|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Ngôn ngữ và văn hoá các nước |
|
Nga (Russian Club), Anh (English Club), Pháp (Club de Français), Nhật (Japan Club), Trung (China Club), Đức (German Club), Mỹ (United States), Úc (Australia), Canada, Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác, Czech, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Italy, Bắc Âu, Hà Lan - Bỉ - Luxembourg,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Sans_souci Kẻ đạp xích lô lang thang khắp TTVNOnline.
 ,Russia Thành viên từ 16:34, 27/03/03
Đã được 10 người bình chọn (3.00)
|
Thế này nhá.Bài thứ nhất là Cachiusa rồi đến Chiều Matxcơva, Kalinka, Triệu đoá hoa hồng.Hát lời Nga đi, lời Việt dịch chán đời lắm. Que je suis malheureux ! Gửi lúc 09:49, 16/08/03
|
Conan_Kudo CONAN Edogawa + Shinichi KUDO = Conan_Kudo
 ,Japan Thành viên từ 11:26, 17/07/03
Chưa có ai bình chọn
|
Mình xin vote cho 2 bạn đã giúp mình mỗi bạn 5* hì hìi Các bác ơi!Em biết là khi dịch ra không hay lắm nhưng em rất cần các bản dịch theo nhạc của các bài hát đó.Bản dịch theo nhạc chứ không đơn thuần là dịch nghĩa không đâu!Nếu các bác có thể thì giúp em với nào!Em cảm ơn nhiều ạ! <font color blue>We can get a clue even to the most elaborate crime. I will stop any perfect crime. A master sleuth searches for the only truth. My name is Conan Edogawa.</font id blue> Được conan_kudo sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 18/08/2003 Gửi lúc 16:26, 18/08/03
|
hastalavista Muốn thành giai lão bách niên.Bia uống vừa phải thành liền, khó chi Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Belarus Thành viên từ 21:40, 03/05/01
Đã được 21 người bình chọn (3.86)
|
Trích từ bài của Conan_Kudo viết lúc 16:26 ngày 18/08/2003:
Các bác ơi!Em biết là khi dịch ra không hay lắm nhưng em rất cần các bản dịch theo nhạc của các bài hát đó.Bản dịch theo nhạc chứ không đơn thuần là dịch nghĩa không đâu!Nếu các bác có thể thì giúp em với nào!Em cảm ơn nhiều ạ![/b][/font=Tahoma][/green]
Chiều Matxcơva ở trong link này: http://www.ttvnol.com/forum/t_240254/?0.3247162 Hasta La Vista Gửi lúc 17:46, 21/08/03
|
VictimNation Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.
 ,Vietnam Thành viên từ 23:47, 19/12/02
Đã được 23 người bình chọn (4.48)
|
Trích từ bài của TrueLie viết lúc 08:30 ngày 19/11/2003:
Cả bài Cuộc sống ơi ta mến yêu người nữa. Mình không tiếng Nga nhưng thích mấy bài Nga nên chỉ xin bản tiếng Việt thôi. Bạn nào có chép hộ mình cả nhạc nữa càng tốt. Xin cảm ơn nhiều (à có bạn nào biết chỗ nào cho download mấy bài cũ cũ kiểu này không?)Xờ pa xi pờ 
Bài này mà lại hát tiếng việt thì đau miệng lắm, nhưng nếu muốn thì lên nhạc tranh quán đi, ở đó có mọi thứ để chiều em đấy. Bài Cây Thuỳ dương nghe tiếng Nga hay hơn nhiều chứ, anh không biết tiếng nga mà còn thấy hay, hay là buối tới gặp nhau ta tập hát tiếng Nga luôn, ...
Gửi lúc 12:28, 19/11/03
|
KASHMIR Rocker Khối chuyên ĐHKHTN. Thành viên CLB Vật Lý.Một Floydian luôn kiếm tìm triết lý Quê Hương êm đẹp
 ,Vietnam Thành viên từ 22:46, 18/03/03
Đã được 18 người bình chọn (4.44)
|
Box Kỹ Thuật Nhạc Cụ sắp họp offlines ,khà khà ,có dịp thì phải gặp anh VictimNation mới được .Hiếm ai yêu Pink Floyd như anh , anh kiếm được link để down bài Cành Thùy Dương không .Lâu lắm rồi không được nghe lại . Singapore - khuya mà vẫn đông người Con sông chảy có hình em soi bóng Anh bước vội , còn đêm thì bước chậm Em thành vì sao rọi sáng lối anh về ... Gửi lúc 22:21, 20/11/03
|
VictimNation Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.
 ,Vietnam Thành viên từ 23:47, 19/12/02
Đã được 23 người bình chọn (4.48)
|
Trích từ bài của KASHMIR viết lúc 22:21 ngày 20/11/2003:
Box Kỹ Thuật Nhạc Cụ sắp họp offlines ,khà khà ,có dịp thì phải gặp anh VictimNation mới được .Hiếm ai yêu Pink Floyd như anh , anh kiếm được link để down bài Cành Thùy Dương không .Lâu lắm rồi không được nghe lại .<P><EM><FONT color=indianred>Singapore - khuya mà vẫn đông người Con sông chảy có hình em soi bóng Anh bước vội , còn đêm thì bước chậm Em thành vì sao rọi sáng lối anh về ...</FONT></EM></P>
Tớ không có link, nhưng có lời việt, mỗi tội nghe không hứng lắm. Tớ có cuốn sách nhạc Nga đang để trên Nhạc Tranh, trong đó có lời việt, có cả nhạc, hơn nữa tớ cũng chơi được bài này nên có thể truyền tay luôn, nhìn bản nhạc nó cứ thế nào ý....
Gửi lúc 23:25, 20/11/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|