|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
Tarnum ...I'm not an actor... I'm not the star... ^ _ ^
 ,Vietnam Thành viên từ 17:04, 05/03/02
Đã được 12 người bình chọn (4.67)
|
Trích từ bài của enchanteur viết lúc 12:16 ngày 18/09/2004:
Ối giời ơi, bác bon chen quá, già rôi mà còn ham vui, thấy diễn đàn nào cũng nhảy vào là thế nào? Hôm trước cái mèo nó vừa mới nói là ko bùng học nữa, thế mà sáng nay đã dụ dỗ em bùng học rồi. Thật không thể tưởng tượng được nữa. Mèo béo hư quá cơ. Mày phải học tập bác CO ý, nhỉ bác nhỉ? Còn bác Kim thì bác đã thử bùng học lần nào cho biết chưa? Hay bác vẫn chăm chỉ như thế? Chăm như thế là ko tốt đâu
Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....

Cho em câu bài fát, lâu lắm ko câu Please visit:
http://dhthanglong.net http://dhthanglong.net/forum
Gửi lúc 19:22, 18/09/04
|
Oui_Non
 ,Vietnam Thành viên từ 08:17, 13/08/04
Đã được 3 người bình chọn (4.67)
|
Hic, tao dậy sớm lắm mà. Nhưng tại cái điện thoại dở hơi đòi đi bảo hành nên là phải chiều nó. Mất cả buổi sáng để được nghe thấy điện thoại .... hát....
Gửi lúc 19:29, 18/09/04
|
chuckle_over tham quyền tham chức, bon chen đua đòi
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 48 người bình chọn (4.90)
|
Trích từ bài của kimbuncha viết lúc 22:21 ngày 18/09/2004:
Bùng học hả...cứ thấy hôm nào trong giờ học mà lại thấy mình ở dưới căng tin thì tức là đang bùng đấy 
Sáng nay em bắt gặp quả tang bác đang ngồi dưới căng tin nhá  Gửi lúc 11:40, 22/09/04
|
Oui_Non
 ,Vietnam Thành viên từ 08:17, 13/08/04
Đã được 3 người bình chọn (4.67)
|
Trích từ bài của chuckle_over viết lúc 14:09 ngày 27/09/2004:
Dạ vâng, lớp em học ở ngay đối diện cửa ra vào sân bóng rổ, trên tầng 2 í ạ. Thỉnh thoảng bác lên đấy chơi với bọn em Hôm đấy em nhìn thấy bác Buncha buộc dây giày trông điệu ghê mà trước đấy em còn lỡ thấy bác đứng giữa sân buộc dải r.. mà ko kịp quay mặt đi 
Ối dời, bác Chuck ơi là bác Chuck. Bác không kịp quay đi hay là cố nhìn. Em nhớ là bác cận nặng cơ mà. Sao nhìn tinh thế bác? Nhìn thấy bác buncha cúi xuống để buộc giày thì còn ok, chấp nhận được, chứ hành động buộc dải r.... thì em tin là bác dùng ống nhòm để.... nhòm rồi ....... Đáng nhẽ bác không nên post lên đây,... làm em phát hiện ra âm mưu của bác rồi. Á, bác buncha đừng đọc không thì lộ tẩy của bác chuck. Bác Chuck ơi, dạo này em nghĩ đến bác là em lại thấy đói bác ạ. Không hiểu tại sao, hay là vì cái điện thoại nó kêu to quá.... he he...... Gửi lúc 23:52, 27/09/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|