|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Nga (Russian Club), Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
sskkb Mr. Late
 ,Bermuda Thành viên từ 21:27, 07/05/02
Đã được 35 người bình chọn (4.43)
|
Trích từ bài của thanhminh viết lúc 16:45 ngày 11/07/2004:
Trích từ bài của sskkb viết lúc 18:56 ngày 10/07/2004:
Mình đang cần tìm MP3 bài "Nụ cười" , tiếng Việt hoặc tiếng Nga thì càng tốt, có bạn nào biết chỗ down không ?
Bạn vào đao nhanh nào ko nó die bi h Nụ cười
cảm ơn bạn rất nhiều,  
[size=4]-------------------------------------------------
[size=4] One day she left without a word, she took away the sun And in the dark she left behind, I knew what she had done Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 12/07/2004 Gửi lúc 15:49, 12/07/04
|
Yatrau
 ,Vietnam Thành viên từ 13:59, 13/06/01
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Xin hỏi bác Hastavalista cùng các bạn: tớ muốn tìm bản dịch tiếng Việt quyển "Мастер и Магарита" mà đi khắp các hiệu sách HN không thấy đâu có cả, ai biết ở đâu có thì báo giúp. Truyện này tớ có bản tiếng Nga nhưng mà đọc không thấy thích do trình độ tiếng Nga còn kém... Truyện này của Mikhail Bugalkov, người viết Trái tim chó. Yatrau
Gửi lúc 16:08, 14/07/04
|
thanhminh Expect the unexpected... Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: Personality under construction TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ Trước 24/2/2001
Đã được 25 người bình chọn (4.04)
|
à cái quyển này tớ đã nhìn thấy trong hiệu sách ở Đinh Lễ.Thử xem ;) 
Gửi lúc 16:14, 14/07/04
|
scouter ~*s*~ www.tt-sm.net ~*e*~ Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 15:39, 08/07/03
Đã được 44 người bình chọn (4.27)
|
Cho em hỏi: - Ở HN thù lao biên dịch tiếng Nga là bao nhiêu? (bao nhiêu tiền một trang? có giá cụ thể cho từng lĩnh vực không?) - Thù lao phiên dịch (miệng) tiếng Nga? Bác nào biết thì chỉ cho em với. Em xin cảm ơn! Cún béo + Tí cún =  Gửi lúc 11:42, 20/07/04
|
amy1892 Thành viên của Liverpool FC, The Beatles Club. You''ll never walk alone!!!
 ,Vietnam Thành viên từ 17:55, 19/11/03
Đã được 8 người bình chọn (4.50)
|
bạn thân mến, nếu như các bạn biết những nơi nào bán những tác phẩm văn học Nga-xô Viết cũ xin hãy liên lạc lại cho tôi: Amy 0912 831 619 Cảm ơn mọi người. ++++++++++++++++++++++++++ cactus_vn Chào bạn, nếu bạn ở TPHCM thì có vài nơi bạn đến xem thử: đường Điện Biên Phủ, đoạn trước công viên Lê văn Tám có mấy tiệm sách cũ, nhưng có một tiệm của hai anh em (đặc điểm nhận dạng là đeo kính cận dày khủng khiếp luôn), tôi đã tìm được 1 số tiểu thuyết Nga cũ ở đấy. Thứ hai, bạn lên đường Nguyễn Thái Sơn, có 2 tiệm sách cũ gần nhà sách. Sách mới tái bản tôi thấy có vài cuốn của Aimatov, rồi Tuổi 17 cũng có đấy. Chúc vui. ++++++++++++++++++++++++++++ Cám ơn bạn nhiều lắm, nhưng tiếc là mình lại ở Hà Nội. mình lập ra topic này nhằm tìm sự đánh giá, chia sẻ của mọi người về văn học Nga. mong mọi người ủng hộ.
Above Liverpool is only sky.
Above us is only Liverpool.
Được scouter sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 21/09/2004 Gửi lúc 11:53, 07/09/04
|
thanhminh Expect the unexpected... Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: Personality under construction TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ Trước 24/2/2001
Đã được 25 người bình chọn (4.04)
|
Từ amy1892 bạn thân mến, nếu như các bạn biết những nơi nào bán những tác phẩm văn học Nga-xô Viết cũ xin hãy liên lạc lại cho tôi: Amy 0912 831 619 Cảm ơn mọi người. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Trước trên đường Láng nhiều lắm ko biết bi h người ta dọn đi đâu.Bạn có thể đến mấy hiệu sách cũ ở Bà Triệu.Ở đó cũng rất sẵn các loại sách này. Tôi cũng có một số quyển như Tuổi 17, Côchia lùn, Mít đặc, Buration, Trường đào tạo Bộ trưởng, Xa Mạc Tư Khoa, Gắng sống đến bình minh...nếu cần có thể cho mượn. Được scouter sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 21/09/2004 Gửi lúc 12:51, 08/09/04
|
ynytrieu
 ,Vietnam Thành viên từ 15:34, 18/05/03
Chưa có ai bình chọn
|
Đường Láng vẫn còn đấy chứ, nhưng ít thôi, mình nhớ là ở gần cầu Trung Hoà có 2 hay 3 hàng gì đấy ( nếu đi từ Ngã tư khổ thì chưa đến cầu) hoặc mấy hàng đối diện cây xăng gần cầu vào khu tập thể 361 (chả biết có nhớ nhầm số không ). Hoặc bạn đến cửa hàng ở ngay đầu phố Vương Thừa Vũ, khu không quân đường Trường Chinh cũng nhiều sách VH Nga "... Cái quí nhất của con người ta là đời sống. Đời người chỉ có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình và để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - Sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...."
-- Paven Korsaghin -- Gửi lúc 00:30, 09/09/04
|
raiva ~*v*~ CB's crazy fan ~*v*~
 ,Vietnam Thành viên từ 22:17, 13/03/04
Đã được 8 người bình chọn (4.50)
|
Trích từ bài của gemini_star viết lúc 23:47, 18/09/04:
Chị raiva cho em hỏi là chị có biết về chuyện của bán đảo Crưm không, sao em thấy có một bài báo nói là chuyện của bán đảo Crưm là vấn đề nhạy cảm của nước Nga ạ!!! Nhờ chị giúp cho em với!!!
Chào gemini_star ! Chị hơi ngạc nhiên là em quan tâm tới những vẫn đề “nhạy cảm” như thế này : Thực sự là chị không biết nhiều về chính trị và cũng không đặt mối quan tâm. Nhưng theo chị hiểu như thế này: Trước năm 1954 thì bán đảo Crưm là một nước cộng hòa tự trị - thuộc Liên bang Nga. Sau năm 1954, ngay sau khi ХРУЩЕВ Никита Сергеевич lên nắm quyền Tổng bí thư thì đã kí lệnh tách bán đảo Crưm ra khỏi liên bang Nga – nhập vào Ukraina - không hiểu vì lý do gì . Ông này trước đó là Bí thư thứ nhất của Đảng cộng sản Ukraina và bản thân là người Ukraina (có lẽ đây là một món quà tặng cho đồng bào Ukraina chăng?) Bối cảnh lịch sử là như vậy! Vấn đề nhạy cảm có thể là: + Dân cư của Crưm – người Nga chiếm 70 %, trong khi đó người Ukraina chỉ chiếm khoảng 24%. Họ có tư tưởng “thân” Nga hơn là thân Ukraina mặc dù thuộc Ukraina. + Thêm vào đó, hiện nay trên bán đảo vẫn còn căn cứ quân sự của Nga được đặt từ thời Liên Xô. Và để tiến hành các hoạt động quân sự thì Liên bang Nga hàng năm vẫn phải trả tiền thuê chỗ trên đất trước đây là của mình . Vậy đó, theo chị hiểu là vậy. Mong là giúp được điều gì cho em. Lần sau em có hỏi gì thì vào mấy topic giành cho câu hỏi như thế này nhé! (không các bác phê bình chết ). Mọi người sẽ giúp em trong khả năng có thể.
Không đặt mục tiêu vào những gì người khác cho là quan trọng! Gửi lúc 05:56, 19/09/04
|
amy1892 Thành viên của Liverpool FC, The Beatles Club. You''ll never walk alone!!!
 ,Vietnam Thành viên từ 17:55, 19/11/03
Đã được 8 người bình chọn (4.50)
|
Trích từ bài của thanhminh viết lúc 12:51 ngày 08/09/2004:
Trước trên đường Láng nhiều lắm ko biết bi h người ta dọn đi đâu.Bạn có thể đến mấy hiệu sách cũ ở Bà Triệu.Ở đó cũng rất sẵn các loại sách này. Tôi cũng có một số quyển như Tuổi 17, Côchia lùn, Mít đặc, Buration, Trường đào tạo Bộ trưởng, Xa Mạc Tư Khoa, Gắng sống đến bình minh...nếu cần có thể cho mượn.
cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình rất muốn mượn bạn vài cuốn như Xa Mạc Tư Khoa, Gắng sống đến bình minh. Nhưng mình không biết mình có thể liên lạc cho bạn bằng cách nào. bạn có thể gửi Sms cho mình về chi tiết được không. Cellphone của mình là 0912 831 619 Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Above Liverpool only sky.
Above us only Liverpool.
Gửi lúc 20:35, 20/09/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|