Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4993050 người đang duyệt site , trong đó có 5030 thành viên
 
 


  Không hiện Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Nghệ thuật Nhiếp ảnhThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Cùng đọc và suy ngẫmHọc thuậtMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Nghệ thuật Nhiếp ảnh
 
  Mục Lục-Thông báo-ý kiến-hỏi đáp-thắc mắc về diễn đàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    2107 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • tiendungtn ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 54995 lượt đọc và 598 bài trả lời  
         
    ( 2 người bầu )
      
    cutiforever


    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:26, 31/12/02


    Đã được 14 người bình chọn (4.07)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    pó tay...pó cả chân...phắn khẩn trương thôi!

    cu ti 4ever

    Gửi lúc 11:38, 09/03/05Về đầu trang

    netwalker
    Been There - Done That.



    ,United States
    Thành viên từ 07:39, 28/04/03


    Đã được 190 người bình chọn (4.42)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của khangminh2005 viết lúc 11:34 ngày 09/03/2005:

    .............................................
    câu chuyện bé xíu nhưng lại hoá ra to là vì:
    Thượng bất chính, hạ tắc loạn!!!
    Bạn nên công khai nói mình sai sót thì hơn!! Góp ý chân thành đấy!!!



    Chào bạn,

    Tôi nghĩ bạn áp dụng câu nói sai rồi đó! Tôi không có gì bất chính cả.

    Thôi tôi đành nói sâu hơn một chút vậy.

    Diễn đàn có trang bị bộ lọc ( filter) để lọc rất nhiều thể loại từ, từ chính trị cho đến văn hoá. Đặc biệt bài viết có những từ liên quan đến chính trị, đến ĐCS sẽ tự động "không hiển thị " và ngay lập tức được thông báo đến các Mod và Admin. Sự thực là những từ tôi nói ở trên có trong danh sách từ vựng của bộ lọc. Các bạn có thể lại vặn vẹo tôi là tại sao một từ đáng kính như thế lại có trong bộ lọc chung với những thứ bẩn thỉu kia? Cái này là do bộ phận kỹ thuật ở Việt nam làm và lý do là gì thì chắc các bạn hiểu rồi!

    Tôi chỉ nói lên một thực tế là như vậy.

    Tôi thấy việc đó không có gì là sai sót cả.

    Gửi lúc 11:59, 09/03/05Về đầu trang

           Than phiền

    Trích từ bài của netwalker viết lúc 11:59 ngày 09/03/2005:


    Trích từ bài của khangminh2005 viết lúc 11:34 ngày 09/03/2005:

    .............................................
    câu chuyện bé xíu nhưng lại hoá ra to là vì:
    Thượng bất chính, hạ tắc loạn!!!
    Bạn nên công khai nói mình sai sót thì hơn!! Góp ý chân thành đấy!!!



    Chào bạn,

    Tôi nghĩ bạn áp dụng câu nói sai rồi đó! Tôi không có gì bất chính cả.

    Thôi tôi đành nói sâu hơn một chút vậy.

    Diễn đàn có trang bị bộ lọc ( filter) để lọc rất nhiều thể loại từ, từ chính trị cho đến văn hoá. Đặc biệt bài viết có những từ liên quan đến chính trị, đến ĐCS sẽ tự động "không hiển thị " và ngay lập tức được thông báo đến các Mod và Admin. Sự thực là những từ tôi nói ở trên có trong danh sách từ vựng của bộ lọc. Các bạn có thể lại vặn vẹo tôi là tại sao một từ đáng kính như thế lại có trong bộ lọc chung với những thứ bẩn thỉu kia? Cái này là do bộ phận kỹ thuật ở Việt nam làm và lý do là gì thì chắc các bạn hiểu rồi!

    Tôi chỉ nói lên một thực tế là như vậy.

    Tôi thấy việc đó không có gì là sai sót cả.


    Tôi thấy bác net đã giải thích với các bác hiểu về cách bộ lọc của diễn đàn hoạt động thế nào. Theo ý của bác Net nó không chỉ loại những từ bẩn mà cả những từ nhạy cảm liên quan đến vchính trị, trong diễn đàn, bất cứ bài viết nào có dùng những từ mà bộ lọc phát hiện đều cảnh báo với các Admin và mod để kiểm tra kỹ nội dung của bài viết. Ví dụ của bác ấy chẳng có gì sai cả chỉ có mấy bác cố tình hiểu sai đi hoặc không hiểu nổi.
    Các bác có vẻ tỏ ra yêu nước quá nhỉ? Thế sao không biết câu "Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng Bào" sao lại cứ phải reg nick khác vào đây để đả kích nhau??. Cái câu "Danh bất chính thì Ngôn bất thuận" để dành cho các bác đấy!

    INNEW Studio http://www.innew-studio.com

    Gửi lúc 12:49, 09/03/05Về đầu trang

    ducnc


    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:59, 19/03/04


    Đã được 6 người bình chọn (4.33)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ối trời ơi, các bác chuyện bé tý có gì đâu các bác lôi cả chính trị vào đây khiếp quá. Nói dại miệng lỡ có gì TTVN mà down nữa thì bùn lắm các bác, vì chẳng còn chổ cho các bác chí với nhau đâu. Theo tôi Min, Mod đều đã giải thích rõ ràng rồi, các bác cũng thôi đừng đã động đến Cộng Trừ Sản trong cái box NHIẾPẢNH này nữa. Không thì người ta lại CANON NIKON MINOTA FUJI..... cái TTVN thì lại không có chổ cho cả đám (có tôi nữa) 8888 ảnh ọt thì có bùn bỏ mẹ các bác nhỉ.

    Chúc các bác vui.

    Ducnc

    Trích từ bài của IQdesign viết lúc 12:49 ngày 09/03/2005:


    Trích từ bài của netwalker viết lúc 11:59 ngày 09/03/2005:


    Trích từ bài của khangminh2005 viết lúc 11:34 ngày 09/03/2005:

    .............................................
    câu chuyện bé xíu nhưng lại hoá ra to là vì:
    Thượng bất chính, hạ tắc loạn!!!
    Bạn nên công khai nói mình sai sót thì hơn!! Góp ý chân thành đấy!!!



    Chào bạn,

    Tôi nghĩ bạn áp dụng câu nói sai rồi đó! Tôi không có gì bất chính cả.

    Thôi tôi đành nói sâu hơn một chút vậy.

    Diễn đàn có trang bị bộ lọc ( filter) để lọc rất nhiều thể loại từ, từ chính trị cho đến văn hoá. Đặc biệt bài viết có những từ liên quan đến chính trị, đến ĐCS sẽ tự động "không hiển thị " và ngay lập tức được thông báo đến các Mod và Admin. Sự thực là những từ tôi nói ở trên có trong danh sách từ vựng của bộ lọc. Các bạn có thể lại vặn vẹo tôi là tại sao một từ đáng kính như thế lại có trong bộ lọc chung với những thứ bẩn thỉu kia? Cái này là do bộ phận kỹ thuật ở Việt nam làm và lý do là gì thì chắc các bạn hiểu rồi!

    Tôi chỉ nói lên một thực tế là như vậy.

    Tôi thấy việc đó không có gì là sai sót cả.


    Tôi thấy bác net đã giải thích với các bác hiểu về cách bộ lọc của diễn đàn hoạt động thế nào. Theo ý của bác Net nó không chỉ loại những từ bẩn mà cả những từ nhạy cảm liên quan đến vchính trị, trong diễn đàn, bất cứ bài viết nào có dùng những từ mà bộ lọc phát hiện đều cảnh báo với các Admin và mod để kiểm tra kỹ nội dung của bài viết. Ví dụ của bác ấy chẳng có gì sai cả chỉ có mấy bác cố tình hiểu sai đi hoặc không hiểu nổi.
    Các bác có vẻ tỏ ra yêu nước quá nhỉ? Thế sao không biết câu "Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng Bào" sao lại cứ phải reg nick khác vào đây để đả kích nhau??. Cái câu "Danh bất chính thì Ngôn bất thuận" để dành cho các bác đấy!

    [size=3][blue]IN[size=3][black]NEW Studio [size=2][black]http://www.innew-studio.com


    Sống là để hiểu biết

    Gửi lúc 16:51, 09/03/05Về đầu trang

    netwalker
    Been There - Done That.



    ,United States
    Thành viên từ 07:39, 28/04/03


    Đã được 190 người bình chọn (4.42)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Chào các bạn,


    Bài này tôi đã post bên Thảo luận Ma kinh nhưng thiết nghĩ cũng là một câu chuyện về những cái nick trên diễn đàn và box Thảo luận đã bị đóng cửa cho nên tôi post lại ở đây:

    Thảo luận Ma kinh là một kiểu tuyển tập thu thập các kiểu đòn giang hồ của dân lướt mạng trong chuyện "đấu bàn phím" để tranh luận, mạt sát, hạ nhục lẫn nhau trên diễn đàn.

    Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng bài viết này không có hàm ý nói đến ai hoặc bài xích ai cả. Đây chỉ là một sự đúc kết, nhận xét của cá nhân tôi mà thôi. Tôi cũng không bao giờ có ý làm mất mặt ai đó, vì vậy khi bạn đọc bài này đừng nghĩ tôi đã nói với cả xã hội về bạn. Tôi viết chung chung với hy vọng bạn thức tỉnh.

    ================================

    Tôi cũng không khuyến khích mấy trò tà giáo nhưng đứng ở vị trí quản trị, cho tôi cái nhìn bao quát diễn đàn, từ những diễn đàn lứa tuổi, cho đến buôn bán trao đổi, thảo luận, tình yêu, cuộc sống, sở thích, thơ văn, ca nhạc, phim ảnh, v...v. Tôi nhìn thấy nhiều loại người. Có thể nói TTVNOL là một xã hội thu nhỏ. Tôi vẫn hiểu xã hội là đa dạng có người nọ người kia, trên TTVN này cũng vậy. Đó cũng chính là sự thú vị của xã hội loài người.

    Nick là ảo nhưng người đứng đằng sau nick hay tạo ra nick là thật vì vậy những gì nick đó viết lên diễn đàn chính là phản ánh con người đó hay một khía cạnh trong con người đó. Có những người có rất nhiều nick và dường như mỗi nick là để nói lên một góc nào đó trong tâm hồn/ tính cách. Có những người mượn nick ảo để nói lên những gì mà họ cảm thấy không nên nói nhưng ở sâu thẳm trong con người họ, những cái đó rất muốn trào ra, được giải phóng ra bên ngoài.

    Vậy một người đa nhân cách có thể có nhiều nick chăng?!?

    Ảo - ảo - thực - thực hay câu chuyện của những cái nick ảo

    1/ Đánh hội đồng ( tạo nhiều nick ảo tấn công) Để tạo cho mình lợi thế trong Thảo luận, có những người tạo ra nhiều nick ảo, để phản biện đối phương làm cho đối phương cảm thấy bị cô lập và yếu thế.

    2/ Tự thoại ( tự mình lập chủ đề rồi tự mình tạo ra nhiều nick để nói chuyện với chính mình) : Có những người có lẽ cảm thấy cô đơn hoặc muốn tạo sự chú ý, muốn đưa chủ đề nội bật lên trên cùng, có số lượng người online trong bài, truy cập cao, v...v., hoặc vì bất kỳ lý do gì đó. Một cá nhân tự tạo ra nhiều nick, rồi tự mình độc thoại trong diễn đàn, cùng một IP, nhưng với những tên nick khác nhau, với những giới tính khác nhau, ở những địa điểm khác nhau, với những cá tính khác nhau, người đó cứ tự mình độc thoại như vậy, Ở cương vị quản trị, tôi nhìn thấy những con người đó, những cái nick đó chỉ là một hàng số ID để xác định; ở cương vị con người, tôi cảm thấy người đó thật đáng thương. Họ cô đơn chăng hay họ cảm thấy bế tắc trước cuộc sống đầy bất trắc và thay đổi này?!? Có những lần tôi đã để tình cảm lấn át lý trí viết PM cho họ, để hỏi thăm và lựa lời an ủi, có những người cảm thấy nhẹ nhõm và coi tôi như người bạn, và tất nhiên cũng có những người hồi âm bằng những lời lẽ hận thù, cục cằn và cô độc.

    3/ Ảnh ảo: dùng ảnh của người khác tự nhận là của mình

    Có những người dùng ảnh của người khác và tự nhận là mình, có lần có cậu bé post bài với IP Việt nam nhưng nói là Việt Kiều Mỹ với bức ảnh chụp một anh chàng đẹp trai đứng bên cầu Golden Gates và muốn làm quen với các bạn gái, có những người làm việc đó để giải trí, để mua vui cho bạn bè nhưng cũng có người dùng "ảnh ảo" đó vào việc khác. Ví dụ như dùng ảnh của người khác mà thân chủ không biết post lên diễn đàn, rồi chê bai ảnh của những người đang tranh luận là xấu, "tôi mới đẹp đây này" rồi post ảnh và số điện thoại của người trong ảnh lên, v...v. và v...v, để mọi người đổ xô vào phân tích, mạt sát vào bức ảnh, thậm chí có người bức xúc quá, gọi điện thoại chửi. Nếu khổ chủ nào may mắn phát hiện ra báo cho ban quản trị biết để xoá ngay còn đỡ không thì chỉ cần sau vài giờ sẽ lĩnh đủ vài trang thậm chí vài chục trang đủ các loại ngôn từ trên trời dưới biển chỉ để miêu tả cái xấu

    Nếu một người hiểu biết một chút có thể phân tích các file chìm trong bức ảnh ( EXIF) ( nếu có) để lấy thêm thông tin và có thể biết đâu là thật giả. Nếu các bạn muốn xem thực hư ra sao có thể ghé qua topic Tổng kết topic "Ảnh thành viên Box Thảo Luận" - những tấm ảnh để đời - liên tục cập nhật trang 1 hoặc vào Album Làm Đẹp - PHẦN III (xinh tươi hơn, đẹp đẽ hơn, bắt mắt hơn) - Links phần I và II ở trang 1 hoặc vào hẳn Diễn đàn Album


    4/ Số điện thoại ảo : post số điện thoại của người khác lên diễn đàn.

    Từ những chuyện chatchit trên mạng, có những người đem theo hận thù ra ngoài đời, lẫn lộn, hư hư thực thực. Bằng cách nào đó, họ có được số điện thoại của con người mà họ ghét cay ghét đắng trên mạng post lên diễn đàn với lời lẽ như sau: Có người đã bị post số điện thoại thành số khoan cắt bê tông, có cô gái bị ai đó post số điện thoại cầm tay như là số của call-girl, có người bị post số điện thoại lên để thách thức người khác "giỏi thì gọi cho tao ở số này để chiến", v...v và v...v.

    Hy vọng rằng những gì trên đây sẽ giúp cho các bạn có thêm cái nhìn về một khía cạnh khác của đời sống mạng, của xã hội ảo và tránh được những cái không vui, bực mình, thậm chí ảnh hưởng đến đời sống thật bên ngoài cái xã hội ảo này.

    Tôi cũng mong rằng những người hiện đang làm những trò này chỉ là vì họ mới tham gia hoạt động của xã hội mạng và chưa có kinh nghiệm vì vậy có những sai sót, hy vọng họ sẽ tự nhìn nhận lại mình và trở nên tích cực.

    Chúc các bạn vui và có cái nhìn tốt hơn về đời sống mạng!


    Gửi lúc 22:55, 09/03/05Về đầu trang

    JOETRAN


    ,Canada
    Thành viên từ 15:05, 10/08/03


    Đã được 4 người bình chọn (4.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của netwalker viết lúc 22:55 ngày 09/03/2005-]

    Chào các bạn,


    Bài này tôi đã post bên Thảo luận Ma kinh nhưng thiết nghĩ cũng là một câu chuyện về những cái nick trên diễn đàn và box Thảo luận đã bị đóng cửa cho nên tôi post lại ở đây:

    Thảo luận Ma kinh là một kiểu tuyển tập thu thập các kiểu đòn giang hồ của dân lướt mạng trong chuyện "đấu bàn phím" để tranh luận, mạt sát, hạ nhục lẫn nhau trên diễn đàn.

    Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng bài viết này không có hàm ý nói đến ai hoặc bài xích ai cả. Đây chỉ là một sự đúc kết, nhận xét của cá nhân tôi mà thôi. Tôi cũng không bao giờ có ý làm mất mặt ai đó, vì vậy khi bạn đọc bài này đừng nghĩ tôi đã nói với cả xã hội về bạn. Tôi viết chung chung với hy vọng bạn thức tỉnh.
    ================================

    Tôi cũng không khuyến khích mấy trò tà giáo nhưng đứng ở vị trí quản trị, cho tôi cái nhìn bao quát diễn đàn, từ những diễn đàn lứa tuổi, cho đến buôn bán trao đổi, thảo luận, tình yêu, cuộc sống, sở thích, thơ văn, ca nhạc, phim ảnh, v...v. Tôi nhìn thấy nhiều loại người. Có thể nói TTVNOL là một xã hội thu nhỏ. Tôi vẫn hiểu xã hội là đa dạng có người nọ người kia, trên TTVN này cũng vậy. Đó cũng chính là sự thú vị của xã hội loài người.

    Nick là ảo nhưng người đứng đằng sau nick hay tạo ra nick là thật vì vậy những gì nick đó viết lên diễn đàn chính là phản ánh con người đó hay một khía cạnh trong con người đó. Có những người có rất nhiều nick và dường như mỗi nick là để nói lên một góc nào đó trong tâm hồn/ tính cách. Có những người mượn nick ảo để nói lên những gì mà họ cảm thấy không nên nói nhưng ở sâu thẳm trong con người họ, những cái đó rất muốn trào ra, được giải phóng ra bên ngoài.

    Vậy một người đa nhân cách có thể có nhiều nick chăng?!?

    Ảo - ảo - thực - thực hay câu chuyện của những cái nick ảo

    1/ Đánh hội đồng ( tạo nhiều nick ảo tấn công) Để tạo cho mình lợi thế trong Thảo luận, có những người tạo ra nhiều nick ảo, để phản biện đối phương làm cho đối phương cảm thấy bị cô lập và yếu thế

    2/ Tự thoại ( tự mình lập chủ đề rồi tự mình tạo ra nhiều nick để nói chuyện với chính mình) : Có những người có lẽ cảm thấy cô đơn hoặc muốn tạo sự chú ý, muốn đưa chủ đề nội bật lên trên cùng, có số lượng người online trong bài, truy cập cao, v...v., hoặc vì bất kỳ lý do gì đó. Một cá nhân tự tạo ra nhiều nick, rồi tự mình độc thoại trong diễn đàn, cùng một IP, nhưng với những tên nick khác nhau, với những giới tính khác nhau, ở những địa điểm khác nhau, với những cá tính khác nhau, người đó cứ tự mình độc thoại như vậy, Ở cương vị quản trị, tôi nhìn thấy những con người đó cảm chỉ nhìn thấy một hàng số ID để xác định, ở cương vị con người, tôi cảm thấy người đó thật đáng thương. Họ cô đơn chăng hay họ cảm thấy bế tắc trước cuộc sống đầy bất trắc và thay đổi này?!? Có những lần tôi đã để tình cảm lấn át lý trí viết PM cho họ hỏi thăm và lựa lời an ủi, có những người cảm thấy nhẹ nhõm và coi tôi như người bạn, có những người hồi âm bằng những lời lẽ hận thù, cục cằn và cô độc.

    -----------------------------------------

    Rất hay Bác Mod ạ ! có ở vị trí của bác thì mọi tấn tuồng đều phơi bày ! Tôi ước gì những thành viên có động cơ không lành mạnh hiểu được điều này thì Box chúng ta có lẽ không lọan như thời gian gần đây !
    Chúc các Bác luôn vui ,khỏe !

         NHẬN KHOAN ĐỤC MỌI VỊ TRÍ ĐỂ BẮT SÂU MỌT QUỐC GIA

    Được joetran sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 09/03/2005

    Gửi lúc 23:30, 09/03/05Về đầu trang

    Manhdan



    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:24, 19/02/05


    Đã được 3 người bình chọn (1.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Danh mục những cuốn sách, truyện, cao dao, tục ngữ hay cần biết để trang bị thêm kiến thức cho những Photographer-on-line:

    1. Chuyện "Thày bói xem voi" và "Ếch ngồi đáy giếng" : nói về sự nhìn nhận phiến diện, hồ đồ (muốn biết chuyện gì nên tìm hiểu rõ ràng nguồn cơn)

    2. "AQ chính truyện" của Lỗ Tấn: chuyện này thì vô khối bài học được rút ra

    3. Câu tục ngữ "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" và câu "Không có lửa sao có khói"

    4. Câu tục ngữ "Gái đi (bị ngã) già mồm": nói về hiện tượng xảy ra ở TPHCM, có một số chị em làm tại Catwalk cứ hay lên án chị em "lao động" ngoài Lê Duẩn là ... hư hỏng và không đoan chính!

    5. "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng": câu này của ngành y nhưng đối với anh em chụp ảnh rất cần.

    v.v và v.v

    Bác nào có cần em em tầm chương trích cú cho ít tài liệu tham khảo thì cứ thoải mái PM, em gửi lại liền.

    Em update thêm một câu nữa mà em ngẫm thấy thích hợp cho một số kẻ "Tâm thần phân liệt thể hoang tưởng" (Cấp độ III) như sau:

    " Tát nước theo mưa" và "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần... Modmin" (câu này revised chút xíu cho phù hợp với thời sự"

    Cám ơn bác gì đã tâm đắc ca dao của em trích cú!

    Được Manhdan sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 10/03/2005

    Gửi lúc 00:20, 10/03/05Về đầu trang

    vegemite
    Talent can win games but teamwork build championship



    ,Vietnam
    Thành viên từ 11:50, 26/10/04


    Đã được 11 người bình chọn (3.91)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của Manhdan viết lúc 00:20 ngày 10/03/2005:


    Danh mục những cuốn sách, truyện, cao dao, tục ngữ hay cần biết để trang bị thêm kiến thức cho những Photographer-on-line:

    1. Chuyện "Thày bói xem voi" và "Ếch ngồi đáy giếng" : nói về sự nhìn nhận phiến diện, hồ đồ (muốn biết chuyện gì nên tìm hiểu rõ ràng nguồn cơn)

    2. "AQ chính truyện" của Lỗ Tấn: chuyện này thì vô khối bài học được rút ra

    3. Câu tục ngữ "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" và câu "Không có lửa sao có khói"

    4. Câu tục ngữ "Gái đi (bị ngã) già mồm": nói về hiện tượng xảy ra ở TPHCM, có một số chị em làm tại Catwalk cứ hay lên án chị em "lao động" ngoài Lê Duẩn là ... hư hỏng và không đoan chính!

    5. "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng": câu này của ngành y nhưng đối với anh em chụp ảnh rất cần.

    v.v và v.v

    Bác nào có cần em em tầm chương trích cú cho ít tài liệu tham khảo thì cứ thoải mái PM, em gửi lại liền.



    bác nì vui tính nhẩy em thấy ai cũng cần chứ không chỉ box nhiếp ảnh đâu...mà để hiểu được mấy câu này của bác thì cũng phải có thời gian cơ.... hehehe.
    ở đây vui phết....em biết thêm được mấy loại người...

     ngày mai chẳng biết ra sao nữa? mà có ra sao cũng chẳng sao..........

    Gửi lúc 06:26, 10/03/05Về đầu trang

    khangminh2005


    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:59, 09/03/05


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
     
    ( 3 người bầu )

    Bạn Netwalker,
    Rốt cuộc thì bạn vẫn chưa nhìn nhận cái sai lầm của mình. Bạn thử đọc lại bài viết của bạn xem- lúc này cái vấn đề nhạy cảm đã được xoá-thì nội dung có gì thay đổi không. Vẫn là lời giải thích về filter. Như vậy có thể thấy rõ ràng là: không cần cái thí dụ đó mọi việc vẫn ổn. Cái gì đã xảy ra: bạn đã sai lầm khi đưa cái thí dụ vô cùng nhạy cảm như thế.
    Còn bạn IQ? bạn là mod, việc nói theo admin như thế cũng là chuyện thường nhưng bạn nên suy xét vấn đề rõ ràng. Bạn có là người yêu nước không? Có bao giờ bạn đem cái cụm từ nhạy cảm đó ra đùa vui hay ví dụ cho những chuyện đâu đâu không? Các bạn nên bày tỏ sự chính trực của mình chứ đừng nghĩ mình là điều hành rồi muốn nói sao cũng được.
    Netwaiker à, bạn quá ư là cố chấp. Bạn thử nhận là mình sai khi đưa cái thí dụ đó ra thì có sao đâu. Sai thì nhận có gì mà tự ái, tự tôn thế???
    Còn việc tôi nói bạn là thượng bất chính cũng có lý do của nó. Tôi đã đọc kỹ cái topic này và nhận thấy rằng bạn chưa xem hết các bài gần đây. Bạn nói cái từ đệm xuất phát từ bạn Xichlo à? Bạn nói cái nick bà tám gì đó dùng cái từ đó ở ngữ cảnh khác (theo bạn thôi nhé) Vậy chứ bạn đọc trang này chưa? http://life.ttvnol.com/nhiepanh/386314/trang-48.ttvn Theo bạn thì ngữ cảnh mà anh LLNN nói là ngữ cảnh gì? Cần khoá nick gì không? Tôi thấy bạn trả lời cũng không ổn lắm. Bạn khoá nick người khác chỉ vì bạn hiểu là ngữ cảnh nick đó nói ra từ đệm đó không tốt? Quá chủ quan !! Bạn khoá nick vì bạn nói nick đó không tự giác vì theo bạn, nôi quy không đầy đủ nên không bắt được vi phạm điều gì? Quá chủ quan!!! Thế thì xin lỗi bạn cái nhá, khi bạn vi phạm nội quy thì ai sẽ treo nick của bạn. Có cần tôi nói rõ bạn vi phạm cái gì không? Bạn tự hiểu nhé vì tôi nói ra nhiều lần rồi. Bạn lớn rồi, hãy thẳng một tí. Đen là đen, trắng là trắng, đúng sai nên phân biệt rõ ràng.
    Còn cái này cũng rất quan trọng. Đó là cái bài viết của bạn vừa qua. Bạn viết hay đấy nhưng nhìn rõ ra là bạn có ý gì khi bạn nói :
    "Ở cương vị quản trị, tôi nhìn thấy những con người đó, những cái nick đó chỉ là một hàng số ID để xác định; ở cương vị con người, tôi cảm thấy người đó thật đáng thương. Họ cô đơn chăng hay họ cảm thấy bế tắc trước cuộc sống đầy bất trắc và thay đổi này?!? Có những lần tôi đã để tình cảm lấn át lý trí viết PM cho họ, để hỏi thăm và lựa lời an ủi, có những người cảm thấy nhẹ nhõm và coi tôi như người bạn, và tất nhiên cũng có những người hồi âm bằng những lời lẽ hận thù, cục cằn và cô độc."
    Bạn nêu lên làm chi vậy ? xót thương hay khinh họ? PM nghĩa là gì vậy bạn? Có gì riêng tư không mà sao bạn lại đem ra dẫn chứng như vầy. Nếu vậy bạn đừng có bày đặt để tình cảm lấn át lý trí thì hay hơn nhỉ. Bạn an ủi họ rồi bạn lại dùng cái đó dẫn chứng ra để răn người khác. Thừa quá bạn ơi.
    Cuối cùng tôi mong là bạn và những người điều hành nên suy nghĩ tích cực hơn, diễn dàn ngày trước đã lộn xộn chưa hẳn do các thành viên đâu nhé. Trận đá banh dở hay là bạo động nhiều khi cũng do trọng tài đấy.
    Các thành viên có thể nêu ý kiến của mình nhưng phải dứt khóat bày tỏ lập trường của mình (nhưng xin bình tĩnh) đừng vuốt đuôi nhá giống spam bài, đọc mệt quá!!!
    Trân trọng,

    Gửi lúc 08:12, 10/03/05Về đầu trang

    batamdethuong


    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:44, 10/03/05


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Các anh thân,
    Em lại về đây rồi. Em kính chào các anh.
    Rút kinh nghiệm hai người chị và người em của em, em xin đề ra ba điều mà em sẽ không dây vào:
    1-Em sẽ không lập lại mấy lời nói tục. Các anh nói thì không sao chứ em lập lại thì bị anh Net bắt treo lên ngay (cũng dễ hiểu, đụng vào các anh thì có mà bị tống cho mấy quả, các em gái thì dễ bắt nạt hơn).
    2-Em sẽ không lẳng lơ làm các anh quản trị hiểu lầm. Tưởng ngữ cảnh cảm xúc nhào vào thì có mà chết. Em nói trước là em mà chưa bằng lòng mà ai nhào vào là em nhấn nai oan oan cho pô lit tới thì quê mặt nhé!!
    3-Em hứa sẽ không chọc phá những nick hay méc mod. Chọc mấy nick này nó khóc hu hu thì khổ (nhớ hồi nhỏ ghét nhất là mấy đứa khóc nhè hay về méc mẹ đứa này đứa nọ nó trêu con).
    Với ba điều trên và với quy định của diễn đàn em hy vọng sẽ không giống hai chị em trước của em. Bị treo uất ức quá. Cũng đáng tội, vào chốn giang hồ mà ngây thơ quá, không biết hiện nay Lý Thông đầy đường mà Thạch Sanh chẳng thấy đâu. Cứ tin vào mấy tay Lý Thông, dãi bày tình cảm để rồi có lúc hắn đem ra dẫn chứng làm bài học cho người khác. Nói tới đây tự nhiên em sợ quá vì có lần em thất tình, chán sống thì anh ấy có nhắn tin an ủi, sao đó em có tâm sự với ảnh nhiều. Bây giờ lỡ ảnh ghét em, ảnh đưa em lên như cô ca sĩ HN thì có mà hết đường lấy chồng.
    Thôi em tự giới thiệu tí thôi, hẹn gặp lại các anh
    Tái bút: em sợ anh ấy nhưng thấy anh ấy cũng oai vệ ghê, đi đâu cũng có đám bồi tây ủa không phải, đám quần thần lẽo đẽo đi theo nói góp. híc rõ chán cho cái phận đầy tớ

    Em sợ chốn đông người :)

    Gửi lúc 11:13, 10/03/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    0.734375