|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
singer_tl cún 82 member
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 03/07/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Chào các bác , có mấy ngày không lên thôi mà em là chủ đề của các bác nhiều quá . Chuyện riêng tư của em đã giải quyết xong rồi , cám ơn các bác đã quan tâm nhưng mà em biết mình phải làm gì . Gửi lúc 19:33, 04/07/04
|
singer_tl cún 82 member
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 03/07/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Em cũng có rủ mấy bác đi uống rượu cho vui nhưng mà bác nào cũng bận làm em mất hết cả hứng , thế là tối hôm qua gặp bạn , cả 4 anh em rủ nhau đi uống nước rồi đi uống rượu vịt .Thích thật , hôm qua uống một trận đã đời nhưng mà về nhà thì đau đầu gần chết vì rượu ngoài hàng nhiều cồn quá mà mình lại uống nhiều nữa chứ . Gửi lúc 19:38, 04/07/04
|
singer_tl cún 82 member
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 03/07/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Mà đang nghỉ hè , tranh thủ đi chơi cho bõ những ngày học hành thì lại có nhiều người nói là mình đi chơi nhiều mới chán chứ . Nhưng mà kệ , cứ đi . Mai về rồi thì làm sao mà đi được nữa chứ . Gửi lúc 19:41, 04/07/04
|
singer_tl cún 82 member
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 03/07/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Mình cũng đang buồn nên muốn đi chơi nhưng mà ai cũng có việc riêng của mình nên không dám rủ ai cả, sợ làm ảnh hưởng . Mà thấy người ta bên nhau như thế làm mình càng thấy buồn hơn nhưng mà biết làm sao khi mà tình yêu chưa đến với mình .Mình phải cố gắng hơn nữa trong mọi chuyện mới được nhưng mà chuyện tình cảm thì có lẽ không nghĩ đến nữa . Mình thấy như nắm được kết quả tốt đẹp trong tay thế mà người ta nói với mình một câu không chut do dự như thế làm mình thấy thất vọng và tiếc cho công sức của mình dành cho người ta trong thời gian qua quá . Nhưng mà cũng biết làm sao được khi mà người ta không quý mình , ai có thể ép buộc được chuyện tình cảm . Nhưng mà cũng thật cám ơn người ta đã cho mình khoảng thời gian hạnh phúc vừa qua . Chúc người ta luôn vui và sớm tìm được hạnh phúc của mình . Gửi lúc 19:49, 04/07/04
|
singer_tl cún 82 member
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 03/07/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Tôi muốn chuyện cá nhân của mình thì tự tôi sẽ giải quyết , rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tôi nhưng mà nếu có gì cần giúp đỡ tôi sẽ nhờ các bạn và mong là các bạn sẽ giúp đỡ nhiệt tình .Lần này về nhà phải ra Đồ Sơn mới được .1 năm rồi chưa ra . Ra để nhìn nhận lại những gì mình đã làm trong thời gian vừa qua, đã làm được gì và đã mất gì . Ra để thư giãn cho mình .Giảm stress. Gửi lúc 20:01, 04/07/04
|
sunkid
 ,Vietnam Thành viên từ 12:32, 07/02/04
Chưa có ai bình chọn
|
Hello các bác. Đố biết em là ai??? Gửi lúc 18:42, 05/07/04
|
thanhcracker
 ,Vietnam Thành viên từ 15:57, 21/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Chịu
Trích từ bài của sunkid viết lúc 18:42 ngày 05/07/2004:
Hello các bác. Đố biết em là ai???
Gửi lúc 21:32, 05/07/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|