|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
heroics " I wish you're as happy as I've met you"
 ,Vietnam Thành viên từ 17:03, 13/12/03
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Nhóc à, chiều qua bác gặp nhóc ở Lê Thanh Nghị, gọi mãi mà nhóc chẳng thưa gì cả, hix hix. Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.... Gửi lúc 12:37, 09/12/04
|
sieuchanhhadong Bé bé bồng bồng - Hai má hồng hồng - Bé là cô chủ dễ xương của Quán Tập Yêu.
 ,United States Thành viên từ 10:43, 23/10/04
Đã được 65 người bình chọn (4.82)
|
Em có quen mí anh chị trường TL . Con trai trường TL rất dễ thương  Là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh ... Bàn chân son luôn dẫm nát lụa là ... Trong con mắt coi thường nhân thế ... Xin cho em linh hồn tượng đá ... Sống trên đời chẳng biết nhờ thương ai ... Gửi lúc 14:52, 12/12/04
|
enchanteur Thành viên MFC - Con bé cứng đầu của box BK. Đội viên đội bùng tự do. Luôn hướng tâm trí tới....
 ,Egypt Thành viên từ 17:10, 05/01/02
Đã được 53 người bình chọn (4.70)
|
Trích từ bài của sieuchanhhadong viết lúc 14:52 ngày 12/12/2004:
Em có quen mí anh chị trường TL . Con trai trường TL rất dễ thương  Là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh ...[limegreen] Bàn chân son luôn dẫm nát lụa là ... Trong con mắt coi thường nhân thế ... Xin cho em linh hồn tượng đá ... Sống trên đời chẳng biết nhờ thương ai ...
Còn nhiều thời gian cho em suy nghĩ lại em ạ. Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....
 Gửi lúc 21:54, 12/12/04
|
heroics " I wish you're as happy as I've met you"
 ,Vietnam Thành viên từ 17:03, 13/12/03
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Lại buôn rùi, hix hix Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.... Gửi lúc 22:02, 12/12/04
|
sieuchanhhadong Bé bé bồng bồng - Hai má hồng hồng - Bé là cô chủ dễ xương của Quán Tập Yêu.
 ,United States Thành viên từ 10:43, 23/10/04
Đã được 65 người bình chọn (4.82)
|
Trích từ bài của A_li_bo_bo viết lúc 20:27 ngày 12/12/2004:
Hớ hớ ,sao em sieuchanh lại vào đây thế này .Còn nhớ anh chứ hôm đi cùng box xuống chỗ Nghệ Sĩ ấyKHÔNG NGHĨ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ NHẤT NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐỂ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ HAI
Em ko nhớ rõ . Thế anh là anh nảo nhỉLà con gái phải ngang tàng bướng bỉnh ... Bàn chân son luôn dẫm nát lụa là ... Trong con mắt coi thường nhân thế ... Xin cho em linh hồn tượng đá ... Sống trên đời chẳng biết nhờ thương ai ... Gửi lúc 17:28, 13/12/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|