|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
enchanteur Thành viên MFC - Con bé cứng đầu của box BK. Đội viên đội bùng tự do. Luôn hướng tâm trí tới....
 ,Egypt Thành viên từ 17:10, 05/01/02
Đã được 53 người bình chọn (4.70)
|
Hum qua số em thật là may mắn vì bác thành đã sửa được cái máy của em, giúp cho nó chạy ngon lành cành đào. Hum qua bác ý đúng là chuyên gia (theo ý của đứa em em), bác ý vác tới nhà em nào là ổ cứng, 1 tập đĩa CD, bác ý còn mang theo cáp, to lô vít.... lỉnh kỉnh, lủng kẻng đủ thứ kiểu đến, vì bác ý đề phòng máy nhà em thuộc loại cổ lỗ sĩ . hì hì. Hum qua bác ý hì hục, ì ạch mất mấy tiếng với cái máy của em. Em với bác ý cũng 1 lần suýt chít vì tưởng mất luôn dữ liệu của em. Cuối cùng thì cũng ok. Bác thành làm em cười ko ngậm được miệng trong suốt ngày hum qua. Nguyên nhân máy của em hay bị hỏng như thế là do em hay nghịch ngợm lung tung, cài cái này, gỡ cái nọ, toàn những cái mà em chả bít gì cho nên chữa lợn lành thành lợn què. Nhưng bi giờ em ko sợ nữa rùi. Em nghịch lung tung, khi nào hỏng thì em lại nhờ chuyên gia. hì hì. Một lần nữa em xin cảm ơn bác Thành very nhiều lần. Em cũng xin báo 1 tin buồn là bác CO bác cứ bảo em ốm giả vờ đi. Em bi giờ ốm thật rồi đây này. Em bị sốt, sổ mũi giữa cái mùa hè nóng nực này. Bác xem có khổ thân em không? Đầu em cứ như là máy khoan ý. Hixx, đáng thương lắm. Các bác mang đường sữa đến thăm em đi. Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....
 Gửi lúc 11:41, 30/06/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|