|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
toosonet Things will never be the same again! Waiting for a phoenix rising...
 ,Vietnam Thành viên từ 11:18, 22/10/01
Đã được 119 người bình chọn (4.19)
|
Ở đây có ai dân T14 không . Mình T14A này . Ôi giời ơi! Nhớ trường mình quá . Tuy là học có 1 năm thôi, mà thấy yêu quí lắm . Khổ quá, hồi đấy không có thời gian đi học , bị mẹ nuôi điểm danh ác quá, nên phải chạy mất cả dép . Nói đến mã A4211, thì khéo cũng nhiều người T14, T15 biết đấy nhỉ . Bị réo suốt ngày . Lúc nào phải về thăm trường mới được. Bây giờ đường vào có con lầy lội nữa không. Gớm quá, hồi đấy cứ mỗi lần mưa là bùn lầy nhão nhoét. Nhớ nhất cái cantin, ngồi đánh tá lả bị bắt lên phòng Y tế viết kiểm điểm .
Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising Gửi lúc 00:57, 29/06/04
|
thanhcracker
 ,Vietnam Thành viên từ 15:57, 21/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Bác cứ yên tâm,bt em vẫn cài XP vào ổ C mà. Dl của bác ở 2 ổ D &E sẽ còn nguyên vẹn,không mất tẹo nào đâu mà lo. Em thi xong rùi nên ngày nào em cũng rảnh cả(online từ 7h sáng đó bác ạ). À,mà em không cần đĩa XPcủa bác đâu vì đĩa của em xịn hơn ,bác muốn cài nhanh (không ổ định )hay cài lâu (nhưng ổn định ). Em bi giờ chỉ ở nhà hoặc ngoài hàng NET thui,có gì bác cứ gọi cho em,số phone của em là 7470184.
Trích từ bài của enchanteur viết lúc 00:00 ngày 29/06/2004:
Mai em thi xong rồi, ôi mong chờ ngày yêu dấu quá đi mứt. Em còn 1 niềm mong mỏi nữa là bác rách cơ (ứ lành đâu) sửa máy cho em là em có thể nở nụ cười thanh thản rùi bác ạ. À bác rách cơ ui bác cài lại máy cho em thía có mất hết dữ liệu của em có sẵn trong máy ko? Em là em ngại cái khoản đấy lắm. Ngày trước cái Win2k của em ở ổ C, my document thì ở ổ D, xong bi giờ em cài XP thì ổ C là 2k, còn ổ D là XP, bác cài lại liệu có thể cho thành ổ C cho em ko? Ổ D và ổ E có 1 đống dữ liệu của em cho nên nó mà mất thì em giết bác chít đấy. Em là em nói thật chứ em ko đùa đâu. Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....

Gửi lúc 08:21, 29/06/04
|
thanhcracker
 ,Vietnam Thành viên từ 15:57, 21/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Có tui đây,cũng học bên TT nhưng là TC bác ạ. Nhưng em cũng quen nhiều nhân bên T14A lắm ,có khi em biết cả bác đấy. Bác bi giờ lưu lạc tận phương trời nào vậy? Hum nào bác về thăm trường đi mặc dù bi giờ đường vào trường có khá khẩm hơn nhưng em vẫn phải hít bụi
Trích từ bài của toosonet viết lúc 00:57 ngày 29/06/2004:
Ở đây có ai dân T14 không . Mình T14A này .Ôi giời ơi! Nhớ trường mình quá . Tuy là học có 1 năm thôi, mà thấy yêu quí lắm . Khổ quá, hồi đấy không có thời gian đi học , bị mẹ nuôi điểm danh ác quá, nên phải chạy mất cả dép . Nói đến mã A4211, thì khéo cũng nhiều người T14, T15 biết đấy nhỉ . Bị réo suốt ngày . Lúc nào phải về thăm trường mới được. Bây giờ đường vào có con lầy lội nữa không. Gớm quá, hồi đấy cứ mỗi lần mưa là bùn lầy nhão nhoét. Nhớ nhất cái cantin, ngồi đánh tá lả bị bắt lên phòng Y tế viết kiểm điểm .
[brown]Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
Gửi lúc 08:28, 29/06/04
|
chuckle_over tham quyền tham chức, bon chen đua đòi
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 48 người bình chọn (4.90)
|
Đấy nhá cả trang 23 là do mấy bác Tarnum, En, Rách cơ với lại bác Hocus câu đấy nhá em thấp cổ bé họng có chen ngang vào câu nào được đâu. Bác En hết bảo em nói oan cho bác rồi nhá   Chiều hôm qua về bác Rách cơ vẫn kéo được chiến hữu đi ăn à tinh thần bác đúng là cao ngùn ngụt em ngưỡng mộ bác quá! Hic, em phải đi dạy đến 9 rưỡi tối mới xong, vừa dạy vừa buồn ngủ díp mắt mà sao thằng học sinh em nó hăng say thế nhỉ, cứ cặm cụi ngồi làm bài, mà làm sai toe toét hết cả nói bao nhiêu lần không nhớ Thằng này mà là em mình nhỉ, một ngày dăm trận chứ chẳng ít Cuối buổi lại được phụ huynh trả lương chứ hehe mặc dù tháng này em dạy nó có 2 buổi. Tự dưng có mấy chục khìn đút túi hehe khoái thật!!! Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 29/06/2004 Gửi lúc 10:02, 29/06/04
|
chuckle_over tham quyền tham chức, bon chen đua đòi
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 48 người bình chọn (4.90)
|
Trích từ bài của toosonet viết lúc 00:57 ngày 29/06/2004:
Ở đây có ai dân T14 không . Mình T14A này .Ôi giời ơi! Nhớ trường mình quá . Tuy là học có 1 năm thôi, mà thấy yêu quí lắm . Khổ quá, hồi đấy không có thời gian đi học , bị mẹ nuôi điểm danh ác quá, nên phải chạy mất cả dép . Nói đến mã A4211, thì khéo cũng nhiều người T14, T15 biết đấy nhỉ . Bị réo suốt ngày . Lúc nào phải về thăm trường mới được. Bây giờ đường vào có con lầy lội nữa không. Gớm quá, hồi đấy cứ mỗi lần mưa là bùn lầy nhão nhoét. Nhớ nhất cái cantin, ngồi đánh tá lả bị bắt lên phòng Y tế viết kiểm điểm .
[brown]Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
Em hỏi khí không phải chứ có phải bác tên là Tú không ạ? Thằng em họ của thằng bạn em nó học T14 trường mình được đúng 1 năm rồi bỏ ngang, đi làm, giàu ơi là giàu. Nếu bác mà đúng là em họ của thằng bạn em thì  à mà ko biết bác còn nhớ em không, từ năm lớp 11 rồi còn đâu.. Ơ nhưng nếu bác không phải là cái .. thằng ấy thì đúng là khoa Tin trường mình nhiều bác bỏ dở thật Tuấn Hưng chẳng hạn hehehe chạy thôi sắp bị ăn đòn rồi
Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 29/06/2004 Gửi lúc 10:14, 29/06/04
|
thanhcracker
 ,Vietnam Thành viên từ 15:57, 21/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Hum qua lúc ở trường về thì gặp khung_long & HP đang phi xe máy như điên vào trường Đầu tiên 2 bác ý rủ đi ăn ốc trên đường Láng nhưng đen đủi cho 2 bác ý là hàng ốc đó "sập tiệp" rùi Cuối cùng,theo tinh thần chung,em kéo các bác ý lên Quán Thánh ăn bánh đa cua + cháo trai,nhưng hiềm 1 nỗi là khi tới nơi thì chỉ con mỗi bánh đa . Khung_long nhà ta thì nhất quyết không ăn bánh đa,cô nàng đòi ăn miến mặc dù bác chủ quán đã hết nhời năn nỉ ỉ ôi. À,bác lĩnh lương rồi nhá,bác chuẩn bị khao anh em đi nhá. Thấy En rủ bác lên Tràng Tiền hay ĐInh Lễ,có gì cho em ké 1 chân với.
Trích từ bài của chuckle_over viết lúc 10:02 ngày 29/06/2004:
Đấy nhá cả trang 23 là do mấy bác Tarnum, En, Rách cơ với lại bác Hocus câu đấy nhá em thấp cổ bé họng có chen ngang vào câu nào được đâu. Bác Em hết bảo em nói oan cho bác rồi nhá   Chiều hôm qua về bác Rách cơ vẫn kéo được chiến hữu đi ăn à tinh thần bác đúng là cao ngùn ngụt em ngưỡng mộ bác quá! Hic, em phải đi dạy đến 9 rưỡi tối mới xong, vừa dạy vừa buồn ngủ díp mắt mà sao thằng học sinh em nó hăng say thế nhỉ, cứ cặm cụi ngồi làm bài, mà làm sai toe toét hết cả nói bao nhiêu lần không nhớ Thằng này mà là em mình nhỉ, một ngày dăm trận chứ chẳng ít Cuối buổi lại được phụ huynh trả lương chứ hehe mặc dù tháng này em dạy nó có 2 buổi. Tự dưng có mấy chục khìn đút túi hehe khoái thật!!!
Gửi lúc 10:24, 29/06/04
|
chuckle_over tham quyền tham chức, bon chen đua đòi
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 48 người bình chọn (4.90)
|
Em nhìn thấy bác Rách cơ đang duyệt topic, em câu bài đua với bác Rách cơ đây!!! Trích từ bài của Hocus_Pocus viết lúc 08:37 ngày 29/06/2004:
Hic hic hôm qua đuợc bác Thành mời đi ăn, ngon thì ngon thật nhưng không hiều là số em nó làm sao ấy. Ăn xong cái chạy thẳng về cái WC ở nhà, may mà di nhanh chứ không thì  Hic hic hic số khổ thế không biết. Ăn xong mới nhớ ra mình bị dị ứng các món cua, hến....
Hịch hịch bụng dạ bác yếu thì bác cứ nhận mình là người không tốt bụng đi lại cứ đổ tại dị ứng. Dị ứng cua, hến.. người ta nổi mẩn đỏ khắp chân tay mình mẩy chứ ai người ta .. ấy như bác  Bác ạ cái Rùa nó có ốm đau gì đâu, nó lười học nên không chịu đến trường đấy kệ nó bác ạ giờ này chắc đang ngồi trước bài thi Toán2 và cắn nát cái bút thứ 3 rồi. Cứ như bác Rách cơ đấy có khi lại tốt, thi trượt Toán 2 không thèm thi lại nên giờ không phải học lại Chẳng bù cho bác Kimbuncha thi Toán2 năm lần mà chưa thoát đấy
Gửi lúc 10:24, 29/06/04
|
chuckle_over tham quyền tham chức, bon chen đua đòi
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 48 người bình chọn (4.90)
|
Hơ.. nhớ lại cái vụ đình đám chiều qua ở chỗ em vui nhảy! Chiều qua dân Thăng Long dễ phải đến mười mấy người online vào conference chát chit với nhau í chứ Khổ thân em cứ tất bật ngược xuôi vì khách với khứa, chả chat được tí gì, toàn là bác Devil dùng nick của em gây thù chuốc oán . Cứ tưởng sau đấy được một vụ off ra trò, em đã tủi thân khóc ngất lên ngất xuống rồi, ai ngờ được 3 bác đi với nhau Lần sau các bác lại ghé chỗ em chơi nhé, tầm 9h-9rưỡi sáng ấy, lúc đó 1 mình em 1 giang sơn các bác tha hồ hoành hành, chứ tới lúc cuối giờ chiều ngồi được lúc lại đến giờ em phải thay ca, có người khác ở cửa hàng không tiện lắm Hehe thỉnh thoảng làm một vụ đình đám như hôm qua vui gần chết các bác nhảy!!! Gửi lúc 10:40, 29/06/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|