|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
Hocus_Pocus "Khi bạn nổi cáu ta nên đùa một câu"
 ,Vietnam Thành viên từ 17:37, 26/02/03
Đã được 10 người bình chọn (4.60)
|
Ừ đúng rồi, bác Kiim nhắc làm em nhớ ra, hôm trước xuống lắp đặt máy được đài truyền hình Hà Nội về quay phim phỏng vấn. hì hì hì em tưởng là mấy hôm nữa mới được lên hình, không ngờ lên nhanh quá ===> sướng thật đấy lần đầu tiên được phỏng vấn trên TV, không biết trông em như thế nào nhỉ? Hôm qua bọn em bắt đầu vào guồng làm việc rồi, đã có khá đông người đến tham gia lớp học của bọn em, vất vả lắm, nhưng bù lại vui. Mà các bác có tưởng tượng được không, ở trên này cái gì cũng đắt dã man. Các bác có tin không khi em nói rằng tối qua em phải trả tới tận 4000đ một cốc chè. hic hic hic  Đối với cả thế giới ta là một người, nhưng đối với một người ta lại là cả thế giới! Gửi lúc 09:22, 18/07/04
|
kimbuncha " Thuyết tương đối "
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 04/07/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của Hocus_Pocus viết lúc 09:22 ngày 18/07/2004:
Ừ đúng rồi, bác Kiim nhắc làm em nhớ ra, hôm trước xuống lắp đặt máy được đài truyền hình Hà Nội về quay phim phỏng vấn. hì hì hì em tưởng là mấy hôm nữa mới được lên hình, không ngờ lên nhanh quá ===> sướng thật đấy lần đầu tiên được phỏng vấn trên TV, không biết trông em như thế nào nhỉ? Hôm qua bọn em bắt đầu vào guồng làm việc rồi, đã có khá đông người đến tham gia lớp học của bọn em, vất vả lắm, nhưng bù lại vui. Mà các bác có tưởng tượng được không, ở trên này cái gì cũng đắt dã man. Các bác có tin không khi em nói rằng tối qua em phải trả tới tận 4000đ một cốc chè. hic hic hic  Đối với cả thế giới ta là một người, nhưng đối với một người ta lại là cả thế giới!
sao dã man thế nhỉ hay là bọn nó biết có dân Hà Nội đến thế là bọn nó chặt đẹp ưh ừh trông trên Tivi thì hocú nhà ta trông phờ phạc quá chắc là đang lắp máy nên nó thế [img]http://kimbuncha.dhthanglong.net/titanic.jpg[/img] Gửi lúc 17:18, 18/07/04
|
thanhcracker
 ,Vietnam Thành viên từ 15:57, 21/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Đi đâu thía? Gửi lúc 18:02, 20/07/04
|
Hocus_Pocus "Khi bạn nổi cáu ta nên đùa một câu"
 ,Vietnam Thành viên từ 17:37, 26/02/03
Đã được 10 người bình chọn (4.60)
|
Hôm qua về trường nhận kết quả thi, suýt nữa thì lăn ra ngất xỉu: KHÔNG TRƯỢT MÔN NÀO hết. he he sướng quá đi. Ở trên này công việc bắt đầu vào guồng rồi, mệt không thể tả được, đội một đã về hết, bây giờ trên này chỉ còn có 11 người. Ngày làm 4 ca mỗi ca ít nhất 4 người chưa kể các công việc ở nhà. Thương anh em quá, mấy hôm nữa chị em cũng về nốt, không biết những người ở lại có chống chịu nổi đến 5/8 không.... Đối với cả thế giới ta là một người, nhưng đối với một người ta lại là cả thế giới! Gửi lúc 14:56, 23/07/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|