|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tâm sự, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Tâm sự |
|
|
Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!! | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
kinhte1
 ,Vietnam Thành viên từ 13:09, 02/09/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của trung_tedi viết lúc 17:22 ngày 06/06/2005:
Trích từ bài của Amore viết lúc 15:16 ngày 06/06/2005:
Trích từ bài của mactoc viết lúc 15:03 ngày 03/06/2005-] Tặng 1 người: YÊU Tặng 1 người: MẾN THƯƠNG Tặng 1 người...n: ????? tedy<---tình cảm dễ cho dễ nhận? quá........lằng nhằng
Mactoc nói chí lý! Nói yêu Amore, rồi lại còn thương với chả mến với bạn Hoa. Thế không được! Ghen à nha. Có lam gi đau ma ghen, ai đang ghen ai đây, mến thương ở đây là cảm ơn Hoa nghĩ ra cái Room này. Yêu thi chỉ minh Amore thôi. Tên anh mà em cũng viết nhầm sao??????????? @Tedy: Anh làm thế làm sao em lấy chồng được. Anh bắt em ở nhà còn anh vào đây xí xớn hả? Hôm sau đi off cùng mọi người đi. Các bạn gái bạn nào cũng xinh. Có bạn Yearn còn trùng tên với em Tr nữa đấy.
Tên ai không quan trọng bằng tên em. Còn anh rất mong em lấy chồng, lấy ngay bây giờ cũng được. @ All: Hôm qua mọi người vui vẻ quá. Chỉ có Amo phải ngồi nhà ôm TV và nghe điện thoại "đòi nợ" của bạn bè. May có phim cuối tuần vớt vát. Nhắc đến phim lại nhớ... Anh hứa cuối tuần này đưa em đi xem phim, anh hứa Tối qua mactoc không đến được, chắc bận chuẩn bị ra mắt mama-in-law. Bao giờ đến lượt mình nhỉ? tedy ơi tedy à! Em nấu ăn thế qua được cửa ải bố mẹ chồng không nhỉ? Em nấu ăn ai không thích thì anh không biết nhưng mẹ anh không thể có con dâu nào nấu ngon hơn em, và anh rất ngon miệng khi ăn những gì em đã nấu. Giá như..........biết em không thích nói thế này nhưng anh vẫn nói......... @Xung: Ấy send cho tớ ít ảnh của anh RB nhé. Email của tớ hình như ấy có rồi đấy.
Còn thế này thì anh ghen lám đấy, có nói chuyện thì nói thôi xin ảnh chụp người khác làm gì.  Như trái chín ngọt ngào, như men rượu ngất ngây, môi em làm môi anh đắm đuối...
Hehehe... Tedi ngố tàu! Ngốc xít! Gửi lúc 18:07, 06/06/05
|
trung_tedi
 ,Vietnam Thành viên từ 14:57, 19/03/05
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Nhìn thấy em vào diễn đàn, gọi em mà không đuợc, gọi điện thi cũng không. Buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Như trái chín ngọt ngào, như men rượu ngất ngây, môi em làm môi anh đắm đuối... Được trung_tedi sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 06/06/2005 Gửi lúc 18:21, 06/06/05
|
jackychanvihanh
 ,Vietnam Thành viên từ 10:54, 02/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Chào các bạn cùng tuổi. Mình lần đầu tiên vào diễn đàn này, đọc từ sáng đến giờ hoa cả mắt. Thấy ai cũng khoe mình có đường công danh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống (trừ đường tình duyên). Mình mừng lắm. Mừng vì khi trưa vào diễn đàn này, mình cứ tưởng ai tuổi CT cũng khổ như mình cơ. Giờ 25 tuổi rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Công việc vẫn lo xin từng ngày, làm ngày nào biết ngày đó thôi. Chán quá... Vậy mà hoài bão và ước mà thì luôn luôn thường trực bên mình. Đi ngoài đường trên chiếc xe gắn máy cũ kỹ nhìn họ đi ô tô, vậy mà nhiều khi cứ tưởng rằng mình cũng đang lái trên chiếc xe đó (suýt đâm mấy lần đấy) Càng thấy xã hội phát triển bao nhiêu, mình càng thấy mình hèn kém bấy nhiêu. Chán quá. Các bạn CT có cách nào giúp mình gặp nhiều "hên hên" như các bạn được không? Thank and best regard Gửi lúc 18:49, 06/06/05
|
yearn_forever
 ,Vietnam Thành viên từ 17:19, 06/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
chào cả nhà! Sau vụ ọp ẹp hôm trước tôi mới thấy được nhiều điều thú vị từ đồng bọn khỉ già của mình. Yearn tôi luôn tự cho mình là một người mạnh mẽ trong mọi thứ, tôi luôn xử lý mọi việc bằng lý trí. Tôi ghét sự yếu đuối, uỷ mỵ. Tôi vào box tâm sự một vài lần và đọc những lời tâm sự của một số người, tôi nghĩ tại sao họ có thể nói những điều họ nghĩ, những việc họ làm cho tất cả mọi người. Những việc mà tôi cho là ngốc ngếch. Nhưng khi tôi tiếp xúc với mọi người trong nhóm tôi thấy mình thật thiếu xót và kém cỏi. Tôi không được đủ mạnh dạn và cứng cỏi như Huongcomay, không đủ đầm ấm và biết san sẻ như Hoa_mua_ha hay sống thật với chính mình như Lenhhoxung. Tôi luôn lẩn tránh mọi thứ, những lúc buồn cũng không bao giờ dám thổ lộ vì tôi sợ rằng người ta sẽ cười vào sự ngốc ngếch của mình, tôi sợ người khác thấy được điểm yếu của tôi. Tôi sợ phải nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình, có lẽ tôi đã quá gồng mình để kìm nén mọi thứ và cái mà tôi sợ nhất là khi đã đến giới hạn của sự chịu đựng thì nó sẽ nổ tung và đến lúc đó tôi không còn đủ mạnh mẽ để vượt qua nữa. Vì tôi chưa biết giải tỏa, chưa hét lên rằng tôi rất mệt, tôi đang buồn và điều cuối cùng là tôi chưa biết mở lòng để biết đâu đấy có ai muốn san sẻ cùng tôi. Cám ơn mọi người, vì mọi thứ mà tôi chưa bao giờ thấy ở bất cứ người bạn nào của tôi từ trước tới giờ. Gửi lúc 21:12, 06/06/05
|
yearn_forever
 ,Vietnam Thành viên từ 17:19, 06/06/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Nhìn lại cái ngày 06/06/05 mới nhớ mình vào ttvnol được một năm và biết được một số bạn trên ttvnol này. Mọi người bạn của tôi cho rằng bạn bè trên mạng là không tốt chỉ là ảo. Tôi còn chẳng dám nói với họ về những người bạn mà tôi quen trên mạng. Đó là những người bạn gắn bó với tôi, những người tận tình, cởi mở từ nhóm toefl bên box English, box du học và bây giờ là nhóm canh thân. Nhóm Canh thân có kế hoạch vụ ọp tiếp theo ở Cửa Lò để đi thăm Amore luôn thể vào trung tuần tháng 7. Tôi xem lịch rồi 15/7 vào ngày thứ 6 của tuần thứ 3 rất khớp cuối tuần cho anh chị em bùng làm, dạt nhà vài hôm cho máu. Ai muốn tham gia cứ mạnh dạn nhé mọi người trước lạ sau quen, tôi thấy một số người không tham gia ọp ẹp về lại kêu tiếc này tiếc nọ.Lý do chằng phủ lý tẹo nào, không quen , không biết ai, không đi làm sao biết. Amore ơi chuẩn bị mổ gà giết bò để đón cả đoàn khỉ đến thăm.........nom Amore nhé. Đến khoảng giữa tháng 7 cơ nhưng yearn tôi cứ nói trước cho mọi người sướng Gửi lúc 21:33, 06/06/05
|
scarlet80 Người đi tìm mua một nụ cười.
 ,Vietnam Thành viên từ 16:48, 11/08/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của yearn_forever viết lúc 21:12 ngày 06/06/2005:
chào cả nhà! Vì tôi chưa biết giải tỏa, chưa hét lên rằng tôi rất mệt, tôi đang buồn và điều cuối cùng là tôi chưa biết mở lòng để biết đâu đấy có ai muốn san sẻ cùng tôi. Cám ơn mọi người, vì mọi thứ mà tôi chưa bao giờ thấy ở bất cứ người bạn nào của tôi từ trước tới giờ.
uh tui muốn chia sẻ đây. Tuần rồi về nhà, vui được một tí buồn mấy tí liền. Buồn cho tui, buồn cho những người mà tui yêu quý. Đến giờ và chắc mãi mãi tôi vẫn ko hiểu được tại sao lại có người có thể làm được những việc mà người khác ko bao giờ nghĩ đến, chẳng may có nghe thấy ở đâu đó thì đã ghê hết cả người thế nhỉ? Có ai ở đâu đó giống như tôi, đau đớn trong tất cả thời gian rảnh rỗi, đau ngay cả khi đang cười rạng rỡ. Xin chia sẻ, ở đâu đó có người giống tôi.Bên em là biển rộng Gửi lúc 22:38, 06/06/05
|
lenhhoxung1212 Mùa thu lá bay em đã đi rồi....
 ,Vietnam Thành viên từ 20:22, 05/12/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của scarlet80 viết lúc 22:38 ngày 06/06/2005:
uh tui muốn chia sẻ đây. Tuần rồi về nhà, vui được một tí buồn mấy tí liền. Buồn cho tui, buồn cho những người mà tui yêu quý. Đến giờ và chắc mãi mãi tôi vẫn ko hiểu được tại sao lại có người có thể làm được những việc mà người khác ko bao giờ nghĩ đến, chẳng may có nghe thấy ở đâu đó thì đã ghê hết cả người thế nhỉ? Có ai ở đâu đó giống như tôi, đau đớn trong tất cả thời gian rảnh rỗi, đau ngay cả khi đang cười rạng rỡ. Xin chia sẻ, ở đâu đó có người giống tôi.Bên em là biển rộng
Xung chưa biết chuyện của bạn là gì nhưng có vẻ nghiêm trọng đây. Với Xung thì ít nhất đã có 1 lần như thế:: ko hẳn là đau đớn mà chỉ là xót xa thôi..Hội canh thân back up Gửi lúc 08:26, 07/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|