|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tâm sự, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Tâm sự |
|
|
Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!! | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
huong_co_may
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 09/05/05
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của quanchita viết lúc 16:51 ngày 02/06/2005:
Khiếp quá, cái topic này sao dài nhanh thế. Vừa lúc đầu giờ chiều tớ mới thấy nó ở trang 49 mà bây giờ đã đến trang 52 rùi. Công nhận là hội Khỉ vàng buôn chuyện giỏi thật. Nhất là bạn Hoa mùa hạ với cả bạn Hương cỏ may, nói cứ như máy khâu ấy nhỉ. Tớ đã thấy mình nói nhiều lắm rồi thế mà so với các cậu thì.. Thế còn chuyện họp hành hôm CN này là thật đấy à? Làm sao để ma mới như tớ nhận ra được các cậu bây giờ ? MÀ ai chủ trì vậy nhỉ ??
Thế chẳng nhẽ lại ngồi chờ đợi bài của bạn post lên ư? Chúng tớ chỉ khác là dám repond lại những bài của các bạn khác post lên thôi, trong khi mọi người chỉ đọc rùi bỏ qua... Nói nhiều là bản sắc dân tộc của con gái mà...có phải cứ ai muốn nói nhiều cũng có thể nói được đâu....
Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 02/06/2005 Gửi lúc 17:18, 02/06/05
|
hoa_mua_ha Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời
 ,Vietnam Thành viên từ 17:42, 22/10/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Hì hì, cả hội làm chủ trì cậu à. Không, hình như ban tổ chức lần này là LHX hay sao ấy! Mà cậu cứ thấy một lũ lâu nhâu thì đấy là bọn khỉ đấy, mà tớ sẽ PM cho cậu số DD của tớ nhé! Qua nhé!Mà tớ nói nhiều quá à để tớ còn điều chỉnh tốc độ, tại vì tớ ham vui thíc nói nhiều thui mà. Tớ là cái máy khâu đấy! hê hê hê! Hoa_mua_ha Gửi lúc 17:23, 02/06/05
|
lovezet For your eyes only
 ,Vietnam Thành viên từ 00:01, 11/04/02
Đã được 62 người bình chọn (4.48)
|
Trích từ bài của mactoc viết lúc 15:18 ngày 02/06/2005:
Ngồi làm việc chán quá đi mất, dán mắt vào cái monitor chết tiệt mà vẫn chưa xong. Tay mỏi rã rời nhưng khi vào đây nghí ngoáy lại hết mỏi mới nguy chứ. Bây giờ tớ chỉ nhớ cái Giường yêu quý của tớ thôi Lần này không đi được, lần sau có điều kiện nhậu nhẹt tớ xin cống nộp chai nếp cái hoa vàng của tớ. Rượu này tớ mua trong lần đi công tác Việt Trì. Rượu nhẹ, dễ uống, nhưng... say nhanh . Mỗi lần đi công tác qua Việt Trì công ty tớ lại tíu tít đăng ký mua rượu, đến nỗi bà chủ quán tưởng tớ mở Tửu quán ở Hà Nội.
dân xây dựng à mà hay đi Việt Trì thế.  Đúng là mấy cái rượu dân tộc này uống nhẹ thật, đợt tớ ở trên Cao bằng ngày nào cũng làm 2 chai lavie mà sáng hôm sau vẫn ra công trường ngon lành. Lâu wá ko đc uống, bữa nào đi cho tớ kí gửi 2 chai rượu ngô nhá.  Gửi lúc 17:28, 02/06/05
|
Goodbye2romance Tóc vuốt mãi không thẳng Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 00:01, 11/04/02
Đã được 23 người bình chọn (4.78)
|
[size=6]<---- F5 liên lục mà vẫn không kịp [/size=6    Tôi nhớ đến người mình yêu cứ hai phút một lần
Tôi nhớ đến người mình thích chỉ khi nào tôi nhớ họ Gửi lúc 17:29, 02/06/05
|
lovezet For your eyes only
 ,Vietnam Thành viên từ 00:01, 11/04/02
Đã được 62 người bình chọn (4.48)
|
Trích từ bài của mactoc viết lúc 14:23 ngày 02/06/2005:
Chiều chủ nhật này tớ busy rồi, chắc không đi được, hic hic, toàn tổ chức vào cái ngày mà.........tớ busy. Không nhậu nhẹt được nhưng karaoke được, hì hì
Ko sao ! lúc nào đi hát cho uống phạt  Gửi lúc 17:30, 02/06/05
|
lovezet For your eyes only
 ,Vietnam Thành viên từ 00:01, 11/04/02
Đã được 62 người bình chọn (4.48)
|
Trích từ bài của huong_co_may viết lúc 16:25 ngày 02/06/2005:
thôi...thôi...tớ xin chịu thua cái khoản nhảy nhót...tớ hãi lắm...tớ chỉ sợ khi tớ đi học nhảy xong rùi về thực hành mọi người thấy tớ nhẩy tưởng tớ trúng gió dãy dãy đồng loạt xông vào cấp cứu thì khổ thân già tớ lắm...
Ko sao ấy ạ ! phê phê làm viên kẹo bay vào là tưng bừng ngay  Gửi lúc 17:35, 02/06/05
|
chuyen_nghi_xau
 ,Vietnam Thành viên từ 13:10, 01/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Từ lúc đăng ký được cái nick, đến lúc post được 1 bài đã tăng lên đến gần 15 trang. Bọn Khỉ có khác, trai gái đều là nhà buôn hạng nhất, dã man luôn. Mình phải giới thiệu một cái không nó lại tăng thêm vài trang nữa mất. Chào đại gia đình nhà Khỉ, tui cũng Canh Thân, cuộc sống cũng hơi long đong, xin cho nhập hội với nhé. À quên, cũng rất yêu quí anh Bánh-giò của đội tuyển Ý như ai ấy. Có off thì cho tui đi với nhé, cho đỡ buồn. Hì Rồi chúng ta sẽ tự chấm hết mình. Một nấm mồ cuối đời, dấu chấm. Gửi lúc 18:03, 02/06/05
|
Cyber Francy
 ,Vietnam Thành viên từ 00:54, 07/04/02
Đã được 4 người bình chọn (4.00)
|
8h 25 gọi Trang Forever, than vãn tình hình không có bạn nhảy thì được thông báo lại đã có lịch uống bia chính thức tại Lan Chín. Dzzzzzzzôôôôô   msg/ MacToc: Chán Mắc Tóc nhỉ. Busy à. Thôi được rồi, tối thứ 2 mang cho tớ chai rượu nhé. Kẻo khi dancing cùng tớ say lại không biết lý do tại sao tớ lại say. <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Lần này không đi được, lần sau có điều kiện nhậu nhẹt tớ xin cống nộp chai nếp cái hoa vàng của tớ. Rượu này tớ mua trong lần đi công tác Việt Trì. Rượu nhẹ, dễ uống, nhưng... say nhanh . Mỗi lần đi công tác qua Việt Trì công ty tớ lại tíu tít đăng ký mua rượu, đến nỗi bà chủ quán tưởng tớ mở Tửu quán ở Hà Nội.
Trích từ bài của mactoc viết lúc 15:33 ngày 02/06/2005:
Lại nghí ngoáy 1 tí. Dưng mà nhà mình đi tàu ngầm hết hay sao mà chẳng thấy buôn nữa nhỉ. Thôi đến lượt tớ buôn hộ cho vậy. Sáng nay cyber gọi cho tớ về vụ học dancing, hỏi lại lần nữa có ai học cùng chúng tớ không? Học từ 7h tối thứ 2,4,6. Nếu máu thì 8h30 tối chủ nhật hàng tuần đều có sinh hoạt để giao lưu. Mới nghe giọng cyber cũng thấy hay hay nhưng mỗi tội ở đây bị mất sóng nên hơi tậm tịt, ko rõ ràng lắm. Hay là vì không rõ ràng nên mới thấy hay nhỉ . Sau một hồi doạ nạt, cyber sợ quá phải gọi tớ bằng chị, hihi, tiếc là gọi hơi muộn, để 1/6 năm sau chị sẽ cho que kem nhé.
Giọng tớ nghe hay hay à. Cứ có người khen là đỏ hết cả mặt lên. Hi vọng khi gặp mặt, nói chuyện trực tiếp Mac toc vẫn thấy cảm giác đó Hình như bạn làm ở Viện Vật Lý gì gì đó hả? Mà thôi ! Tớ oánh quả lẻ. Hỏi han ở đây làm gì  Kính thưa các giai làng. Tớ uống bia kém lắm, xin phép cho tớ ngồi mâm chị em. Hoặc các giai làng hai vòng thì tớ 1 vòng nhé. Thông cảm! Thận tớ yếu lắm. Tại hồi trẻ tớ uống nhiều rượu quá. Há há. Đùa tí cho vui. PS: Lần này phải qua đón Hoa hòe đến rồi kiếm cớ đưa Hoa về tránh hạ mới được.    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 02/06/2005
Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 02/06/2005 Gửi lúc 21:01, 02/06/05
|
lenhhoxung1212 Mùa thu lá bay em đã đi rồi....
 ,Vietnam Thành viên từ 20:22, 05/12/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Oạch, nhanh thật. Nhà của hội khỉ có lovezet là kỹ sư xây dựng, hoa, cỏ may là đội trưởng thi công nên xây cứ vù vù.. @amore: sao lại bỏ đi ko nói 1 lời thế, yêu tâm anh em trong này sẽ bảo vệ mà, lo gì khủng bố. @teddi: ông này vào phá đám làm amore chạy mất, đền cho hội khỉ chúng tôi 1 em xinh tươi nhanh.. Dạo này toàn chủ đề ăn uống, mệt quá.. đề nghị Hoa và roman công bố bí mật tình cảm cho bà con nghe đi chứ, ở box tâm sự mà mãi mới có Karina dũng cảm, nhưng lại chẳng thấy ai hưởng ứng cả.. Hội canh thân back up Gửi lúc 08:20, 03/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|