|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tâm sự, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Tâm sự |
|
|
Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!! | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
huong_co_may
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 09/05/05
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của hbb viết lúc 17:36 ngày 24/05/2005:
Lần bày thì lãnh quyết định thật rồi .. Đi thật rồi ... Có đồng trí nào máu me KOK thì tiến hành luôn đi ... Để tớ vào đó còn có cái ngồi tâm sự với Amore .... Tớ kêu gọi làm luôn tối mai hoặ tối thứ 5 tại Family - 157 Triệu Việt Vương nhé ..8h tối, thứ 4 hay thứ 5 thì tuỳ biểu quyết ... Giơ tay lên nào  66 77 028
Các bác ơi, chúng ta hẹn vào T4, T7 or CN đi, tối T5,6 cỏ may bận rùi.... @LHX: hì hì...ghi nợ cho LHX vụ quảng cáo nhé... Gửi lúc 17:55, 24/05/05
|
hoatuyettrang
 ,Vietnam Thành viên từ 13:32, 06/08/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Đang chán gần chết, lai vớ ngay được nơi nói đúng tâm tư của mình. Hic, tui cũng Canh Thân, công danh thi tự thấy không bằng ai nhưng cũng không đến mức phải đau buồn cho lắm, nhưng công nhận mặt tình duyên có gì đó không ổn thì phải. Lúc trước yêu một tên cũng Canh Thân, nhưng không nói ra đuợc, ma đau nhất la đã 10 năm rồi ma giờ nghĩ đến tim vẫn còn đau. Giờ yêu một tên lại cũng Canh Thân, chẳng hiểu tại sao mình lại yêu nữa. Nhiều lúc nghĩ đến truớc khi yêu mình nó đã từng thích đứa ban thân của mình, rồi lại cả em gái mình nữa chứ. Dù từ khi yêu mình nó lúc nào cũng rất tốt, nhưng cứ nghĩ đến là thấy đau lòng, dịp này nó đi xa, tự nhiên thấy chẳng nhớ nhung gì cả, chỉ muỗn nói chia tay mà sao khó thế. Chẳng biết mình có yêu thật hay tại ngày nào nó cũng ở bên cạnh mà nhận lời nữa. Nói tóm lại, không qui tại cái tuổi Canh nhưng cứ thấy mình sao vẫn chơi vơi thế nào ấy. Hic,  Gửi lúc 18:01, 24/05/05
|
hoa_mua_ha Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời
 ,Vietnam Thành viên từ 17:42, 22/10/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Đội Khỉ này máu thế? Vượt ngoài tầm kiểm soát rùi. HBB ơi, vào trong Vinh tâm sự xuông với Amore cũng được chứ sao, có khi không có chuyện về bọn Khỉ mới tạo điều kiện cho cậu nói chuyện trăng trời gió bể chớ? Cứ nói về Khỉ mãi cẩn thận người ta lại bắt đền cho vài mẻ nữa thì thất kinh, Amore nhỉ? Tớ vote đi KOK vào tối CN. Tối mai đi thi rùi. Tối 5,6 đi học rùi. Hoa_mua_ha Gửi lúc 18:08, 24/05/05
|
hoa_mua_ha Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời
 ,Vietnam Thành viên từ 17:42, 22/10/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của hoatuyettrang viết lúc 18:01 ngày 24/05/2005:
Đang chán gần chết, lai vớ ngay được nơi nói đúng tâm tư của mình. Hic, tui cũng Canh Thân, công danh thi tự thấy không bằng ai nhưng cũng không đến mức phải đau buồn cho lắm, nhưng công nhận mặt tình duyên có gì đó không ổn thì phải. Lúc trước yêu một tên cũng Canh Thân, nhưng không nói ra đuợc, ma đau nhất la đã 10 năm rồi ma giờ nghĩ đến tim vẫn còn đau. Giờ yêu một tên lại cũng Canh Thân, chẳng hiểu tại sao mình lại yêu nữa. Nhiều lúc nghĩ đến truớc khi yêu mình nó đã từng thích đứa ban thân của mình, rồi lại cả em gái mình nữa chứ. Dù từ khi yêu mình nó lúc nào cũng rất tốt, nhưng cứ nghĩ đến là thấy đau lòng, dịp này nó đi xa, tự nhiên thấy chẳng nhớ nhung gì cả, chỉ muỗn nói chia tay mà sao khó thế. Chẳng biết mình có yêu thật hay tại ngày nào nó cũng ở bên cạnh mà nhận lời nữa. Nói tóm lại, không qui tại cái tuổi Canh nhưng cứ thấy mình sao vẫn chơi vơi thế nào ấy. Hic, 
Ấy ơi, đội khỉ này toàn người buồn thôi, nhưng mà phải đi phá phách cho đỡ buồn ấy ạ. Đi Karaoke với bọn tớ đi, có khi lại yêu thêm một khỉ nữa đấy. Nhiều khỉ đẹp trai lắm nhá! Hoa_mua_ha Gửi lúc 18:12, 24/05/05
|
lenhhoxung1212 Mùa thu lá bay em đã đi rồi....
 ,Vietnam Thành viên từ 20:22, 05/12/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Oái các bác máu quá nhỉ... mà hát thì hát chứ ngại gì ai.. Hoa dăng ký cho tớ bài chốt hạ nhé, ai còn nấn ná chưa muốn về nghe xong bài hát của tớ tự nhiên muốn về với mẹ ngay.. hehe.. Còn time thì sao nhỉ?? mọi người thấy thế nào: có 2 ngày chính: tối thứ 4 Tối CN.. ĐÂy là chiều lòng hbb và cỏ may(nịnh lại nhé).. nhưng hơi ghen tỵ vớiHBB đấy.. được cả công cả tư.. @ Amore: cảnh giác ''''cao độ'''' nhé . mà theo đông đảo bà con thì ta nên đi ngay vào tối thứ 4 này... để lâu là không tốt.. các bác đồng ý hay phản đối cũng phải cho y kiến nhé... KARAOKE ĐÂY Được lenhhoxung1212 sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 24/05/2005 Gửi lúc 18:23, 24/05/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|