|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
chuckle_over tham quyền tham chức, bon chen đua đòi
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 48 người bình chọn (4.90)
|
Hôm qua em đi chơi với một thằng bạn em từ chiều tối đến 8h về. Ngồi lật sách vở ra mà cứ gà gật vì cái môn Văn bản củ chuối không chịu chui vào đầu em được tẹo nào, hic.. Buồn ngủ quá em đặt chuông đồng hồ 4h dậy học. Đang mơ màng thì bác Enchanteur gọi điện đến buôn chuyện. Em chợt nghĩ hay là bỏ thi nhỉ, đã được chữ nào đâu Đang tự hỏi thế thì bác En bảo thôi bác bỏ xừ đi. Đấy nhá. Buôn chuyện với bác En xong thì lại có một thằng bạn em gọi điện, em buôn tiếp với nó một lèo đến 3 rưỡi sáng trong khi em đặt đồng hồ 4h 5 rưỡi sáng Mẹ hiền yêu dấu lôi em dậy đi tập thể dục. Em tự hỏi tại sao chuông đồng hồ không kêu, hoá ra nó chết từ lúc 2h kém 10 rồi. Hoàn cảnh xô đẩy.... Sáng nay em mở sách vở ra tiếp thì tình trạng tối qua lại diễn ra, hic.. em quyết tâm chưa học bài xong chưa đi thi!!!! (Kiểu này chắc tối mới học hết quá, dưng mờ em chém tay vào không khí em quyết tâm thế rồi, nhất định em phải thực hiện). Chiều nay môn Văn bản thi lúc 1h30, bác lào không thấy em đến trường thì đừng sốt ruột nhé, em đang ở nhà học cái môn ấy đấy. Để kì sau! Gửi lúc 10:50, 25/06/04
|
chuckle_over tham quyền tham chức, bon chen đua đòi
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 48 người bình chọn (4.90)
|
Ặc..ặc.. khụ..khụ.. khói cháy rừng ở Inđônêxia với lại ở Malaysia bay sang cả Hà Nội hay sao í. Tối hôm qua ở sân trường Kiến Trúc em thấy khói mịt mù, cứ tưởng đường Nguyễn Trãi bụi nên nó mới thế. Ai ngờ về đến Hoàng Diệu với Phan Đình Phùng toàn là phố xanh mà vẫn cứ mịt mờ hết cả, lại còn khét lẹt nữa chứ. Chả hiểu khói ở đâu ra nữa. Cứ thế này thì đoản thọ mất thôi. Mấy hôm vừa rồi nóng điên cuồng lên được, buổi tối bà con cứ xúm xít tụ tập ở đường Yên Phụ, chỗ bên ngoài tường rào Nhà máy nước Hà Nội hóng tia nước từ những vòi lọc phun ra ngoài trông đến khổ. Củ chuối đến mức thế À bá cáo với các bác là em thi xong rồi ạ. Từ giờ là bắt đầu những tháng ngày em đi làm hùng hục kiếm xiền ăn chơi chích hút đấy ạ. Bác nào muốn ngồi net miễn phí thì ra đường Lương Đình Của, cửa hàng Starnet nhé, tầm 9h-9rưỡi sáng nhé Em thì cứ trực chiến online suốt thôi, nhưng mà em không vào YM đâu vì em ghét nhất là đang tít mắt chat chit lại phải out để nhường máy cho khách Gửi lúc 12:42, 26/06/04
|
thanhcracker
 ,Vietnam Thành viên từ 15:57, 21/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Bác cho em đăng ký 1 suất nhá,em cũng chỉ cần online từ 9h-9rưỡi sáng thui Sau đó em sẽ về chỗ em ONLINE tiếp. Tính em nó thế đấy bác ạ,cứ nói đến FREE là em sướng không chịu được. À mà bác làm ở đó lương có khá hông,để em còn chuyển chỗ làm Thế hôm lào bác định khao anh em đấy.
Trích từ bài của chuckle_over viết lúc 12:42 ngày 26/06/2004:
Ặc..ặc.. khụ..khụ.. khói cháy rừng ở Inđônêxia với lại ở Malaysia bay sang cả Hà Nội hay sao í. Tối hôm qua ở sân trường Kiến Trúc em thấy khói mịt mù, cứ tưởng đường Nguyễn Trãi bụi nên nó mới thế. Ai ngờ về đến Hoàng Diệu với Phan Đình Phùng toàn là phố xanh mà vẫn cứ mịt mờ hết cả, lại còn khét lẹt nữa chứ. Chả hiểu khói ở đâu ra nữa. Cứ thế này thì đoản thọ mất thôi.Mấy hôm vừa rồi nóng điên cuồng lên được, buổi tối bà con cứ xúm xít tụ tập ở đường Yên Phụ, chỗ bên ngoài tường rào Nhà máy nước Hà Nội hóng tia nước từ những vòi lọc phun ra ngoài trông đến khổ. Củ chuối đến mức thế À bá cáo với các bác là em thi xong rồi ạ. Từ giờ là bắt đầu những tháng ngày em đi làm hùng hục kiếm xiền ăn chơi chích hút đấy ạ. Bác nào muốn ngồi net miễn phí thì ra đường Lương Đình Của, cửa hàng Starnet nhé, tầm 9h-9rưỡi sáng nhé Em thì cứ trực chiến online suốt thôi, nhưng mà em không vào YM đâu vì em ghét nhất là đang tít mắt chat chit lại phải out để nhường máy cho khách
Được thanhcracker sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 26/06/2004 Gửi lúc 17:38, 26/06/04
|
chuckle_over tham quyền tham chức, bon chen đua đòi
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 48 người bình chọn (4.90)
|
Gớm, mình mới đi làm được buổi mà lắm người yêu quý mình thế! Người thì rủ đi Tràng Tiền Đinh Lễ, người thì không thèm bóng gió gì hỏi uỵch phát chuyện khao khiếc. Hôm qua Hà Lan thắng sướng phát điên lên được! Đáng đời thằng Thuỵ Điển ai bảo dám bắt tay với Đan Mạch cho Italia về nước sớm. Gửi lúc 08:49, 27/06/04
|
thanhcracker
 ,Vietnam Thành viên từ 15:57, 21/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Còn hôm qua thì em buồn rách ruột,cá bóng đá với thằng em ,lấy Thụy Điển. Chuẩn bị phải khao nó rùi mà lương thì chưa lĩnh Trích từ bài của chuckle_over viết lúc 08:49 ngày 27/06/2004:
Gớm, mình mới đi làm được buổi mà lắm người yêu quý mình thế! Người thì rủ đi Tràng Tiền Đinh Lễ, người thì không thèm bóng gió gì hỏi uỵch phát chuyện khao khiếc. Hôm qua Hà Lan thắng sướng phát điên lên được! Đáng đời thằng Thuỵ Điển ai bảo dám bắt tay với Đan Mạch cho Italia về nước sớm.
Gửi lúc 11:22, 27/06/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|