Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4622909 người đang duyệt site , trong đó có 4783 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Tâm sựTình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhCuộc sốngDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Tâm sự
 
  Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!!


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    4234 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • saobienxua ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 55387 lượt đọc và 1029 bài trả lời  
         
    ( 1 người bầu )
      
    huong_co_may


    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:06, 09/05/05


    Đã được 5 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của lenhhoxung1212 viết lúc 15:04 ngày 17/05/2005:


    Thấy các chị khỉ điệu nhà ta chỉ bảo nhau rời xa khỉ vàng đi tìm mèo, rắn.. khỉ vàng tôi cũng tiết lộ cho các anh em khác nhé: tuổi mình hợp với 82,84,87 lắm đấy nhé. THích nhất là khoản khi ta 30 nàng mới 26-27 chứ không phải là cũng 30 giống như ta


    Đấy...đấy...các CT thấy không? Trong khi cứ bảo chúng ta lập gia đình muộn nhưng các hắn chỉ thích các nàng 82,84,87...chứ không phải các nàng 30 đâu nhé!! Bọ thấy tủi thân quá...

    Gửi lúc 15:13, 17/05/05Về đầu trang

    Ha_noi_nho
    Ngày mai... bao nỗi buồn em sẽ trao lại bóng đêm...!



    ,Heard and McDonald Islands
    Thành viên từ 10:06, 23/09/04


    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của nb_kn viết lúc 15:02 ngày 17/05/2005-]
    Nghe mấy câu kết mà mất hết cả lòng cả dạ. Spam và votte cho khỉ này 5*, đồng thời vote cho chủ topic +topic 5* luôn. KHẹc khẹc khẹc

    Tớ cũng spam cái, nb_kn vì sao mà " mất hết cả lòng dạ" thế??! Thank U vì vote cho tớ 5* đầu tiên !

    ( quên mất, lẽ ra phải bổ sung thêm là tuổi Canh Thiu rất tò mò! )

    [blue]Cầu cho những năm về sau, mình mãi gần nhau như lúc ban đầu,cho nhau tình nồng thắm chẳng hề cách xa...

    Được ha_noi_nho sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 17/05/2005

    Gửi lúc 15:19, 17/05/05Về đầu trang

    lenhhoxung1212
    Mùa thu lá bay em đã đi rồi....



    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:22, 05/12/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của huong_co_may viết lúc 15:13 ngày 17/05/2005:


    Trích từ bài của lenhhoxung1212 viết lúc 15:04 ngày 17/05/2005:


    Thấy các chị khỉ điệu nhà ta chỉ bảo nhau rời xa khỉ vàng đi tìm mèo, rắn.. khỉ vàng tôi cũng tiết lộ cho các anh em khác nhé: tuổi mình hợp với 82,84,87 lắm đấy nhé. THích nhất là khoản khi ta 30 nàng mới 26-27 chứ không phải là cũng 30 giống như ta


    Đấy...đấy...các CT thấy không? Trong khi cứ bảo chúng ta lập gia đình muộn nhưng các hắn chỉ thích các nàng 82,84,87...chứ không phải các nàng 30 đâu nhé!! Bọ thấy tủi thân quá...




    ấy chết, đấy là mẹ tớ đi xem bói về nói thế chứ tớ là vẫn thích nhất CT nhưng ko được nên phải yêu em mà mình thích thứ ''nhì'' thôi..hihihi

    Gửi lúc 15:27, 17/05/05Về đầu trang

    hoa_mua_ha
    Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:42, 22/10/04


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của nb_kn viết lúc 15:02 ngày 17/05/2005:


    Trích từ bài của Ha_noi_nho viết lúc 14:35 ngày 17/05/2005:


    Trích từ bài của pbtbiennho viết lúc 13:58 ngày 17/05/2005:

    Nhưng Canh Thân đừng nên lấy Canh Thân. Nhất định là không nên!


    Không phải là "Canh thân đừng nên lấy canh thân"! Phải nói là " Canh thân thì chẳng bao giờ lấy được Canh thân!" Tuổi Canh thân với nhau hình như rất có duyên mà chẳng có phận! Yêu nhau đến mức nào rồi hình như cũng phải chia tay, hnn mình đã từng chứng kiến rất nhiều đôi như vậy! Bản thân cũng từng "nặng tình" vô cùng một " Khỉ vàng" khác, cảm thấy dù ở đâu, làm gì cũng rất có duyên với nhau, cả tư tưởng và suy nghĩ cũng rất hợp nhau, từng đã càng mong mỏi để có được 1 kết cục đẹp bao nhiêu thì lại càng xa nhau bấy nhiêu! Hay tại cả 2 đều tuổi thân nên nó thế???

    Theo hnn thì Con trai con gái tuổi thân phần lớn đều rất nhạy cảm, có giác quan thứ 6 - nghi đâu trúng đó, lại thêm bản tính thông mình sẵn có nên vì thế mà đời sống tinh thần rất phong phú, nhưng đôi khi cũng vì nhạy cảm quá mà thành ra đa đoan, tự mình làm khổ mình... Được cái tâm lý với người yêu nên nếu tuổi nào được họ yêu sẽ rất hạnh phúc! ( quảng cáo tý!)



    Nghe mấy câu kết mà mất hết cả lòng cả dạ. Spam và votte cho khỉ này 5*, đồng thời vote cho chủ topic +topic 5* luôn. KHẹc khẹc khẹc


    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Ngo ngoe là chọc


    Khẹc khẹc, cảm ơn đằng ấy đã vote cho tớ nhá.
    Tiện đây kể cho các bác Canh Thân một câu chuyện nhé, để thấy là Canh Thân bọn mình còn rất là tự chủ nữa nhá! Một cậu bạn của tớ kể lại cho tớ nghe là hắn và em người iu của hắn đã overnight cùng nhau ở guest house rồi thế nhưng mà hắn muốn giữ gìn cho em gái ấy nên nothing happened bà con ạ. Tớ nghe xong bảo “Đúng mày là khỉ, nếu mày là con dê chắc em ấy đã bị khổ vì mày rồi”. Các bác giai khỉ có bác nào còn tự chủ thế nữa không? Hichic

    Hoa_mua_ha

    Gửi lúc 15:37, 17/05/05Về đầu trang

    lenhhoxung1212
    Mùa thu lá bay em đã đi rồi....



    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:22, 05/12/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 15:37 ngày 17/05/2005:


    Trích từ bài của nb_kn viết lúc 15:02 ngày 17/05/2005:


    Trích từ bài của Ha_noi_nho viết lúc 14:35 ngày 17/05/2005:


    Trích từ bài của pbtbiennho viết lúc 13:58 ngày 17/05/2005:

    Nhưng Canh Thân đừng nên lấy Canh Thân. Nhất định là không nên!


    Không phải là "Canh thân đừng nên lấy canh thân"! Phải nói là " Canh thân thì chẳng bao giờ lấy được Canh thân!" Tuổi Canh thân với nhau hình như rất có duyên mà chẳng có phận! Yêu nhau đến mức nào rồi hình như cũng phải chia tay, hnn mình đã từng chứng kiến rất nhiều đôi như vậy! Bản thân cũng từng "nặng tình" vô cùng một " Khỉ vàng" khác, cảm thấy dù ở đâu, làm gì cũng rất có duyên với nhau, cả tư tưởng và suy nghĩ cũng rất hợp nhau, từng đã càng mong mỏi để có được 1 kết cục đẹp bao nhiêu thì lại càng xa nhau bấy nhiêu! Hay tại cả 2 đều tuổi thân nên nó thế???

    Theo hnn thì Con trai con gái tuổi thân phần lớn đều rất nhạy cảm, có giác quan thứ 6 - nghi đâu trúng đó, lại thêm bản tính thông mình sẵn có nên vì thế mà đời sống tinh thần rất phong phú, nhưng đôi khi cũng vì nhạy cảm quá mà thành ra đa đoan, tự mình làm khổ mình... Được cái tâm lý với người yêu nên nếu tuổi nào được họ yêu sẽ rất hạnh phúc! ( quảng cáo tý!)



    Nghe mấy câu kết mà mất hết cả lòng cả dạ. Spam và votte cho khỉ này 5*, đồng thời vote cho chủ topic +topic 5* luôn. KHẹc khẹc khẹc


    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Ngo ngoe là chọc


    Khẹc khẹc, cảm ơn đằng ấy đã vote cho tớ nhá.
    Tiện đây kể cho các bác Canh Thân một câu chuyện nhé, để thấy là Canh Thân bọn mình còn rất là tự chủ nữa nhá! Một cậu bạn của tớ kể lại cho tớ nghe là hắn và em người iu của hắn đã overnight cùng nhau ở guest house rồi thế nhưng mà hắn muốn giữ gìn cho em gái ấy nên nothing happened bà con ạ. Tớ nghe xong bảo “Đúng mày là khỉ, nếu mày là con dê chắc em ấy đã bị khổ vì mày rồi”. Các bác giai khỉ có bác nào còn tự chủ thế nữa không? Hichic

    Hoa_mua_ha




    còn hơn thế nữa.. valentine, khỉ điệu ''bí mật'' mượn nhà một chị bạn thân, sáng hôm đó, hai khỉ dắt nhau đến ''chơi'' nhà chị và phát hjiện nhà ko có ai nhưng khỉ điệu lại ''vô tình'' có chìa khóa.. KHỉ vàng cảm động vô cùng vì đó là valentine ngọt ngào, lãng mạng nhất mà nó từng trải qua........
    ........thời gian trôi qua.............
    và nothing happened.. cả hai bây giờ vẫn vui vẻ khi nhìn thấy nhau mặc dù ko còn yêu nhau nữa...

    Gửi lúc 15:50, 17/05/05Về đầu trang

    hoa_mua_ha
    Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:42, 22/10/04


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ui, tớ chưa bao giờ được nghe một chuyện lãng mạn như thế! Hay hơn cả chuyện của bạn tớ vì tác giả là người thật trong cuộc kể lại.

    Hay là bi giờ chúng ta quay sang kể chuyện tình củm của bọn Khỉ đi! Than than trách phận mãi thấy không có ích gì lắm, bây giờ thử ôn lại kỷ niệm đẹp nhé! Chút xíu nữa tớ sẽ bắt đầu đầu tiên nhá! Đợi tí!

    Hoa_mua_ha

    Gửi lúc 16:14, 17/05/05Về đầu trang

    Goodbye2romance
    Tóc vuốt mãi không thẳng

    Thành viên rất tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:01, 11/04/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.78)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền


    to lenhhoxung: ông khuyên hơi chậm thằng bạn tôi vừa lấy 1 em Canh thân rồi, không biết cuộc sống của nó sau này sẽ ra sao.. hi vọng thấy bói bói sai nhể

    Mà các bác trai ơi bỏ ngay cái tư tưởng cùng tuổi cùng lứa đi, lúc đầu yêu nhau cũng khoái vì cùng tuổi lắm trò nghịch... nhưng cẩn thận khoảng mấy năm nữa là hê hê .. "chàng phi công trẻ lái máy bay bà già" là tiêu cả đời zai đấy

    Bạn HNnhỏ nói cũng đúng, tuổi Canh thân thường hay nhạy cảm về những thứ xung quanh, rất dễ siêu lòng chỉ vì 1 chút gì đó "gây bất ngờ" .v.v..

    80 có hợp với 87--->90 không nhỉ . Tớ có thằng bạn có đứa cháu sinh năm 1990 không biết có hợp tuổi không, để còn ươm hê hê

    Tôi nhớ đến người mình yêu cứ hai phút một lần


     Tôi nhớ đến người mình thích chỉ khi nào tôi nhớ họ

    Gửi lúc 16:17, 17/05/05Về đầu trang

    Goodbye2romance
    Tóc vuốt mãi không thẳng

    Thành viên rất tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:01, 11/04/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.78)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 16:14 ngày 17/05/2005:

    Hay là bi giờ chúng ta quay sang kể chuyện tình củm của bọn Khỉ đi! Than than trách phận mãi thấy không có ích gì lắm, bây giờ thử ôn lại kỷ niệm đẹp nhé! Chút xíu nữa tớ sẽ bắt đầu đầu tiên nhá! Đợi tí![/font=Times New Roman]


    Cậu khơi mào đi, tớ sẽ ủng hộ vài ba câu chuyện tỉnh cảm mà tớ có thể nhớ tốt nhất làm quà nhể

    Tôi nhớ đến người mình yêu cứ hai phút một lần


     Tôi nhớ đến người mình thích chỉ khi nào tôi nhớ họ

    Gửi lúc 16:21, 17/05/05Về đầu trang

    lenhhoxung1212
    Mùa thu lá bay em đã đi rồi....



    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:22, 05/12/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    to hoa_: ý tưởng của bạn thì mình đã làm rùi.. thế nên bi h chắc chỉ ngồi tán dương các bạn thôi chứ ko còn nhiều cảm hứng đâu.
    to _2roman_ : nói là nói thế thôi chứ thực ra sang năm tôi có 2 thằng bạn ''lao đầu vào vùng đất chết'', một cặp là cùng lớp ĐH còn 1 cặp lại do mình mai mối mới chết chứ .. hic. Về tuổi thì tôi nghĩ là 91 có lẽ hợp hơn vì tôi thấy 1 cháu 91 rất dễ thương.. hic hic.. chuẩn bị kỹ thế này nếu 10 năm sau mà vẫn là ''hàng VN chất lượng cao nhưng tồn kho'' thì vưỡn có cửa, ông nhẩy..

    Gửi lúc 16:42, 17/05/05Về đầu trang

    hoa_mua_ha
    Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời



    ,Vietnam
    Thành viên từ 17:42, 22/10/04


    Đã được 6 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Một câu chuyện mà tớ ân hận mãi nhé! Có một chàng khỉ hâm mộ một nàng khỉ, chiều chủ nhật đạp xe đến nhà nàng chơi, trên xe có một túi quýt cho các em nàng. Khổ nỗi, nàng khỉ ấy lại không thích chàng khỉ tẹo nào, thực tình là bởi vì mắt chàng ý một mí và chàng lại suốt ngày thơ văn lẩn thẩn. Nàng rất kiềm chế ngồi điềm tĩnh nói chuyện với chàng cho đến khi chàng về và cảm ơn về túi quýt. Nhưng khi chàng lọc cọc đi ra khỏi cổng thì nàng không thể bình tĩnh hơn được nữa, nhìn thấy túi quýt như thể là nhìn thấy chàng và vứt veo một cái lên ngọn cây sau nhà cho bõ cái công ngồi chịu đựng. Không ngờ, bố mẹ nàng phát hiện ra và cười khùng khục vì cô con gái dốt nát của mình. Còn các bạn nàng sau này biết chuyện đồn đại ầm ĩ lên cả trường, nhìn thấy nàng và chàng ở đâu cũng cười ầm lên vì túi quýt. Chàng khỉ ấy không giận nàng khỉ mà vẫn làm thơ tặng nàng, còn nàng thì cứ mặt nặng mày nhẹ suốt.

    Sau này, chàng vẫn gọi điện cho nàng, kể cho nàng nghe là chàng đang cưa cẩm cô này cô nọ, nhưng giờ vẫn chưa đâu vào đâu.

    Còn nàng thì trời quả báo vì cho túi quýt đấy leo cây thì phải, tình duyên của nàng giờ vẫn leo cây dài dài. Nàng làm khổ chàng và giờ bị người khác làm khổ lại.

    Hoa_mua_ha

    Gửi lúc 16:58, 17/05/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    5.65625