Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4966980 người đang duyệt site , trong đó có 5014 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Ngôn ngữ và văn hoá các nước
 

Nga (Russian Club)Anh (English Club)Pháp (Club de Français)Nhật (Japan Club)Trung (China Club)Đức (German Club)Mỹ (United States)Úc (Australia)CanadaNgôn ngữ và văn hoá các nước khácCzechHàn QuốcTây Ban NhaThái LanItalyBắc ÂuHà Lan - Bỉ - Luxembourg


   Nga (Russian Club)
 
  Bài hát Nga: nhạc, lời, MIDI...(Mục lục trang 9)


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    930 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 7615 lượt đọc và 85 bài trả lời  
  
conhuighe
Ừ, khinh !

TTVNOnline Lover


,Vietnam
Thành viên từ 12:30, 19/05/02


Đã được 146 người bình chọn (1.29)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hàng thuỳ dương


Chiều dần buông màu tím vẳng bên sông lời hát êm đềm.
Hoà với tiếng đàn đêm chầm chậm bay về xa phía chân trời.
Cất tiếng hát bước chân đi cùng ngồi bên hàng thuỳ dương mờ in bóng.
Nhìn bầu trời sao lấp lánh nói với nhau lời nói tâm tình

Ref:
Nhìn mấy cánh hoa trắng rơi lòng ngậm ngùi nghe trái tim bồi hồi.
Này cành thuỳ dương yêu mến biết chăng em vì cớ sao buồn.

<P align=center><EM><STRONG><FONT color=fuchsia face="Times New Roman" size=6>Мне [blue]не </FONT>[red]везло </FONT>[maroon]сначала</FONT></FONT></STRONG></EM></P>
<P align=center><FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 15/11/2004

Gửi lúc 15:32, 19/11/03Về đầu trang

chuyen33e
Sau một ngày buồn là những chuỗi ngày vui " Kẻ lạc quan" Thành viên box Kinh Bắc .




,Vietnam
Thành viên từ 11:10, 12/01/04


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Xin post len day bai hat ma toi rat thich nhe!


(mạn phép tác giả sửa chữa và bổ sung)


Tình ca du mục


Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời
Cỏ cây hoa lá hương thơm toả ngát đồng
Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng nàng
Em thân yêu ơi giờ này em nơi nào

Nhắn giúp cho ta chim ơi, nhắn giúp cho ta mây ơi
Thảo nguyên bát ngát đem giấu em ta nơi nào
Lần theo dấu vết em đi, tìm đâu cho thấy em tôi
Tình yêu đốt cháy trong tim phút giây nào nguôi
Tháng tháng năm năm trôi qua bão tuyết mưa rơi sương sa
Tình anh vẫn xanh như lá cây trong mùa xuân.

Chặng đường xa sẽ không bao giờ phai mờ
Dù thời gian có xoá đi nhiều ước vọng
Hàng mi đen bóng như nhung và nắng chiều
Trên vai em tôi vẫn buông dài đôi bím tóc

Tiếng hát yêu thương bay xa mãi mãi vang trong tim ta
Chặng đường xa xưa đi mãi đâu thấy bến bờ
Dù cho năm tháng trôi qua đàn ơi vang mãi câu ca
Hoà trong khúc hát yêu thương trên chặng đường xa

Lá lá la la la la...

Lời Nga

Дорогой длинною

M. B. Фомин
C. K. Подревский


Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки.
Мне б сейчас, соколики, за Вами,
Душу бы развеять от тоски.

Дорогой длинною, да ночью лунною,
Да с песней той, что вдаль летит звеня,
И с той старинною с той семиструнною,
Что по ночам так мучала меня...

Так живя без радости, без муки,
Помню я ушедшие года,
И твои серебряные руки
В тройке, улетевшей навсегда...

Дорогой длинною...

Дни бегут, печали умножая,
Мне так трудно прошлое забыть.
Как-нибудь однажды, дорогая,
Вы меня свезете хоронить.

Дорогой длинною...


Tham khảo:

Lịch sử của bài hát ở đây. Lời tiếng Anh là Those were the days


Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 21/11/2004

Gửi lúc 17:20, 12/01/04Về đầu trang

chuyen33e
Sau một ngày buồn là những chuỗi ngày vui " Kẻ lạc quan" Thành viên box Kinh Bắc .




,Vietnam
Thành viên từ 11:10, 12/01/04


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

CON THUYEN HANH PHUC.
Thuyen em troi, tren song bo xanh biec xanh
Tim dau thay duoc, co huong xa mo
Va anh di khong bao gio biet ben bo
Vi anh da mang the dong hai ho
Hanh phuc hoi hay cho ta ve ben cu que xua
Ma thoi gian troi di ta co biet dau
Vi long ta mang theo bao niem hoi tiec thuong dau
Tim dau cho thay em yeu noi nao
Nhung roi nam thang da qua
Nhung ngay hanh phuc da quen
De roi em mai xa toi trong cuoc doi nay.

Gửi lúc 10:16, 17/01/04Về đầu trang

Milou
♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,U.S. Minor Outlying Islands
Thành viên từ 22:38, 07/06/01


Đã được 146 người bình chọn (4.25)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chủ đề Những bài hát Nga

Gửi lúc 10:25, 17/01/04Về đầu trang

chuyen33e
Sau một ngày buồn là những chuỗi ngày vui " Kẻ lạc quan" Thành viên box Kinh Bắc .




,Vietnam
Thành viên từ 11:10, 12/01/04


Đã được 1 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

DOI BO.
Dem dan buong duoi mua roi, em mong cho anh toi
Cay co hoa nhu noi len loi em hanh phuc nhat doi
Minh em rieng biet co yeu anh, voi tinh yeu thiet tha
Mot dong song song nuoc bao la, doi bo dau cach xa

Ben bo song sanh vai nhau, thien nga dua tren song
Ben bo song trong bong em dai xa xa phia chan troi
Minh em tim tham thiet yeu anh, voi tinh yeu thiet tha
Mot dong song song nuoc bao la, doi bo dau cach xa

Dem dan qua, anh duong len, dang lan tran tren song
Bao chang trai co gai tam tinh, rieng em chi mot minh
Minh em rieng dung ngong chong anh, voi niem tin thiet tha
Mot dong song song nuoc bao la, doi bo dau cach xa.

Gửi lúc 10:28, 17/01/04Về đầu trang

Khosovo
Kẻ nhiều năm liền chuyên gia đọc trộm bài box Nga và box KTQS nưóc ngoài



,Vietnam
Thành viên từ 19:35, 01/03/02


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Hic.Cảm động quá.Mà mấy bà con nào ở Nga cả sao khong lên tiếng.Em post tạm lên bài Москва слезам не верит để khởi động vậy..............Chẳng bít bài này đã có bác post lên chưa.
Москва слезам не верит

Hе сразу все устроилось,
Em A7
Москва не сразу строилась.
Dm E7 Am
Москва слезам не верила,
Dm G7 C
А верила любви.
E7 Am
Снегами запорошена,
A7 Dm
Листвою заворожена,
G7 C
Hайдет тепло прохожему,
Dm6 E7 Am
А деревцу - земли.

A7 Dm
Александра, Александра,
Dm7 G7 C
Этот город наш с тобою.

H7 Em
Стали мы его судьбою,
Am6 H7 Dm E7
Ты вглядись в его лицо...
Am F H7
Что бы ни было вначале,
E7 A7
Утолит он все печали.
Dm Dm6 Am
Вот и стало обручальным
E7 Am
Hам Садовое кольцо.

Москву рябины красили,
Дубы стояли князями.
Hо не они, а ясени
Без спросу проросли.
Москва не зря надеется,
Что вся в листву оденется,
Москва найдет для деревца
Хоть краешек земли.

Александра, Александра,
Что там вьется перед нами?
Это ясень семенами
Крутит вальс над мостовой.
Ясень с видом деревенским
Приобщился к вальсам венским.
Он пробьется, Александра,
Он надышится Москвой

Khosovo-Neu mot mai tui co nguoi yeu

Gửi lúc 12:56, 17/01/04Về đầu trang

conhuighe
Ừ, khinh !

TTVNOnline Lover


,Vietnam
Thành viên từ 12:30, 19/05/02


Đã được 146 người bình chọn (1.29)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Мне не везло сначала


Gửi lúc 16:03, 31/01/04Về đầu trang

TLV
TTVNONLINE lover



,Vietnam
Thành viên từ 07:18, 30/12/03


Đã được 47 người bình chọn (4.85)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của Conan_Kudo viết lúc 16:08 ngày 24/08/2003:


Trích từ bài của hastalavista viết lúc 17:46 ngày 21/08/2003-]

Trích từ bài của Conan_Kudo viết lúc 16:26 ngày 18/08/2003-]

Nhưng bài em cần là bài "Chiều Ngoại Ô Matxcơva" cơ,bài này có đoạn là "Matxcơva bên chiều vắng thanh bình" cơ!Bác giúp em với...Bài này phổ biến lắm mà..


<font color blue>We can get a clue even to the most elaborate crime.
I will stop any perfect crime.
A master sleuth searches for the only truth.
My name is Conan Edogawa.</font id blue>


Chiều Ngoại ô Matxcơva
Nhạc sĩ: Vassily Solovyov-Sedoy

1. Chiều thanh vắng là đây, âm thầm gió rì rào
Rừng cây chim muông lắng suốt canh thâu
Hỡi em! thấu chăng tình anh lòng bao trìu mến
Mat-xcơva bên chiều vắng thanh bình

2. Dòng sông nước nhẹ trôi, xuôi về phía chân trời
Màn đêm lung linh sáng, ánh trăng soi
Vời xa thoáng đưa lời, đây bài ca đằm thắm
Chứa chan vui trong chiều vắng yêu đời

3. Kìa em ngước nhìn ai, đôi màu mắt nâu huyền
Dường như bao lưu luyến mối tơ duyên
Sao không nói nên lời, trong lòng anh nàng hỡi!
Muốn chia em chung ngàn nỗi tâm tình

4. Vừng đông chiếu tràn lan, mây dần sáng sương tàn
Cầm tay nhau em nhé, ta vui lên
Hỡi em thấu chăng mình, đêm hè bao đầm ấm
Mat-xcơva bền chiều vắng thanh bình

Mat-xcơva bên chiều bao thanh vắng

Gửi lúc 22:58, 02/02/04Về đầu trang

Milou
♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫ ♫♪♫

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,U.S. Minor Outlying Islands
Thành viên từ 22:38, 07/06/01


Đã được 146 người bình chọn (4.25)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Gửi lúc 00:15, 05/03/04Về đầu trang

hastalavista
Muốn thành giai lão bách niên.Bia uống vừa phải thành liền, khó chi

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Belarus
Thành viên từ 21:40, 03/05/01


Đã được 21 người bình chọn (3.86)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Một bài hát lẽ ra đã không còn nhớ đến nữa, nhưng rồi tất cả lại chợt ùa về...

Не повторяется такое никогда
В школьное окно смотрят облака,
Бесконечным кажется урок.
Слышно, как скрипит пёрышко слегка,
И ложатся строчки на листок.

Первая любовь, школьные года.
В лужах голубых - стекляшки льда...
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!

Песенка дождя катится ручьём,
Шелестят зелёные ветра.
Ревность без причин, споры ни о чём, -
Это было, будто бы вчера.

Первая любовь, снег на проводах,
В небе промелькнувшая звезда…
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!

Первая любовь, школьные года.
В лужах голубых - стекляшки льда...
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!

Не повторяется такое никогда!


Hasta La Vista

Gửi lúc 15:32, 22/04/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


2.953125