|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
Tarnum ...I'm not an actor... I'm not the star... ^ _ ^
 ,Vietnam Thành viên từ 17:04, 05/03/02
Đã được 12 người bình chọn (4.67)
|
Trích từ bài của chuckle_over viết lúc 11:20 ngày 28/06/2004:
Bỏ xừ rồi!!! Dạo này làm sao í.... cứ lên mạng thầy dùi là y như rằng bị doạ cho ăn đòn...
Chào các bác, các bác khoẻ ko, thi xong rồi à. Hôm nay đến chỗ bác CO, đc bác ấy bảo vào lại đây, thấy rôm rả nhỉPlease visit:
http://dhthanglong.net http://dhthanglong.net/forum
Gửi lúc 15:01, 28/06/04
|
thanhcracker
 ,Vietnam Thành viên từ 15:57, 21/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Nhưng em đổi ý roài,bác thông cảm nhé(gió chiều nào nghiêng chiều đấy). Em chỉ cài trong vòng 1 tiếng thui mà,đảm bảo sau khi cài xong máy sẽ không còn 1 mống lỗi nào nữa(Máy em cài đến lần thứ n rùi mà có sao đâu vì em thích "vọc" mà). Em bảo hành siêu tốc cho bác trong vòng 6 tháng(giống như mấy công ty máy tính vẫn hay làm ý) Nếu bác C_O không đi với bác thì em đi thay bác ý vậy.
Trích từ bài của enchanteur viết lúc 17:20 ngày 28/06/2004:
Oái oái bác đừng có mà hại em, em nghe bác bảo là free cho em nên em hết cả ốm, hùng hục chạy xe đến đây, nhận được tin dữ là em lại ốm lắn quay tiếp đấy. Bác cứ sửa free cho em thì em lại càng cảm ơn bác nhiều nhiều. hehe. Mà em là em ngại cài lại HĐH lắm vì nó rối loạn lung tung hết lên. hix hix. máy của em từ khi nó ở với em thì nó bị cài lại hđh ko bít bao nhiêu lần rồi cho nên là em thương nó lắm. Với lại bác sửa máy cho em xong bác nhớ bảo hành cho em nhá. Vì máy của em cài lại Win là YM lại chạy được, nhưng chỉ chạy được mấy ngày thui chứ mấy ngày sau nó lại die. Mai em hoàn thành nốt môn cuối, em coi như nhẹ nhàng từ đây. Từ giờ tha hồ mà đi chơi bời . hehe. Em rủ bác CO mãi mà bác ý chả chịu đi lên Tràng Tiền, Đinh Lễ cùng em gì cả. hix hix. Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....

Được thanhcracker sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 28/06/2004 Gửi lúc 17:27, 28/06/04
|
thanhcracker
 ,Vietnam Thành viên từ 15:57, 21/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
WINXP_SP1 vẫn được đánh giá là có độ ổn định cao nhất mà. Bác cứ yên tâm đi. Chính sách bảo hành của em là 24h/7ngày trong tuần
Trích từ bài của enchanteur viết lúc 17:39 ngày 28/06/2004:
Bác úi em cài cả XP_ SP2 đấy bác ạ. Thía mà nó vưỡn cứ đơ. Em cũng xài YM mới nhất. Thế hum nào bác rũi rãi thì bác cài lại cho em đi. Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....

Được THANHCRACKER sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 28/06/2004 Gửi lúc 18:11, 28/06/04
|
enchanteur Thành viên MFC - Con bé cứng đầu của box BK. Đội viên đội bùng tự do. Luôn hướng tâm trí tới....
 ,Egypt Thành viên từ 17:10, 05/01/02
Đã được 53 người bình chọn (4.70)
|
À em tiện thể câu bài luôn. Hehe. Ngày mai các bác sẽ thấy topic này lên 24 trang cho các bác choáng. Chúng mình cứ đặt chỉ tiêu 1 ngày 2 trang các bác nhỉ? Đến khi nào nó lên đến 100 trang cho nó hoành tráng.  Mai em thi xong rồi, ôi mong chờ ngày yêu dấu quá đi mứt. Em còn 1 niềm mong mỏi nữa là bác rách cơ (ứ lành đâu) sửa máy cho em là em có thể nở nụ cười thanh thản rùi bác ạ. À bác rách cơ ui bác cài lại máy cho em thía có mất hết dữ liệu của em có sẵn trong máy ko? Em là em ngại cái khoản đấy lắm. Ngày trước cái Win2k của em ở ổ C, my document thì ở ổ D, xong bi giờ em cài XP thì ổ C là 2k, còn ổ D là XP, bác cài lại liệu có thể cho thành ổ C cho em ko? Ổ D và ổ E có 1 đống dữ liệu của em cho nên nó mà mất thì em giết bác chít đấy. Em là em nói thật chứ em ko đùa đâu.  Bi giờ ko được chèn ảnh vào chữ kí nữa nên em có mún thay chữ kí cũng ko được. hix hix, em mún cái ảnh của em tung tảy chạy đi chạy lại. Hix hix. thía mà đành fải bó tay nhìn cái chữ kí lạc hậu này . Bùn chít mất.  Kiểu này em lại đứt môn toán 2 rồi các bác ạ. hix hix. Em bị ốm nên chả học hành gì được., lại không được bạn hocus tận tình giảng dạy nên nguy cơ 101% là em sẽ chít. Môn này em bị dớp hay sao ý mà thi lần nào cũng trượt mới đau lòng chứ. hix hix. Bùn quá đi mứt. Ngày mai nhất định fải cùng bác CO đi lên Tràng Tiền giải xui mới được. Bác CO bác đã hứa với em rùi đấy nhá. Bác cấm có được chạy đâu đấy.  Có ai khổ như em không cơ chứ, được nghỉ mấy ngày fải quyết tâm đi chơi cho hết chứ đến 26/7 là em fải đi học rùi. Chưa kịp tận hưởng cảm giác nghỉ hè thì đã bị đầy ải thế đấy. Mà tất cả mọi người cùng như thế thì em còn đỡ tị nạnh, đằng này bác CO đến tận tháng 8 mới fải đi học. Em bùn quá đi mất. Trong khi bác ý nhởn nhơ chơi bời thì em ........... cũng chơi bời nhưng ko được nhởn nhơ như bác ý. Đã thế em lại rơi vào số hẩm hiu nhất của những đứa khoa quản lý, trong khi bọn bình thường thì chỉ việc cứ thế mà học, học sớm nghỉ sớm thì em lại fải vừa học sớm, vừa học muộn, thi thì rải rác từ đầu chí cuối. Hix thương thay cho cái thân em. Thế này em làm sao mà nghỉ được.   Đáng ra em nên cắt bài viết dài này thành 1 số bài nhỏ vừa để các bác dễ đọc và theo dõi, vừa để tăng thêm thành tích của chúng ta, nhưng vì em gõ offline (đỡ tốn xiền) nên em ngoan đạo ko câu bài nữa đấy. Các bác thấy tinh thần của em cao chưa? Còn chần chờ gì mà ko vote cho em 5*   Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....
 Gửi lúc 00:00, 29/06/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|