Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4965372 người đang duyệt site , trong đó có 5014 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Tâm sựTình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhCuộc sốngDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Tâm sự
 
  Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    4665 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • saobienxua ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
        |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 55888 lượt đọc và 1029 bài trả lời  
         
    ( 1 người bầu )
      
    hoa_mua_ha
    Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:42, 22/10/04


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
            Than phiền

    Từ trước đến giờ lúc nào Hoa cũng tự hào vì sinh tuổi Canh Thân, cầm tinh con khỉ vàng và luôn thấy bạn bè cùng lứa với mình ai cũng thông minh, nhanh nhẹn, vui vẻ cả (giống con khỉ vậy). Từ khi ra trường, lúc đầu, mọi người đều vất vả một chút nhưng sau đó thì nhanh chóng ổn định công việc ngay, và thường gặp nhiều may mắn trong công việc. Nhưng dạo này bắt đầu thấy hình như các bạn tuổi Canh Thân của mình (đặc biệt là các bạn nữ), không mấy ai được trôi chảy trong chuyện tình cảm cả, ai cũng có khúc mắc tâm sự. Gặp nhau đứa nào cũng kêu ca: đưa lấy chồng thì trục trặc với chồng, đứa có người yêu thì cứ chẳng ra đâu vào đâu cả, còn lại thì cứ kêu ế ẩm suốt. Tớ thì không tin vào số mệnh, nhưng người ta nói “canh cô, mậu quả”, không biết các bạn thấy thế nào

    Hoa_mua_ha

    Gửi lúc 13:31, 13/05/05

    silver_place
    but only love can say



    ,Vietnam
    Thành viên từ 15:45, 10/11/04


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Thế hả? Tớ cũng có nghe người ta than tuổi thân....cái gì mà người ta tuổi thìn ...gì gì đó túm lại là tớ kô có nhớ .... đâu phải ai tuổi con khỉ cũng khổ cả đâu...vậy trên thế giới năm đó có cả triệu người sinh ra cũng khổ hết à?Có người này thì mới có người kia chứ.Như hôm bữa học anh văn cái ông thầy đó nói chứ...cái ông này đúng là hâm...bỏ ra 30 năm nghiên cứu về 1 loại ngôn ngữ mới rồi viết thành sách...rồi gửi tới 139 nhà xuất bản không ai xuất bản.....hay như có người bỏ ra 20 năm luyện kinh không hay gì đó ... để đi được trên mặt nước...như tôi thì tôi giành thời gian đó kiếm tiền rồi tôi thuê 1 cái thuyền cũng là nổi trên mặt nước vậy. Tớ chẳng phản ứng gì nhưng hình như tớ có hơi nhếch mép cười....

    my friend in mind

    Gửi lúc 14:19, 13/05/05Về đầu trang

    lenhhoxung1212
    Mùa thu lá bay em đã đi rồi....



    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:22, 05/12/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Oạch, có vẻ như Hoa và mình cũng có nhiều điểm chung nhỉ?? Baggio này, rồi lại cùng tuổi này..
    Hoa ko biết có câu :''tuổi thân thì mặc tuổi thân, đẻ vào giờ dần thì vẫn làm quan'' ah..
    Mình thấy tuổi thân cũng có người thế này người thế nọ.. cùng tuổi với nhau, có đứa thì 2 oto, xe máy đẹp, điện thoại đẹp, có đứa 2 bằng quốc tế đi làm lương tính theo nghìn.. nhưng cũng có người kiếm ăn không đủ, lận đận mãi ko có 1 cái bằng tử tế... Tình duyên thì cũng thế, có đứa vợ con đều huề, nhưng cũng có đứa mãi long đong lận đận,...
    Nói chung ngoài số còn có mệnh, vận nữa mà... cứ yên tâm.

    Gửi lúc 14:37, 13/05/05Về đầu trang

    hoa_mua_ha
    Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:42, 22/10/04


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hừ hừ, không biết tớ sinh phải giờ gì nữa cơ. Có lúc thì bố tớ nói tớ sinh vào 4-5h sáng, vài năm sau hỏi lại thì lại trả lời là sinh vào lúc 9h, không biết chính xác được. Thôi thì cứ nghĩ là mình sinh lúc 4h30p cho nó chính giờ Dần để nghĩ là mình sẽ sướng nhỉ. Sau này làm quan tớ sẽ về quê xây lại cái sân gạch cho cả làng, hì hì hì …

    Chỉ có mấy cô bạn của tớ (và cả tớ) thì kêu ca chuyện tình duyên mãi. Lận đận lắm cơ! Nhìn đi nhìn lai thì toàn là đứa tuy không phải ngôi sao nhưng trông không đến nỗi nào, vậy mà toàn vướng vào những trò oái oăm. Bọn tớ nói chuyện với nhau mãi, chẳng tìm được lý do gì để giải thích cho chuyện này cả nên cứ coi là tại mình sinh tuổi Thân đi. Hừ, không biết thế nào mà lần cả.


    Hoa_mua_ha

    Gửi lúc 15:11, 13/05/05Về đầu trang

    lenhhoxung1212
    Mùa thu lá bay em đã đi rồi....



    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:22, 05/12/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Lại cũng giống mình rùi.. nhà mình cũng chẳng nhớ chính xác mình sinh h nào nữa..

    Được lenhhoxung1212 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 13/05/2005

    Gửi lúc 18:13, 13/05/05Về đầu trang

    huong_co_may


    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:06, 09/05/05


    Đã được 5 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Giờ nào thì vẫn là tuổi Canh Thân thôi Hoa_mua_ha ạ!! Cứ nghĩ rằng mình sinh vào giờ Dần đi để cảm thấy mình đang sung sướng một chút, có hại đến ai đâu...

    Gửi lúc 10:59, 14/05/05Về đầu trang

    pbtbiennho


    ,Vietnam
    Thành viên từ 15:15, 13/01/05


    Đã được 4 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Con gái tuôi Thân đã khổ, Canh còn khổ thêm. Các em nên lập gia đình trễ một chút, không thì sẽ khó tránh khỏi tình duyên trắc trở, lận đận về sau. Tuy nhiên số mệnh đời mình còn phụ thuộc vào 02 chữ khác: PHÚC ĐỨC. Các em có biết câu "Đức năng thắng Số"? Chính là đây đấy. Vì sao có người tuổi Canh Thân vẫn được ăn sung mặc sướng, hạnh phúc giàu sang, nhưng lại có người cũng tuổi Canh Thân mà khổ cực, bần hàn? Vì sao một người bị tông xe, chiếc Honda 67 bị gãy làm đôi (vì chiếc tacxi chạy đâm ngang mà) nhưng người đó vẫn bình yên vô sự, thâm chí một vết trầy cũng không có, những người chứng kiến tai nạn lúc đó thấy rõ ràng anh ta bay qua đầu tacxi rồi ... rớt xuống, họ tưởng anh khó sống khỏi, nhưng một điều khó tin: anh vẫn bình yên. Đó chính là Phúc Đức, Phúc Đức rất dày, rất lớn của Ông Bà Tổ Tiên để lại. Vậy thì các em có muốn con cái cháu chắt mình có Phúc Đức dày như vậy không? Hãy bắt đầu tích góp ngay từ đây đi nhé...


    Gửi lúc 11:26, 14/05/05Về đầu trang

    naturehose_chelsea
    Big blue Cheski !



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:59, 14/05/05


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của pbtbiennho viết lúc 11:26 ngày 14/05/2005:


    Con gái tuôi Thân đã khổ, Canh còn khổ thêm. Các em nên lập gia đình trễ một chút, không thì sẽ khó tránh khỏi tình duyên trắc trở, lận đận về sau. Tuy nhiên số mệnh đời mình còn phụ thuộc vào 02 chữ khác: PHÚC ĐỨC. Các em có biết câu "Đức năng thắng Số"? Chính là đây đấy. Vì sao có người tuổi Canh Thân vẫn được ăn sung mặc sướng, hạnh phúc giàu sang, nhưng lại có người cũng tuổi Canh Thân mà khổ cực, bần hàn? Vì sao một người bị tông xe, chiếc Honda 67 bị gãy làm đôi (vì chiếc tacxi chạy đâm ngang mà) nhưng người đó vẫn bình yên vô sự, thâm chí một vết trầy cũng không có, những người chứng kiến tai nạn lúc đó thấy rõ ràng anh ta bay qua đầu tacxi rồi ... rớt xuống, họ tưởng anh khó sống khỏi, nhưng một điều khó tin: anh vẫn bình yên. Đó chính là Phúc Đức, Phúc Đức rất dày, rất lớn của Ông Bà Tổ Tiên để lại. Vậy thì các em có muốn con cái cháu chắt mình có Phúc Đức dày như vậy không? Hãy bắt đầu tích góp ngay từ đây đi nhé...





    Vấn dề số mạng của mỗi người thì chưa ai có thể khẳng dịnh dược sau này người dó sẽ giàu hay nghèo cả.mỗi một con người khi dã thành dạt thì họ dã phải trải qua một thời gian lao dộng vất vả .Người ta nói thiên tài có 15% là tri thức còn lại là mồ hôi và sức lao dộng của họ bỏ ra.Nếu số mạng tốt thì làm gì phải lao dộng phấn dấu-hãy làm việc thật tích cực bạn sẽ tìm thấy dược hạnh phúc trong công việc và thu nhập cao
    Không ai giàu ba họ -khó ba dời cả

    -THỂ THAO LÀNH MẠNH LÀ MÔN THỂ THAO DEM LẠI NIỀM DAM MÊ CHO CÁC TÍN DỒ MÔN TÚC CẦU


    http://i6.photobucket.com/albums/y234/naturehose/hose.gif

    Gửi lúc 12:43, 14/05/05Về đầu trang

    hoa_mua_ha
    Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:42, 22/10/04


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Oài, sau khi đọc bài của chi pbtbiennho, Hoa tự dưng lại thích đi tìm hiểu các sách tâm lý học và xem tử vi chứ lị. Sau một hồi vào Google search thì lại ra được một bài xem tử vi về con gái tuổi Canh Thân, mà lại là bài viết cua anh có nick là phatminh trong box Cần Thơ. Xin phép tác giả cho phép Hoa em được post lại bài viết của anh ở đây một chút vì có thể nhiều bạn chưa đến box Cần Thơ nên không biết được bài viết tuyệt vời này của anh. Cảm ơn anh phatminh rất nhiều!

    [url]http://www.ttvnol.com/cantho/483448.ttvn

    Nữ Mạng - Canh Thân

    Sanh năm: 1920 đến 1980 và 2040
    Cung KHÔN
    Mạng THẠCH LỰU MỘC (Cây lựu đá)
    Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI

    Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng

    Canh Thân số mạng như vầy,
    Cung Khôn, mạng Mộc rõ ràng đá xanh.
    Hạ Thu lỗi số bất thành,
    Thuận Thu sanh đặng Đông Xuân mới nhàn.
    Số cô có bị hàm oan,
    Nhưng mà nhờ phước trời ban yên lành.
    Khuyên cô tích đức tu thân,
    Về sau mới được an nhàn tấm thân.
    Chỉ buồn duyên nợ đa đoan,
    Người sau mới đặng thỏa nguyện ước mơ.
    Tuổi nhỏ chẳng đặng yên thân,
    Trở về lớn tuổi mới hòng làm nên.
    Nếu mà niệm phật ăn chay,
    Ngày sau được hưởng của Trời ban cho.

    Hoa_mua_ha

    Gửi lúc 15:57, 14/05/05Về đầu trang

    hoptacxa8x
    Người bí mật...Suốt đời lang thang

    Thành viên tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:30, 05/10/03


    Đã được 4 người bình chọn (3.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tui cũng Canh Thân đây, nhưng là con trai nên trăm bề đau khổ. Công danh sự nghiệp thì bình thường như ai, nhưng tình duyên thuộc dạng lận đận long đong. Yêu có 2 người mà người nào cũng có vấn đề hết. Khổ ơi là khổ!
    Nhưng nói gì thì nói, tuổi Thân có nhiều cái lợi lắm đấy. Vui vẻ, hòa đồng này, được mọi người tin tưởng này (Con khỉ mà!). Nhưng với cái năm sinh của mình là 80, lúc nào cũng bị trêu là dân Tám Không mới ác chứ.
    À, còn giờ ra đời của mình là 18g, ai cũng nói là Khỉ leo cây để ngủ, cuộc đời bình yên lắm. Ngủ nghỉ hay bình yên chưa thấy, chỉ thấy leo cây hoài thôi. Hì hì...

    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!

    Gửi lúc 17:19, 14/05/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    4.640625