|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
NguoiDaiViet
,Vietnam Thành viên từ 03:54, 01/08/04
Chưa có ai bình chọn
|
Cám ơn cậu đã tham gia, những gì cậu nói, tôi miễn bình luận, xin lỗi, tôi cũng không có nhiều thơi gian để trò chuyện vơi cậu 
Gửi lúc 06:42, 07/08/04
|
a13743
 ,Vietnam Thành viên từ 13:59, 06/08/03
Đã được 9 người bình chọn (4.11)
|
tình hình trở nên ban căng rồi đây, chung quy lại cũng chỉ vì bác Át...hheeee... Nói chung khi bị chỉ trích, phê bình con người ai cũng có phản xạ tự nhiên là xù mình lên để tự bảo vệ mình và phản công lại đối phương. Nhưng tôi thấy ở đây mọi người đóng góp có tính chất xây dựng nên tôi nghĩ các bác có bị góp ý cũng nên take it easy như anh ÁT nhà ta trước nay vẫn làm. Tôi lâu nay để ý diễn đàn rất ngưỡng mộ anh ÁT cả về ảnh ót của anh, sáng tạo đến việc đối nhân xử thế, kể ra thì hơi khéo, nhưng được cái chẳng mất lòng ai. Người như anh Át xứng đáng để làm mod của box này đấy. Có khi hôm nào box mình tổ chức bình chọn lại min, mod đi... Em có quá lời, các bác min, mod bỏ qua nhé. Có bác nào chửi em thì em cũng hiểu đấy là phản xạ tự nhiên í mà... Người hiền tài là nguyên khí của Quốc Gia. Gửi lúc 12:47, 07/08/04
|
vietanpho
,Vietnam Thành viên từ 22:17, 22/06/04
Đã được 3 người bình chọn (4.33)
|
Hi ! Chào tất cả ! Bác NguoiDaiViet này ! Face nói tí mà bác giận rồi ! " Thôi kệ " di ! To bác Face này !Chụp thể loại nào không cần chi tiết hỉ ? Bác NguoiDaiViet góp ý về ảnh den trắng dúng dấy chứ ! Nhiếp ảnh dùng ánh sáng dể vẽ ,nhưng riêng về thể loại den trắng thì dường nét và hình khối là rất quan trọng . Em hỏi bác tí nhé , giả sử bác chụp den trắng , mà hiện trường lúc ấy trời râm , ánh sáng tản , bẹt , vậy thì chụp sao bật duợc nào ? Nhưng với ảnh màu vẫn có thể chọn màu chính , chủ dạo , mạnh dể làm bật lên tấm ảnh . Và dù sao dường nét và hình khối vẫn quan trọng cho mọi thể loại. Trao dổi thôi nhé ! Không có ý gì khác ! Thân chào ! Được vietanpho sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 07/08/2004 Gửi lúc 13:06, 07/08/04
|
Atkinson
 ,Vietnam Thành viên từ 21:48, 08/07/03
Đã được 20 người bình chọn (4.45)
|
Trích từ bài của NguoiDaiViet viết lúc 03:11 ngày 07/08/2004:
Chào cậu, bê nhau sang đây nói chuyện à ? ...Tôi nghĩ sao nói thế thôi, có nhiều cái còn thiển cận, nhưng vi dụ là cả tuần qua, vào đây cứ như gặp cậu ở sân tennis ấy. Ảnh của cậu thì khá đẹp rồi, nhưng tôi nói thật, tôi không thích ảnh và những lời bình luận ở box Gay & Lesbian. Tất nhiên tôi hiểu là cậu muốn cho mọi người mở rộng tầm mắt về một xã hội khác, đó là cái tốt nhưng giá trị nghệ thuật lại chẳng nhiều. Hãy biết kết hợp cả hai thứ để chuyên nghiệp thêm nếu cậu muốn. Tôi có cảm giác cậu đang ở điểm dừng của nghệ thuật-mọi người hầu hết đêu trải qua giai đoạn này, có người vượt được qua, cũng có người chán nản và bỏ cuộc... ...Tôi có đôi lời với cậu thế thôi, nếu có gì phật ý bỏ qua cho nhau nhé, làm vại bia nao` 
Ậy ậy, bác...bác...bác NĐV, Bác mời em vại thứ hai, em định ực 100% rồi hầu chuyện bác tiếp, nhưng nhìn lại, em thôi. Có lẽ mình chuyển sang uống nước suối thôi nhỉ. Vì tửu lượng của bác kém quá. Mới có 1 vại mà bác đã nhầm lẫn thời gian lung tung hết. Cả cái giải WTA chỗ em cũng chỉ diễn ra trong vòng 1 tuần. Em đi xem đúng 1 ngày. Về là post ảnh ngay. Ngày hôm nay vẫn đang thi đấu. Thế mà bác lại phán "cả tuần qua, vào đây cứ như gặp cậu ở sân tennis ấy". Quả là oan cho nhà em quá ạ. Mà cụ thể là em post cái ảnh đầu tiên lúc 21:20, 05/08/04, cái cuối cùng lúc 21:43, 06/08/04. Vị chi là tròn 24h bác ợ. Nhưng thôi, cái đó chỉ là chuyện nhỏ, ai chẳng có lúc đãng trí, bác nhỉ. Càng bác học, càng hay đãng trí. Nhưng mà vào chuyện chính thì em cũng tắc tị. Bây giờ mới thấy nói chuyện với những người tầm cao hơn mình nhiều quả là khó. Em chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Em tưởng bác k0 thích mấy cái ảnh Gay&Lesbienne vì một lý do nào chứ bác phán một tiếng sét là nó không có nhiều "giá trị nghệ thuật" thì đúng là em cũng muốn đứng tim luôn. Em k0 ngờ nó lại được bác lưu tâm dưới góc độ cao siêu đó. Em cảm giác bác bị ảnh hưởng bởi nghề nghiệp của mình và muốn áp đặt cái gọi là "giá trị nghệ thuật" vào mọi thể loại ảnh khác nhau. Trộm nghĩ, NTNA chỉ là cái tên chung cho nhiều thể loại, trong đó có ảnh mang tính (giá trị) nghệ thuật. Còn nhiều thể loại khác đòi hỏi những yêu cầu khác cao hơn, và tất nhiên, nếu có được yếu tố nghệ thuật trong đó thì đáng khích lệ, nhưng k0 phải bắt buộc. Và điều làm em ngạc nhiên nhất là tại sao bác lại vào hai topic là "Gay&Lesbienne" và "Ảnh nghịch ngợm" để nói về "giá trị nghệ thuật" và "lao động nghệ thuật"? Phải chăng những topic khác đã vượt qua được cái "điểm dừng" mà bác nói đến rồi sao? Em phải nói rất thật là k0 hề phật ý vì những gì bác nói. Nhưng em chưa gặp ai làm em phải bất lực trước keyboard như bác đó bác ạ. Khó nói chuyện quá. Xin cảm ơn khi ảnh của em được một người uyên thâm như bác quan tâm đến. Và em cũng sẽ cố gắng xem có vượt qua được hay k0 cái "điểm dừng" mà bác đặt ra cho em. Phây đừng có dập tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi của em một cách tàn nhẫn như thế nhé. Gửi lúc 13:26, 07/08/04
|
thaonguyenvd
 ,Venezuela Thành viên từ 04:39, 20/08/03
Đã được 41 người bình chọn (2.56)
|
Anh Át dạo này vất vả nhể.
Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm... Gửi lúc 13:48, 07/08/04
|
vietanpho
,Vietnam Thành viên từ 22:17, 22/06/04
Đã được 3 người bình chọn (4.33)
|
Chào ! Chắc bac NguoiDaiViet muốn bác At nhà ta trình làng những bức ảnh thể thao rất riêng , cao trào hơn các bức ảnh mang phong cách tường thuật , dúng không bác NguoiDaiViet ?dại khái như tôi dã dược xem bức người ta chụp vận dộng viên nhảy sào , anh ấy không chụp như bao Pv khác chụp lúc VDV dang vượt qua sào,mà anh bấm máy lúc gương mặt người VDV dang nhăn nhó , dồn hết tinh thần , trạng thái tâm lý , sức lực chuẩn bị vượt . Nhưng bác cũng thông cảm , anh em ở dây da số dều là , như bác gì ở SGPB ưa dùng : SHIBACHAO ( Tôi không hiểu lắm về nghĩa này , chắc có thể là CHỈ BẢO CHÚT ) , hihi Trích từ bài của Atkinson viết lúc 13:26 ngày 07/08/2004:
Trích từ bài của NguoiDaiViet viết lúc 03:11 ngày 07/08/2004-]
Được vietanpho sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 07/08/2004 Gửi lúc 15:31, 07/08/04
|
PhongCam "Thành viên rất cũ"
 ,Afghanistan Thành viên từ 20:51, 29/05/03
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Xin ít đất nhé các bác (lại phải xin "đừng xoá" nghĩ mà đắng) . Vì cái chủ đề "TIN HẤP DẪN" của bác nào đó bị khoá . Cái chủ đề mà tôi vừa thò đầu vào "năn nỉ" mấy ông "đầy tớ của nhân dân" là tạm thời để đó vì có thể trong này còn nhiều người chưa biết, hay có nhiều người không quan tâm . Tôi đành Post lên đây vậy . Thế là Spam ? Nhưng trước khi khi Post bài vì đây là Diễn đàn Nhiếp ảnh, nên xin phép các bác tôi gửi lên một tấm ảnh kèm theo bài cho gọi là "danh chính ngôn thuận " : 
Bài này sưu tầm được . Để vài hôm nữa trời đẹp và lòng người thanh tịnh tôi sẽ gửi biếu bác Net một mẩu chuyện Ngụ ngôn bác đọc cho khuây khoả. Câu chuyện xoay quanh cái vấn đề "nguyên tắc dập khuôn" , nội dung đại loại như là : con người dễ thất bại khi hoạt động giống cái máy ấy mà . Còn hôm nay chưa "đẹp trời" tạm Post một bài cho cái chủ đề "TIN HẤP DẪN" của ai đó vừa bị khoá . Gọi là "góp một tiếng nói" chứ thật tình tôi hay anh bạn kia chẳng được cái kẹo bột nào bác ạ. TTVN này nó cũng sẽ trở nên tầm thường khi nó chẳng vì "những người khốn khổ" mà "nhón tay làm phúc" phải không bác . Chúng ta không thể vô cảm trước nỗi đau dân tộc mình Trang web petitiononline.com/AOVN đến 8 giờ 52 phút sáng 5-8 mới có 29.342 chữ ký Tôi thật sự biết nhìn lại chính mình sau khi đọc bài viết “Chúng ta có vô cảm không?”. Bài báo nêu câu hỏi về tình cảm và thái độ của chúng ta - những người được coi là trẻ tuổi năng động nhất của đất nước - đối với các nạn nhân chất độc da cam trên chính quê hương mình. Có lẽ tôi đã từng vô cảm và thờ ơ với những gì diễn ra xung quanh mình, dù hằng ngày tôi đọc 4-5 tờ báo. Tôi đọc, biết, hiểu, cảm thương hay giận dữ ngay lúc đó rồi quên mất nó đi sau ngày làm việc. Những mảnh đời bất hạnh, những bất công của cuộc đời hằng ngày, hằng giờ được truyền tải, được thông tin rộng rãi qua báo, đài, truyền hình... tôi đều có xem qua nhưng rồi lại tiếp tục vô cảm ngay sau một phút giây xúc cảm.
Tôi có thể rơi nước mắt vì xúc động nhưng sau đó tôi chẳng làm gì hết. Không biết từ bao giờ tôi đã không còn chìa cánh tay mình ra để làm một điều gì đó giúp những người bất hạnh. Và còn rất nhiều, rất nhiều điều vô cảm trong tôi cho đến khi đọc được bài báo đó. Ngay chiều hôm ấy tôi đã về nhà và tìm vào website http://www.petitiononline.com/AOVN để ký tên mình vào. Sau đó tôi gặp tất cả các bạn bè trên net của tôi và cho họ biết thông tin về website đó.Tất cả họ cũng đều đã ký vào và còn bàn nhau lập một quỹ dành cho những nạn nhân của chất độc da cam. Phải nói thêm rằng hằng ngày tôi online khoảng bốn tiếng để tán gẫu với các bạn bè trên khắp thế giới, tôi còn làm admin (quản trị mạng) của một forum quốc tế đông nhất trong một website nổi tiếng. Với lợi thế này tôi sẽ gửi thông điệp cho các bạn của tôi, những người yêu con người và hòa bình. Điều mà tôi muốn nói ở đây là chúng ta may mắn được học hành, được tiếp cận với những gì gọi là văn minh, hiện đại, tân tiến nhất của loài người. Chúng ta may mắn hơn hàng chục triệu người khốn khổ, vật vã trong đói khát, chiến tranh, lạc hậu. Họ không có cả cái ăn chứ đừng nói đến đọc báo hay xem tivi. Chúng ta may mắn hơn hàng triệu người ngày mai sẽ chết vì căn bệnh ung thư, AIDS... dù họ còn muốn sống thêm dù chỉ một ngày để làm điều gì đó cho đời. Vậy thì, hãy sử dụng điều may mắn của mình để làm điều có ích, dù rất nhỏ nhoi cho chính đất nước mình. Có không ít bạn trẻ sử dụng lợi thế của mình để làm tổn thương người khác như việc ghép hình sex để đưa lên mạng như vừa qua, nhưng cũng có rất nhiều người dùng nó để xoa dịu nỗi đau đồng loại. Bạn sẽ là ai trong hai loại người này? Các bạn, hãy làm một điều gì đó vì đồng bào của mình. Tôi thật sự không biết giải thích thế nào khi có một người bạn người Mỹ hỏi tôi sau khi vào website ấy: “Nước của bạn có bao nhiêu dân mà ở đây tôi thấy có ít người ký tên vào, họ không quan tâm về việc này à?”. Tôi đã phải trả lời rằng do phương tiện truyền thông bằng Internet của Việt Nam còn chưa được phổ cập nên có ít người có thể tiếp cận được với Internet, chứ không phải họ không quan tâm đến những nạn nhân chất độc da cam khốn khổ. Các bạn, chúng ta không vô cảm và không thể vô cảm trước chính nỗi đau của dân tộc mình! Và chúng ta hãy cùng nhau làm một cái gì đó. Anh Đào Báo Tuổi Trẻ Được Phongcam sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 08/08/2004 Gửi lúc 06:15, 08/08/04
|
netwalker Been There - Done That.
 ,United States Thành viên từ 07:39, 28/04/03
Đã được 190 người bình chọn (4.42)
|
Cám ơn bạn Phong Cầm đã có ý kiến! Nếu bạn đọc lại trong box sẽ thấy tôi đã nói đến vấn đề này rồi. Một số nick khác đã post những chủ đề tương tự với những hàng tít rất tối nghĩa như trên ở trên khắp TTVN ( có thể cũng chính là người hôm nay nhưng dùng nick khác). Những bài viết có thể nói là rất tối nghĩa, lủng củng, không đầu không cuối, phản tác dụng, khó kêu gọi được ai giúp đỡ. Người ta nói "nhiệt tình + ngu dốt = đại phá họai". Tôi đánh giá cao lòng nhiệt huyết của họ và nghĩ rằng có thể họ còn trẻ, có sức nhưng chưa có đầu. Chính vì vậy, chính tôi là người đã sửa lại những bài viết đầu tiên, sửa lại văn phong, nhan đề của những chủ đề đó với hy vọng sẽ có tác dụng hơn. Nếu bạn không tin có thể vào đây kiểm chứng: Hãy kí tên vì các nạn nhân của chất độc màu da cam Ngoài ra, tôi cũng có đưa vào một số post như chủ đề Chân dung nhiếp ảnh gia ...... (by Face) và được bác Face tác giả của chủ đề cũng ủng hộ. Tôi hiểu bạn rất nhiệt tình và có lòng yêu thương đồng bào chính vì vậy bạn mới bức xúc như vậy. Tôi cũng như bạn thôi, một người mang dòng máu Việt nam, cho nên chắc chắn cũng có sự rung cảm đối với những khổ đau, mất mát của đồng bào. Tôi không phải là cứng nhắc mà tôi đang cố làm cho sự kêu gọi đó có tác dụng hơn, tốt hơn. Ví dụ như thế này, một người chẳng may bị tai nạn và trở nên tàn tật, cứ bám theo hết người này người khác cầu xin lòng thương, sự giúp đỡ, kết quả là gì họ chỉ xin được vài xu lẻ và hình ảnh đó trở nên phản cảm. Ngược lại, nếu TV truyền hình, các chương trình tin tức, làm một phóng sự về sự bất hạnh của người đó và đòi bồi thường từ người gây ra tai nạn hoặc người chủ của công ty đó, cộng thêm sự cố vấn của các chuyên gia luật pháp trong lĩnh vực bồi thường. Nạn nhân sẽ có nhiều sự ủng hộ hơn và sẽ được đền bù tốt hơn. Người Việt chúng ta vẫn mắc một điểm yếu đó là quá thiên về cảm tính chứ không chịu sử dụng logic để xử lý vấn đề. Có ấn tượng xấu với người nào là tất cả hành động của người đó là xấu. Người đó có lời khuyên tốt cũng chưa chắc nghe mà có khi đi làm ngược lại. Thay vì, post chủ đề tràn lan, khắp diễn dàn, Ban Quản Trị sẽ đưa ra Thông Báo : " Ký tên vì công lý-Thư kêu gọi những người có lương tri ủng hộ cho nạn nhân chất độc màu da cam ở Việt Nam !!! " và cho vào góc 30 giây để đập vào mắt mọi người, ngoài ra, có thể đưa lên trang tin tức. Tất cả mọi người ủng hộ sẽ cùng vào một chủ đề như vậy sẽ có sự cộng hưởng sức mạnh và chủ đề không bị loãng. Còn nếu post mỗi nơi một chủ đề lẻ tẻ, nội dung không ăn nhập gì với hàng Tít làm cho người đọc cảm thấy bị lừa dối => phản tác dụng. Có thể suy nghĩ, nhận thức và cách giải quyết vấn đề của tôi khác bạn, nhưng tôi cố gắng giải thích hy vọng rằng bạn cũng như những người post các chủ đề kiểu đó sẽ hiểu. Chúc bạn vui! Gửi lúc 07:53, 08/08/04
|
PhongCam "Thành viên rất cũ"
 ,Afghanistan Thành viên từ 20:51, 29/05/03
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trước hết , tôi thành thật xin lỗi bác Net vì tôi chỉ có quanh quẩn mỗi cái BoX này với bên Nhạc Cổ điển không đi đâu ngoài ra nên cũng không biết cái bài của bác nên có tí ti trách móc bác "vô tâm" Sau hết mời bác cốc bia"hơi" tạ lỗi Có tý men cho thêm phần cởi mở. Bia xong, mời bác rít thêm hơi thuốc lào Tiên Lãng đã rồi tôi thưa với bác khía cạnh khác của vấn đề trên . Xoá bài tôi tán thành rồi , đến vấn đề "treo cổ" "thằng cha" xấu số kia . Có lẽ do tôi từ lâu đã bị dị ứng với mấy bài treo cái khoá Việt Tiệp to tổ chảng ngoài cửa , hơn nữa cũng thắc mắc việc bác treo nick của một thành viên (bác xoá nhanh quá tôi chưa kịp nhớ tên) mà bác gọi là "Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại" kia . Bác chắc đã đọc "Đôi mắt" của Nam Cao, nhân vật Hoàng nhìn cái lòng nhiệt tình cách mạng của người nông dân gần giống bác ,tức là thấy mỗi nhược điểm của họ . Còn Độ nhìn ra cái ưu điểm bên cạnh cái mà Hoàng gọi là "dân trí thấp" bác thì gọi người ta là "ngu dốt" . Bác lại hiểu cho anh ta một điều rằng : Anh ta làm thế không được cái kẹo bột nào , cũng không phải để kiếm "Bắc đẩu bội tinh" đeo cổ . Anh ta làm điều này trước hết xuất phát từ ý tốt . Tôi thấy anh ta "nhiệt tình" không "ngu dốt" và chưa "phá hoại" gì DĐ . Nhưng qua bài giải thích của bác tôi tán thành việc Khoá chủ đề và xoá (chưa được 24h như bác nói trước đó đâu nhé) Thế còn việc treo Nick "hắn ta" tôi không thấy khoái bác cái điểm này (mỗi điểm này thôi nhé) "Hắn ta" với tôi không "dây mơ rễ má" nhưng tôi thấy đồng cảm . trong khi Nick anh ta bị khoá không bày tỏ ý kiến được thì tôi "hộ" vài câu (lại cũng chả được cái kẹo bột nào) Nếu bác cho rằng khoá Nick của một thằng "Ngu dốt" , "Phá hoại" thì tôi rất OK , còn khoá Nick một người "nhiệt tình" thì không phải cho lắm bác nhỉ ? Công ty bia"hơi" xem ra còn phát tài to vì tôi với bác đấy . Như tôi đã nói, tôi chỉ không khoái cách sử lý (có lý nhưng không có tình) của bác trong từng trường hợp cụ thể . Cụ thể như trường hợp tôi vừa nêu ấy . Còn nhìn chung tôi vẫn khoái con người bác , sự tôn trọng , quý mến (tôi từng bày tỏ) của tôi đối với bác không hề sứt vẻ vì mấy cái chuyện này . Mong bác hiểu có chỗ nào chưa ổn bác cứ "phang" thẳng nhé. Chúc bác Chủ nhật vui vẻ ! tôi đi uống bia hơi thật đây (không phải bia mồm) Tối hầu chuyện bác sau ...[size=2]cử đầu vọng minh nguyệt - đê đầu tư cố hương .
Được Phongcam sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 08/08/2004 Gửi lúc 10:12, 08/08/04
|
thaonguyenvd
 ,Venezuela Thành viên từ 04:39, 20/08/03
Đã được 41 người bình chọn (2.56)
|
Anh Netwalker này, Thaonguyenvd đã cố tình chạy xa để chọc tức thiên hạ, anh lại lôi mấy anh đẹp giai bên box NTNA qua, kiểu này em không còn cơ hội kiếm tấm chồng nghệ sỹ rồi!!!
Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm... Gửi lúc 10:16, 08/08/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|