Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4626138 người đang duyệt site , trong đó có 4784 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Tâm sựTình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhCuộc sốngDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Tâm sự
 
  Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    4254 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • saobienxua ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 55407 lượt đọc và 1029 bài trả lời  
         
    ( 1 người bầu )
      
    trung_tedi


    ,Vietnam
    Thành viên từ 14:57, 19/03/05


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 14:05 ngày 03/06/2005:


    Trích từ bài của trung_tedi viết lúc 13:36 ngày 03/06/2005:


    Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 15:25 ngày 02/06/2005-]

    Teddi ơi, anh còn bài thơ nào nữa ko, post lên đây cho bọn em đọc với!
    Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
    Non xanh nước biêc như tranh hoạ đồ

    Hoa_mua_ha




    [
    Thơ anh Teddi NGỘ quá! Vote 5*!

    Hoa_mua_ha




    Bài 1 tặng Amore
    Đi bên em
    Trên con đường
    ngày xưa xa tít
    sao giờ gần đến lạ
    Đôi chân anh thong dong
    Sao chưa đi đã tới
    Cho anh nỗi nhớ mong
    Khi em, người rất vội

    Bên em biết nói gì đây
    Không nói nhưng trong lòng anh có nhiều điều
    Con tim bao men say
    Gửi cho em, dù nhỏ nhoi một tình yêu

    Em vui tươi
    Em hay cười
    Cho lòng anh xao xuyến
    Em
    Có bao điều làm anh lưu luyến
    Ngày đêm nghĩ đến
    Em

    Rồi mai đây anh sẽ nói ra
    Lời yêu thương trong anh thiết tha
    Em có nghĩ gì về anh đi chăng nữa
    Tình yêu này vẫn mặn mà./.
    Bài 2 tặng Hoa_Mua_Ha (du ta chưa biêt nhau)

    Dễ thương là dễ thương ơi!
    Cái thời đi học
    Cái thời vô tư
    Mầm non chưa biết cộng trừ
    Bạn bè chung lớp xem như một nhà.

    Dễ thương là dễ thương à!
    Bước vui chân sáo
    Đuôi gà đong đưa
    Lối về bất chợt cơn mưa
    Một tàu lá chuối cũng vừa che chung!

    Dễ thương là dễ thương hung!
    Tuổi trăng tròn chớm ngượng ngùng môi son
    Chùm mận chín
    Trái me non
    Giành nhau chí choé như còn trẻ thơ

    Dễ thương đến độ không ngờ
    Là khi ai đó ngẩn ngơ mắt buồn
    Một chút khói
    Một chút sương
    Một tà áo lụa trắng vương mấy chiều

    Yêu thì chưa thể gọi yêu
    Chỉ nghe trong dạ ít nhiều mến thương

    Gửi lúc 14:44, 03/06/05Về đầu trang

    trung_tedi


    ,Vietnam
    Thành viên từ 14:57, 19/03/05


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của trung_tedi viết lúc 14:44 ngày 03/06/2005-]

    Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 14:05 ngày 03/06/2005-]

    Trích từ bài của trung_tedi viết lúc 13:36 ngày 03/06/2005-]

    Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 15:25 ngày 02/06/2005-]

    Teddi ơi, anh còn bài thơ nào nữa ko, post lên đây cho bọn em đọc với!
    Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
    Non xanh nước biêc như tranh hoạ đồ

    Tặng Hoa_Mua_Ha

    duyên_gửi tặng người quen qua net

    tôi quen bạn tình cờ qua web
    bởi trên đời tồn tại một chữ duyên
    hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    vô duyên đối diện bất tương phùng

    tôi và bạn cách biệt nghìn trùng
    ngay trước mặt mà là xa vời vợi
    nhưng cũng chẳng gì hơn để mong đợi
    tình bạn online đủ viết thành thơ

    tôi chôn mình trong những giấc mơ
    biết gặp bạn sẽ chẳng bao giờ
    tôi chỉ là một cơn gió thoảng
    giữa cuộc đời đầy nắng chói chang

    ngoài kia biển xanh sao mênh mang
    tôi chỉ là cánh chim chiều ướt át
    là ánh sao đơn côi giữa trời đông bát ngát
    một giây lặng trong quỹ đạo thời gian

    khi người đang cất bước chân vội vàng
    cũng có lúc ngỡ ngàng người đứng lại
    tìm hương lạ ở loài hoa dại
    chẳng có gì đáng để khẵc ghi?


    Gửi lúc 14:59, 03/06/05Về đầu trang

    hoa_mua_ha
    Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:42, 22/10/04


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Teddi ơi!

    Hồn thơ anh lồng lộng gió
    Đứng trước anh Hoa im lặng như tờ
    Những muốn làm thơ post lên chẳng hững hờ
    Mà sao thơ tứ dại khờ chạy đi đâu?

    Thanks

    Hoa_mua_ha

    Gửi lúc 15:00, 03/06/05Về đầu trang

    mactoc


    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:50, 14/10/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của trung_tedi viết lúc 14:44 ngày 03/06/2005:


    Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 14:05 ngày 03/06/2005:


    Trích từ bài của trung_tedi viết lúc 13:36 ngày 03/06/2005:


    Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 15:25 ngày 02/06/2005-]

    Teddi ơi, anh còn bài thơ nào nữa ko, post lên đây cho bọn em đọc với!
    Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
    Non xanh nước biêc như tranh hoạ đồ

    Hoa_mua_ha




    [
    Thơ anh Teddi NGỘ quá! Vote 5*!

    Hoa_mua_ha




    Bài 1 tặng Amore
    Đi bên em
    Trên con đường
    ngày xưa xa tít
    sao giờ gần đến lạ
    Đôi chân anh thong dong
    Sao chưa đi đã tới
    Cho anh nỗi nhớ mong
    Khi em, người rất vội

    Bên em biết nói gì đây
    Không nói nhưng trong lòng anh có nhiều điều
    Con tim bao men say
    Gửi cho em, dù nhỏ nhoi một tình yêu

    Em vui tươi
    Em hay cười
    Cho lòng anh xao xuyến
    Em
    Có bao điều làm anh lưu luyến
    Ngày đêm nghĩ đến
    Em

    Rồi mai đây anh sẽ nói ra
    Lời yêu thương trong anh thiết tha
    Em có nghĩ gì về anh đi chăng nữa
    Tình yêu này vẫn mặn mà./.
    Bài 2 tặng Hoa_Mua_Ha (du ta chưa biêt nhau)

    Dễ thương là dễ thương ơi!
    Cái thời đi học
    Cái thời vô tư
    Mầm non chưa biết cộng trừ
    Bạn bè chung lớp xem như một nhà.

    Dễ thương là dễ thương à!
    Bước vui chân sáo
    Đuôi gà đong đưa
    Lối về bất chợt cơn mưa
    Một tàu lá chuối cũng vừa che chung!

    Dễ thương là dễ thương hung!
    Tuổi trăng tròn chớm ngượng ngùng môi son
    Chùm mận chín
    Trái me non
    Giành nhau chí choé như còn trẻ thơ

    Dễ thương đến độ không ngờ
    Là khi ai đó ngẩn ngơ mắt buồn
    Một chút khói
    Một chút sương
    Một tà áo lụa trắng vương mấy chiều

    Yêu thì chưa thể gọi yêu
    Chỉ nghe trong dạ ít nhiều mến thương



    Tặng 1 người: YÊU
    Tặng 1 người: MẾN THƯƠNG
    Tặng 1 người...n: ?????
    tedy<---tình cảm dễ cho dễ nhận? quá........lằng nhằng

    Gửi lúc 15:03, 03/06/05Về đầu trang

    trung_tedi


    ,Vietnam
    Thành viên từ 14:57, 19/03/05


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của mactoc viết lúc 15:03 ngày 03/06/2005:


    Trích từ bài của trung_tedi viết lúc 14:44 ngày 03/06/2005:


    Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 14:05 ngày 03/06/2005:


    Trích từ bài của trung_tedi viết lúc 13:36 ngày 03/06/2005-]

    Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 15:25 ngày 02/06/2005-]

    Teddi ơi, anh còn bài thơ nào nữa ko, post lên đây cho bọn em đọc với!
    Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
    Non xanh nước biêc như tranh hoạ đồ

    Hoa_mua_ha




    [
    Thơ anh Teddi NGỘ quá! Vote 5*!

    Hoa_mua_ha



    Tặng 1 người: YÊU
    Tặng 1 người: MẾN THƯƠNG
    Tặng 1 người...n: ?????
    tedy<---tình cảm dễ cho dễ nhận? quá........lằng nhằng




    Có bao giờ bạn biết
    Net chỉ là trò chơi
    Chỉ thế giới mộng ảo
    Của cuộc đời tớ thôi

    Có bao giờ bạn biết
    Tớ chẳng phải là ai
    Chỉ là nick hư ảo
    Thích thì lập mà chơi

    Có bao giờ bạn nghĩ
    Tớ không hề có thật


    Tìm được người thích đọc thơ minh thì la quy rồi sao ban bảo dễ cho dễ nhận, ban không hiểu được điều này sao, thế thì hơi buồn. Mình xin lỗi bạn nhé


    Gửi lúc 15:18, 03/06/05Về đầu trang

    mactoc


    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:50, 14/10/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Đúng là cậu tìm được người thích đọc thơ của cậu cũng khó thật. Tôi chỉ là người nói thẳng suy nghĩ của mình thôi. Có yêu có ghét rõ ràng mà. Chắc là chưa bị phản đối bao giờ hay sao mà phản ứng kinh thế nhỉ.
    Tớ bản chất nghĩ sao nói vậy, vả lại cũng chỉ cảm nhận được ở mấy bài thơ cậu post tình cảm dạt dào quá, dường như đối với ai cũng vậy.
    Ai lên này cũng mang 1 cái nick, cũng chỉ là ảo, nhưng cậu có cho rằng những bài thơ cậu post cũng ảo như vậy không?

    Gửi lúc 15:41, 03/06/05Về đầu trang

    lenhhoxung1212
    Mùa thu lá bay em đã đi rồi....



    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:22, 05/12/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    @tedi; đôi dòng gửi ông:
    Thơ ông chán quá ông ơi
    Chẳng có vần điệu toàn lời bướm ong
    Theo đuổi là việc của ông
    Nhưng đừng khủng bố mất lòng anh-em
    Ông theo đuôi khắp mọi nơi
    Phải tôi cũng chán nói gì amore
    Lại còn hăm dọa Bebe
    *****************

    CN đi uống beer hơi
    anh em gặp mặt tỏ lời thiệt hơn..

    Hội canh thân back up

    Gửi lúc 15:47, 03/06/05Về đầu trang

    hoa_mua_ha
    Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:42, 22/10/04


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của mactoc viết lúc 15:41 ngày 03/06/2005:


    Đúng là cậu tìm được người thích đọc thơ của cậu cũng khó thật. Tôi chỉ là người nói thẳng suy nghĩ của mình thôi. Có yêu có ghét rõ ràng mà. Chắc là chưa bị phản đối bao giờ hay sao mà phản ứng kinh thế nhỉ.
    Tớ bản chất nghĩ sao nói vậy, vả lại cũng chỉ cảm nhận được ở mấy bài thơ cậu post tình cảm dạt dào quá, dường như đối với ai cũng vậy.
    Ai lên này cũng mang 1 cái nick, cũng chỉ là ảo, nhưng cậu có cho rằng những bài thơ cậu post cũng ảo như vậy không?



    Hi hi hi, cãi nhau làm gì cho nó mệt nhỉ? Cam đoan các cậu tranh luận sẽ không tìm ra ai là kẻ đúng người sai đâu. Ai chẳng có quan điểm chính kiến của mình. Cỏ May ơi, Hbb ơi, các cậu ở đâu rồi? Có hiểu nỗi lòng mề của Hoa tôi?

    Hoa_mua_ha

    Gửi lúc 15:50, 03/06/05Về đầu trang

    Cyber
    Francy



    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:54, 07/04/02


    Đã được 4 người bình chọn (4.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tớ chả khoái vụ thơ thẩn gì cả. Cả nhà ai có nhạc hay pót lên cho tớ nghe chút với. Dạo này tâm hồn lại yêu âm nhạc thích ca hát nhảy múa mới hay chứ.

    francy - thiên thần bé nhỏ!

    Gửi lúc 15:52, 03/06/05Về đầu trang

    hbb
    TIẾT HẠNH KHẢ PHONG , TIẾT CANH kiêm BONSAI SS , Ngây thơ - TTVN Approval



    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:30, 06/04/04


    Đã được 14 người bình chọn (4.43)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của lenhhoxung1212 viết lúc 15:47 ngày 03/06/2005:


    @tedi; đôi dòng gửi ông:
    Thơ ông chán quá ông ơi
    Chẳng có vần điệu toàn lời bướm ong
    Theo đuổi là việc của ông
    Nhưng đừng khủng bố mất lòng anh-em
    Ông theo đuôi khắp mọi nơi
    Phải tôi cũng chán nói gì amore
    Lại còn hăm dọa Bebe
    *****************

    CN đi uống beer hơi
    anh em gặp mặt tỏ lời thiệt hơn..


    Vỗ tay cái nào .. Cỏ Mây thấy gì chưa .... người ta phải fair-play như vậy chứ ... ai lại cứ chim cú mãi cái chuyện .. trẻ con đó ...

    Vì câu nói này .. cho Xung uống thêm 2 cốc

    66 77 028

    Gửi lúc 16:04, 03/06/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    0.4375