|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Mỹ Thuật, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
Mỹ Thuật |
|
|
Sưu tập thể loại chân dung ( đề nghị chỉ post bản gốc- ko lấy tranh từ sách, báo...) ) | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Fear83 The ant that walks alone.
 ,Japan Thành viên từ 12:58, 14/03/02
Đã được 9 người bình chọn (4.56)
|
Trích từ bài của catneko viết lúc 11:06 ngày 27/03/2004:
 catneko
Tranh của Catneko giống tranh của mấy bác Trung Quốc vẽ mấy cô nàng mặt hoa da phấn trong truyện kiếm hiệp quá, nhìn xinh thật. Vỗ tay một chầu. [red]
Cầu cho em lại gặp phải thằng giống như anh!! :) (thơ Púckin) Gửi lúc 00:58, 16/04/04
|
caneton0901 Kẻ "sans domicile fixe" của TTVNOL Thành viên rất tích cực
 ,Yugoslavia (Former) Thành viên từ 07:01, 28/03/03
Đã được 25 người bình chọn (4.68)
|

Cái này vẽ lâu roòi , bây giờ thì đành rửa tay gác bút hichic . Mặc dù cũng đau lắm , nhưng nếu cử tiếp tục vẽ còn đau hơn . Đời thật buồn , nhưng thấy mọi người xôm quá , cũng góp vui vậy  Vive les célibataires !
Gồng mãi đôi chân nghe quá mỏi rồi ....
Gửi lúc 20:23, 01/06/04
|
Martin-Luther-King Dũng sĩ diệt MU. English club member. Barcamania
 ,United States Thành viên từ 11:40, 22/11/02
Đã được 18 người bình chọn (4.67)
|
Trích từ bài của caneton0901 viết lúc 20:23 ngày 01/06/2004:
hê, "Sans domicile fixe " với" homeless" có vê giông nhau quá nhỉ, chắc anh em một nhà , bác này bên Box TP à, làm quen fát   Thôi,không buôn nữa,chào các bác em cũng té nốt  The ultimate test for a man is where he stands in challenge and controversy, not in comfort or convenience Gửi lúc 00:36, 23/08/04
|
Sadeyes If you could see the love in my eyes, you should know that I'm on your side Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 19:20, 17/07/02
Đã được 77 người bình chọn (4.48)
|
Trích từ bài của caneton0901 viết lúc 20:23 ngày 01/06/2004:
 Cái này vẽ lâu roòi , bây giờ thì đành rửa tay gác bút hichic . Mặc dù cũng đau lắm , nhưng nếu cử tiếp tục vẽ còn đau hơn . Đời thật buồn , nhưng thấy mọi người xôm quá , cũng góp vui vậy  Vive les célibataires !
Gồng mãi đôi chân nghe quá mỏi rồi ....
Sao lại rửa tay gác bút? Em cũng rất thích hội họa, có một dạo cũng học thêm vẽ định thi vào Mỹ Thuật Công Nghiệp nhưng cuối cùng thế nào lại bỏ vì thời gian học chỉ có một buổi, không đủ để có thể theo học... trình độ vẽ rất kém, dựng hình cũng không biết. Chính vì ít học vè mỹ thuật nên em không dám nhận xét nhiều vè màu sắc hay hình khối bức tranh này, em chỉ thấy bức tranh này truyền cảm, sinh động vô cùng. Nét vui của nhân vật trong tranh được tác giả thể hiện thành công vô cùng, xem cả cái topic này em thích nhất bức này thật đấy. Sau này học đại học xong, nếu có thời gian em sẽ tìm một hoạ sĩ tư để học vẽ chân dung.
Anh vẫn tìm trong ký ức, Bàn tay nào em đã nắm tay anh. Ngày hôm ấy, trời xanh như ngọc, Nắng vàng rơi trên áo, lặng thinh.
Gửi lúc 07:43, 28/08/04
|
caneton0901 Kẻ "sans domicile fixe" của TTVNOL Thành viên rất tích cực
 ,Yugoslavia (Former) Thành viên từ 07:01, 28/03/03
Đã được 25 người bình chọn (4.68)
|
Trích từ bài của Sadeyes viết lúc 07:43 ngày 28/08/2004:
Sao lại rửa tay gác bút?
Ừhm........cũng học vẽ khá lâu , gác bút thì cũng cắn rứt lắm , nhưng không vẽ được nữa thì dừng thôi , cứng tay rồi , cố cũng chẳng đến đâu được nữa , cái gì liên quan đến cảm xúc thì cố cũng chẳng làm được gì , với lại ko có tài và cũng chẳng đủ tâm ..............Chúc Sadeyes hoàn thành tâm nguyện  Bác Martin-Luther-King : Chẳng biết homeless là ai cả , chỉ biết anh trai học lớp A3 cũng khoá với các bác . Chấm hết . Không có họ hàng gì nữa ......... Buôn 1 tý , em cũng té , , sao ở đây chẳng ai chịu post bài lên gì thế , lâu lắm rồi chẳng thấy bức nào mới cả  Dã tràng , dã tràng xe cát biển Đông
Dã tràng , dã tràng , dã tràng xe cát hoài công ......... Gửi lúc 06:09, 03/09/04
|
missdomdom
 ,Vietnam Thành viên từ 18:06, 24/09/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của muathu_khong_ve viết lúc 09:18 ngày 29/10/2004:
Hi ,tớ là thành viên mới .Đây là bài vẽ đầu khi tập vẽ chân dung của tớ .Beckham,cũng được hơn nửa năm rồi 
Bạn vẽ đẹp đấy chứ, tặng sao nhéAnh ơi...anh chưa kéo khoá quần. Gửi lúc 18:15, 30/10/04
|
missdomdom
 ,Vietnam Thành viên từ 18:06, 24/09/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của caneton0901 viết lúc 20:23 ngày 01/06/2004:
 Cái này vẽ lâu roòi , bây giờ thì đành rửa tay gác bút hichic . Mặc dù cũng đau lắm , nhưng nếu cử tiếp tục vẽ còn đau hơn . Đời thật buồn , nhưng thấy mọi người xôm quá , cũng góp vui vậy  Vive les célibataires !
Gồng mãi đôi chân nghe quá mỏi rồi ....
Bác vẽ đẹp thế sao phải rửa tay gác bút. Vẽ chơi thôi , cứ vẽ mãi cho nó hồn nhiên chứ. Tặng sao bác Anh ơi...anh chưa kéo khoá quần. Gửi lúc 18:20, 30/10/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|