|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tâm sự, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Tâm sự |
|
|
Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!! | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
mactoc
 ,Vietnam Thành viên từ 13:50, 14/10/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Hbb thì chê tớ, cỏ may thì chê Xung, thôi tớ và Xung đi với nhau cho 2 người kia muốn có bom ôm cũng chẳng được, hừm Chiều nay 7h kém 15 nhé Karina hôm nay tái xuất giang hồ rồi àh, tưởng lặn không sủi tăm rồi, làm các khỉ nhà ta mò mẫm dưới sông mãi không thấy, hoá ra có người cướp mất rồi, may thật may thật Gửi lúc 09:50, 10/06/05
|
lenhhoxung1212 Mùa thu lá bay em đã đi rồi....
 ,Vietnam Thành viên từ 20:22, 05/12/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?”. Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: “Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!”. Một yêu tinh khác cho ý kiến: “Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem”. Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: “Không được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu”. Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: “Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?”. Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối: “Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết”. Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: “Hay để nó ở một hành tinh khác đi!”. Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: “Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi”. Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến: “Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!”. Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình! Hội canh thân back up Gửi lúc 10:01, 10/06/05
|
smkt Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 09:36, 14/12/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của mactoc viết lúc 09:50 ngày 10/06/2005:
Hbb thì chê tớ, cỏ may thì chê Xung, thôi tớ và Xung đi với nhau cho 2 người kia muốn có bom ôm cũng chẳng được, hừm Chiều nay 7h kém 15 nhé Karina hôm nay tái xuất giang hồ rồi àh, tưởng lặn không sủi tăm rồi, làm các khỉ nhà ta mò mẫm dưới sông mãi không thấy, hoá ra có người cướp mất rồi, may thật may thật
Thế là tối nay có hai quả bom sắp tháo chốt và 2... đi rùi. Tiếc thật, mình không được tham gia để ngắm điệu dẫy dẫy rùi    Gửi lúc 10:04, 10/06/05
|
smkt Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 09:36, 14/12/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Tặng các Khỉ nè Dust In The Wind – Ta chỉ là hạt bụi nhỏ trong gió … I close my eyes, only for a moment, and the moment''s gone All my dreams, pass before my eyes, IN curiosity Dust in the wind, all THEY are is dust in the wind Same old song, just a drop of water in an endless sea All we do, crumbles to the ground, though we refuse to see Nhắm mắt lại, chỉ một lúc thôi và giây phút đó sẽ qua … Trong giấc mơ của tôi, điều hiện rõ ra trước mắt … tò mò Cát bụi trong gió, tất cả chúng ta đều là cát bụi trong gió Giống một bài ca cũ, như một giọt nước nhỏ rơi biển cả vô tận … Chúng ta đã làm gì, thay đổi mọi thứ chung quanh nhưng lại không muốn nhận ra điều đó … Đôi lúc nhắm mắt lại để nghĩ về những thứ vừa trải qua ... mong nó đừng dừng lại ... cả trong những giấc mơ. Tưởng chừng ko bao giờ với đến được ... mọi thứ thay đổi, có ai nhận ra điều đó chăng ... ? Dust in the wind, All we are is dust in the wind Cát bụi trong gió, tất cả chúng ta đều là cát bụi trong gió Don''t hang on, nothing lasts forever but the earth and sky It slips away, and all your money won''t another minute buy Đừng chùn bước, không gì có thể tồn tại mãi như đất và trời Nó trôi đi mất, và không gì có thể lấy lại được ... Ko gì có thể tồn tại mãi mãi, ngay bây giờ hãy nắm giữ nó nếu ta có thể ... đừng để nó vuột đi ... nhiều thứ mất đi không thể nào lấy lại được. Nhất là khi ta đang ở trong một thế giới khác ... Dust in the wind, All we are is dust in the wind Dust in the wind, Everything is dust in the wind Cát bụi trong gió, tất cả chúng ta đều là cát bụi trong gió Cát bụi trong gió, mọi thứ đều là cát bụi …. Mọi vật đến một lúc nào đó đều trở lại trạng thái ban đầu ... cát bụi ... nắng & gió .........................
Gửi lúc 10:12, 10/06/05
|
huong_co_may
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 09/05/05
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của trung_tedi viết lúc 07:56 ngày 10/06/2005:
Trích từ bài của smkt viết lúc 16:55 ngày 09/06/2005:
Trích từ bài của trung_tedi viết lúc 15:41 ngày 09/06/2005:
Cho mình hỏi Amore bị ai bủa vây vậy????????? Sao mình không thấy nhỉ, hay lâu rồi mình không gặp nên không biết.Như trái chín ngọt ngào, như men rượu ngất ngây, môi em làm môi anh đắm đuối...
Ơ, thế tớ đọc từ đầu chí cuối thấy 1 ai đó vừa đặt chân vô HQS đã khẳng định chủ quyền ầm ĩ, sau đó lại còn nhắn nhủ, thơ thẩn làm bà con cứ phải để ý liên tục. Cái đó ko phải bủa vây thì gọi là cái gì nhẩy.  
Oải!!!!!!!!!!Nào ai damkhẳng định chủ quyền giữa bầy khỉ đâu!!!!Đừng nói thế!!!!!!!!!!!mình không dám đâu Như trái chín ngọt ngào, như men rượu ngất ngây, môi em làm môi anh đắm đuối...
Hổng dám thì bạn cũng đã làm rùi thi!!!???.... ....Bạn đã liều mình xông pha giữa bầy khỉ và đánh nhau cùng cối say gió Hbb để bảo vệ nàng Amore xinh đẹp của mình....rùi phải không cả làng.... Gửi lúc 10:32, 10/06/05
|
mactoc
 ,Vietnam Thành viên từ 13:50, 14/10/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của smkt viết lúc 10:23 ngày 10/06/2005:
Thêm nữa nè   (Tớ rất dốt tiếng Anh, nhưng sau 1 hồi hì hụi tra từ điển cũng hiểu được đại ý của nó, thấy cũng hay nên tặng gia đinh Hoa Quả Sơn nhà ta) People say that the sun never cries, it only smiles all the time. But nobody knows tears of the sun is the sunshine ! Whenever we see the sun smiling, in fact it is crying at that time. The sun brings its tears to warm up this world. Life is sometimes not so simple like we are seeing. One person’s sadness sometimes brings the happiness to the other. When you feel lonely, you shouldn’t give your heart the color of grey. Most passionate love is your mother’s love. The shortest love is other people’s love. The sweetest love is the love of your lover. But the most lasting love is the love of friendship. So, thank you to be my friend Không biết sang trang 71 chưa nhẩy
Chưa sang trang 71 đâu, hì hì, thanks smkt, hay quá, mà hình như nghe ở đâu rồi thì phải nhưng chẳng thể nhớ ra được Trung bình nhà mình buôn 1 ngày 3 đến 4 trang, vậy trong khoảng hơn 1 tuần nữa khả năng lên 100 trang là chuyện quá hiển nhiên Gửi lúc 11:01, 10/06/05
|
huong_co_may
 ,Vietnam Thành viên từ 17:06, 09/05/05
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của smkt viết lúc 10:23 ngày 10/06/2005:
Thêm nữa nè   (Tớ rất dốt tiếng Anh, nhưng sau 1 hồi hì hụi tra từ điển cũng hiểu được đại ý của nó, thấy cũng hay nên tặng gia đinh Hoa Quả Sơn nhà ta) People say that the sun never cries, it only smiles all the time. But nobody knows tears of the sun is the sunshine ! Whenever we see the sun smiling, in fact it is crying at that time. The sun brings its tears to warm up this world. Life is sometimes not so simple like we are seeing. One person’s sadness sometimes brings the happiness to the other. When you feel lonely, you shouldn’t give your heart the color of grey. Most passionate love is your mother’s love. The shortest love is other people’s love. The sweetest love is the love of your lover. But the most lasting love is the love of friendship. So, thank you to be my friend Không biết sang trang 71 chưa nhẩy
But I think the sunshine is not the tears of the sun, it is the smile. Coz Only the smile can bring the happiness to the other and warm up this world...is that right my friend?...Imagine that what''s happen if you go out everything was be covered with tears??? ...So all the world plz don''t cry when you meet me ok?? ...If your soul is crying I will send a rose for you and smile to console you Gửi lúc 11:03, 10/06/05
|
mactoc
 ,Vietnam Thành viên từ 13:50, 14/10/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của huong_co_may viết lúc 11:03 ngày 10/06/2005:
Trích từ bài của smkt viết lúc 10:23 ngày 10/06/2005:
Thêm nữa nè   (Tớ rất dốt tiếng Anh, nhưng sau 1 hồi hì hụi tra từ điển cũng hiểu được đại ý của nó, thấy cũng hay nên tặng gia đinh Hoa Quả Sơn nhà ta) People say that the sun never cries, it only smiles all the time. But nobody knows tears of the sun is the sunshine ! Whenever we see the sun smiling, in fact it is crying at that time. The sun brings its tears to warm up this world. Life is sometimes not so simple like we are seeing. One person’s sadness sometimes brings the happiness to the other. When you feel lonely, you shouldn’t give your heart the color of grey. Most passionate love is your mother’s love. The shortest love is other people’s love. The sweetest love is the love of your lover. But the most lasting love is the love of friendship. So, thank you to be my friend Không biết sang trang 71 chưa nhẩy
But I think the sunshine is not the tears of the sun, it is the smile. Coz Only the smile can bring the happiness to the other and warm up this world...is that right my friend?...Imagine that what''''s happen if you go out everything was be covered with tears??? ...So all the world plz don''''t cry when you meet me ok?? ...If your soul is crying I will send a rose for you and smile to console you
Lại hay nữa này, hình như vẫn chưa sang 71, hic hic. I''m crying , pls send me Rose, co may Vote cho mỗi bạn 5*
Gửi lúc 11:08, 10/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|