Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4962592 người đang duyệt site , trong đó có 5014 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Tâm sựTình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhCuộc sốngDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Tâm sự
 
  Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    4650 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • saobienxua ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 55873 lượt đọc và 1029 bài trả lời  
         
    ( 1 người bầu )
      
    ngocboi


    ,Vietnam
    Thành viên từ 14:34, 23/05/02


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hic hic.....Cái Topic này vui quá .....Tớ cũng canh thân đây...Công nhận những người tuổi Canh Thân ai cũng hóm hỉnh, vui tính, thông minh một tí và lãng mạng một tí nữa ( he he...đừng có phổng mũi quá nghen nó mà nổ tung là chết....) Như ng mà hổng biết sao con gái canh thân dễ thương là thế, vui tính là thế mà sao chuyện tình cảm nó cũng cứ mãi lận đận bạn ah ...buồn lắm cơ..nhưng mà cũng phải cười lên thôi ...thôi thì cái số nó vậy....hehehe....Mà thầy bói cũng nói là con gái tuổi Canh Thân nên lấy chồng muộn may ra mới không khổ bạn ah....Nên các bạn cũng đừng có lo cái chuyện băm hai , ba nhát nhé ..cớ vô tư mà sống đi.........Tặng các bạn nữ Canh thân bó hồng này nhé....

    Những người phụ nữ ngơ ngác thường gặp may hơn những kẻ thông minh

    Gửi lúc 11:17, 16/05/05Về đầu trang

    hoptacxa8x
    Người bí mật...Suốt đời lang thang

    Thành viên tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:30, 05/10/03


    Đã được 4 người bình chọn (3.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Con gái Canh Thân đúng là ai cũng dễ thương, hòa đồng, dí dỏm cả. Con trai cũng không kém. Chưa nói là đường công danh sự nghiệp của dân Canh Thân đa số đều thành công và có kết quả tốt.
    Nhưng đùng 1 cái là chuyện tình duyên thì vô cùng kém. Yêu thì lận đận, lập gia đình thì cũng gặp vô số trục trặc chuyện chồng con. Thật là chán!
    Nhưng tại sao cái bọn cùng Canh Thân như tụi mình không cùng lập hội nhỉ? Nghe nói TTVN có box 1980. sao bọn mình không vào đó nhỉ?
    Hoa_mua_ha nghĩ sao?

    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!

    Gửi lúc 12:42, 16/05/05Về đầu trang

    lenhhoxung1212
    Mùa thu lá bay em đã đi rồi....



    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:22, 05/12/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Đúng là con gái 80 xinh đẹp, vui vẻ,tự lập và thông minh.. rất hấp dẫn nhưng tôi nghĩ đg tình cảm chắc trở có lẽ cũng từ đó..
    Cong chuyện chúng ta ở box nào ko quan trọng, quan trọng là ở đâu ta có thể vui vẻ thôi mà..
    up...

    Gửi lúc 13:46, 16/05/05Về đầu trang

    nhocmon


    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:19, 26/08/03


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 12:56 ngày 15/05/2005:


    Trích từ bài của nhocmon viết lúc 11:24 ngày 15/05/2005:


    Ghét nhất là con trai tuổi khỉ! Ghét cực kì là ghét. Vậy mà vẫn không cách nào quẳng được cái tuổi khỉ ra khỏi đầu. Có lẽ chờ thời gian là cách tốt nhất.



    Hì hì, đúng là ghét của nào trời trao của nấy.

    Nhưng mà Hoa thấy các bạn con trai tuổi khỉ đáng yêu đấy chứ!? Bạn nào cũng rất vui vẻ và thông minh, vui tính.

    Nhưng mà người tuổi khỉ thường rất đa đoan, cả nghĩ thì phải?

    Hoa_mua_ha



    Hì, vậy chị Hoa ơi, làm cách nào để "đối phó" và trị mấy gã khỉ thường đa đoan, cả nghĩ nhỉ?

    Gửi lúc 13:51, 16/05/05Về đầu trang

    happytigon


    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:27, 09/04/05


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Được cái này thì thiệt cái khác thôi , nếu thành công về sự nghiệp mà tình duyên lại cũng suôn sẻ nữa thì đúng là niềm mơ ước của tất cả các tuổi rồi .

    Mà nhìn lại mấy đứa bạn tuổi Canh Thân, thấy đứa nào cũng buồn chuyện tình cởm hết, hic, mình cũng dzị, hic

    Gửi lúc 14:11, 16/05/05Về đầu trang

    Goodbye2romance
    Tóc vuốt mãi không thẳng

    Thành viên rất tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:01, 11/04/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.78)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tớ cũng tuổi Canh thân, thấy tử vi bảo là phải đi "xa nhà" .. và bây h xa thật hẹ hẹ ... Con trai tuổi canh thân thấy bảo lúc đầu gặp nhiều trắc trở v.v... nhưng về sau lại có "hậu" ...

    Không những gì con gái khổ về đường tình duyên mà con trai tuổi Canh thân cũng thế nốt .. tớ lại còn "tóc bị xoăn" thế mới khốn ... Các cụ bảo "tóc xoăn" khổ đủ đường về tình duyên ... Yêu cô nào, cô ấy lấy chồng .. thế mới đen không chứ

    Tôi nhớ đến người mình yêu cứ hai phút một lần


     Tôi nhớ đến người mình thích chỉ khi nào tôi nhớ họ

    Gửi lúc 14:22, 16/05/05Về đầu trang

    ngocboi


    ,Vietnam
    Thành viên từ 14:34, 23/05/02


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Không những gì con gái khổ về đường tình duyên mà con trai tuổi Canh thân cũng thế nốt .. tớ lại còn "tóc bị xoăn" thế mới khốn ... Các cụ bảo "tóc xoăn" khổ đủ đường về tình duyên

    He he he...Vậy là tiêu đời tớ rồi tớ vừa là Canh thân lại vừa có cái gen tóc quăn của dân Châu Phi nữa chứ hic hic... Hèn chi....chưa sướng được ...chắc là tớ phải đi duổi tóc gấp đây ...

    Gửi lúc 15:04, 16/05/05Về đầu trang

    huong_co_may


    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:06, 09/05/05


    Đã được 5 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của Goodbye2romance viết lúc 14:22 ngày 16/05/2005:


    Tớ cũng tuổi Canh thân, thấy tử vi bảo là phải đi "xa nhà" .. và bây h xa thật hẹ hẹ ... Con trai tuổi canh thân thấy bảo lúc đầu gặp nhiều trắc trở v.v... nhưng về sau lại có "hậu" ...

    Không những gì con gái khổ về đường tình duyên mà con trai tuổi Canh thân cũng thế nốt .. tớ lại còn "tóc bị xoăn" thế mới khốn ... Các cụ bảo "tóc xoăn" khổ đủ đường về tình duyên ... Yêu cô nào, cô ấy lấy chồng .. thế mới đen không chứ

    [blue]Tôi nhớ đến người mình yêu cứ hai phút một lần


    [blue] Tôi nhớ đến người mình thích chỉ khi nào tôi nhớ họ



    Ôi, cậu quả thật là một người đặc biệt đấy!!!.... Những ai chưa có người iêu còn chờ gì nữa mà không 1,2,3...a la xô vào

    Gửi lúc 15:12, 16/05/05Về đầu trang

    lovezet
    For your eyes only



    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:01, 11/04/02


    Đã được 62 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tớ nói thật, quãng thời gian đi học thì lâu, chứ 23-24 bắt đầu ra trường,đi làm nhanh đến 30 lém. Hix hix


    Vote cho Tranganhfut và Oopszzzzz để đổi  nhiều số 5* 

    Gửi lúc 15:23, 16/05/05Về đầu trang

    boysaigon
    Anh iu của Hụi Gà, con khỉ già lãng tử. Iu ngọc lan, iu cả mùa thu

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:23, 12/03/03


    Đã được 25 người bình chọn (3.80)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Úi giời, nếu nói khổ đường tình duyên thì mình xin ứng cử là tên thê thảm nhất. Yêu thì yêu thắm thiết, nhưng người ta thì không tin tưởng gì mấy. Yêu người đầu: Không tới đâu. Yêu người thứ 2: Tới bến, nhưng nàng đi du học mất. Yêu nàng thứ 3: Đến giờ vẫn trắc trở... Nói chung không còn đường nào để lạc quan về tình duyên hết.
    Đã vậy, vừa rồi lại mới nghe tin cô bạn thân Canh Thân mới chia tay anh bồ sau 6 năm gắn bó, mình choáng không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ sinh Canh Thân nó "ám" đến thế sao?
    Thầy bói nói mình sau này có mọi thứ: Công danh, Tiền bạc, Sự nghiệp, Gia đình, nhưng khi đạt được rồi thì bỏ tất mà đi tu. Nghe xong hết muốn làm gì hết. Khổ quá!
    Hic... Kiểu này, ai mà thèm lấy chồng Canh Thân chứ nhỉ?

    ...Tôi đi tìm một nửa của tôi

    Và cũng biết giờ này đâu có

    Em cũng tìm tôi, tìm tôi như vậy

    Chỉ có điều, ta chưa nhận ra nhau 

     


    Je suis toujours le garde-corps invisible de quelqu'un que tout le monde sait bien qui elle est

    Gửi lúc 15:38, 16/05/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    1.625