|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tâm sự, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Tâm sự |
|
|
Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!! | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
ruangoc
 ,Vietnam Thành viên từ 09:56, 06/01/05
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của hbb viết lúc 08:28 ngày 26/05/2005:
Trích từ bài của Cyber viết lúc 18:19 ngày 25/05/2005:
Hé hé, chiều nay kiếm người design hộ cái giao diện web. Liên lạc khắp nơi tìm được một cô Canh Thân tên Thủy. Nhìn cái ảnh nghệ thuật mà em đó lấy làm avatar thấy cũng kháu. Xinh phết. Tiếc rằng đã có người yêu. Tớ làm ăn xong vụ này với em đó rồi dẫn đi ra mắt hội Canh Thân để các chàng khỉ "đánh đồn có địch" nhá. Tối nay phải "đi khách" nên không hát hò được rồi. Không thể đưa em Hoa Mua Hạ đi được. Thực lấy làm đáng tiếc.
Ván đã đóng thuyền  .... nhổ đinh ra đóng lại  66 77 028
Nhổ đinh ra và bắt vit vào .Bắt vít chặt vừa vừa thui ko vít chưa làm sao thuyền đã .... Gửi lúc 19:34, 26/05/05
|
Cyber Francy
 ,Vietnam Thành viên từ 00:54, 07/04/02
Đã được 4 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của yearn_forever viết lúc 19:14 ngày 26/05/2005:
Chào cả nhà bây giờ tôi mới post bài được. Hôm qua thực sự đã có bữa karaoke hoành tráng. Lúc đầu có mỗi hbb và yearn_forever(tôi) liveshow mà chẳng có người bạn nào sau khi đã record được khoảng một đĩa CD để phát hành thì Karina xuất hiện. Một lúc sau 2 đồng chí một đầu sư cụ ló vào trước cười toe toét với tôi, tôi cũng cười hết công suất( mặc dù chẳng biết ai) thiếu mỗi việc ôm hôn thắm thiết. Hóa ra là double lovezet, lovezet sư cụ là người rất "cao to" với khuôn mặt rất dễ thương và còn rất vui tính nữa.Còn lovezet kia cũng không kém phần ngồi buôn dưa lê với hoamuaha cả buổi. Bác hbb thể hiện đúng câu nói "mù âm nhạc" nhưng rất thích đi hát karaoke.Lúc đầu yearn tôi vẫn chưa hiểu mù âm nhạc nhưng thích karaoke thì làm gì nhỉ? hóa ra là vậy he he he......... Cả buổi hát từ nhạc tây đến nhạc ta thi nhau giành mic, tôi nghĩ lần sau offline tiếp sẽ đi ra quán bia đê ( các bác cứ uống dẹp tay em gắp)he he he............. - gửi hoamuaha và comay hôm qua tôi về đến nhà rất an toàn vì nhờ có hai lovezet hộ tống mỗi tội đứng gọi cửa mất 15 phút vì quên mang chìa khóa. Em xin gợi ý lần offline tiếp theo ở quán bia nhé ( thay đổi môi trường và không khí mà). Các nàng khỉ của mình uống bia chắc cũng tốt trừ em ra một cốc say cả chấy chủ trương của em là " các bác dẹp tay em gắp" hehehe
Công nhận Year_forerver mấu thật. Hôm nào đi uống bia nhé. Tớ được cái cứ uống bia nào là hay nói thật lòng. Uống xong tớ phải rủ Year_forerver ra riêng một chỗ để nói chuyện mới được. Attack là quyền của Male, defensive là quyền của female. Marry là quyền của Male, love là quyền của female.
 francy - thiên thần bé nhỏ! Gửi lúc 23:42, 26/05/05
|
huong_co_may
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 09/05/05
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của Cyber viết lúc 23:42 ngày 26/05/2005:
Trích từ bài của yearn_forever viết lúc 19:14 ngày 26/05/2005:
Chào cả nhà bây giờ tôi mới post bài được. Hôm qua thực sự đã có bữa karaoke hoành tráng. Lúc đầu có mỗi hbb và yearn_forever(tôi) liveshow mà chẳng có người bạn nào sau khi đã record được khoảng một đĩa CD để phát hành thì Karina xuất hiện. Một lúc sau 2 đồng chí một đầu sư cụ ló vào trước cười toe toét với tôi, tôi cũng cười hết công suất( mặc dù chẳng biết ai) thiếu mỗi việc ôm hôn thắm thiết. Hóa ra là double lovezet, lovezet sư cụ là người rất "cao to" với khuôn mặt rất dễ thương và còn rất vui tính nữa.Còn lovezet kia cũng không kém phần ngồi buôn dưa lê với hoamuaha cả buổi. Bác hbb thể hiện đúng câu nói "mù âm nhạc" nhưng rất thích đi hát karaoke.Lúc đầu yearn tôi vẫn chưa hiểu mù âm nhạc nhưng thích karaoke thì làm gì nhỉ? hóa ra là vậy he he he......... Cả buổi hát từ nhạc tây đến nhạc ta thi nhau giành mic, tôi nghĩ lần sau offline tiếp sẽ đi ra quán bia đê ( các bác cứ uống dẹp tay em gắp)he he he............. - gửi hoamuaha và comay hôm qua tôi về đến nhà rất an toàn vì nhờ có hai lovezet hộ tống mỗi tội đứng gọi cửa mất 15 phút vì quên mang chìa khóa. Em xin gợi ý lần offline tiếp theo ở quán bia nhé ( thay đổi môi trường và không khí mà). Các nàng khỉ của mình uống bia chắc cũng tốt trừ em ra một cốc say cả chấy chủ trương của em là " các bác dẹp tay em gắp" hehehe
Công nhận Year_forerver mấu thật. Hôm nào đi uống bia nhé. Tớ được cái cứ uống bia nào là hay nói thật lòng. Uống xong tớ phải rủ Year_forerver ra riêng một chỗ để nói chuyện mới được. Attack là quyền của Male, defensive là quyền của female. Marry là quyền của Male, love là quyền của female.
 francy - thiên thần bé nhỏ!
Cyber có vẻ tự tin quá nhỉ? Tớ thấy lúc trước cậu nhiệt tình cổ vũ cho Yearn_forever Attack cậu vậy mà bây giờ cậu lại nói Attack là quyền của Male?...Vậy thì giải quyết sao bây giờ Gửi lúc 08:19, 27/05/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|