|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tâm sự, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Tâm sự |
|
|
Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!! | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
lenhhoxung1212 Mùa thu lá bay em đã đi rồi....
 ,Vietnam Thành viên từ 20:22, 05/12/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của huong_co_may viết lúc 09:07 ngày 01/06/2005:
@LHX, Hoa: các bác lên kế hoạch cho buổi ọp ẹp tuần này đi chứ???....chờ mãi mà chẳng thấy sủi tăm rì cả....hic hic...
Okie sau 2 vụ khá thành công và nhẹ nhàng.. lần này BTC thuận theo đa số và quyết định sẽ ọp tại quán Beer ...     Địa điểm thì tôi chọn Lan 9, quán rộng, nhân viên nhiệt tình .. địa chỉ trên đường Láng Hạ, gần ngã tư Giảng Võ để tiện bề đi lại. Thời gian là chiều tối ngày CN, 5h30.... Đề nghị cyber, karina, hbb, lovezet 1.2.3... và toàn thể bà con thu xếp thời gian tham gia nhé..Hội canh thân back up Gửi lúc 09:39, 01/06/05
|
huong_co_may
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 09/05/05
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của lenhhoxung1212 viết lúc 09:39 ngày 01/06/2005:
Trích từ bài của huong_co_may viết lúc 09:07 ngày 01/06/2005:
@LHX, Hoa: các bác lên kế hoạch cho buổi ọp ẹp tuần này đi chứ???....chờ mãi mà chẳng thấy sủi tăm rì cả....hic hic...
Okie sau 2 vụ khá thành công và nhẹ nhàng.. lần này BTC thuận theo đa số và quyết định sẽ ọp tại quán Beer ...     Địa điểm thì tôi chọn Lan 9, quán rộng, nhân viên nhiệt tình .. địa chỉ trên đường Láng Hạ, gần ngã tư Giảng Võ để tiện bề đi lại. Thời gian là chiều tối ngày CN, 5h30.... Đề nghị cyber, karina, hbb, lovezet 1.2.3... và toàn thể bà con thu xếp thời gian tham gia nhé..Hội canh thân back up
Bravo...BTC ...vụ này chắc sôi động lắm đây....tặng hoa hồng cho BTC nhé  Gửi lúc 09:52, 01/06/05
|
hoa_mua_ha Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời
 ,Vietnam Thành viên từ 17:42, 22/10/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Hic hic, Quanchita ơi, mọi người đồn oan cho Hoa rồi, ở ngoài đời Hoa hiền khô à, trên mặt tớ còn có dấu bảo hành đỏ chót! Không tin hôm nào gặp sẽ biết!Hôm trước, Xung và Lovezet bàn bạc nhau đi bia bọt gì ở Lan Chín Lan Sống gì đó đúng ko? Chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch đó chứ nhỉ? Mọi người thíc CN hay thứ 7 đấy? Hôm nay ngày tết thiếu nhi Hoa tớ xin chúc khỉ nhà mình thật vui! Nhớ quá khứ quá úi trùi ui 15 năm trước mình cũng được vui không kém gì Bi giờ qua tuổi dậy thì Chẳng ai nhòm ngó vì thiếu nhi lớn hết rùi!  Hoa_mua_ha Gửi lúc 10:00, 01/06/05
|
hoa_mua_ha Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời
 ,Vietnam Thành viên từ 17:42, 22/10/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Mình mới chưa kịp trả lời có 5p mà 5p sau quay lại đã thấy mấy câu nói của mình bị lạc hậu rùi! Tớ ủng hộ mọi người đến Lan 9 vì gần nhà tớ, đi bộ sang cũng được. Sướng quá! Hoa_mua_ha Gửi lúc 10:09, 01/06/05
|
lenhhoxung1212 Mùa thu lá bay em đã đi rồi....
 ,Vietnam Thành viên từ 20:22, 05/12/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Tặng hoa, amore, cỏ may và BG fan nhé 
Ngòa ra tớ còn 1 bộ các biểu tượng cho máy tính, các biểu tượng chuột là các hình vẽ về BG, ảnh BG hay áo thi đấu của Bg rất độc đáo.. bạn nào muốn làm PC của mình sinh động hơn, độc đáo hơn thì cho mình email mình gửi cho... Hội canh thân back up Được lenhhoxung1212 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 01/06/2005 Gửi lúc 10:40, 01/06/05
|
huong_co_may
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 09/05/05
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 10:00 ngày 01/06/2005:
Hic hic, Quanchita ơi, mọi người đồn oan cho Hoa rồi, ở ngoài đời Hoa hiền khô à, trên mặt tớ còn có dấu bảo hành đỏ chót! Không tin hôm nào gặp sẽ biết!Hôm trước, Xung và Lovezet bàn bạc nhau đi bia bọt gì ở Lan Chín Lan Sống gì đó đúng ko? Chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch đó chứ nhỉ? Mọi người thíc CN hay thứ 7 đấy? Hôm nay ngày tết thiếu nhi Hoa tớ xin chúc khỉ nhà mình thật vui! Nhớ quá khứ quá úi trùi ui 15 năm trước mình cũng được vui không kém gì Bi giờ qua tuổi dậy thì Chẳng ai nhòm ngó vì thiếu nhi lớn hết rùi!  Hoa_mua_ha
Đọc thơ của Hoa tớ cứ liên tưởng tới mình đang ung dung, thong thả đi trên con đường Trường Chinh nhà tớ vậy... Gửi lúc 10:42, 01/06/05
|
hoa_mua_ha Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời
 ,Vietnam Thành viên từ 17:42, 22/10/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
@Cỏ May: May mà ấy nghĩ là mình đang ung dung đi trên đường Trường Chinh, nếu ấy lại tưởng tượng mình đang hùng hục phi xe thì Hoa tớ ái ngại cho cái tài thơ ca của mình lắm! @ Xung: Cảm ơn ấy, làm tâm hồn tớ lại xao xuyến rùi. I love R.B., anh ấy có một “thói quen” rất đáng yêu đó là mỗi khi buồn đôi mắt thường dõi ra xa vào một điểm vô định, thế nên tớ cũng bắt chước, mỗi lần buồn đều nhìn xa xa. All in all, I love Baggio! Hoa_mua_ha Gửi lúc 12:14, 01/06/05
|
ngocboi
 ,Vietnam Thành viên từ 14:34, 23/05/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Nhân ngày Quốc Tế thiếu nhi xin kính chúc đại gia đình Nhà Khỉ chúng ta sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.....Chị Khỉ, Anh khỉ nào chưa có another half thì sẽ mau có cặp có đôi ( Để còn mở ra một topic "Vợ Chồng Nhà Khỉ " nữa chứ!!!). Còn Anh chị nào có đôi rồi thì mau mau sinh con đẻ cái để Đại gia đình chúng ta ngày càng vững mạnh ..... Tớ thấy thật vui khi Topic hội Khỉ nhà ta ngày càng máu hic hic...mong các Khỉ chúng ta ngày càng phát huy..... Khỉ tôi thấy các bạn đi chơi nhiều thích thât.. nhưng rất tiếc Khỉ đây ở xa quá không tham gia cùng anh chị em được ...mong anh chi em post ảnh đi chơi, ăn uống lên cho pà con ở xa như Khỉ đây ké với.....
Hôm nay Quốc Tế Thiếu Nhi Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều Chơi nhiều thì lại làm nhiều làm nhiều thì mới có nhiều trẻ con.... Gửi lúc 12:58, 01/06/05
|
Goodbye2romance Tóc vuốt mãi không thẳng Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 00:01, 11/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.78)
|
Nhớ HN, nhớ bia HN v..v.. Tặng gia đình nhà "khỉ" bài thơ sưu tầm được gọi là nhân ngày Tết của Thiếu nhi   Có Hà Nội giữa Sài Gòn chiều nay khi gió Bắc lại về buốt giá những chiếc áo lạnh, được dịp khoe màu phố xá từ phía Bạch đằng thoảng lại chút gió... Hồ Tây (?!) Có Hà Nội giữa Sài gòn heo may những vòm cây chợt thơm đầy hoa sữa có chút gì- tựa hồ nỗi nhớ Len lén vào lòng thành nỗi hoài vọng cố hương Có Hà Nội giữa Sài Gòn vấn vương đi bên em giữa con đường ngập lá Nắng hanh hao hồng tươi đoi má Con đường chiều sao quen - lạ thực - hư Có hà Nội giữa Sài Gòn ưu tư (trong) tiếng guitare bập bùng, hoang vắng Có chút gì từ ngày xưa xa khuất bỗng hiện về Nhớ quá! Hà Nội ơi... Có-Hà-Nội-giữa Sài-Gòn-chiều-nay
Tôi nhớ đến người mình yêu cứ hai phút một lần
Tôi nhớ đến người mình thích chỉ khi nào tôi nhớ họ Gửi lúc 13:39, 01/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|