|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tâm sự, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Tâm sự |
|
|
Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!! | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
xuongronghoa
 ,Vietnam Thành viên từ 04:13, 11/01/05
Đã được 20 người bình chọn (5.00)
|
hiii cho tham gia voi nao HXRHXRHXRHXR Gửi lúc 01:21, 24/05/05
|
hoa_mua_ha Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời
 ,Vietnam Thành viên từ 17:42, 22/10/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Để tớ kể cùng các cậu nghe một câu chuyện nhá. Đố các cậu biết 2 nhân vật chính trong câu chuyện của tớ là ai nhá. Chính ngọ ngày hôm qua, mình lấy máy cityphone gọi điện cho một người, định nói là “chúc mừng sinh nhật”, gọi 2-3 lần mà thuê bao này có vẻ như đang ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn mãi. Máy kêu reng reng nhưng ko có ai trả lời. 1 tiếng đồng hồ sau, mình thấy có số cố định gọi lại, rất tự tin:- Đầu dây: A lô, đây có phải là số của ngân hàng XYZ không ạ? (Mình còn đang ú ớ chưa kịp trả lời) Chị cho em gặp anh Thế với! (Đến đoạn này mình biết là gặp phải cô thỏ rồi) - Hoa: Thế nào? Chị tên gì từ đâu gọi tới đấy? - Đầu dây: Dạ, em tên ABC gọi điện từ Tổng Công Ty DEF. Có chuyện gì quan trọng không chị? - Hoa: Quan trọng chứ! Tôi vợ Thế đây. Có phải hôm qua cô cùng một lũ lôi kéo chồng tôi đi chơi về say sưa bét nhè không? - Đầu dây: (ú ớ) Dạ không không chị ạ. Mà sao chị biết? - Hoa: Thì cậu Thế à quên anh Thế anh ấy khai hết ra với tôi rồi. - Đầu dây: Thế có vợ rồi à chị? - Hoa: Có cả một đống con rồi ấy chứ? Thế cô đã thất vọng chưa? - Đầu dây: Dạ không, bởi vì em có dám đặt hy vọng gì đâu mà thất vọng ạ (trả lời rắn phết). Chị cho em gặp Thế đi! Đến đoạn này Hoa tớ buồn cười quá, không chịu nổi nữa. Các cậu thấy thế nào? Trên đời này có bao nhiêu cái điện thoại thế mà nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, đầu dây kia lại nghĩ ngay đến anh Thế, anh Thế. Ai tên Thế mau giải quyết vụ này đi nhá!  Hoa_mua_ha Gửi lúc 08:48, 24/05/05
|
pbtbiennho
 ,Vietnam Thành viên từ 15:15, 13/01/05
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 08:48 ngày 24/05/2005:
Để tớ kể cùng các cậu nghe một câu chuyện nhá. Đố các cậu biết 2 nhân vật chính trong câu chuyện của tớ là ai nhá. Chính ngọ ngày hôm qua, mình lấy máy cityphone gọi điện cho một người, định nói là “chúc mừng sinh nhật”, gọi 2-3 lần mà thuê bao này có vẻ như đang ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn mãi. Máy kêu reng reng nhưng ko có ai trả lời. 1 tiếng đồng hồ sau, mình thấy có số cố định gọi lại, rất tự tin:- Đầu dây: A lô, đây có phải là số của ngân hàng XYZ không ạ? (Mình còn đang ú ớ chưa kịp trả lời) Chị cho em gặp anh Thế với! (Đến đoạn này mình biết là gặp phải cô thỏ rồi) - Hoa: Thế nào? Chị tên gì từ đâu gọi tới đấy? - Đầu dây: Dạ, em tên ABC gọi điện từ Tổng Công Ty DEF. Có chuyện gì quan trọng không chị? - Hoa: Quan trọng chứ! Tôi vợ Thế đây. Có phải hôm qua cô cùng một lũ lôi kéo chồng tôi đi chơi về say sưa bét nhè không? - Đầu dây: (ú ớ) Dạ không không chị ạ. Mà sao chị biết? - Hoa: Thì cậu Thế à quên anh Thế anh ấy khai hết ra với tôi rồi. - Đầu dây: Thế có vợ rồi à chị? - Hoa: Có cả một đống con rồi ấy chứ? Thế cô đã thất vọng chưa? - Đầu dây: Dạ không, bởi vì em có dám đặt hy vọng gì đâu mà thất vọng ạ (trả lời rắn phết). Chị cho em gặp Thế đi! Đến đoạn này Hoa tớ buồn cười quá, không chịu nổi nữa. Các cậu thấy thế nào? Trên đời này có bao nhiêu cái điện thoại thế mà nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, đầu dây kia lại nghĩ ngay đến anh Thế, anh Thế. Ai tên Thế mau giải quyết vụ này đi nhá!  Hoa_mua_ha
Hoan hô Hoa, Hoa thật là giỏi quá. Vote 5* cho Hoa nhé. Nhưng mình chỉ đoán được 01 người: nhân vật nữ chính trong chuyện của Hoa hòe là Huong_co_may, cũng là Hoài sát thủ (tên này do Karina gọi, Chị không đặt cho cỏ may đâu đấy nhé ), còn nhân vật Thế, ai vậy nhỉ? Chàng trai nào đây? Chịu, Hoa hòe hoa sói ơi, bật mí đi. Gửi lúc 09:13, 24/05/05
|
huong_co_may
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 09/05/05
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của pbtbiennho viết lúc 09:13 ngày 24/05/2005:
Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 08:48 ngày 24/05/2005:
Để tớ kể cùng các cậu nghe một câu chuyện nhá. Đố các cậu biết 2 nhân vật chính trong câu chuyện của tớ là ai nhá. Chính ngọ ngày hôm qua, mình lấy máy cityphone gọi điện cho một người, định nói là “chúc mừng sinh nhật”, gọi 2-3 lần mà thuê bao này có vẻ như đang ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn mãi. Máy kêu reng reng nhưng ko có ai trả lời. 1 tiếng đồng hồ sau, mình thấy có số cố định gọi lại, rất tự tin:- Đầu dây: A lô, đây có phải là số của ngân hàng XYZ không ạ? (Mình còn đang ú ớ chưa kịp trả lời) Chị cho em gặp anh Thế với! (Đến đoạn này mình biết là gặp phải cô thỏ rồi) - Hoa: Thế nào? Chị tên gì từ đâu gọi tới đấy? - Đầu dây: Dạ, em tên ABC gọi điện từ Tổng Công Ty DEF. Có chuyện gì quan trọng không chị? - Hoa: Quan trọng chứ! Tôi vợ Thế đây. Có phải hôm qua cô cùng một lũ lôi kéo chồng tôi đi chơi về say sưa bét nhè không? - Đầu dây: (ú ớ) Dạ không không chị ạ. Mà sao chị biết? - Hoa: Thì cậu Thế à quên anh Thế anh ấy khai hết ra với tôi rồi. - Đầu dây: Thế có vợ rồi à chị? - Hoa: Có cả một đống con rồi ấy chứ? Thế cô đã thất vọng chưa? - Đầu dây: Dạ không, bởi vì em có dám đặt hy vọng gì đâu mà thất vọng ạ (trả lời rắn phết). Chị cho em gặp Thế đi! Đến đoạn này Hoa tớ buồn cười quá, không chịu nổi nữa. Các cậu thấy thế nào? Trên đời này có bao nhiêu cái điện thoại thế mà nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, đầu dây kia lại nghĩ ngay đến anh Thế, anh Thế. Ai tên Thế mau giải quyết vụ này đi nhá!  Hoa_mua_ha
</hr> Hoan hô Hoa, Hoa thật là giỏi quá. Vote 5* cho Hoa nhé. Nhưng mình chỉ đoán được 01 người: nhân vật nữ chính trong chuyện của Hoa hòe là Huong_co_may, cũng là Hoài sát thủ (tên này do Karina gọi, Chị không đặt cho cỏ may đâu đấy nhé ), còn nhân vật Thế, ai vậy nhỉ? Chàng trai nào đây? Chịu, Hoa hòe hoa sói ơi, bật mí đi.
- Đầu dây: Thế có vợ rồi à chị? (câu này không có trong đoạn hội thoại nhé!!!) Để cỏ may nói lại cho: - Hoa: Thì cậu Thế à quên anh Thế anh ấy khai hết ra với tôi rồi. Anh Thế có vợ rồi. Và có cả một đống con rồi ấy chứ? Thế cô đã thất vọng chưa?- Đầu dây: Dạ không, bởi vì em có dám đặt hy vọng gì đâu mà thất vọng ạ (trả lời rắn phết). Chị cho em gặp Thế được không? (cỏ may em đã biết tên này là ai rùi...nhưng thấy cứ nhận là vợ Thế nên cỏ may em đành cứ để cho nói...sướng thì thôi...) ... Trong vụ này thì Thế là người được hưởng lợi nhiều nhất còn...người chịu thiệt hại là Karina...khổ thân cậu bạn cũ của tôi...
Gửi lúc 09:55, 24/05/05
|
hoa_mua_ha Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời
 ,Vietnam Thành viên từ 17:42, 22/10/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Há há há (phải cười điệu này để ko nằm trong danh sách một trong 3 điệu cười hơhơhơ, hihihi, hehehe của bọn khỉ), Karina vô can trong vụ này nhá!  Hoa_mua_ha Gửi lúc 10:01, 24/05/05
|
huong_co_may
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 09/05/05
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 10:01 ngày 24/05/2005:
Há há há (phải cười điệu này để ko nằm trong danh sách một trong 3 điệu cười hơhơhơ, hihihi, hehehe của bọn khỉ), Karina vô can trong vụ này nhá!  Hoa_mua_ha
Bọ có nói Karina có liên quan trong vụ này đâu mà Hoa_mùa_hạ đã phải hì hụi cặm cụi giải thích, thanh minh cho bà con CT rùi...he he he...Khổ thân tôi chưa kìa...họ bênh nhau, tán tỉnh nhau bằng cách nói xấu tui nè...hi hi hi Gửi lúc 10:12, 24/05/05
|
hbb TIẾT HẠNH KHẢ PHONG , TIẾT CANH kiêm BONSAI SS , Ngây thơ - TTVN Approval
 ,Vietnam Thành viên từ 09:30, 06/04/04
Đã được 14 người bình chọn (4.43)
|
Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 08:48 ngày 24/05/2005:
- Đầu dây: A lô, đây có phải là số của ngân hàng XYZ không ạ? (Mình còn đang ú ớ chưa kịp trả lời) Chị cho em gặp anh Thế với!- Hoa: Thế nào? Chị tên gì từ đâu gọi tới đấy? - Đầu dây: Dạ, em tên ABC gọi điện từ Tổng Công Ty DEF. Có chuyện gì quan trọng không chị? - Hoa: Quan trọng chứ! Tôi vợ Thế đây. Có phải hôm qua cô cùng một lũ lôi kéo chồng tôi đi chơi về say sưa bét nhè không? - Đầu dây: (ú ớ) Dạ không không chị ạ. Mà sao chị biết? - Hoa: Thì cậu Thế à quên anh Thế anh ấy khai hết ra với tôi rồi. - Đầu dây: Thế có vợ rồi à chị? - Hoa: Có cả một đống con rồi ấy chứ? Thế cô đã thất vọng chưa? - Đầu dây: Dạ không, bởi vì em có dám đặt hy vọng gì đâu mà thất vọng ạ (trả lời rắn phết). Chị cho em gặp Thế đi!
Oài .. Hoá ra tên Thế này không mất công cưới hỏi mà đã có vợ rồi đấy  ... Sướng thật... Nếu tớ nhớ không nhầm thì theo Luật pháp ( mà cái này thì Hoa hoè Hoa sói biết rõ nhất về Luật so với mấy con khỉ còn lại ) thông tin này đủ điều kiện để đưa ra toà Dân sự với tội danh " Cố tình gây sung sướng .. hụt " cho nguyên cáo rồi đấy  . Tớ đang nhận được hợp đồng thuê luật sư làm thủ tục tố tụng cho anh chàng Thế đó đây.. có ai làm Luật đứng ra tư vấn hộ cái  ... tiền bồi thường sẽ chia 50:50   Mà đến giờ phút này Cyber và LHX đã hiểu câu nói " Con gái thường hành động theo cảm tính" rồi chớ .... Một bà cô thì không phân biệt nổi đâu là số CityPhone đâu là số cố định .. Một bà cô làm Luật mà cũng không biết mình đang có nguy cơ ra Toà lãnh án   66 77 028 Được hbb sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 24/05/2005 Gửi lúc 10:20, 24/05/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|