Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4992977 người đang duyệt site , trong đó có 5030 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Nghệ thuật Nhiếp ảnhThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Cùng đọc và suy ngẫmHọc thuậtMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Nghệ thuật Nhiếp ảnh
 
  Mục Lục-Thông báo-ý kiến-hỏi đáp-thắc mắc về diễn đàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    2104 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • tiendungtn ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 54992 lượt đọc và 598 bài trả lời  
         
    ( 2 người bầu )
      
    Atkinson


    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:48, 08/07/03


    Đã được 20 người bình chọn (4.45)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của kakalot viết lúc 12:51 ngày 17/12/2004:

    Nếu làm phòng kỹ thuật thì còn dễ, chứ phòng thương mại thì hơi khó tại vì mỗi nới mỗi giá mỗi nơi mỗi khách hàng. Thôi thì bác cứ mở cửa phòng kỹ thuật đi em mở hàng cho.

    Những ai học Lê Quý Đôn (chuyên Nghĩa Tân -> chuyên Từ Liêm -> chuyên Cầu Giấy cũ) thì vào đây!!!!


    Thủ trưởng,

    Em k0 hiểu ý thủ trưởng lắm về cái đoạn "mỗi nơi mỗi giá". Chắc bác nghe cái từ "Phòng thương mại" nên hình dung ra nó như VCCI nhà mình ấy hả. Hi hi. Thôi thì gọi là cái Chợ Trời cho nó đúng bản chất nhỉ.

    Các bác mà đồng ý cấp phép thì chỉ cần dọn chỗ, quây rào, làm cổng và treo cái biển (vd Chợ Trời box NA). Thế là xong. Việc còn lại vẫn như xưa, là đứng trông coi chỉ cho những thằng có nhu cầu mua bán vào chợ, hoặc tóm cổ cái bọn buôn thúng bán mẹt ngoài đường, vi phạm nghị định băm sáu xê pê. Còn bên trong chợ việc mua bán thế nào là của con buôn với quần chúng. Kể cả đứa nào có bị lừa, bị kẻ gian rạch túi thì cũng k0 ai dám trách các bác cả .

    Bên cạnh Chợ là Xưởng (hay gọi cho kêu là Trung tâm tư vấn nhỉ ). Chỉ có thuần tuý về mặt tư vấn, sửa chữa, hướng dẫn... chứ nhất định k0 được có mùi tiền. He he.

    Em cứ tạm hình dung ra cái viễn cảnh Chợ - Xưởng thế này:
    - Phân vân k0 biết mua máy nào, loại gì, tầm tiền bao nhiêu --> vào Xưởng hỏi.
    - Nhận được câu trả lời rồi chạy sang Chợ để mua (nếu có)
    - Mua được rồi lại chạy vào Xưởng hỏi cách dùng.
    - Đang dùng bị hỏng thì cũng ghé qua Xưởng hỏi cách sửa.
    - Sửa được thì tốt, k0 được lại mang sang Chợ bán.
    - Bán được, muốn mua cái khác thì lại quay về bước 1

    Còn như bây giờ Chợ - Xưởng lẫn lộn, nhiều lúc bực mình. Đang say sưa hỏi hỏi đáp đáp thì có ông đặt phịch cái mẹt trước mặt rao toáng lên, thế là vài người xô vào mặc cả. Mất hứng! Hoặc vừa bưng cái rổ ra, khách vừa buông một câu thì gặp một đám bàn tán liên hồi về đèn này, chân nọ. Thế là người mua kẻ bán chẳng kịp nhìn mặt nhau. Ế ẩm!

    Rỗi hơi trình bày với thủ trưởng cái "Đề án tiền khả thi" hơi bị chi tiết nhỉ. Có đầy đủ từ đặt vấn đề, hiện trạng, giải pháp đến triển khai. Các thủ trưởng xem có phản biện gì, k0 thì ký roẹt cái cho kịp Giao thừa!

    PS: Chắc ký duyệt cái "Dự án XDCB" này k0 có nên có lẽ phải đợi hơi lâu đây !

    Gửi lúc 03:35, 18/12/04Về đầu trang

    anhhungxalo
    I love U

    TTVNOnline Lover


    ,Taiwan
    Thành viên từ 11:32, 27/12/02


    Đã được 93 người bình chọn (3.57)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Chào các bạn, xin tư vấn giúp tôi vấn đề này:

    Tôi đang làm một topic bên box Tiếng Trung, trong đó cần upload một bức ảnh từ đường link sau đây:

    http://www.dcview.com.tw/gallery/showimg.asp?fn=/album/20040617/20040617011113-135281.jpg

    Bức ảnh này mình đã save as vào ổ cứng, tuy nhiên khi post lên TTVN thì không làm sao hiển thị được ảnh:

    - Nếu dùng cách chèn ảnh từ đường link trực tiếp thì sẽ thành hình ảnh này:


    tức là làm thế này thì cái đoạn giữa ảnh vẫn mất teo dấu = và thế là nó chỉ hiện lên logo gốc mà thôi.

    - Nếu upload trực tiếp từ máy thì ảnh không hiển thị được như sau:

    Mong các bạn giúp tôi khắc phục hiện tượng trên, cảm ơn tất cả mọi người.

     Ối ối, tha cho em ạ !!!

    Gửi lúc 02:41, 23/12/04Về đầu trang

    Atkinson


    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:48, 08/07/03


    Đã được 20 người bình chọn (4.45)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    TTVNOL có keo kiệt với các bạn đâu mà phải dẫn link . Cứ save về HDD rồi upload lên trực tiếp.

    Việc bạn upload lên được mà k0 hiển thị ảnh được chẳng qua là tên file hơi "quái gở" một chút, hình như = tiếng Trung thì phải nên TTVNOL k0 hiểu (Đề nghị TechAdmin cho server đi học một lớp ngắn hạn về các ngôn ngữ tượng hình như Trung, Nhật, Thái... để phục vụ cộng đồng khắp 5 châu 4 biển )

    Nói chung là tên file nên ngắn gọn, k0 spaces, k0 ký tự đặc biệt... là ok

    Good luck.

    Gửi lúc 03:54, 23/12/04Về đầu trang

    anhhungxalo
    I love U

    TTVNOnline Lover


    ,Taiwan
    Thành viên từ 11:32, 27/12/02


    Đã được 93 người bình chọn (3.57)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trời ơi thế mà tôi không nghĩ ra, để tôi thử lại xem, cảm ơn bạn nhiều.

     Ối ối, tha cho em ạ !!!

    Gửi lúc 10:09, 23/12/04Về đầu trang

    cartier



    ,Vietnam
    Thành viên từ 08:37, 22/12/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Thôi đi bác, linh tinh rỗi hơi quá đi chọc ngóay người ta làm gì ? Anh HTN bảo ngòai đời bác đâu đến nỗi, hay thích mượn chỗ này giải xì-trét hả? Đúng là .....

    Trích từ bài của psII viết lúc 13:45 ngày 24/12/2004:


    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Thành kính phân ưu với cái ý tưởng thụ thai non và đã chết yểu của người lập ra topic này
    Xin vỗ tay cho những tấm lòng vàng đã giơ tay (và chân) ủng hộ làm cho người lập ra topic tưởng rằng anh ta đã tìm được những người bạn đồng hành lý tưởng. Hoá ra lại đek phải thế.
    Tán thưởng nhiệt tình những bài viết góp ý cho topic một cách thiết thực của anh vê en và anh Minh Jonhnie...
    Bày tỏ chút đồng cảm với sorenos và ravic. Các bạn hơi giống tôi trong cách tỏ thái độ. Chỉ khuyên các bạn nên chọn đối tượng. Trên diễn đàn này rất nhiều người biết viết nhưng lại không biết ....đọc. Nghe hơi vô lý đấy nhưng loại này có thật. Tóm lại là các bạn đừng phí lời với loại đấy.
    Nhắn PSII
    Có người được ăn học tử tế, biết vào internet lên diễn đàn đăng post toán loạn nhưng lại không biết chọn một cách xưng hô với người khác cho lịch sự. Vậy thì nhớ khắc sâu vào óc vài điều cơ bản sau đây
    Diễn dàn cũng như xã hội, là một môi trường mở, bình đẳng về tuổi tác, giới tính..v.v. nên cách xưng hô hợp lý là xưng tôi và gọi người đối thoại bằng một đại từ nhân xưng nào đó ngang hàng với mình.
    Không khuyến khích mà cũng chẳng biểu dương những ai quá khiêm tốn tự nguyện xưng "em" và gọi người khác bằng "bác". Cái này ai thích thì làm, tự nguyện.
    Khi không biết người đối thoại với mình tuổi tác ra sao, trình độ thế nào thì đừng vội xưng anh, gọi người khác là "chú". Gọi là "chú" - theo kiểu chú là em của bố thì được.
    Kẻ nào tự cho mình cái tư cách trên phân, nói chuyện với người khác bằng cái giọng đàn anh đàn chị trong khi chưa biết tương quan tuổi tác, trình độ giữa bản thân và người đó ra sao thì kẻ đó là loại được ăn học nhưng không thành người.Nôm na là vô văn hoá. Tiếc cho cơm gạo của bố mẹ nó. Tiếc cho những đồng tiền nó bỏ ra để lên internet mà ko học được điều hay lẽ phải mà đã vội luyện được cái giọng du côn láo toét.
    Nếu nó có bản lĩnh mà lại ở Hà Nội thì hãy đến cafe Minimal ở đường Thanh Niên và xưng nick tham gia ttvn ra. Sẽ có ANH langlenoinay đập vào mồm nó.
    Hoặc nó ở Sài Gòn thì đến... đâu nhỉ?? Út Nhung phải không các bạn Saigon? sẽ có ít nhất 1 anh Hai dạy dỗ nó.
    Còn nếu nó chỉ đủ can đảm to mồm đòi làm đàn anh trên cái xã hội ảo này - nơi mà nó biết sẽ ko có cú đấm nào tung ra từ màn hình thì gan nó là gan ruồi. Loại người chỉ nấp trong xó tối mới dám to mồm này thì ANH langlenoinay khinh. Tư cách của nó không đáng một đồng chinh nào hết.
    Tất nhiên, nó có thể dựa vào tuyên bố rằng đã viết bài cuối cùng để ôm đầu mà lủi đi trước đòn chí mạng này của ANH langlenoinay. Hoặc nó cũng có thể lên tiếng theo kiểu nó là đàn anh và chẳng thèm đến mấy cái buổi offline còi của box làm gì. Ừ thì nó có thể im lặng hoặc bao biện thế nào tuỳ ý. Nhưng ANH langlenoinay hiểu, các member trong này hiểu. Hiểu rằng nó chỉ tinh tướng được khi đã chui sâu rúc kỹ cùng cái máy tính ở một xó xỉnh nào đó. Và chỉ lên gân to mồm,chọc ngoáy được khi không ai biết mặt nó.Hoặc khi hạ cố muốn đấm nó sẽ ko thể tìm ra nó

    Gửi các mod
    Đoạn sau của bài này dành cho một người không biết phân biệt trên dưới phải trái. Vì thế nên giọng điệu của nó không thể lịch sự và vui vẻ.
    Kính đề nghị các ngài không xoá hoặc sửa bài viết này - nghĩa là tạo điều kiện đảm bảo tính giáo dục của nó khi kẻ nào thiếu giáo dục cần đọc thì vào đọc.


    Cái topic thành lập báo Nhiếp Ảnh teo tùng vì ý tưởng non nớt tưởng đến đấy đã kết thúc. Thì lại được langlenoinay a dua a tòng. Muộn nhưng kể như 1 vấn đề mới được mở ra.

    Thứ nhất về lời lẽ xưng hô, từ trước đến nay, kể cả trong thuần phong mỹ tục của người Việt cũng chưa có ai cấm mình dùng những từ xưng hô như: chú, xưng anh để đối đáp với người mình không tôn trọng cả. Khi người ta nghét ai đó người ta sẽ dùng những từ đó, và Thuần phong mỹ tục của người Việt là thế, ví như người ta gọi "thằng giặc Mỹ" "loài Lang sói"''''lũ'''', chứ không ai vì được "có ăn có học" lại gọi là Cậu giặc Mỹ, anh giặc Mỹ cả. Cơm gạo bố mẹ nuôi cho mà phải nói thế thì phí quá.

    Đấy là nói với những người mình khinh, còn với những người mà tôi tôn trọng thì có lẽ langlenoinay không phải phí tiền vào internet để dạy tớ, khẻo lại nhiễm cái thói ăn nói du côn, vô văn hóa, sẽ làm cha mẹ thêm buồn.

    Còn chuyện tớ ở đâu để đằng ấy mục kích sở thị thì tớ cũng chẳng hiểu đằng ấy chơi internet bao nhiêu lâu rồi mà lại lồng lộn nóng nảy đến mức mang thù ghét trong mạng ra ngoài đời để xả, có khả năng đáp trả thì cứ đáp đi, vì nếu gặp tớ ngoài đời chắc đằng ấy cũng chả nỡ làm gì , Gan tớ bé lắm, tớ.. chỉ to mồm chọc ngoáy thôi .

    hẹn gặp lại trong 1 đề tài mới.


    Gửi lúc 18:34, 24/12/04Về đầu trang

    happynguyen



    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:09, 03/12/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Thuê mấy loại phản chủ thứ này làm phí tiền , rách việc

    Trích từ bài của cartier viết lúc 18:34 ngày 24/12/2004:


    Thôi đi bác, linh tinh rỗi hơi quá đi chọc ngóay người ta làm gì ? Anh HTN bảo ngòai đời bác đâu đến nỗi, hay thích mượn chỗ này giải xì-trét hả? Đúng là .....

    Trích từ bài của psII viết lúc 13:45 ngày 24/12/2004:


    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Thành kính phân ưu với cái ý tưởng thụ thai non và đã chết yểu của người lập ra topic này
    Xin vỗ tay cho những tấm lòng vàng đã giơ tay (và chân) ủng hộ làm cho người lập ra topic tưởng rằng anh ta đã tìm được những người bạn đồng hành lý tưởng. Hoá ra lại đek phải thế.
    Tán thưởng nhiệt tình những bài viết góp ý cho topic một cách thiết thực của anh vê en và anh Minh Jonhnie...
    Bày tỏ chút đồng cảm với sorenos và ravic. Các bạn hơi giống tôi trong cách tỏ thái độ. Chỉ khuyên các bạn nên chọn đối tượng. Trên diễn đàn này rất nhiều người biết viết nhưng lại không biết ....đọc. Nghe hơi vô lý đấy nhưng loại này có thật. Tóm lại là các bạn đừng phí lời với loại đấy.
    Nhắn PSII
    Có người được ăn học tử tế, biết vào internet lên diễn đàn đăng post toán loạn nhưng lại không biết chọn một cách xưng hô với người khác cho lịch sự. Vậy thì nhớ khắc sâu vào óc vài điều cơ bản sau đây
    Diễn dàn cũng như xã hội, là một môi trường mở, bình đẳng về tuổi tác, giới tính..v.v. nên cách xưng hô hợp lý là xưng tôi và gọi người đối thoại bằng một đại từ nhân xưng nào đó ngang hàng với mình.
    Không khuyến khích mà cũng chẳng biểu dương những ai quá khiêm tốn tự nguyện xưng "em" và gọi người khác bằng "bác". Cái này ai thích thì làm, tự nguyện.
    Khi không biết người đối thoại với mình tuổi tác ra sao, trình độ thế nào thì đừng vội xưng anh, gọi người khác là "chú". Gọi là "chú" - theo kiểu chú là em của bố thì được.
    Kẻ nào tự cho mình cái tư cách trên phân, nói chuyện với người khác bằng cái giọng đàn anh đàn chị trong khi chưa biết tương quan tuổi tác, trình độ giữa bản thân và người đó ra sao thì kẻ đó là loại được ăn học nhưng không thành người.Nôm na là vô văn hoá. Tiếc cho cơm gạo của bố mẹ nó. Tiếc cho những đồng tiền nó bỏ ra để lên internet mà ko học được điều hay lẽ phải mà đã vội luyện được cái giọng du côn láo toét.
    Nếu nó có bản lĩnh mà lại ở Hà Nội thì hãy đến cafe Minimal ở đường Thanh Niên và xưng nick tham gia ttvn ra. Sẽ có ANH langlenoinay đập vào mồm nó.
    Hoặc nó ở Sài Gòn thì đến... đâu nhỉ?? Út Nhung phải không các bạn Saigon? sẽ có ít nhất 1 anh Hai dạy dỗ nó.
    Còn nếu nó chỉ đủ can đảm to mồm đòi làm đàn anh trên cái xã hội ảo này - nơi mà nó biết sẽ ko có cú đấm nào tung ra từ màn hình thì gan nó là gan ruồi. Loại người chỉ nấp trong xó tối mới dám to mồm này thì ANH langlenoinay khinh. Tư cách của nó không đáng một đồng chinh nào hết.
    Tất nhiên, nó có thể dựa vào tuyên bố rằng đã viết bài cuối cùng để ôm đầu mà lủi đi trước đòn chí mạng này của ANH langlenoinay. Hoặc nó cũng có thể lên tiếng theo kiểu nó là đàn anh và chẳng thèm đến mấy cái buổi offline còi của box làm gì. Ừ thì nó có thể im lặng hoặc bao biện thế nào tuỳ ý. Nhưng ANH langlenoinay hiểu, các member trong này hiểu. Hiểu rằng nó chỉ tinh tướng được khi đã chui sâu rúc kỹ cùng cái máy tính ở một xó xỉnh nào đó. Và chỉ lên gân to mồm,chọc ngoáy được khi không ai biết mặt nó.Hoặc khi hạ cố muốn đấm nó sẽ ko thể tìm ra nó

    Gửi các mod
    Đoạn sau của bài này dành cho một người không biết phân biệt trên dưới phải trái. Vì thế nên giọng điệu của nó không thể lịch sự và vui vẻ.
    Kính đề nghị các ngài không xoá hoặc sửa bài viết này - nghĩa là tạo điều kiện đảm bảo tính giáo dục của nó khi kẻ nào thiếu giáo dục cần đọc thì vào đọc.


    Cái topic thành lập báo Nhiếp Ảnh teo tùng vì ý tưởng non nớt tưởng đến đấy đã kết thúc. Thì lại được langlenoinay a dua a tòng. Muộn nhưng kể như 1 vấn đề mới được mở ra.

    Thứ nhất về lời lẽ xưng hô, từ trước đến nay, kể cả trong thuần phong mỹ tục của người Việt cũng chưa có ai cấm mình dùng những từ xưng hô như: chú, xưng anh để đối đáp với người mình không tôn trọng cả. Khi người ta nghét ai đó người ta sẽ dùng những từ đó, và Thuần phong mỹ tục của người Việt là thế, ví như người ta gọi "thằng giặc Mỹ" "loài Lang sói"''''''''''''''''lũ'''''''''''''''', chứ không ai vì được "có ăn có học" lại gọi là Cậu giặc Mỹ, anh giặc Mỹ cả. Cơm gạo bố mẹ nuôi cho mà phải nói thế thì phí quá.

    Đấy là nói với những người mình khinh, còn với những người mà tôi tôn trọng thì có lẽ langlenoinay không phải phí tiền vào internet để dạy tớ, khẻo lại nhiễm cái thói ăn nói du côn, vô văn hóa, sẽ làm cha mẹ thêm buồn.

    Còn chuyện tớ ở đâu để đằng ấy mục kích sở thị thì tớ cũng chẳng hiểu đằng ấy chơi internet bao nhiêu lâu rồi mà lại lồng lộn nóng nảy đến mức mang thù ghét trong mạng ra ngoài đời để xả, có khả năng đáp trả thì cứ đáp đi, vì nếu gặp tớ ngoài đời chắc đằng ấy cũng chả nỡ làm gì , Gan tớ bé lắm, tớ.. chỉ to mồm chọc ngoáy thôi .

    hẹn gặp lại trong 1 đề tài mới.




    Được happynguyen sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 24/12/2004

    Gửi lúc 18:48, 24/12/04Về đầu trang

    psII


    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:08, 22/07/04


    Đã được 5 người bình chọn (4.20)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Các bác nhầm rồi, bình tĩnh cái nào! tôi không phải là Đào Chu Hiếu, đừng nhầm thế.

    Các bác có thể vào topic này http://ttvnol.com/nhiepanh/440446/trang-1.ttvn sẽ thấy rõ. Tôi lắm mồm thật, nhưng cũng chỉ là đả kích cho vui thôi, đúng là vào post bài để giải stress thật, post cho vui, post để nói được những gì mình muốn nói. Vừa lòng ai thì vừa, ai khó chịu thì cứ khó, còn tôi thích nói tôi cứ nói..

    Nhưng các bác đừng nhầm tôi với người mà các bác ghét để rồi thấy tôi nói gì cũng ghét theo thì chết.

    Được psii sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 24/12/2004

    Gửi lúc 19:12, 24/12/04Về đầu trang

    vitxiem5


    ,Vietnam
    Thành viên từ 02:43, 25/12/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của psII viết lúc 19:12 ngày 24/12/2004:


    Các bác nhầm rồi, bình tĩnh cái nào! tôi không phải là Đào Chu Hiếu, đừng nhầm thế.

    Các bác có thể vào topic này http://ttvnol.com/nhiepanh/440446/trang-1.ttvn sẽ thấy rõ. Tôi lắm mồm thật, nhưng cũng chỉ là đả kích cho vui thôi, đúng là vào post bài để giải stress thật, post cho vui, post để nói được những gì mình muốn nói. Vừa lòng ai thì vừa, ai khó chịu thì cứ khó, còn tôi thích nói tôi cứ nói..

    Nhưng các bác đừng nhầm tôi với người mà các bác ghét để rồi thấy tôi nói gì cũng ghét theo thì chết.

    Được psii sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 24/12/2004


    Anh là đàn ông mà sao lại lắm chuyện. Tôi phận đàn bà còn thấy xấu hổ thay cho anh. Các anh mod đã cho phép anh nói bậy vậy tôi cũng xin nói một câu: Gái Đ... già mồm.
    Nếu các anh mod xoá bài của tôi thì phải làm cho công bằng nhé...

    Gửi lúc 02:47, 25/12/04Về đầu trang

    ruanweixin
    chuyên gia khóc lóc box nhiepanh



    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:23, 06/08/02


    Đã được 5 người bình chọn (1.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Các Bác, Bác nào đã sử dụng qua con F90X xin chỉ cho Em một số kinh nghiệm với. Khi Em dùng con F90X với Flach chụp ban đêm, chế độ S. Chụp người mà mặt cứ trắng bệch ra như xác chết mặc dù ko trang điểm. Còn chụp cảnh vào ban ngày, không Flash, máy báo đủ sáng nhưng hình ra cứ tối tối, ko sáng đựợc, lá màu xanh lên hình thành màu vàng.
    Ngoài ra lúc trước có Bác nào gửi link giải thích các thuật ngữ trong nhiếp ảnh bằng TViệt, giờ không biết kiếm ở đâu, Bác nào nhớ thì cho Em xin.
    Bác nào con dư cái Grip của F90X này còn xài tốt thì bán rẻ lại cho Em với.
    Cảm ơn các Bác.

       Rùa xỉn

    ...One shot one killed...

    Gửi lúc 10:34, 27/12/04Về đầu trang

    apham


    ,Vietnam
    Thành viên từ 21:41, 15/04/04


    Đã được 15 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của ruanweixin viết lúc 10:34 ngày 27/12/2004:


    Các Bác, Bác nào đã sử dụng qua con F90X xin chỉ cho Em một số kinh nghiệm với. Khi Em dùng con F90X với Flach chụp ban đêm, chế độ S. Chụp người mà mặt cứ trắng bệch ra như xác chết mặc dù ko trang điểm. Còn chụp cảnh vào ban ngày, không Flash, máy báo đủ sáng nhưng hình ra cứ tối tối, ko sáng đựợc, lá màu xanh lên hình thành màu vàng.
    Ngoài ra lúc trước có Bác nào gửi link giải thích các thuật ngữ trong nhiếp ảnh bằng TViệt, giờ không biết kiếm ở đâu, Bác nào nhớ thì cho Em xin.
    Bác nào con dư cái Grip của F90X này còn xài tốt thì bán rẻ lại cho Em với.
    Cảm ơn các Bác.

       Rùa xỉn

    ...One shot one killed...



    To rùa xỉn, xin trả lời bạn như sau:
    Chụp đêm thường để mode A, P hay M. Tôi ít thấy ai để S. F90x có tốc độ ăn đèn 1/250s, chụp khá tin cậy với các loại đèn SB củ Nikon (rất chính xác và đẹp)

    Bạn dùng loại đèn nào? Thông sô thiết lập ra sao? Nghe bạn tả thì thấy chụp bị dư sáng, còn về chuyện màu sắc tông ngả vàng hay xanh là do lab chứ không phải do máy

    Tài liệu kỹ thuật thì bạn tham khảo ở Út Nhung

    Chúc vui

    Gửi lúc 10:44, 27/12/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    1.703125