|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
thanhcracker
 ,Vietnam Thành viên từ 15:57, 21/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Em bi giờ được nghỉ rùi,thế thì ngày nào em cũng ra chỗ bác nhé . Hôm qua em bị làm nhân viên kỹ thuật bất đắc dĩ nhờ bác CHUCKLE nhờ. Hum qua em ấn tượng nhứt là bác ngồi ở máy chủ,ấn tượng khó phai
Trích từ bài của chuckle_over viết lúc 10:40 ngày 29/06/2004:
Hơ.. nhớ lại cái vụ đình đám chiều qua ở chỗ em vui nhảy! Chiều qua dân Thăng Long dễ phải đến mười mấy người online vào conference chát chit với nhau í chứ Khổ thân em cứ tất bật ngược xuôi vì khách với khứa, chả chat được tí gì, toàn là bác Devil dùng nick của em gây thù chuốc oán . Cứ tưởng sau đấy được một vụ off ra trò, em đã tủi thân khóc ngất lên ngất xuống rồi, ai ngờ được 3 bác đi với nhau Lần sau các bác lại ghé chỗ em chơi nhé, tầm 9h-9rưỡi sáng ấy, lúc đó 1 mình em 1 giang sơn các bác tha hồ hoành hành, chứ tới lúc cuối giờ chiều ngồi được lúc lại đến giờ em phải thay ca, có người khác ở cửa hàng không tiện lắm Hehe thỉnh thoảng làm một vụ đình đám như hôm qua vui gần chết các bác nhảy!!!
Gửi lúc 10:51, 29/06/04
|
chuckle_over tham quyền tham chức, bon chen đua đòi
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 48 người bình chọn (4.90)
|
Trích từ bài của thanhcracker viết lúc 10:51 ngày 29/06/2004:
Hum qua em ấn tượng nhứt là bác ngồi ở máy chủ,ấn tượng khó phai
Oái! Ấn tượng gì hở bác? Bác nói thế oan cho em quá! Máy chủ là máy 12 í ạ, hôm qua "Hùng lão gia" ngồi gếch chân lên ghế ở máy 12 diệt virus bằng BKAV mà, sáng nay lão gia vênh váo lắm vì được cả nhà "khen" Mờ cứ nghĩ đến hôm qua là em tủi thân lắm! Từ giờ em ứ vào YM chat nữa đâu, cứ vừa chat vừa đứng lên đứng xuống, toàn bị cho ăn buzz thôi. Bác Rách cơ đến chỗ em làm "chuyên viên kĩ thuật" nhờ, cẩn thận không bị Hùng lão gia lườm nguýt vì sợ tiếm quyền đấy Gửi lúc 11:28, 29/06/04
|
toosonet Things will never be the same again! Waiting for a phoenix rising...
 ,Vietnam Thành viên từ 11:18, 22/10/01
Đã được 119 người bình chọn (4.19)
|
@chuckle_over : Không phải . @thanhcracker: Tôi cũng tên là Thành, nhưng chắc là không quen, vì tôi học ở trường mình ít lắm, mà bùng suốt . Đến ở lớp còn không quen hết mà. Nhưng thân với mấy thằng Hiếu, Cương, Linh, Hùng, em Hạnh, em Phương .... (chấm chấm chấm). Bọn đấy chắc chả bao giờ lên đây???. Năm sau cũng quay lại trường học một thời gian ở lớp B1, nhưng cuối cùng lại cũng không có thời gian để theo tiếp. Hehe. Bây giờ đang học Ngoại Thương rồi. Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising Gửi lúc 15:20, 29/06/04
|
thanhcracker
 ,Vietnam Thành viên từ 15:57, 21/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
May cho 2 bác EN & C_O là chiều hum qua em ở nhà ngủ đấy ,chứ mọi khi vào tầm 4h30 chiều là em phải đi tập. Hum qua ,lúc 17h45 em vác đủ đồ nghề đến chỗ bác EN nhưng cuối cùng em chả phải dùng đến . Sau một hồi loay hoay học ngoáy,em đã tìm ra bệnh của cái PC yêu quý của bác EN. Nguyên nhân thì cực kỳ đơn giản:bác EN hay nghịch lung tung . và hậu quả của những lần nghịch ngợm đó là bác EN đã phải ôm con PC đi BH trên tận MAI HOÀNG(đường xa ướt mưa) tít tận TRẦN HƯNG ĐẠO. Lần sau cấm bác EN sờ vào PC nhá ). Và sau khi cho PC của bác EN "uống thuốc",nó đã chạy phăm phăm như vừa uống "bò húc". Phần thưởng cho lần sửa máy này là em được ăn một chầu dưa hấu no nê. ,cảm ơn bác EN nhá.
Trích từ bài của chuckle_over viết lúc 16:20 ngày 29/06/2004:
Chiều nay bác En hẹn em đi Tràng Tiền Đinh Lễ không biết có nhớ mà qua chỗ em không nữa, hic... Bác Dách cơ ới nếu bác máu đi cùng hội em thì chiều nay bác đem theo cả đĩa chương trình luôn bác nhớ! Bác cài cho bác En luôn thể, một công đôi việc
Gửi lúc 08:48, 30/06/04
|
thanhcracker
 ,Vietnam Thành viên từ 15:57, 21/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Em vẫn đi tập đều mà ,bác nói oan cho em. Hum qua chẳng qua là em vừa đi măm về + trời mát quá nên buồn ngủ quá,thế là ngủ thôi. Đang ngủ ngon thì em giật mình tỉnh giấc vì có ĐT của bác .
Trích từ bài của chuckle_over viết lúc 09:23 ngày 30/06/2004:
Oạch bác lười thế bác!! Đi tập là phải đi thường xuyên đều đặn chứ ai lại ở nhà ngủ Ít ra bác cũng phải đi tập xong rồi về nhà ngủ giống em chứ lị.
Được thanhcracker sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 30/06/2004 Được thanhcracker sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 30/06/2004 Gửi lúc 09:53, 30/06/04
|
chuckle_over tham quyền tham chức, bon chen đua đòi
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 48 người bình chọn (4.90)
|
Trích từ bài của thanhcracker viết lúc 09:53 ngày 30/06/2004:
Hum qua chẳng qua là em vừa đi măm về + trời mát quá nên buồn ngủ quá,thế là ngủ thôi. Đang ngủ ngon thì em giật mình tỉnh giấc vì có ĐT của bác .
Đấy nhá bác tự nhận rồi đấy nhá còn bảo em đổ oan cho bác nữa Thế ra lúc đấy em phá giấc nồng của bác à hi hi áy náy ghê cơ.. Gửi lúc 10:37, 30/06/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|