Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4623864 người đang duyệt site , trong đó có 4783 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Tâm sựTình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhCuộc sốngDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Tâm sự
 
  Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    4242 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • saobienxua ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 55395 lượt đọc và 1029 bài trả lời  
         
    ( 1 người bầu )
      
    hoa_mua_ha
    Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:42, 22/10/04


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của lenhhoxung1212 viết lúc 09:49 ngày 29/05/2005:


    Hội canh thân back up</A></P>[/sign]

    Được lenhhoxung1212 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 29/05/2005


    Cảm ơn LHX nhé! Mọi người ơi, nhanh chân đăng ký thành viên của hội khỉ theo đường link mà LHX ở trên nhé! Thế là yên tâm rùi, cảm ơn LHX nhé, người nhìn xa trông rộng .

    Hoa_mua_ha

    Gửi lúc 22:26, 29/05/05Về đầu trang

    hoa_mua_ha
    Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:42, 22/10/04


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của ke_chien_bai viết lúc 22:26 ngày 29/05/2005:


    Tớ cũng đang thấy lo lắng đấy. Tớ lại đâm nhầm vào cái bị cấm mới khổ chứ. Ngang bướng lắm mà.Can bản cứ nghĩ tốt và biết sống là được. Giờ tớ vẫn thế. Vẫn tốt, vẫn biết sống, vẫn đầy người yêu( nhưng mình không yêu)... và dạo này thì hay stress.
    Cãi nhau suốt. Gần hết chịu nổi rồi.
    Còn về công danh tớ cũng chả tháy tốt đẹp tẹo nào. Vẫn thất nghiệp. Ai làm sếp rồi tạo điều kiện cho cái công danh của tớ cái. Híc.

    chán quá,chán quá,chán quá....


    Híc híc, lại một Canh Thân nữa rùi.

    - Cãi nhau suốt à? Thế thì mệt mỏi lắm. Chắc cậu cũng biết cách là phải làm thế nào cho hết cãi nhau rùi đúng ko?

    - Công danh sự nghiệp à? Bọn khỉ thường phải tự chiến đấu thì phải. Trong số các canh thân mà tớ biết có lẽ HBB có dáng làm sếp nhất, trái tim lại bao la nhất, ấy mà PM cho cậu ấy thể nào cậu ấy cũng giúp được cậu, ko cách này thì cách khác . HBB nhỉ?

    Hoa_mua_ha

    Gửi lúc 22:32, 29/05/05Về đầu trang

    Goodbye2romance
    Tóc vuốt mãi không thẳng

    Thành viên rất tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:01, 11/04/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.78)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trời ạ các bác Canh Thân này "buôn dưa lê" khiếp hồn, hôm tới tớ UP ảnh hội tớ đi chơi cuối tuần ở Xì Gèng nhé ke ke ke

    Tôi nhớ đến người mình yêu cứ hai phút một lần


     Tôi nhớ đến người mình thích chỉ khi nào tôi nhớ họ

    Gửi lúc 08:27, 30/05/05Về đầu trang

    hbb
    TIẾT HẠNH KHẢ PHONG , TIẾT CANH kiêm BONSAI SS , Ngây thơ - TTVN Approval



    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:30, 06/04/04


    Đã được 14 người bình chọn (4.43)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Buôn dưa lê ác chiến .... Đến phải chuyển tên topic thành " Buôn dưa các loại " .. Báo cáo tớ đã ra đến HN nguyên vẹn mặc dù phải để lại một số thứ ở Cửa Lò

    @ Hoa : Thông tin nào rò rỉ mà bảo tớ đang bị mấy cô H''''mông bắt cóc ấy nhỉ .. Nghe Hoa hoè nói xong thấy giật mình ... ngó quanh để yìm mấy cái camera theo dõi trộm ... .

    Tinh hình là đặt chân lên Đèo Con rồi ngó nghênh đường HCM thấy chẳng có cái cóc khô gì cả .. Trời thì nắng vỡ đầu .. sóng điện thoại thì tịt ngóm .... Cũng may là mấy bác dân xây dựng ở đây chịu khó lần mò .. nhất quyết kéo đi ngắm " thắng cảnh" mới ... trả là ở mấy con suối gần đó hay có mấy cô dân tộc ( không rõ có phải H''''mông không ) chuyên .. tắm trần .. Eo ơi khổ .. mắt mình thì đã cận .. lại phải cố lồi mắt mắt ra mà xem ..... Đúng là giữa vùng heo hút này .. chỉ có mấy gã đàn ông và máy ủi, máy xúc kèm thêm đất và đá .. cái này đúng là "thắng cảnh'''' thật ... Cuối cũng là tớ phải "kỷ niệm " cái ống nhòm Trung quốc 25k cho núi rừng Hà Tĩnh ...

    Về đến sông Bến Thuỷ rồi mới biết là Amore gọi .. nhưng khổ nỗi không thể gọi lại được .. chẳng hiểu cái bọn Mobi trong đó nó đùng dung lượng tổng đài làm cái gì ... nhưng cuối cũng cũng gặp được NÀNG .. trong một khung cảnh tuyệt đẹp ... chỉ mỗi tội tớ đang mặc quần đùi và tay toàn nùi cua ... miệng đầy vị bia ... .. dù sao bia cũng đỡ hơn mắm tôm

    @ Xung : Đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ .. Bãi biển Cửa Lò đẹp nên thơ .. không có trăng nhưng gió mát lồng lộng .. có hai kẻ ngồi bên gốc dừa .. cạnh cốc nước rừa trao đổi quà cáp .. Ảnh Amore ông nhìn thấy rồi ... còn bên ngoài thì tôi đánh giá ảnh lột tả được 60% thực chất ... Tớ không nghĩ Amore lại có đủ khả năng tranh giành vụ cá độ với bạn Quốc Khành của tớ ... Cô giáo xịn nhé.. tuy dạy kinh tế nhưng lại yêu thích các tác phẩm văn học .. và nhất là ngồi nghe NÀNG trả nhời điện thoại để cắt một cơ số đuôi ( ngày thứ 7 mà ) mà tớ thấy nổi gai ốc ... .. đồng chí xem có đủ năng lực cạnh tranh không ?? Luật Canh tranh vừa được Quốc Hội thông qua rồi đấy .

    Ờ .. còn cái vụ Amore rất cảm động trước món quà của ông và thân thương nhờ tôi chuyển lại một món quà như vậy nhưng yên cầu " nồng nàn" hơn .... Vụ này hơi kẹt rồi ... Với ông thì kiểu Pháp hay kiểu Anh gì cũng không ổn hết

    @ALL GIRL : có bạn nào thương tình giúp tớ cái .... hàng hoá quy định không chuyển tải nhưng cứ pass qua một cầu nữa cho an toàn ... .. Tớ sẽ chuyển quà của Amore tặng Xung cho ấy .. sau đó ấy tặng lại Xung

    66 77 028

    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 30/05/2005

    Gửi lúc 09:09, 30/05/05Về đầu trang

    huong_co_may


    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:06, 09/05/05


    Đã được 5 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của hbb viết lúc 09:09 ngày 30/05/2005:


    Buôn dưa lê ác chiến .... Đến phải chuyển tên topic thành " Buôn dưa các loại " .. Báo cáo tớ đã ra đến HN nguyên vẹn mặc dù phải để lại một số thứ ở Cửa Lò

    @ Hoa : Thông tin nào rò rỉ mà bảo tớ đang bị mấy cô H''''mông bắt cóc ấy nhỉ .. Nghe Hoa hoè nói xong thấy giật mình ... ngó quanh để yìm mấy cái camera theo dõi trộm ... .

    Tinh hình là đặt chân lên Đèo Con rồi ngó nghênh đường HCM thấy chẳng có cái cóc khô gì cả .. Trời thì nắng vỡ đầu .. sóng điện thoại thì tịt ngóm .... Cũng may là mấy bác dân xây dựng ở đây chịu khó lần mò .. nhất quyết kéo đi ngắm " thắng cảnh" mới ... trả là ở mấy con suối gần đó hay có mấy cô dân tộc ( không rõ có phải H''''mông không ) chuyên .. tắm trần .. Eo ơi khổ .. mắt mình thì đã cận .. lại phải cố lồi mắt mắt ra mà xem ..... Đúng là giữa vùng heo hút này .. chỉ có mấy gã đàn ông và máy ủi, máy xúc kèm thêm đất và đá .. cái này đúng là "thắng cảnh'''' thật ... Cuối cũng là tớ phải "kỷ niệm " cái ống nhòm Trung quốc 25k cho núi rừng Hà Tĩnh ...

    Về đến sông Bến Thuỷ rồi mới biết là Amore gọi .. nhưng khổ nỗi không thể gọi lại được .. chẳng hiểu cái bọn Mobi trong đó nó đùng dung lượng tổng đài làm cái gì ... nhưng cuối cũng cũng gặp được NÀNG .. trong một khung cảnh tuyệt đẹp ... chỉ mỗi tội tớ đang mặc quần đùi và tay toàn nùi cua ... miệng đầy vị bia ... .. dù sao bia cũng đỡ hơn mắm tôm

    @ Xung : Đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ .. Bãi biển Cửa Lò đẹp nên thơ .. không có trăng nhưng gió mát lồng lộng .. có hai kẻ ngồi bên gốc dừa .. cạnh cốc nước rừa trao đổi quà cáp .. Ảnh Amore ông nhìn thấy rồi ... còn bên ngoài thì tôi đánh giá ảnh lột tả được 60% thực chất ... Tớ không nghĩ Amore lại có đủ khả năng tranh giành vụ cá độ với bạn Quốc Khành của tớ ... Cô giáo dạy đại học Vinh xin nhé.. tuy dạy kinh tế nhưng lại yêu thích các tác phẩm văn học .. và nhất là ngồi nghe NÀNG trả nhời điện thoại để cắt một cơ số đuôi ( ngày thứ 7 mà ) mà tớ thấy nổi gai ốc ... .. đồng chí xem có đủ năng lực cạnh tranh không ?? Luật Canh tranh vừa được Quốc Hội thông qua rồi đấy .

    Ờ .. còn cái vụ Amore rất cảm động trước món quà của ông và thân thương nhờ tôi chuyển lại một món quà như vậy nhưng yên cầu " nồng nàn" hơn .... Vụ này hơi kẹt rồi ... Với ông thì kiểu Pháp hay kiểu Anh gì cũng không ổn hết

    @ALL GIRL : có bạn nào thương tình giúp tớ cái .... hàng hoá quy định không chuyển tải nhưng cứ pass qua một cầu nữa cho an toàn ... .. Tớ sẽ chuyển quà của Amore tặng Xung cho ấy .. sau đó ấy tặng lại Xung

    66 77 028


    Hbb tường thuật chi tiết quá ha? Nhưng cỏ may thấy Amore than phiền với Hoa là không gặp được cậu vì thế không nhận được quà của LHX gửi vào?? Sao thế nhỉ?? Hay là Hbb lấy quà của LHX gửi cho Amore tặng lại cho ai rùi?? Đề nghị Hbb kiểm tra lại địa chỉ nhận quà xem có nhầm lẫn gì không, nếu có nhầm lẫn thì phải bồi thường lại cho cả LHX và Amore đấy!!!

    Gửi lúc 09:28, 30/05/05Về đầu trang

    mactoc


    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:50, 14/10/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tớ trả lời câu hỏi chứng minh 2=1 nhé, mọi người cứ 2 becomes 1 làm....đen tối quá, hihi
    Giả thiết: a=b # 0
    Nhân 2 vế với a: a^2 = ab
    Trừ 2 vế với b^2: a^2 - b^2 = ab - b^2
    Khai triển: (a-b)(a+b) = b(a-b)
    <=> a+b = b
    <=> 2b = b (theo giả thiết)
    <=> 2 = 1
    Phần thưởng là gì nhỉ?
    To Hoa: Bộ phận quan trọng nhất của ngôi nhà là nóc nhà (nhiều ý nghĩa từ nóc nhà lắm, cả vật chất và tinh thần)

    Tớ có thêm câu hỏi nữa: Chứng minh góc vuông bằng góc tù-----> có thưởng

    Gửi lúc 09:42, 30/05/05Về đầu trang

    mactoc


    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:50, 14/10/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của huong_co_may viết lúc 09:28 ngày 30/05/2005:


    Trích từ bài của hbb viết lúc 09:09 ngày 30/05/2005:


    Buôn dưa lê ác chiến .... Đến phải chuyển tên topic thành " Buôn dưa các loại " .. Báo cáo tớ đã ra đến HN nguyên vẹn mặc dù phải để lại một số thứ ở Cửa Lò

    @ Hoa : Thông tin nào rò rỉ mà bảo tớ đang bị mấy cô H''''''''mông bắt cóc ấy nhỉ .. Nghe Hoa hoè nói xong thấy giật mình ... ngó quanh để yìm mấy cái camera theo dõi trộm ... .

    Tinh hình là đặt chân lên Đèo Con rồi ngó nghênh đường HCM thấy chẳng có cái cóc khô gì cả .. Trời thì nắng vỡ đầu .. sóng điện thoại thì tịt ngóm .... Cũng may là mấy bác dân xây dựng ở đây chịu khó lần mò .. nhất quyết kéo đi ngắm " thắng cảnh" mới ... trả là ở mấy con suối gần đó hay có mấy cô dân tộc ( không rõ có phải H''''''''mông không ) chuyên .. tắm trần .. Eo ơi khổ .. mắt mình thì đã cận .. lại phải cố lồi mắt mắt ra mà xem ..... Đúng là giữa vùng heo hút này .. chỉ có mấy gã đàn ông và máy ủi, máy xúc kèm thêm đất và đá .. cái này đúng là "thắng cảnh'''''''' thật ... Cuối cũng là tớ phải "kỷ niệm " cái ống nhòm Trung quốc 25k cho núi rừng Hà Tĩnh ...

    Về đến sông Bến Thuỷ rồi mới biết là Amore gọi .. nhưng khổ nỗi không thể gọi lại được .. chẳng hiểu cái bọn Mobi trong đó nó đùng dung lượng tổng đài làm cái gì ... nhưng cuối cũng cũng gặp được NÀNG .. trong một khung cảnh tuyệt đẹp ... chỉ mỗi tội tớ đang mặc quần đùi và tay toàn nùi cua ... miệng đầy vị bia ... .. dù sao bia cũng đỡ hơn mắm tôm

    @ Xung : Đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ .. Bãi biển Cửa Lò đẹp nên thơ .. không có trăng nhưng gió mát lồng lộng .. có hai kẻ ngồi bên gốc dừa .. cạnh cốc nước rừa trao đổi quà cáp .. Ảnh Amore ông nhìn thấy rồi ... còn bên ngoài thì tôi đánh giá ảnh lột tả được 60% thực chất ... Tớ không nghĩ Amore lại có đủ khả năng tranh giành vụ cá độ với bạn Quốc Khành của tớ ... Cô giáo dạy đại học Vinh xin nhé.. tuy dạy kinh tế nhưng lại yêu thích các tác phẩm văn học .. và nhất là ngồi nghe NÀNG trả nhời điện thoại để cắt một cơ số đuôi ( ngày thứ 7 mà ) mà tớ thấy nổi gai ốc ... .. đồng chí xem có đủ năng lực cạnh tranh không ?? Luật Canh tranh vừa được Quốc Hội thông qua rồi đấy .

    Ờ .. còn cái vụ Amore rất cảm động trước món quà của ông và thân thương nhờ tôi chuyển lại một món quà như vậy nhưng yên cầu " nồng nàn" hơn .... Vụ này hơi kẹt rồi ... Với ông thì kiểu Pháp hay kiểu Anh gì cũng không ổn hết

    @ALL GIRL : có bạn nào thương tình giúp tớ cái .... hàng hoá quy định không chuyển tải nhưng cứ pass qua một cầu nữa cho an toàn ... .. Tớ sẽ chuyển quà của Amore tặng Xung cho ấy .. sau đó ấy tặng lại Xung

    66 77 028


    Hbb tường thuật chi tiết quá ha? Nhưng cỏ may thấy Amore than phiền với Hoa là không gặp được cậu vì thế không nhận được quà của LHX gửi vào?? Sao thế nhỉ?? Hay là Hbb lấy quà của LHX gửi cho Amore tặng lại cho ai rùi?? Đề nghị Hbb kiểm tra lại địa chỉ nhận quà xem có nhầm lẫn gì không, nếu có nhầm lẫn thì phải bồi thường lại cho cả LHX và Amore đấy!!!



    Tự nhiên hôm nay mạng trộm vía, viết nhanh đọc nhanh nhỉ.
    LHX sướng nhé, lâu lắm mới nhận được món quá...quý như vậy còn gì. Chúc mừng chúc mừng hehe

    Gửi lúc 09:58, 30/05/05Về đầu trang

    karina


    ,Vietnam
    Thành viên từ 15:13, 06/05/04


    Đã được 5 người bình chọn (3.40)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của mactoc viết lúc 09:42 ngày 30/05/2005:


    Tớ trả lời câu hỏi chứng minh 2=1 nhé, mọi người cứ 2 becomes 1 làm....đen tối quá, hihi
    Giả thiết: a=b # 0
    Nhân 2 vế với a: a^2 = ab
    Trừ 2 vế với b^2: a^2 - b^2 = ab - b^2
    Khai triển: (a-b)(a+b) = b(a-b)
    <=> a+b = b
    <=> 2b = b (theo giả thiết)
    <=> 2 = 1
    Phần thưởng là gì nhỉ?
    To Hoa: Bộ phận quan trọng nhất của ngôi nhà là nóc nhà (nhiều ý nghĩa từ nóc nhà lắm, cả vật chất và tinh thần)

    Tớ có thêm câu hỏi nữa: Chứng minh góc vuông bằng góc tù-----> có thưởng



    Đến dòng bôi vàng là biểu thức vô định rồi a=b = > a-b = 0 bạn không thể chia 1 số cho 0 được để mà rút gọn đẳng thức =>Chưa thuyết phục

    Gửi lúc 10:18, 30/05/05Về đầu trang

    huong_co_may


    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:06, 09/05/05


    Đã được 5 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của mactoc viết lúc 09:42 ngày 30/05/2005:


    Tớ trả lời câu hỏi chứng minh 2=1 nhé, mọi người cứ 2 becomes 1 làm....đen tối quá, hihi
    Giả thiết: a=b # 0
    Nhân 2 vế với a: a^2 = ab
    Trừ 2 vế với b^2: a^2 - b^2 = ab - b^2
    Khai triển: (a-b)(a+b) = b(a-b)
    <=> a+b = b
    <=> 2b = b (theo giả thiết)
    <=> 2 = 1
    Phần thưởng là gì nhỉ?
    To Hoa: Bộ phận quan trọng nhất của ngôi nhà là nóc nhà (nhiều ý nghĩa từ nóc nhà lắm, cả vật chất và tinh thần)

    Tớ có thêm câu hỏi nữa: Chứng minh góc vuông bằng góc tù-----> có thưởng



    Tất cả mọi bước cỏ may đều đồng ý với mai toc nhưng chỉ có một bước cỏ may không đồng ý với bạn:
    a-b=0 (a=b); vì thế người ta không chia 2 vế cho 0, hoặc giản ước hai vế cho số 0 bao giờ (phạm lỗi nhé!)

    Gửi lúc 10:22, 30/05/05Về đầu trang

    mactoc


    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:50, 14/10/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của huong_co_may viết lúc 10:22 ngày 30/05/2005:


    Trích từ bài của mactoc viết lúc 09:42 ngày 30/05/2005:


    Tớ trả lời câu hỏi chứng minh 2=1 nhé, mọi người cứ 2 becomes 1 làm....đen tối quá, hihi
    Giả thiết: a=b # 0
    Nhân 2 vế với a: a^2 = ab
    Trừ 2 vế với b^2: a^2 - b^2 = ab - b^2
    Khai triển: (a-b)(a+b) = b(a-b)
    <=> a+b = b
    <=> 2b = b (theo giả thiết)
    <=> 2 = 1
    Phần thưởng là gì nhỉ?
    To Hoa: Bộ phận quan trọng nhất của ngôi nhà là nóc nhà (nhiều ý nghĩa từ nóc nhà lắm, cả vật chất và tinh thần)

    Tớ có thêm câu hỏi nữa: Chứng minh góc vuông bằng góc tù-----> có thưởng



    Tất cả mọi bước cỏ may đều đồng ý với mai toc nhưng chỉ có một bước cỏ may không đồng ý với bạn:
    a-b=0 (a=b); vì thế người ta không chia 2 vế cho 0, hoặc giản ước hai vế cho số 0 bao giờ (phạm lỗi nhé!)



    Thì bản thân câu hỏi đưa ra cũng vô lý rồi mà, nếu 2 mà bằng một thì đất với trời cũng sẽ nhập vào 1, và.... tất cả mọi thứ đều có thể bằng 1.
    Nghĩ ra được đến đó để chứng minh cũng giỏi rồi, đề nghị phát phần thưởng cho tớ chứ đừng chê tớ, hehe. Hơn nữa tớ đâu phải nhà toán học, chỉ là một cô thư ký ngồi gõ máy tính chuyên buôn chuyện mà thôi

    Gửi lúc 10:31, 30/05/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    1.65625