Atkinson
 ,Vietnam Thành viên từ 21:48, 08/07/03
Đã được 20 người bình chọn (4.45)
|
Các bạn box NTNA thân mến, Tưởng rằng mọi sóng gió đã qua, nào ngờ cũng như chúng ta mới nhìn thấy phần nổi của tảng băng vậy. Tôi rất tiếc về việc xung đột giữa một vài thành viên dẫn đến việc Mod phải ra tay treo cái biển cảnh cáo ngay cổng vào của box. Khi đọc những ý kiến của tôi dưới đây, mong các bạn đừng nghĩ nó rằng nó có tính chất cục bộ, hay vùng miền gì nhé. Tôi mong các bạn nghĩ như vậy và cũng cố gắng k0 để xảy ra lời nói, suy nghĩ nào để có thể làm các bạn hiểu lầm. Cho nên cũng phải nói rõ một chút: Là người Hà nội, tôi rất mừng khi thấy anh em HN cũng đã tổ chức offline vui vẻ, đặt ra được những mục tiêu, phương hướng hoạt động cho NAHN. Trước khi NAHN xuất hiện, tôi cũng tham gia và hưởng ứng (dù là online) các hoạt động của SGPB. Ủng hộ và góp ý thẳng thắn với anh em trong SGPB rất nhiều. Tình cảm giữa chúng tôi là tốt đẹp, các bạn có thể thấy qua những trao đổi trên forum. Ngoài ra, tuy là chuyện cá nhân, nhưng trong việc này tôi cũng phải phá lệ mà nói rằng, tôi và một số anh em của SGPB vẫn thường PM để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn cũng như hỏi thăm lẫn nhau. Hơi dài dòng một chút nhưng để các bạn hiểu tôi mong muốn và cố gắng đứng ở vị trí khách quan khi nhìn nhận và phát biểu ý kiến. Trích từ bài của NhatLQ viết lúc 09:37 ngày 07/07/2004:
Xin thông báo đến : - Thành viên Chaunghe - tất cả thành viên và moderators box NTNA - TTVNOL. - Admin khu vực Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật : Milou - Admin độc lập : netwalker Về việc Nhắc nhở Cảnh cáo lần 1 thành viên mang nick Chaunghe đang tham gia box NTNA - TTVNOL. Thời gian qua, đã có nhiều than phiền về một số vi phạm trong nội dung bài viết của thành viên Chaunghe trong box Nghệ thuật Nhiếp Ảnh. Thành viên này đã được moderator NhatLQ nhiều lần PM nhắc nhở yêu cầu về việc post nội dung bài viết tuân thủ nội quy của TTVNOL, tôn trọng thành viên và nội dung các bài viết của các thành viên khác cùng tham gia trong box Nghệ thuật Nhiếp Ảnh - diễn đàn TTVNOL. (lần PM nhắc nhở gần nhất là 05/07/2004 22:14)
Xét các lần nhắc nhở liên tục bằng PM qua các topic : Từ trao đổi thuần túy về máy ảnh cũng như về kinh doanh thiết bị ngành ảnh, máy ảnh. Thành viên Chaunghe đã chuyển qua việc miệt thị với các thành viên khác của box NTNA qua từ ngữ bóng gió và thậm chí cả cụ thể tại chủ đề http://www.ttvnol.com/nhiepanh/387264.ttvn Ngay sau ngày được PM nhắc nhở gần nhất, thành viên Chaunghe cần phải hiểu là bạn đang được các moderator lưu ý hơn để ghi nhận thái độ tích cực của bạn sau khi nhận được các PM nhắc nhở như vậy. Nhưng Moderator vẫn tiếp tục nhận được các than phiền về sự vi phạm nội quy, thiếu tôn trọng các thành viên và các bài viết của các thành viên đang tham gia trên diễn đàn NTNA, nội dung tiếp tục vi phạm nội quy TTVNOL của thành viên Chaunghe rõ ràng tại trang 1 - topic "ReCycle Bin - ảnh rác tái sinh" http://www.ttvnol.com/nhiepanh/387635/trang-1.ttvn Đây là thông báo cảnh cáo lần 1 từ Moderator tới thành viên Chaunghe. Nếu bạn Chaunghe vẫn tiếp tục vi phạm, bạn sẽ bị treo nick , tiếp tục vi phạm sau đó, bạn sẽ bị xoá nick khỏi TTVNOnline. Hy vọng bạn Chaunghe hiểu và sẽ tiếp tục đóng góp cho TTVNOnline một cách tích cực với tinh thần lành mạnh, tôn trọng, thân thiện, đoàn kết với các thành viên trong toàn box NTNA cũng như trên toàn bộ các diễn đàn của TTVNOL. Việc cảnh cáo thành viên Chaunghe cũng là một điều đáng tiếc, tuy nhiên đây cũng là một cảnh cáo gián tiếp đến các thành viên đang đánh mất đi sự tôn trọng thành viên và nội dung được post lên của các thanh viên cùng tham gia sinh hoạt online trên diễn đàn TTVN, cụ thể hơn là trong box Nghệ thuật Nhiếp Ảnh. Sự thiếu tôn trọng thể hiện qua các tranh luận tiêu cực, miệt thị nhau, gây nên sự mất đòan kết, suy nghĩ cá nhân cục bộ, vùng miền và làm suy giảm cái hay cái đẹp cái hữu ích của nội dung hoạt động mang tính cộng đồng của box NTNA. Đề nghị các bạn thành viên, nhất là các nick có tranh luận với nick Chaunghe bỏ qua các hiềm khích cá nhân cũ, cùng bắt tay với thành vien Chaunghe để giữ gìn sự sạch sẽ của diễn đàn, xoá đi tư tưởng cá nhân cục bộ vùng miền, cùng xây dựng box NTNA lớn mạnh, đoàn kết và chuyên nghiệp, hữu ích hơn. NhatLQ. Lưu ý:
1. Các Nhắc nhở- Cảnh cáo công khai này có ảnh hưởng đến toàn box NTNA, do đó được treo (sticky ) lên đầu trang. Nhắc nhở Cảnh cáo lần 1 này sẽ được đưa xuống sau 3 ngày kể từ khi được treo hoặc sớm hơn nếu moderator xác nhận thấy các chuyển biến mang tính tích cực từ thành viên bị nhắc nhở cảnh cáo công khai toàn box này. 2. Nhắc nhở cảnh cáo lần 1 mang tính nhắc nhở và cảnh cáo công khai sau các llần nhắc nhở tế nhị của moderator với thành viên vi phạm, Đây cũng giá trị để đánh giá việc tiếp tục vi phạm cùng nội dung của thành viên bị cảnh cáo. 3. Cảnh cáo lần 2 :sẽ được treo trong suốt thời gian thành viên vi phạm bị khoá nick. 4. Cảnh cáo lần 3 : kèm theo việc thành viên vi phạm sẽ bị xoá nick khỏi TTVNOL.
Trước khi post những dòng này, tôi cũng đã đọc kỹ lại hai topic "nóng bỏng" - chỉ tồn tại chưa đầy 48h - nay đã bị khoá, mà trong đó, sự xuất hiện và tranh luận của thành viên Chaunghe như giọt nước làm tràn ly, buộc Mod phải ra tay. - Trong topic Bán đấu Giá đồ chơi, post đầu tiên của bạn Chaunghe hoàn toàn có dụng ý tích cực khi nhắc nhở bạn PVN về việc mở topic không hợp lý. Có lẽ bài phản hồi của tác giả topic mới là nguyên nhân làm không khí nóng dần lên Trích từ bài của pvnguyen viết lúc 12:23 ngày 05/07/2004:
... Bác Nghé : Cái này là sân của em, đã xin phép Mod rồi ( nhưng không bít có OK không ), các bác không mua thì C...t đi cho em nhờ !!!! Lúc trước bác Nghé spam lung tung có ai làm phìn đâu ? Bác INTEL Dề nghị không chơi phá giá + cạnh tranh không lành mạnh nhé
Sau đó là những lời qua tiếng lại giữa các thành viên, k0 chỉ riêng Chaunghe và PVN, mà còn nhiều bạn khác, lời lẽ có nóng nảy nhưng k0 có tính chất miệt thị, đả kích nhau thậm tệ, nặng nề. Tuy nhiên, bài viết cuối cùng của chaunghe dành cho bạn cutiforever quả thật đã đi quá giới hạn - cái này lỗi hoàn toàn thuộc về bạn chaunghe đã k0 kiềm chế và phát ngôn k0 lịch sự. - Về topic ReCycle Bin - ảnh rác tái sinh, hẳn các bạn cũng thấy sự tồn tại vô lý của topic này, và cũng đã bị khoá. Tại đây, bạn chaunghe cũng đã đưa hình ảnh screen vào, gây hiểu lầm (tác giả đã có lời đính chính ở trên). Ngoài ra, một post của bạn chaunghe hiện đã bị mod IQDesign xoá, tôi k0 còn nhớ được nội dung - chắc là cũng vi phạm nặng lắm. (sơ sơ cũng thấy bác chaunghe lắm "tội" rồi đây) Thế, bây giờ em mời cả nhà nhìn tiếp dưới một góc độ khác. (Em phải trở lại giọng văn của mình, chứ k0 thì nhức đầu quá) Trích từ bài của pvnguyen viết lúc 09:11 ngày 07/07/2004:
Em có ý kiếnđây là diễn đàn cho những anh em chơi ảnh nên đề nghị các bác Mod va admin quan tâm 1 tý về việc có những chú chỉ vào Spam bài, kinh doanh rồi gây chia rẽ đoàn kết anh em trong box. chuyện thì các bác đã chứng kiến Và về việc kinh doanh, asahi đã thông báo rồi và chuyển các bài liên quan vào chỗ riêng.  em cũng thiếu sót là lỡ tay chơi cái đấu giá sai vị trí, sẽ rút kinh nghiệm. Một số ý kiến của em ạ, Xin tạm hết
Bác Nguyên ạ, em thực sự lấy làm buồn cười cho cái sự lỡ tay của bác quá cơ. Nó cứ giống giống lời thanh minh của các vị tai to mặt lớn trước toà và công luận thế nào ấy. Bác chủ động mở topic, nhờ hẳn Mod chăm sóc. Có người nhắc nhở thì bác bảo là sân của bác, "đã xin phép Mod (nhưng k0 biết có Ok k0)" . Người ta vẫn tiếp tục nhắc nhở, dù là dưới hình thức cãi nhau đấy, họ dẫn cả link ra đấy. Kéo dài đến tận 5 trang mà bác cũng chẳng ngộ ra. Để rồi bây giờ buông gọn lỏn một câu: "Em lỡ, sẽ rút kinh nghiệm". Nhẹ tênh! Nhân việc này em cũng xin mạo muội hỏi Mod nào nhận đơn của bác Nguyên, và các bác đã làm gì khi cái topic (sai từ gốc này) kéo dài hơn 5 trang chỉ toàn cãi nhau, bởi trong thời gian đó, em vẫn thấy các bác online, dạo các topic khác, post bài nữa. Cuối cùng thì lại thấy Admin độc lập ra tay! Cái topic "Recycle Bin" thì k0 dài dòng nữa nhé. Nhưng quả thật là em cũng đã ráng chờ, nhưng chịu k0 nổi mới gửi một cái thỉnh cầu. May quá sau đó thấy bác IQ xuất hiện. Em cũng xin tuyên bố là chẳng bao giờ em dùng chức năng than phiền đâu. Em cứ công khai góp ý với các bạn và làm đơn gửi lãnh đạo cũng công khai nốt. Nhưng các bác ạ, bây giờ mới là điểm chính mà em muốn nói. Dẫn chứng dài dòng ở trên chỉ có ý nhấn mạnh điểm này: Ai cũng có lỗi, kẻ tám lạng, người nửa cân, kẻ gieo nguyên nhân, người gặt "kết quả". Bác Nhật ạ, bác nhận được nhiều than phiền từ nhiều thành viên về bạn chaunghe cũng phải thôi. Lắm tội thế kia mà! Em k0 dám đòi hỏi họ là ai, nhưng chỉ thắc mắc một điều: - Nếu họ cũng là những người tham gia đấu khẩu với chaunghe trong 2 topic trên, hẳn là họ cũng khá "trơ tráo" chứ chẳng vừa. Có thể coi gần như "vừa ăn cắp, vừa la làng". - Nếu họ là những người đứng xem một đám cãi nhau rồi bấm nút "than phiền" với lãnh đạo về chỉ một thằng trong đám cãi nhau đó. Khỏi nói cũng biết họ thiển cận và k0 công bằng như thế nào (em quan niệm như vậy là rất tích cực rồi đấy) - Em chỉ nhấn mạnh vào 2 topic mới nhất có liên quan thôi vì nghĩ nó là giọt nước làm tràn ly, khiến bác phải ra tay. Còn nếu bác cộng dồn cả những than phiền từ trước (nếu có), xảy ra trong quá trình chuẩn bị offline của NAHN thì em nghĩ chaunghe càng k0 phải là người duy nhất. - Có những việc hiển nhiên xảy ra trước mắt mà chẳng cần bấm nút "than phiền" các bác cũng tự động ra tay như việc bác IQ đã làm với "Thùng rác"! Đấy là cái thứ nhất, cái mà em "lăn tăn" vì việc bác lôi chú chaunghe lên "bảng vàng" chỉ vì nhận được nhiều than phiền của thành viên về chú ấy. Cái thứ hai cũng làm em ngạc nhiên (thậm chí sốc) k0 kém là biện pháp đăng bảng của bác ngoài cổng làng. Em ra nhập làng thiếu đúng 1 ngày nữa là tròn năm. Quả thật là em cũng k0 đọc kỹ hương ước (tục gọi là Term and Condition) khi làm thẻ căn cước dưới gốc đa, em ký đại là I accept. Em càng k0 biết rõ các quyền và biện pháp thực thi quyền của các bậc tiên chỉ trong làng. Nếu thực sự có cái luật Đăng bảng cảnh cáo đầu làng trong 3 ngày thế này thì em thành thật xin lỗi. Còn thì cho em giả thiết là k0 có nhé. Ai cũng hiểu đây chỉ là cái làng ảo, nhưng ngoài đời thì bà con cũng đều gặp mặt, biết tên tuổi, nghề nghiệp của nhau cả rồi. Tuy là trong làng có lời qua tiếng lại, chửi bới nhau thô lỗ, bất lịch sự thật đấy, nhưng cái việc "đăng bảng" này em nghĩ hẳn sẽ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân thành viên bác Nhật ơi. Khách khứa ghé qua làng mình, bước vào cổng, ngước lên nhình thấy cái "bảng vàng" của bác nằm chình ình, em thật, người ta k0 tủm tỉm bụm miệng cười mới là chuyện lạ. Em thấy còn xấu hổ hơn là khi người ta đọc những dòng bà con làng mình chửi nhau đấy. Bác ra tay nhắc nhở các thành viên vi phạm là đúng. Lời lẽ của bác lúc nào cũng nghiêm túc, trịnh trọng, thưa gửi đàng hoàng cả cấp trên lẫn đương sự, đến tận bà con. Em thấy tình hình này chẳng khác gì hiện tượng "hình sự hoá các vụ án dân sự" đang bị lên án ở nhà. Đúng là ở đâu cũng phải có lệ làng, phép nước. Nhưng em thấy bác cũng đang "đời thực hoá" cái "làng ảo" của chúng ta. Mất vui và căng thẳng bác ạ. Thôi, em xin bác, bác đừng làm nó che mất cái cổng cổ kính, cây đa, luỹ tre rợp mát của làng ta nữa. Cái giờ cao điểm cả làng ra đồng, đi qua ai cũng thấy rồi. Đương sự cũng nhận ra khuyết điểm rồi. Thiết nghĩ còn cần đến 3 ngày để ít nhất 6 lần ra vào ai cũng phải nhìn thấy nó k0? Em lại một lần nữa cặm cụi cũng vì cái làng nhỏ bé mà đầy trai tài, gái sắc này. Có gì mạo phạm, bà con cứ cho ý kiến, các bậc tiên chỉ trong làng cứ dạy. Em về ạ. Gửi lúc 14:02, 07/07/04
|