|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tâm sự, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Tâm sự |
|
|
Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!! | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
yellowribbon
,Vietnam Thành viên từ 11:04, 14/05/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của hbb viết lúc 08:51 ngày 07/06/2005:
Trích từ bài của yearn_forever viết lúc 21:12 ngày 06/06/2005:
Tôi không được đủ mạnh dạn và cứng cỏi như Huongcomay, không đủ đầm ấm và biết san sẻ như Hoa_mua_ha hay sống thật với chính mình như Lenhhoxung.
 Sao lại không có tớ nhỉ  
66 77 028
Nhà mình chuyển sang đúng nghĩa "tâm sự" rùi nhỉ? To yearn_forever: phải thế mới là chính bạn được chứ nếu không sẽ là hoamuaha, huongcomay hay lenhhoxung rồi. Được là chính mình vẫn tốt hơn chứ bạn nhỉ.  Gửi lúc 09:44, 07/06/05
|
mactoc
 ,Vietnam Thành viên từ 13:50, 14/10/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Hì hục viết từ nãy giờ ko send được vì my computer notresponding, chán thế không biết. Hôm chủ nhật không đi với mọi người được vì phải đi tiễn anh tớ công tác xa nhà tận nửa năm trời liền, hic. Còn buổi coi mặt....má người ta thì coi như thành công tốt đẹp vì tớ chỉ có mỗi việc đến ăn và...rửa cốc chén (không phải rửa bát ). Hôm đó báo cáo trước là nhà cháu có việc bận nên cháu xin phép đến muộn, được cái là anh tớ hiểu tớ nên làm nội ứng, mọi việc diễn ra suôn sẻ, bố mẹ chồng tương lai có vẻ rất ưng ý, hehe. Nếu không có gì thay đổi thì đầu năm sau nhà ta sẽ có 1 cô dâu khỉ. Đề nghị mọi người chuẩn bị com pờ lê và váy vóc làm đội hình đẹp cho cô dâu khỉ nhé. Còn vụ 15/7 tớ đồng ý cả 2 tay và.... 2 tai. Vừa xem lịch rồi, đúng thời gian xếp đi công tác nên bùng thoải mái. Mọi người máu lên nào  Gửi lúc 09:53, 07/06/05
|
Ha_noi_nho Ngày mai... bao nỗi buồn em sẽ trao lại bóng đêm...!
 ,Heard and McDonald Islands Thành viên từ 10:06, 23/09/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của yearn_forever viết lúc 21:12 ngày 06/06/2005:
[Tôi luôn lẩn tránh mọi thứ, những lúc buồn cũng không bao giờ dám thổ lộ vì tôi sợ rằng người ta sẽ cười vào sự ngốc ngếch của mình, tôi sợ người khác thấy được điểm yếu của tôi. Tôi sợ phải nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình, có lẽ tôi đã quá gồng mình để kìm nén mọi thứ và cái mà tôi sợ nhất là khi đã đến giới hạn của sự chịu đựng thì nó sẽ nổ tung và đến lúc đó tôi không còn đủ mạnh mẽ để vượt qua nữa. Vì tôi chưa biết giải tỏa, chưa hét lên rằng tôi rất mệt, tôi đang buồn và điều cuối cùng là tôi chưa biết mở lòng để biết đâu đấy có ai muốn san sẻ cùng tôi.
Đọc những suy nghĩ này của Yearn thấy giống mình hồi trước quá! Có 1 thời gian trước đây mình cũng thế, sống khép mình và tự vệ như một con nhím - vì con nhím luôn xù lông khoe những chiếc gai nhọn của mình trước kẻ khác để che giấu sự sợ hãi! Hồi đó luôn cảm thấy mình cô đơn trong đám bạn, có nhiều lúc buồn muốn khóc mà không sao khóc được, mọi chuyên dường như không thể chia sẻ với ai và cũng không muốn để ai phải biết, vì sợ họ thương hại mình... Bây giờ đã qua lâu lắm rồi quãng thời gian đó... nghĩ lại thấy mình thật... buồn cười.!  " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng", dù chỉ để gió cuốn đi thôi! Yearn à, hãy mở lòng ra với bạn bè nhé, bạn sẽ nhận lại được những tấm lòng đấy! Chúc vui! 
Em yêu anh hơn cả khi xưa
Cái thời tưởng chết vì tình ái
Em chẳng chết vì anh - em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em...! Gửi lúc 09:55, 07/06/05
|
hoa_mua_ha Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời
 ,Vietnam Thành viên từ 17:42, 22/10/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của scarlet80 viết lúc 22:38 ngày 06/06/2005: uh tui muốn chia sẻ đây. Tuần rồi về nhà, vui được một tí buồn mấy tí liền. Buồn cho tui, buồn cho những người mà tui yêu quý. Đến giờ và chắc mãi mãi tôi vẫn ko hiểu được tại sao lại có người có thể làm được những việc mà người khác ko bao giờ nghĩ đến, chẳng may có nghe thấy ở đâu đó thì đã ghê hết cả người thế nhỉ? Có ai ở đâu đó giống như tôi, đau đớn trong tất cả thời gian rảnh rỗi, đau ngay cả khi đang cười rạng rỡ. Xin chia sẻ, ở đâu đó có người giống tôi.
@Scarlet80 à, Hoa là người hâm mộ những bài viết của bạn đấy, còn nhớ khi Hoa dùng một nick khác để post bài, bạn đã cho Hoa nhiều lời khuyên chí tình chí lý lắm, giờ muốn nói lời cảm ơn bạn cho dù tớ và bạn không ai biết ai với ai, và chắc cũng không nhớ là đã khuyên tớ điều gì. Tớ cứ đi lang thang hết box này đến box nọ, thấy Scarlet ở đâu chắc chắn sẽ vào đọc, không hiểu nhiều về bạn, chỉ hiểu được về bạn qua những gì bạn viết.  @Yearn4ever: Cậu có biết vì sao tớ thích chạy lung tung để post bài không, những lúc mà tớ buồn, tớ đã được rất nhiều người bạn ảo chia sẻ, có những lời khuyên, à chính xác hơn là lời động viên đã làm tớ vơi buồn đi rất nhiều. Tớ nghĩ có khi sau khi khuyên mình xong cái gì, người khuyên mình rồi cũng sẽ quên đi thôi, chỉ có mình là nhớ mãi, vì trong lúc buồn đã có người ở bên mình. Thế cho nên Hoa nghĩ, có lẽ khi mình post một bài nào vào một topic của ai đó, có thể sẽ làm cho họ vui một lúc giống như mình đã vui chăng? Nhưng mà như thế dễ bị mọi người nói là le te lăng xăng lắm, nhất là khi động viên không phải cách . Tớ không lý trí được như HBB, nhưng mà Yearn à, tớ cố gắng lý trí theo cách riêng của tớ. Yearn à, tớ rất muốn làm được như cậu mà khó quá, hì hì hì. Hoa_mua_ha Gửi lúc 10:26, 07/06/05
|
huong_co_may
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 09/05/05
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của yearn_forever viết lúc 21:12 ngày 06/06/2005:
chào cả nhà! Sau vụ ọp ẹp hôm trước tôi mới thấy được nhiều điều thú vị từ đồng bọn khỉ già của mình. Yearn tôi luôn tự cho mình là một người mạnh mẽ trong mọi thứ, tôi luôn xử lý mọi việc bằng lý trí. Tôi ghét sự yếu đuối, uỷ mỵ. Tôi vào box tâm sự một vài lần và đọc những lời tâm sự của một số người, tôi nghĩ tại sao họ có thể nói những điều họ nghĩ, những việc họ làm cho tất cả mọi người. Những việc mà tôi cho là ngốc ngếch. Nhưng khi tôi tiếp xúc với mọi người trong nhóm tôi thấy mình thật thiếu xót và kém cỏi. Tôi không được đủ mạnh dạn và cứng cỏi như Huongcomay, không đủ đầm ấm và biết san sẻ như Hoa_mua_ha hay sống thật với chính mình như Lenhhoxung. Tôi luôn lẩn tránh mọi thứ, những lúc buồn cũng không bao giờ dám thổ lộ vì tôi sợ rằng người ta sẽ cười vào sự ngốc ngếch của mình, tôi sợ người khác thấy được điểm yếu của tôi. Tôi sợ phải nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình, có lẽ tôi đã quá gồng mình để kìm nén mọi thứ và cái mà tôi sợ nhất là khi đã đến giới hạn của sự chịu đựng thì nó sẽ nổ tung và đến lúc đó tôi không còn đủ mạnh mẽ để vượt qua nữa. Vì tôi chưa biết giải tỏa, chưa hét lên rằng tôi rất mệt, tôi đang buồn và điều cuối cùng là tôi chưa biết mở lòng để biết đâu đấy có ai muốn san sẻ cùng tôi.Cám ơn mọi người, vì mọi thứ mà tôi chưa bao giờ thấy ở bất cứ người bạn nào của tôi từ trước tới giờ.
Don’t worry about it! Yearn_forever cũng như mình trước đây đấy! trước đây cỏ may cũng lẩn tránh mọi thứ vì luôn sợ mọi người cười vào sự ngốc nghếch của mình, luôn sợ mình làm sai...cỏ may luôn cho rằng cỏ may tự mạnh mẽ và có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, cỏ may muốn mọi người nhìn vào cỏ may với một ánh mắt pha chút ...cỏ may không muốn cho mọi thứ tiến gần tới điểm giớ hạn mà cỏ may có thể chịu đựng được...chính vì thế, đôi khi cỏ may muốn hét lên để giải tỏa bớt sự khó chịu, sự lơ lửng của mình (lúc đó chẳng biết mình đang vui hay buồn) nhưng cỏ may lại sợ người khác nhìn thấy bảo mình hâm, điên...Mặc dù cỏ may luôn tự do nhưng luôn cảm thấy không có khoảng không nào dành cho mình, ngột ngạt và bức bối vì không thể thoát ra được...Nhưng bây giờ cỏ may nghĩ khác, cỏ may chẳng sợ ai cười vào mũi mình khi mình ngốc nghếch, yếu đuối...bởi cỏ may nghĩ rằng khi cỏ may vượt qua sự yếu thì mình sẽ mạnh lên thật sự...chứ không phải gồng mình lên để cố tỏ ra mình mạnh mẽ đâu...cỏ may hiểu rằng đằng sau những chiếc gai nhọn của một con nhím là một cơ thể yếu ớt, bên trong chiếc vỏ cứng của một con ốc sên là một cơ thể mềm yếu...nhưng bên trong vẻ ngoài mềm mại và yếu ớt của bông lau là một sức chịu đựng, sức sống mãnh liệt đấy yearn_forever...hãy thả lỏng cảm xúc của mình đi nào... Vụ đi chơi tới này chúng ta sẽ vui hết cỡ luôn nhé!!!
Gửi lúc 10:27, 07/06/05
|
Amore Môi dịu dàng
 ,Vietnam Thành viên từ 20:56, 06/09/03
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Tedi à! Em có nhiều điều muốn nói với anh. Sẽ trao đổi với anh sau.@Cả nhà: Welcome to CL! Nhưng sao lâu thế? Không bố trí ngay được à? Bạn Howcome ghé qua 1 lần rồi thôi à, chủ nhân "Chuyện 1 viên chức"? Với tốc độ buôn dưa kinh hồn của bọn Khỉ này thì chuyện topic lên No 100 không có gì là viễn tưởng cả. May dạo này anh Hà hâm có vợ chăm sóc nên đủ sức khoẻ chịu đựng, chứ Mod nào gầy gò ốm yếu vào đây chỉ có ngất xỉu.  Umm...mà sao dạo này không thấy anh Hâm xuất hiện nhỉ? @Xung: Tớ nhận được mail của ấy rồi. Tuyệt vời! Cảm ơn nhiều nhé. Như trái chín ngọt ngào, như men rượu ngất ngây, môi em làm môi anh đắm đuối... Được Amore sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 07/06/2005 Gửi lúc 10:50, 07/06/05
|
mactoc
 ,Vietnam Thành viên từ 13:50, 14/10/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Nói đến cây cỏ may trông mềm yếu mà lại có sức sống mãnh liệt tớ mới nhớ ra 1 câu chuyện mà thực ra cũng không hẳn là chuyện. TRE GIÀ VÀ CỎ MAY Người ta vẫn ví người phụ nữ tạm phân làm 2 trường phái hay 2 loại cũng được: 1 là TRE GIÀ, 1 là CỎ MAY. TRE GIÀ thì rất là vững vàng, gần như là bền chắc cả một đời, không có gì có thể lay chuyển (tất nhiên là không được lấy dao ra chặt ). Gió táp phong ba cũng khó mà quật ngã được, nhưng một khi đã quật ngã được rồi thì không thể đứng dậy được nữa. Nên, các ông cứ yên tâm mà đi công tác, đi đâu cũng được, và bao lâu cũng vẫn ngon Còn CỎ MAY, chỉ cần 1 cơn gió nhẹ cũng đã ngả nghiêng, nhưng đặc biệt phong ba bão táp thì cỏ may chẳng bật rễ được, mà nếu ngừng gió thì Cỏ may lại đứng thẳng ngay. Các cậu hãy chọn cho mình đối tượng phù hợp nhé. Còn tớ, tớ từ xưa đã bị gọi là đồ tre già rồi, khổ thế. Gửi lúc 11:00, 07/06/05
|
hoa_mua_ha Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời
 ,Vietnam Thành viên từ 17:42, 22/10/04
Đã được 6 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của Amore viết lúc 10:50 ngày 07/06/2005:
May dạo này anh Hà hâm có vợ chăm sóc nên đủ sức khoẻ chịu đựng, chứ Mod nào gầy gò ốm yếu vào đây chỉ có ngất xỉu.  Umm...mà sao dạo này không thấy anh Hâm xuất hiện nhỉ? [/i]
[font=Times New Roman]Vợ anh ấy đang kìm kẹp anh ấy ở nhà, thế nên mới không xuất hiện để quản lý bọn khỉ này, nếu không bị kìm kẹp chắc bác ấy đã xuất đầu lộ diện rùi anhhaham nhể? Hoá ra Amore cũng nhớ anh ấy à, tưởng mỗi mình tớ thôi chứ, tớ vừa lục lọi tìm tòi Nhật ký của anh ấy để up lên. [ /font=Times New Roman] Hoa_mua_ha Gửi lúc 11:01, 07/06/05
|
huong_co_may
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 09/05/05
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của mactoc viết lúc 11:00 ngày 07/06/2005:
Nói đến cây cỏ may trông mềm yếu mà lại có sức sống mãnh liệt tớ mới nhớ ra 1 câu chuyện mà thực ra cũng không hẳn là chuyện. TRE GIÀ VÀ CỎ MAY Người ta vẫn ví người phụ nữ tạm phân làm 2 trường phái hay 2 loại cũng được: 1 là TRE GIÀ, 1 là CỎ MAY. TRE GIÀ thì rất là vững vàng, gần như là bền chắc cả một đời, không có gì có thể lay chuyển (tất nhiên là không được lấy dao ra chặt ). Gió táp phong ba cũng khó mà quật ngã được, nhưng một khi đã quật ngã được rồi thì không thể đứng dậy được nữa. Nên, các ông cứ yên tâm mà đi công tác, đi đâu cũng được, và bao lâu cũng vẫn ngon Còn CỎ MAY, chỉ cần 1 cơn gió nhẹ cũng đã ngả nghiêng, nhưng đặc biệt phong ba bão táp thì cỏ may chẳng bật rễ được, mà nếu ngừng gió thì Cỏ may lại đứng thẳng ngay. Các cậu hãy chọn cho mình đối tượng phù hợp nhé. Còn tớ, tớ từ xưa đã bị gọi là đồ tre già rồi, khổ thế.
Bạn ơi, khi một cơn gió đến dù chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng, bất kỳ cây nào dù Tre già hay cỏ may đều rung rinh theo gió cả, chỉ trừ một cây không hề lay động khi gió về đó là cây khô trụi lá, mà chúng ta thì dù là cây gì cũng được miễn không phải cây khô là đủ phải không?... ...chúng ta nên hòa cùng những điều tự nhiên và dành sức chống đỡ lại những điều khó khăn thôi ... @ mactoc: mọi điều cỏ may không quan tâm đến quá trình mà chỉ cần quan tâm đến kết quả.... Gửi lúc 11:35, 07/06/05
|
kinhte1
 ,Vietnam Thành viên từ 13:09, 02/09/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của trung_tedi viết lúc 14:48 ngày 06/06/2005:
Đọc ý tứ là chính thôi anh ạ, vần điệu có thì càng hay thôi. Nhớ chuẩn bị tặng em một tập nhá! Cảm ơn Teddi trước! Cô có dc email thi đưa anh gửi luôn cho, cả thơ của Amore luôn. YM của anh là black_tuylip2003. Có gì cô cứ liên hệ Như trái chín ngọt ngào, như men rượu ngất ngây, môi em làm môi anh đắm đuối...
Ui ui, Hoa ơi Hoa à! Đừng nghe anh ấy nói. Tớ ngu dân đâu biết làm thơ. Ngu dân đến mức chép thơ của người khác mà không nhớ được tên tác giả cơ mà.
Gửi lúc 14:16, 07/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|