|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tâm sự, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Tâm sự |
|
|
Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!! | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
hoatuyettrang
 ,Vietnam Thành viên từ 13:32, 06/08/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của yellowribbon viết lúc 13:21 ngày 25/05/2005:
Trích từ bài của hbb viết lúc 12:41 ngày 25/05/2005:
Trích từ bài của hoatuyettrang viết lúc 12:32 ngày 25/05/2005:
Nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ, vậy MISI thảo hợp đồng đi. Hi vọng là con khỉ thứ 3 này mình sẽ buộc dây được , hihihihi  Chẳng ai khó 3 đời, à quên chẳng ai yêu đến 3 con khỉ mà không làm thịt được một con. Chèm chẹp..........
Nhưng lần này chọn sai rồi .. COn khỉ đó ở tận trời Tây nào đó .. có huy động toàn bộ số dây rợ trong nhà ra cũng không kéo tới được .. .. Bắt luôn mấy con khỉ ở gần đi  .... Khó chọn quá thì tớ tình nguyện là cái đầu tiên của cái quá tam 3 bận lần thứ 2   @Karina : chịu khó nhậu về sớm đi .. Hôm nay, mưa gió.. mát trời .. đang máu  
Cho tớ can bạn hoatuyettrang nhé. Bạn đừng dại mà tin lời của ông misi, misung gì đấy. Mà hình như bác ấy không phải khỉ đâu mà là sói đấy 
Phù phù , may quá nhò có yellowribbon cảnh báo chứ không lại phải ăn nhầm thịt chó sói , hihihi, mà thịt chó sói lại không ngon bằng thịt khỉ. Nhưng mà biết đâu, ăn thịt khỉ mãi rồi chuyển món lại thấy ngon ấy chứ. À, mà hôm truớc xem mấy cái tử vi gì đấy, mấy ông thầy bảo phải ăn thịt mèo mới hợp. Vậy ai có con mèo nào chưa bị thịt thì giới thiệu cho tui nhé. Chắc chắn có hậu tạ đầy đủ.  Gửi lúc 08:39, 26/05/05
|
Goodbye2romance Tóc vuốt mãi không thẳng Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 00:01, 11/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.78)
|
Hẹ hẹ các khỉ vui quá, tớ ở SG tiếc là không thể tham gia được, up ảnh lên đê   Tôi nhớ đến người mình yêu cứ hai phút một lần
Tôi nhớ đến người mình thích chỉ khi nào tôi nhớ họ Gửi lúc 08:40, 26/05/05
|
mactoc
 ,Vietnam Thành viên từ 13:50, 14/10/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của Goodbye2romance viết lúc 08:40 ngày 26/05/2005:
Hẹ hẹ các khỉ vui quá, tớ ở SG tiếc là không thể tham gia được, up ảnh lên đê   [blue]Tôi nhớ đến người mình yêu cứ hai phút một lần
[blue] Tôi nhớ đến người mình thích chỉ khi nào tôi nhớ họ
Uh, up ảnh lên xem cả nhà vui vẻ thế nào? Tò mò Gửi lúc 09:29, 26/05/05
|
Amore Môi dịu dàng
 ,Vietnam Thành viên từ 20:56, 06/09/03
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Phù, mãi mới đăng nhập được để post bài. Mạng cơ quan Amore chuối quá chả vào được TTVN, còn modem ở nhà thì bé út nhà Amore cho bạn nó mượn trong thời gian Amo còn lang thang ở HN. Hôm nay vào mới biết tối qua mọi người lại có vụ KoK, lại còn cá độ C1 nữa chứ. Nói chuyện cá độ lại tiếc, mình bắt Livepool, xem xong hiệp 1 thấy các anh giai chơi buồn quá, chả xem nữa; ai dè... hiệp 2... Đến sáng vẫn không biết là Live thắng. @Đồng chí hbb: Cái câu "ván đã đóng thuyền thì gỡ ra đóng lại" ấy, ex-bf của tớ lại nói thế này: "Ván đã đóng thuyền đóng thêm ván nữa cho chắc". Đồng chí tối mai lên tàu vào Vinh hả? Thế tớ có phải dậy từ 5h sáng không? Hôm nọ tôi lò dò ra ga HN, tìm mãi chả thấy đồng chí đâu cả, có thấy 1 ông già không già (mà cũng đẹp trai mới chết chứ) đang nằm vạ vật ở đấy, kéo dậy hỏi thăm thì ú ớ mãi chẳng chịu dậy, bực quá quay lưng về Vinh luôn. Giờ đoán ra đólà hbb. Hơ hơ, chắc lúc đó trong cơn mê ngủ thấy Amore xấu quá nên giả vờ say sưa luôn. Vậy bây giờ túm lại 1 câu là hbb có định đền bù vụ hôm nọ không đây. Tớ đã bảo cuối tuần đền là phải nhận lệnh của sếp liền mà   Như trái chín ngọt ngào, như men rượu ngất ngây, môi em làm môi anh đắm đuối... Gửi lúc 09:50, 26/05/05
|
hbb TIẾT HẠNH KHẢ PHONG , TIẾT CANH kiêm BONSAI SS , Ngây thơ - TTVN Approval
 ,Vietnam Thành viên từ 09:30, 06/04/04
Đã được 14 người bình chọn (4.43)
|
Trích từ bài của Amore viết lúc 09:50 ngày 26/05/2005:
Nói chuyện cá độ lại tiếc, mình bắt Livepool, xem xong hiệp 1 thấy các anh giai chơi buồn quá, chả xem nữa; ai dè... hiệp 2... Đến sáng vẫn không biết là Live thắng. @Đồng chí hbb: Cái câu "ván đã đóng thuyền thì gỡ ra đóng lại" ấy, ex-bf của tớ lại nói thế này: "Ván đã đóng thuyền đóng thêm ván nữa cho chắc". Đồng chí tối mai lên tàu vào Vinh hả? Thế tớ có phải dậy từ 5h sáng không? Hôm nọ tôi lò dò ra ga HN, tìm mãi chả thấy đồng chí đâu cả, có thấy 1 ông già không già (mà cũng đẹp trai mới chết chứ) đang nằm vạ vật ở đấy, kéo dậy hỏi thăm thì ú ớ mãi chẳng chịu dậy, bực quá quay lưng về Vinh luôn. Giờ đoán ra đólà hbb. Hơ hơ, chắc lúc đó trong cơn mê ngủ thấy Amore xấu quá nên giả vờ say sưa luôn. Vậy bây giờ túm lại 1 câu là hbb có định đền bù vụ hôm nọ không đây. Tớ đã bảo cuối tuần đền là phải nhận lệnh của sếp liền mà  [/b][/purple]
Hờ ..hờ.. cũng có người bắt Liv giống tớ hả .. thắng có to không ?? ... Hôm qua mấy con khỉ tán tỉnh nhau ghê quá .... lúc uống hết bia mới giật mình ngó đồng hồ đã là 11h30 tối ..  .. Đề nghị lần sau có bia bọt thì ra quán bia hơi nhé ... phải phục vụ chị em Co la Co le chứ .. Cũng bởi chầu bia bọt với mấy đồng chí nhà này mà tớ nảy ra tối kiến rằng hôm đó là ngày các vụ cá độ đổ vỡ  ... Cỏ Mây nhỉ ... thế là tớ cũng đặt cửa dưới cho đổ vỡ luôn, để giải xui ... không ngờ trời không chiều lòng người lại cho mình thắng ... biết thế đặt cả người luôn để thắng lớn ...   Tối thứ 6 tớ đi, sáng tới Vinh sẽ leo lên xe vài thẳng cái Đèo Con đèo to gì đó .. nơi có mấy cái dự án dây cáp treo í .... tối thứ 7 quay lại Cửa Lò ... chẳng hiểu có về Vinh được không .. ... Tư vấn cho tớ mấy chỗ đi chơi nào ... tớ đã sắm ống nhòm để ra bờ biển soi mấy cô chân dài rồi .... nhưng vẫn phải đề phòng trường hợp bị chấn ống nhòm ... À mà đính chính lại ... Tớ có cái tật là nhìn cô nào cũng thấy đẹp  mới chết ( hỏi G2R thì rõ  ) .. chắc sau chuyến đi này phải phẫu thuật lại mắt    66 77 028 Gửi lúc 10:37, 26/05/05
|
huong_co_may
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 09/05/05
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Buổi KOK hôm qua của chúng ta thật hoành tráng...mọi người đều vui chơi hết mình... đến nỗi mãi tận hơn 11h mới về đích...báo hại tớ chút xíu phải leo rào vào nhà...hì hì...nhưng không sao buổi hôm qua được chứng kiến các tài năng CT trổ tài ca hát thì có leo rào cũng đáng lắm, đáng lắm ....tớ xin mạn phép ca ngợi những giọng ca vàng của nhóm chúng ta thật tuyệt vời...sao mai điểm hẹn cũng chỉ đến thế là cùng...Xin miêu tả đôi nét cho các bạn CT khác thèm thuồng nhé.... - Bạn Hbb hôm qua đã trổ hết tài năng ca nhạc thiên phú của mình cho bà con nghe, nói không ngoa chứ ai không đi hôm qua cứ ngồi mà tiếc hùi hụi...cả một live show lớn nhé!! - Còn bạn Karina thì ôi thôi, với giọng ca trầm ấm cộng thêm lời bài hát “I swear” có thể làm tan băng bất kỳ trái tim của cô gái nào...(I swear by the moon and the star in the sky...Till death do us part I love you with every single beat of my heart)...xiêu chưa...hì hì... - Bạn LHX với chiến dịch hành động chỉ ngồi cạnh Yearn_forever và hát bài “thì thầm mùa xuân” và bài “lời của gió” khiến Yearn_forever trở lên xinh đẹp hơn lúc nào hết.... - Bạn Lovezet 1+2 thì trổ hết tài năng âm nhạc của mình chứng tỏ cho mọi người rõ “mọi người thấy không? Với giọng ca của tôi thì cũng bõ công mua dàn KOK về hát nhé?”... Quả thật qua lần thẩm định hôm qua, tớ không ngờ rằng CT chúng ta có nhiều tài lẻ như thế! Quả là thiên tai, thiên tai!!...chít quên mất thiên tài, thiên tài mới đúng...không uổng công tớ và Hoa_mua_ha hì hụi cặm cụi tìm kiếm hộc hơi mới thấy địa điểm offline... @ Hoa_mua_ha, yearn_forever; LHX, Karina; Hbb; Lovezet: không biết sáng nay mọi người có bị muộn làm không? Sáng nay tớ phải dùng hết sức bật để lò mò dậy đi làm đấy...chẳng kịp ăn sáng gì... cặm cụi mua một chiếc bánh dầy giò mang đến cơ quan tranh thủ ăn, chưa kịp đưa lên miệng thì boss đã réo như cơm sôi sai hết việc nọ đến việc kia...báo hại mình cú đến tận xương tủy vì nhìn cứ phải đắm đuối bữa sáng của mình mà không được sơ múi gì cho đến tận bây giờ (trời đánh còn tránh miếng ăn, vậy mà boss của mình thì đúng là...thiên lôi...)...hic hic...
Gửi lúc 10:50, 26/05/05
|
hoa_mua_ha Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời
 ,Vietnam Thành viên từ 17:42, 22/10/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của Amore viết lúc 09:50 ngày 26/05/2005:
Phù, mãi mới đăng nhập được để post bài. Mạng cơ quan Amore chuối quá chả vào được TTVN, còn modem ở nhà thì bé út nhà Amore cho bạn nó mượn trong thời gian Amo còn lang thang ở HN. Hôm nay vào mới biết tối qua mọi người lại có vụ KoK, lại còn cá độ C1 nữa chứ. Nói chuyện cá độ lại tiếc, mình bắt Livepool, xem xong hiệp 1 thấy các anh giai chơi buồn quá, chả xem nữa; ai dè... hiệp 2... Đến sáng vẫn không biết là Live thắng. @Đồng chí hbb: Cái câu "ván đã đóng thuyền thì gỡ ra đóng lại" ấy, ex-bf của tớ lại nói thế này: "Ván đã đóng thuyền đóng thêm ván nữa cho chắc". Đồng chí tối mai lên tàu vào Vinh hả? Thế tớ có phải dậy từ 5h sáng không? Hôm nọ tôi lò dò ra ga HN, tìm mãi chả thấy đồng chí đâu cả, có thấy 1 ông già không già (mà cũng đẹp trai mới chết chứ) đang nằm vạ vật ở đấy, kéo dậy hỏi thăm thì ú ớ mãi chẳng chịu dậy, bực quá quay lưng về Vinh luôn. Giờ đoán ra đólà hbb. Hơ hơ, chắc lúc đó trong cơn mê ngủ thấy Amore xấu quá nên giả vờ say sưa luôn. Vậy bây giờ túm lại 1 câu là hbb có định đền bù vụ hôm nọ không đây. Tớ đã bảo cuối tuần đền là phải nhận lệnh của sếp liền mà   Như trái chín ngọt ngào, như men rượu ngất ngây, môi em làm môi anh đắm đuối...
Amore ơi, cậu có biết không, buổi hôm qua tụ tập lý do chính là vì cậu đấy nhé! Hờ Bờ Bờ vận động hành lang tới từng người để tối hôm qua đi KOK ngay cốt để thứ 6 còn có chuyện mang vào làm quà cho Amore đấy! Khổ thân tớ, có biết hát hò gì đâu, đến đấy toàn ngồi ăn với uống, hichic, và nghe liveshow của HBB. Amore ơi, để tớ lăng xê nhá, HBB hát hay múa giỏi, đảm bảo làm ván đóng cho thuyền nào thì thuyền đấy cả đời không mối mọt gì nhá!À mà khi nào các cậu cá độ bóng đá gì gì thì rủ rê tớ với nhé! Hoa_mua_ha Gửi lúc 12:09, 26/05/05
|
Amore Môi dịu dàng
 ,Vietnam Thành viên từ 20:56, 06/09/03
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 12:09 ngày 26/05/2005:
Amore ơi, cậu có biết không, buổi hôm qua tụ tập lý do chính là vì cậu đấy nhé! Hờ Bờ Bờ vận động hành lang tới từng người để tối hôm qua đi KOK ngay cốt để thứ 6 còn có chuyện mang vào làm quà cho Amore đấy! Khổ thân tớ, có biết hát hò gì đâu, đến đấy toàn ngồi ăn với uống, hichic, và nghe liveshow của HBB. Amore ơi, để tớ lăng xê nhá, HBB hát hay múa giỏi, đảm bảo làm ván đóng cho thuyền nào thì thuyền đấy cả đời không mối mọt gì nhá!À mà khi nào các cậu cá độ bóng đá gì gì thì rủ rê tớ với nhé! Hoa_mua_ha
Hihi, bạn Hoa quảng cáo về hờ bờ bờ ghê quá, làm Amore tò mò. Mà hôm trước Hoa bảo tớ phải cảnh giác cái gì thế? Tớ vốn điếc không sợ súng Hoa ạ . Lần này thấy Hoa cánh báo trước nên cứ thử cẩn thận thì hơn (nhưng mà biết gì đâu mà cẩn thận?). À hôm nào Hoa cho tớ xin số phone đi. Hoa send vào trong YM cho tớ nhé- Thỉnh thoảng còn update thông tin nếu như không có điều kiện online chứ. To bạn Xung: Cái cậu này lạ ghê nha. Tớ nói gì đâu mà cậu nói thế hả? Lại định bắt chước hbb đây! To hbb: Cậu định "chạy" hả? Cái đèo con đèo to của cậu tớ không biết đâu. Nhưng còn CLò thì cách Vinh 15 km, tuỳ cậu thích đi đâu thì đi. CLò nhiều thứ lắm, nhưng chỗ để đi thì tớ chịu, vì mỗi lần mò xuống CL tớ cũng chỉ có ra biển thôi. Ra đó nhớ mang theo ống nhòm, leolên đảo Lan Châu (hình như tên đảo là thế), vác ống nhòm mà ngắm thích lắm, chả ai biết đâu Tớ cũng đã từng ngắm giai như thế roài. To đồng chí chủ xị: Hoa à, chưa đông đủ thì cũng cứ post ảnh lên đi, cho mọi người ngắm xí thôi mà. @ 1 người: Where r u now? Như trái chín ngọt ngào, như men rượu ngất ngây, môi em làm môi anh đắm đuối... Gửi lúc 18:30, 26/05/05
|
yearn_forever
 ,Vietnam Thành viên từ 17:19, 06/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Chào cả nhà bây giờ tôi mới post bài được. Hôm qua thực sự đã có bữa karaoke hoành tráng. Lúc đầu có mỗi hbb và yearn_forever(tôi) liveshow mà chẳng có người bạn nào sau khi đã record được khoảng một đĩa CD để phát hành thì Karina xuất hiện. Một lúc sau 2 đồng chí một đầu sư cụ ló vào trước cười toe toét với tôi, tôi cũng cười hết công suất( mặc dù chẳng biết ai) thiếu mỗi việc ôm hôn thắm thiết. Hóa ra là double lovezet, lovezet sư cụ là người rất "cao to" với khuôn mặt rất dễ thương và còn rất vui tính nữa.Còn lovezet kia cũng không kém phần ngồi buôn dưa lê với hoamuaha cả buổi. Bác hbb thể hiện đúng câu nói "mù âm nhạc" nhưng rất thích đi hát karaoke.Lúc đầu yearn tôi vẫn chưa hiểu mù âm nhạc nhưng thích karaoke thì làm gì nhỉ? hóa ra là vậy he he he......... Cả buổi hát từ nhạc tây đến nhạc ta thi nhau giành mic, tôi nghĩ lần sau offline tiếp sẽ đi ra quán bia đê ( các bác cứ uống dẹp tay em gắp)he he he............. - gửi hoamuaha và comay hôm qua tôi về đến nhà rất an toàn vì nhờ có hai lovezet hộ tống mỗi tội đứng gọi cửa mất 15 phút vì quên mang chìa khóa. Em xin gợi ý lần offline tiếp theo ở quán bia nhé ( thay đổi môi trường và không khí mà). Các nàng khỉ của mình uống bia chắc cũng tốt trừ em ra một cốc say cả chấy chủ trương của em là " các bác dẹp tay em gắp" hehehe Gửi lúc 19:14, 26/05/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|