|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Mỹ Thuật, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
no_cry Hạnh phúc như mơ, đến đi không ngờ. Thức dậy thẩn thờ, thấy mình bơ vơ
 ,Vietnam Thành viên từ 18:01, 11/10/02
Đã được 19 người bình chọn (4.79)
|
Trích từ bài của hoasosac viết lúc 15:53 ngày 21/09/2003:
To no_cry : Em chờ 1 tí nữa đi,xem được đấy chứ.Mấy hôm nữa rảnh chị post tiếp em xem giùm nhé,nhưng mà màu chán lắm em ạ.
Em đúng là có năng khiếu Sư phạm thật , làm chị hăng hái lên rồi kìa . Em nghĩ là không có ai hoàn toàn hài lòng với tác phẩm của chính mình cả, cho nên nếu chỉ post tranh thật ưng ý lên thì chắc chẳng có ai post mất. Sau này về quê, em vẽ được cái nào cũng phải post cái tranh đó lên để mọi người còn xem cho, chứ vẽ xong mà không ai xem và khen thì chán lắm, đến phải bỏ cái nghiệp vẽ vờiđi mất. Em thì trình độ còn thấp lắm, không khen chê rõ ràng được. Nhìn tranh mà không biết bình, chỉ thấy thích hoặc không thích . Em thích bức phố xưa của chị, nhìn rất buồn. Những người phụ nữ trong tranh như mang nặng những lo toan và nỗi niềm ( tự nhiên em nhớ đến ngày xưa, ở Huế, có những người bán trứng vịt lộn dưới ánh đèn leo lét trong đêm tối ). Còn bức màu dầu thì em vẫn chưa xem được, lạ thật, refresh mấy lần rồi.Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi Gửi lúc 20:14, 23/09/03
|
no_cry Hạnh phúc như mơ, đến đi không ngờ. Thức dậy thẩn thờ, thấy mình bơ vơ
 ,Vietnam Thành viên từ 18:01, 11/10/02
Đã được 19 người bình chọn (4.79)
|
Chị Lệ ơi, post tranh lên nữa đi chị Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi Gửi lúc 09:00, 02/10/03
|
no_cry Hạnh phúc như mơ, đến đi không ngờ. Thức dậy thẩn thờ, thấy mình bơ vơ
 ,Vietnam Thành viên từ 18:01, 11/10/02
Đã được 19 người bình chọn (4.79)
|
Em chiêm ngưỡng rồi. Hì hì, nhưng không dám khen nữa. Khen nữa chị lại yêu quí em quá rồi em ngộp thở mất. Lâu nay em vẫn được thầy khen học nhanh, vẽ khá, hic, thế là cứ tưởng mình cũng oai rồi (ai xin tranh cũng không cho  ), nhưng đúng là em còn phải theo chị dài dài. Học là để biết xem tranh nhưng đến bây giờ em vẫn chưa biết xem chị ạ, khó bình quá. Chị bảo But hắn bình cho. Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi Gửi lúc 18:01, 11/10/03
|
Shtp I''ve got my eyes on you!
 ,United Kingdom Thành viên từ 19:22, 03/04/03
Đã được 10 người bình chọn (4.20)
|
Huhu chết'' em mất thôi. Hôm nay mới lần đầu bước chân vào đây mà em đã ngất lên ngất xuống rồi. Sao mọi người giỏi thế''? Làm sao mà ve~ và pain đeph thế. Cho em hỏi ở VN ĐH Mỹ Thuật như thế nào vậy? Bao tuổi thì vào đó và phải có những điều kiện gì thì được vào đó, và trong đó học những gì vậy? Có những khoa nào? Ai trả lời giùmg em nha'' . Thanks. One Step Closer Gửi lúc 19:47, 24/10/03
|
butsat Cập- Thời- Vũ Tống- Tiền
 ,Vietnam Thành viên từ 18:15, 02/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.22)
|
To Shtp: MT VN ko biết, nhưng MTCNHN thì cứ hết lớp 12 thi vào em ạ, vẽ ko xấu mấy thì vào học. Vào trường rồi thì học sử Đảng, tiếng Việt, điền kinh, msDos, Win93, ...nói chung là mấy thứ ko liên quan đến mỹ thuật. Ngành nghề thì cái gì cũng có. Đứa nào tay to cho vào điêu khắc, điệu cho vào thời trang, dốt toán với sức bền vật liệu với khí động học cho vào tạo dáng, suy nghĩ tủn mủn cho vào hoành tráng, kiểu cách cho vào đồ hoạ, ...tóm lại bách nghệ, cái gì cũng có.
Gửi lúc 12:51, 27/10/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|