chuckle_over tham quyền tham chức, bon chen đua đòi
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 48 người bình chọn (4.90)
|
TTVNOL dạo này lại chuối rồi, em cứ phải lọ mọ mãi. Bác PV hồi xưa cũng học PĐP ạ? Em học 97-00 thế còn bác học khoá bao nhiêu thế? Gửi lúc 17:30, 08/10/04
|
ems_meo Chuyên gia cạo cháy nồi.Đội viên đội bùng tự do.
 ,China Thành viên từ 07:12, 13/04/03
Đã được 9 người bình chọn (3.22)
|
Chán thật đấy, được nghỉ ở nhà để ôn thi mà lại ngủ khò suốt. Hic, chẳng biết em có thi qua được các môn không chứ kiểu này lại tạch thôi. Mà nếu tạch thì chắc là tạch mãi mãi vì không còn XT để mà lo sợ nữa rồi!!! Hic hic, hu hu..... Gửi lúc 20:50, 08/10/04
|
EarlGrey
 ,Vietnam Thành viên từ 01:22, 20/08/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của chuckle_over viết lúc 09:25 ngày 06/10/2004:
Đúng là lâu lắm chẳng gặp mấy đứa nên quên mất kiểu nói chuyện tô hô của mấy đứa rồi, buồn quá đi (đấy nhá bác Mèo với bác Rùa nhá, em "buồn quá" là em "đi" luôn đấy, khỏi sợ bí hạ phá thượng )
Cái một trăm trang vẫn được f_199 giữ lại làm kỉ niệm đấy ạ, còn khoá lại tử tế, sắp thành khu di tích được xếp hạng rồi. Tiếp nối truyền thống, chẳng mấy chốc trang 48 này rồi cũng lên 100 thôi [/quote] Lâu không gặp là mình bị gọi là đứa ngay được, chuck ơi là chuck, còn đi ăn kem Tràng Tiền không?
Able, Able, Be Able Gửi lúc 01:22, 09/10/04
|
blessthechild " qing yuanliang wo " Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 12:17, 04/04/03
Đã được 227 người bình chọn (4.53)
|
Đợi khi nào lên 100 trang thì báo tớ 1 tiếng nhá, dạo này nhà rỗi quá, híc Blessthechild Gửi lúc 13:29, 09/10/04
|
chuckle_over tham quyền tham chức, bon chen đua đòi
 ,Vietnam Thành viên từ 00:38, 18/04/02
Đã được 48 người bình chọn (4.90)
|
Trích từ bài của EarlGrey viết lúc 01:22 ngày 09/10/2004:
Trích từ bài của chuckle_over viết lúc 09:25 ngày 06/10/2004:
Đúng là lâu lắm chẳng gặp mấy đứa nên quên mất kiểu nói chuyện tô hô của mấy đứa rồi, buồn quá đi (đấy nhá bác Mèo với bác Rùa nhá, em "buồn quá" là em "đi" luôn đấy, khỏi sợ bí hạ phá thượng )
Lâu không gặp là mình bị gọi là đứa ngay được, chuck ơi là chuck, còn đi ăn kem Tràng Tiền không?[/quote] Oái, em thật có lỗi vì để bác hiểu lầm thế này. Em có dám gọi bác là "đứa" đâu ạ, em trích lại lời bác đấy chứ hạ hoả hạ hoả bác ơi Kem Tràng Tiền thì em vẫn thích, em và bác En và bác Mèo vẫn thích ăn kem Tràng Tiền lắm chỉ chưa có bác nhớn nhớn nào như bác đưa bọn em đi ăn thôi   4 hôm nghỉ ở nhà thích ghê, tha hồ nhảy nhót chơi bời. Có bác còn tranh thủ mấy ngày này kiếm xiền khao bọn em cơ đấy Hocus nhỉ   Gửi lúc 12:12, 10/10/04
|
|