|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tâm sự, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Tâm sự |
|
|
Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!! | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
lovezet For your eyes only
 ,Vietnam Thành viên từ 00:01, 11/04/02
Đã được 62 người bình chọn (4.48)
|
Ừh ! ngẫm lại chuyện các bạn cũng đúng thiệt hé. Tủi canh thân wả là lận đận đường tình duyên. Tụi mình có 5 thằng chiến hữu, cùng 80, thì 4 thằng năm kia rồng rắn chia tay với người yêu ( sau rất nhiều năm gắn bó , thằng ít nhất cũng 2 năm mà thằng nhiều nhất đến 8 năm inlove ), và năm ngoái thì 4 ex của bốn thằng rủ nhau đi lấy chồng. Còn lại 1 chú may mắn hơn, yêu người yêu 7 năm rồi mà chưa chia tay, cũng 1 phần vì em nó ở nước ngoài, cãi nhau như cơm bữa đến khi về nước lại làm lành. Chẳng biết đến khi về hẳn thì sao đây....
Vote cho Tranganhfut và Oopszzzzz để đổi nhiều số 5*
Gửi lúc 15:51, 16/05/05
|
toidien
 ,Vietnam Thành viên từ 09:15, 20/01/05
Chưa có ai bình chọn
|
Các bạn tuổi Canh Thân thân mến ơi, Nhìn thấy các bạn thảo luận sôi nổi mà tớ chạnh lòng quá! Tớ Canh Thân chính hiệu đây, can tội lấy chồng sớm, mà chẳng hiểu ra làm sao cả, cũng đã yêu nhau mấy năm trời, tìm hiểu nhau kỹ càng lắm rồi. Thế mà lấy chồng xong, hai vợ chồng lập tức đã muốn nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, giờ thì buồn lắm, chẳng biết đi đến đâu cơ. Nhắn nhủ to girls: Tuổi chúng mình đừng lấy chồng sớm nhé! Đến băm lấy cũng được, chẳng sao cả, chỉ sợ các cô không chịu được thôi. Ăn chắc mặc bền còn hơn như tớ đây!
Gửi lúc 16:28, 16/05/05
|
hoa_mua_ha Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời
 ,Vietnam Thành viên từ 17:42, 22/10/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của nhocmon viết lúc 13:51 ngày 16/05/2005:
Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 12:56 ngày 15/05/2005:
Trích từ bài của nhocmon viết lúc 11:24 ngày 15/05/2005:
Ghét nhất là con trai tuổi khỉ! Ghét cực kì là ghét. Vậy mà vẫn không cách nào quẳng được cái tuổi khỉ ra khỏi đầu. Có lẽ chờ thời gian là cách tốt nhất.
Hì hì, đúng là ghét của nào trời trao của nấy.Nhưng mà Hoa thấy các bạn con trai tuổi khỉ đáng yêu đấy chứ!? Bạn nào cũng rất vui vẻ và thông minh, vui tính. Nhưng mà người tuổi khỉ thường rất đa đoan, cả nghĩ thì phải? Hoa_mua_ha
Hì, vậy chị Hoa ơi, làm cách nào để "đối phó" và trị mấy gã khỉ thường đa đoan, cả nghĩ nhỉ? 
Em nhocmon ơi, "đối phó" với mấy gã khỉ mà làm gì cho mệt, toàn là gã đẹp giai với vui tính cả, ví dụ như cái anh gì tóc xoăn xoăn ở trên kia kìa. Con trai tuổi khỉ hay lắm đấy. Hoa_mua_ha Gửi lúc 18:00, 16/05/05
|
nb_kn Behind a man is a woman
 ,Vietnam Thành viên từ 13:06, 04/05/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Kính thưa toàn thể CANH THÂN, tui cũng CT nè. Xem chừng mọi người chỉ còn băn khoăn về cái vụ "tưng tưng" nữa thôi. Vậy tại sao CANH THÂN ko tìm CANH THÂN thử xem. Ke ke ke, hay là sợ gặp nhau là chẳng khác gì cái chuồng khỉ. Tui thấy tụi CT chúng mình là nhất rùi, boy thì thằng nào cũng (nói chung) là thành công trong công việc, sự nghiệp, girl thì cô nào cũng rất cá tính . Group 80 mà đi chơi với nhau thì có mà toán loạn hết cả lên. kekeke. Hay là tụi CT chỉ bít làm bạn của nhau ma ko biết làm .... của nhau. Đời là cái đinh Tình là cái que Ngo ngoe là chọc Gửi lúc 08:13, 17/05/05
|
boysaigon Anh iu của Hụi Gà, con khỉ già lãng tử. Iu ngọc lan, iu cả mùa thu Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 19:23, 12/03/03
Đã được 25 người bình chọn (3.80)
|
Ừm, ý kiến Canh Thân đến với Canh Thân hay đấy. Thầy bói (Chúa ghét thầy bói mà sao cứ nhắc mấy ông nội này hoài vậy không biết?) nói rằng, CT mà đi chung với CT thì hoặc giàu nứt vávh đổ tường, hoặc là nghèo mạt rệp không ngóc đầu lên nổi. Nhưng theo tình hình chung là dân CT ai cũng chịu thương, chịu khó, thương trường đều thành công thì chắc trường hợp thứ nhất là hợp lý nhất. Đúng hông mấy bồ? Mình chơi chung 1 group 6 tên (Bè lũ 6 tên), thì có 5 thằng CT, 1 thằng tuổi Tỵ. 5 thằng CT chơi với nhau rất hợp, đã 10 năm rồi vẫn cứ như trẻ con, quậy không thua con nít, chỉ tội cái là tình duyên thằng nào cũng lận đận như nhau. Cuối cùng có 1 thằng tình nguyện cặp bồ với 1 nàng cũng CT xem sao. Qua... 2 tháng thì chưa thấy có vấn đề gì. Chờ xem vậy! Mà ở đây có ai ở Sài Gòn hông dzậy? Để bữa nào đám khỉ XiTi nhà mình bù khú café than thở rồi quậy phá 1 bữa được không? ...Tôi đi tìm một nửa của tôi
Và cũng biết giờ này đâu có
Em cũng tìm tôi, tìm tôi như vậy
Chỉ có điều, ta chưa nhận ra nhau
Gửi lúc 09:18, 17/05/05
|
lenhhoxung1212 Mùa thu lá bay em đã đi rồi....
 ,Vietnam Thành viên từ 20:22, 05/12/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Cái cách CT+CT tôi thấy ko ổn, đừng bác nào dại dột nhé.. Như tôi đây này, tan tành mây khói. Cũng tại con trai hay con gái tuổi này đều thông minh, bướng bỉnh, hiếu thắng nên khó lắm.. chuyện tình đẹp sau vài năm cũng thành mây khói.. Bọn bẹn tôi cũng thế, cũng vài đôi nhưng cuối cùng ko chịu nổi nhiệt.. Nhưng lạ kỳ là cái tuổi này chẳng hay chấp nhặt, làm người yêu thì mệt mỏi nhưng làm bạn thì rất hay, rất tốt. Thế nên là bạn là đẹp nhất. Mà ai ở HN thì thỉnh thoảng giao lưu nhỉ. Khỉ anh thì mời ra Lan Chín , còn khỉ chị thì mời đi uống nước. YM: lenhhoxung2012 online 8-17h Gửi lúc 10:48, 17/05/05
|
hoa_mua_ha Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời
 ,Vietnam Thành viên từ 17:42, 22/10/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của lenhhoxung1212 viết lúc 10:48 ngày 17/05/2005:
Cái cách CT+CT tôi thấy ko ổn, đừng bác nào dại dột nhé.. Như tôi đây này, tan tành mây khói. Cũng tại con trai hay con gái tuổi này đều thông minh, bướng bỉnh, hiếu thắng nên khó lắm.. chuyện tình đẹp sau vài năm cũng thành mây khói.. Bọn bẹn tôi cũng thế, cũng vài đôi nhưng cuối cùng ko chịu nổi nhiệt.. Nhưng lạ kỳ là cái tuổi này chẳng hay chấp nhặt, làm người yêu thì mệt mỏi nhưng làm bạn thì rất hay, rất tốt. Thế nên là bạn là đẹp nhất. Mà ai ở HN thì thỉnh thoảng giao lưu nhỉ. Khỉ anh thì mời ra Lan Chín , còn khỉ chị thì mời đi uống nước. YM: lenhhoxung2012 online 8-17h
Ừ ừ ừ, tớ tán thành với cậu mấy câu này lắm. Tớ chưa thấy ai CT mà lại đi chấp vặt, giận dỗi lâu ngày cả . Chơi với mấy con khỉ CT này rất chi là sung sướng, có hoa quả bánh kẹo gì cũng mang đi cho hết, chỉ mỗi tội lúc nào cũng láu táu. CT hầu hết đều tốt tính và nghịch ngợm, với ai cũng chơi được, hay trêu chọc mọi người và nhiệt tình với bạn bè nữa chứ! Mà khỉ chị thì có được mời vào Lan Chín không nhỉ? Hoa_mua_ha Gửi lúc 11:42, 17/05/05
|
yellowribbon
,Vietnam Thành viên từ 11:04, 14/05/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của huong_co_may viết lúc 17:57 ngày 16/05/2005:
Cả làng ơi, cỏ may chỉ thấy mọi người đồng lòng ca thán về tuổi Canh Thân của chúng ta thôi nhỉ?? Không có ai có ý kiến phản biện gì ư?? Chẳng nhẽ tuổi Canh Thân của chúng ta lại xấu xấu đến mức thế sao ...
Ý kiến phản biện đây bạn ơi: - Con bạn tớ cũng tuổi Canh Thân, nó lấy chồng và được chồng chiều chuộng và yêu thương thấy phát sợ . Gia đình nó đều nói chồng nó mang nợ với nó nên phải chiều chuộng và lo lắng cho nó như thế. Tớ hỏi nó có sinh vào giờ Dần không thì nó nói không hề. Chồng nó rất giỏi, đẹp trai, hiền lành và lại yêu nó hết lòng còn nhìn vẻ bề ngoài thì nó hoàn toàn không đẹp đôi với chồng nó. Tất nhiên tính tình nó tốt bụng nên cuộc sống nó có hậu cũng đúng. Thế thì hạnh phúc hay lận đận trong tình duyên có phải do tuổi tác không nhỉ? - Một loạt bạn bè tớ đều hạnh phúc như thế và đều lấy chồng sớm, tớ chưa nghe trường hợp nào mà vợ chồng không thương yêu nhau (ngoại trừ topic này) - Còn những đứa đang có người yêu thì cũng hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đã chọn lựa. - Còn trường hợp của tớ. Hì. Là một trường hợp cá biệt. Đôi khi cũng nghĩ không biết phải do tuổi Canh Thân nhưng suy cho cùng thì không phải vì đã có gì đâu mà lận đận. Căn bản là mình chưa tìm ra người mà mình mong đợi thôi chứ không phải do tuổi tác. Còn việc gia đình không hạnh phúc, tình duyên không suôn sẻ,.. chủ yếu là do chủ quan của mình. Nếu yêu thương nhau chân thành nhất thì điều gì cũng có thể vượt qua. Tình yêu có thể làm được nhiều điều kỳ diệu. Tớ chờ đợi cũng mỏi mòn lắm rùi nhưng tớ vẫn có một niềm tin: nếu ta sống hết lòng thì cuộc sống nhất định sẽ không quay lưng lại với ta.  Đấy là một vài ý kiến phản biện lại, còn nhiều nữa mà để tớ suy nghĩ và hệ thống lại rồi post sau nhé. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn  Gửi lúc 13:30, 17/05/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|