|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
tigerlily Nhật nguyệt trên cao, Ta bò dưới đất... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 , Thành viên từ 19:04, 22/03/02
Đã được 44 người bình chọn (4.57)
|
Em zón zén xin thêm 1 chức năng nữa cho topic này ạ: nhắn nhe xì pam chat chit đủ kiểu. Kiểu như lâu lâu em mới quay lại đây muốn khoanh tay chào các anh các chị mà chẳng biết đứng ở đâu để chào cả. Lâu lâu không thấy bạn Em Đâu Rồi nhỉ? All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)
lys
Gửi lúc 22:33, 04/08/04
|
netwalker Been There - Done That.
 ,United States Thành viên từ 07:39, 28/04/03
Đã được 190 người bình chọn (4.42)
|
Trích từ bài của a13743 viết lúc 22:07 ngày 05/08/2004:
Dạo này các bác mod đàn áp dữ quá nên forum yên ắng hẳn. Mỗi lần có tranh luận vào diễn đàn đọc thấy sướng hẳn lên. Chán. Thế mới biết tự do ngôn luận quan trọng như thế nào.  Người hiền tài là nguyên khí của Quốc Gia.
Chào bạn, Bạn đang đánh đồng khái niệm đấy! Thậm chí có nhiều người còn có khả năng lồng chính trị vào đủ các lĩnh vực. Hết biết. Nếu bạn muốn thảo luận về các vấn đề Tự do ngôn luận có rất nhiều diễn đàn để bạn có thể tranh luận về vấn đề này theo bất kỳ trường phái gì bạn muốn từ "cao siêu, lịch sự" cho đến "mổ trâu mổ bò". Tranh luận về vấn đề nhiếp ảnh khác với đả kích cá nhân và bàn luận về đời tư người khác. Tranh luận với ý thức đóng góp, cầu thị khác với "chửi đểu", "ganh tị" , "kèn cựa" lẫn nhau. Tôi không hiểu tại sao bạn lại có thể "sướng" khi thấy như vậy? Mong các bạn khác không nên để cho những lời khích bác ảnh hưởng đến mình. Cho dù mạng là ảo, nick là ảo, nhưng cách hành văn của bạn trên diễn đàn chính là hình ảnh của bạn. Hãy tôn trọng mọi người và tôn trọng chính bản thân mình! Gửi lúc 08:01, 06/08/04
|
JOETRAN
 ,Canada Thành viên từ 15:05, 10/08/03
Đã được 4 người bình chọn (4.00)
|
Bạn đang đánh đồng khái niệm đấy! Thậm chí có nhiều người còn có khả năng lồng chính trị vào đủ các lĩnh vực. Hết biết. ---------------------------------------- Thiệt là hết biết .....Bác Nét cảnh giác cao độ quá rồi ....nhạy cảm  NHẬN KHOAN ĐỤC MỌI VỊ TRÍ ĐỂ BẮT SÂU MỌT QUỐC GIA Gửi lúc 16:44, 06/08/04
|
netwalker Been There - Done That.
 ,United States Thành viên từ 07:39, 28/04/03
Đã được 190 người bình chọn (4.42)
|
Hai bạn hiểu lầm rồi! Nếu hai bạn đọc lại một lần nữa sẽ thấy. Trích từ:
Thậm chí có nhiều người còn có khả năng lồng chính trị vào đủ các lĩnh vực.
Tôi không có nói riêng bạn a12345678 đâu! Nếu bác Joe đọc các bài viết của tôi ở các diễn đàn khác sẽ có cái nhìn khác và toàn diện hơn. Chỉ có điều đối với tôi đây là diễn đàn về NTNA cho nên tôi nghĩ nên tập trung vào vấn đề này. Hơn nữa, Ban Quản Trị đang cố gắng tạo dựng một diễn đàn vui vẻ để mọi người cùng đóng góp chia xẻ với nhau. Tôi cũng xin mượn lời bác Atkinson Trích từ:
Kẻ hắt được bát nước thì người khác lại tưới can xăng thì bao giờ mới dập tắt được đám cháy hả giời
Cám ơn hai bạn đã góp ý!  Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 06/08/2004
Gửi lúc 18:49, 06/08/04
|
Atkinson
 ,Vietnam Thành viên từ 21:48, 08/07/03
Đã được 20 người bình chọn (4.45)
|
Trích từ bài của NguoiDaiViet viết lúc 11:56 ngày 06/08/200411:56 ngày 06/08/2004:
Cậu Át này có vẻ hơi lạm dụng những bức ảnh chụp thi đấu tennis nhỉ...kiếm cái khác mà chụp đi..nhiếp ảnh ra mà không có đề tài thie không phat triển đưọc...Tôi nói thật cảm nghĩ thôi, có gì bỏ qua nhé ..cũng là vì tôi thấy cậu có tài nên mới góp ý kiến
Chà, được câu cuối của bác mà em mát cả ruột, mát hơn cả cốc bia bác mời. Chẳng mấy khi được cao nhân nói thật cảm nghĩ nên em k0 thể "bỏ qua" cơ hội được hầu chuyện. Nhưng em cũng hơi phân vân, k0 biết bác thực sự mới tham gia diễn đàn hay theo dõi từ lâu mà gần đây mới reg nick để post bài. Nếu bác mới tham gia và mới xem serie ảnh Tennis của em mà đã bảo em "có tài" thì em nghĩ bác quá lời rồi. Còn bác theo dõi từ lâu thì chắc phải thấy em có mặt ở hầu hết mọi đề tài trong cái box này. Từ Nghịch ngợm, Chân dung, Trẻ con, Hoa lá, Tĩnh vật, Macro, Thể thao, Activities... Chỉ vì xa quê nên lực bất tòng tâm trong việc đóng góp vào những topic về SG, HN, Quê hương, âu cũng như chuyện "nhân vô thập toàn". Nói thêm để bác hay, đi chụp Tennis, thì Thể thao ắt là chính. Nhưng em cũng cố gắng mang một ít hàng về cho Chân dung, Khoảng Lặng, Nghịch ngợm, Cười. Tự nghĩ cũng là để phong phú thêm cho diễn đàn, bản thân mình k0 hoàn toàn bị bó buộc vào một nội dung, hoàn cảnh duy nhất. Tất nhiên, đứng giữa k0 gian ấy thì mọi ảnh của em đều có liên quan đến chủ đề Tennis. Cái serie Tennis này kết thúc thì em cũng sẽ đi tìm những chủ đề mới như ý bác dạy bảo thôi. Bác thấy đấy, cũng như Gay&Lesbienne, một năm chúng nó mới được em nhắc đến 1 lần! Cách làm và cách chơi của em là như vậy. Kính bác là bậc cao nhân, nên em sẵn sàng bày tỏ quan điểm trước và rõ ràng để bác phán xét. Âu cũng là nhờ bác khai hoá thêm cho rõ hai ý "lạm dụng" và "ý thức sử dụng ảnh có mục đích" mà thôi. Mong bác đừng bỏ qua để em sớm được phát triển thành "nhiếp ảnh ra". Gửi lúc 20:57, 06/08/04
|
NguoiDaiViet
,Vietnam Thành viên từ 03:54, 01/08/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của Atkinson viết lúc 20:57 ngày 06/08/2004:
Chà, được câu cuối của bác mà em mát cả ruột, mát hơn cả cốc bia bác mời. Chẳng mấy khi được cao nhân nói thật cảm nghĩ nên em k0 thể "bỏ qua" cơ hội được hầu chuyện.Nhưng em cũng hơi phân vân, k0 biết bác thực sự mới tham gia diễn đàn hay theo dõi từ lâu mà gần đây mới reg nick để post bài. Nếu bác mới tham gia và mới xem serie ảnh Tennis của em mà đã bảo em "có tài" thì em nghĩ bác quá lời rồi. Còn bác theo dõi từ lâu thì chắc phải thấy em có mặt ở hầu hết mọi đề tài trong cái box này. Từ Nghịch ngợm, Chân dung, Trẻ con, Hoa lá, Tĩnh vật, Macro, Thể thao, Activities... Chỉ vì xa quê nên lực bất tòng tâm trong việc đóng góp vào những topic về SG, HN, Quê hương, âu cũng như chuyện "nhân vô thập toàn". Nói thêm để bác hay, đi chụp Tennis, thì Thể thao ắt là chính. Nhưng em cũng cố gắng mang một ít hàng về cho Chân dung, Khoảng Lặng, Nghịch ngợm, Cười. Tự nghĩ cũng là để phong phú thêm cho diễn đàn, bản thân mình k0 hoàn toàn bị bó buộc vào một nội dung, hoàn cảnh duy nhất. Tất nhiên, đứng giữa k0 gian ấy thì mọi ảnh của em đều có liên quan đến chủ đề Tennis. Cái serie Tennis này kết thúc thì em cũng sẽ đi tìm những chủ đề mới như ý bác dạy bảo thôi. Bác thấy đấy, cũng như Gay&Lesbienne, một năm chúng nó mới được em nhắc đến 1 lần! Cách làm và cách chơi của em là như vậy. Kính bác là bậc cao nhân, nên em sẵn sàng bày tỏ quan điểm trước và rõ ràng để bác phán xét. Âu cũng là nhờ bác khai hoá thêm cho rõ hai ý "lạm dụng" và "ý thức sử dụng ảnh có mục đích" mà thôi. Mong bác đừng bỏ qua để em sớm được phát triển thành "nhiếp ảnh ra".
Chào cậu, bê nhau sang đây nói chuyện à ? ...Tôi nghĩ sao nói thế thôi, có nhiều cái còn thiển cận, nhưng vi dụ là cả tuần qua, vào đây cứ như gặp cậu ở sân tennis ấy. Ảnh của cậu thì khá đẹp rồi, nhưng tôi nói thật, tôi không thích ảnh và những lời bình luận ở box Gay & Lesbian. Tất nhiên tôi hiểu là cậu muốn cho mọi người mở rộng tầm mắt về một xã hội khác, đó là cái tốt nhưng giá trị nghệ thuật lại chẳng nhiều. Hãy biết kết hợp cả hai thứ để chuyên nghiệp thêm nếu cậu muốn. Tôi có cảm giác cậu đang ở điểm dừng của nghệ thuật-mọi người hầu hết đêu trải qua giai đoạn này, có người vượt được qua, cũng có người chán nản và bỏ cuộc... ...Tôi có đôi lời với cậu thế thôi, nếu có gì phật ý bỏ qua cho nhau nhé, làm vại bia nao`  Gửi lúc 03:11, 07/08/04
|
Face
,Vietnam Thành viên từ 06:36, 10/08/03
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Cho em nói chen vào chuyện hai bác với, hihi, em góp ý chân thành nhá, theo em quan sát, bác NguoiDaiViet chắc cũng chưa hiểu nhiều lắm về ảnh, việc này thể hiện qua việc thể hiện cách xem ảnh đen trắng , cái quan trọng nhất của đen trắng vẫn chỉ là chi tiết và chi tiết, còn những thứ mảng, khối gì gì mà bác nói thì bứt bứt tí ti thôi, tất nhiên phải có nó rồi mới có chi tiết, nhưng chung quy lại thì là chi tiết. Bác ngườiDV lại cầu toàn quá, Át chỉ là chụp chơi chơi thôi, bác nói thế (điểm dừng của nghệ thuật ) nó lại sướng nó mơ làm nghệ sĩ, hehe, nhưng cái sai của bác là bác lại nghĩ là ông chụp ảnh giỏi phải chụp, phải thay đổi chủ đề, phải... chụp tất, hihi, bác sai vì mỗi ông chỉ tìm được 1 con đường trong vô vàn con đường cầm máy thôi, em thấy cu Át nên sắm máy móc và chuyên đi chụp tennis, sẽ thành công . Chứ bác đừng khuyên cu Át kiểu tập luyện vào đội đặc nhiệm tinh nhuệ. Nói chung, anh em mình là amateur, cho nên chơi theo kiểu tinh nhuệ, chụp cái gì cũng giỏi nhỉ   Bác có ý kiến gì cứ nói, hihi Chúc bác vui vẻ! Gửi lúc 04:48, 07/08/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|