|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tâm sự, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Tâm sự |
|
|
Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!!!!!! | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
Cyber Francy
 ,Vietnam Thành viên từ 00:54, 07/04/02
Đã được 4 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của smkt viết lúc 07:26 ngày 12/06/2005:
Tối gặp chuyện bực mình ngồi nghe nhạc đến gần 2h, thế mà sáng vẫn không ngủ dậy muộn được mới khổ tớ chứ. Thế là lại lọc cọc vào HQS để mở cửa ngày chủ nhật. Tặng các Khỉ bài nì,hay và ý nghĩa lém More than words(Extreme) Saying I love you Is not the words I want to hear from you It’s not that I want you Not to say, but if you only knew How easy it would be to show me how you feel More than words is all you have to do to make it real Then you wouldn’t have to say that you love me Cos I’d already know What would you do if my heart was torn in two More than words to show you feel That your love for me is real What would you say if I took those words away Then you couldn’t make things new Just by saying I love you More than words Now I’ve tried to talk to you and make you understand All you have to do is close your eyes And just reach out your hands and touch me Hold me close don’t ever let me go More than words is all I ever needed you to show Then you wouldn’t have to say that you love me Cos I’d already know What would you do if my heart was torn in two More than words to show you feel That your love for me is real What would you say if I took those words away Then you couldn’t make things new Just by saying I love you More than words
Đừng nói, hãy làm Hihihihi, chúc cả nhà chủ nhật ngủ nhiều, chơi nhiều, nghỉ sớm để thứ 2 có năng lượng để tiếp tục công cuộc .....kiếm xiền nhé           
Midi backgrond http://www.mundofree.com/jluis37/m020.htm Do Westlife trình bày. Các pác nghe tạm vậy http://www.acep.net.vn/AcepSite/NewsImagesUpload/20050613151233.mp3francy - thiên thần bé nhỏ! Gửi lúc 15:12, 13/06/05
|
Cyber Francy
 ,Vietnam Thành viên từ 00:54, 07/04/02
Đã được 4 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của mactoc viết lúc 10:58 ngày 13/06/2005:
Tặng em cyber, nhớ đọc kỹ nhé và.... MONDAY MORNING EARLY ONE MORNING, ONE MORNING IN SPRING, I HEARD THE BIRDS WHISTLE, THE NIGHTENGALE SING. I MET A YOUNG MAIDEN WHO SWEETLY DID SING, I''''''''M GOING TO BE MARRIED NEXT MONDAY MORNING. HOW OLD ARE YOU, MY FAIR YOUNG MAID? HERE IN THIS VALLEY, THIS VALLEY SO GREEN, HOW OLD ARE YOU, MY FAIR PRETTY MAID? I''''''''M GOING TO BE SIXTEEN NEXT MONDAY MORNING. WELL, SIXTEEN YEARS OLD, THAT''''''''S TOO YOUNG FOR TO MARRY. WHY NOT TAKE MY ADVICE, FIVE YEARS LONGER TO TARRY FOR MARRIAGE BRINGS TROUBLES AND HEARTACHES BEGIN, SO PUT OFF YOUR WEDDING FOR MONDAY MORNING. YOU TALK LIKE A MADMAN--A MAN WITH NO SKILL. THREE YEARS I''''''''VE BEEN WAITING AGAINST MY OWN WILL AND NOW I''''''''M DETERMINED TO HAVE MY OWN WAY AND I''''''''M GOING TO BE MARRIED NEXT MONDAY MORNING. NEXT MONDAY MORNING, THE BELLS THEY WILL RING. MY TRUE LOVE WILL BUY ME A GAY, GOLDEN RING. ALSO, HE''''''''LL BUY ME A NEW, PRETTY GOWN TO WEAR AT MY WEDDING NEXT MONDAY MORNING. AND NEXT MONDAY NIGHT, WHEN I GO TO MY BED AND I TURN ROUND TO THE MAN THAT I''''''''VE WED, AROUND HIS MIDDLE MY TWO ARMS I WILL FLING, AND I WISH TO MY SOUL, IT WAS MONDAY MORNING Được mactoc sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 13/06/2005
Link bài Monday Morning của Peter Paul & Mary http://202.101.235.104/8yh_2005newa//j/0727/82/8yh_192.Wma hoặc http://download.vn99.net/196ce429831b05888d253b8f23a8f553/946e967ae6200184940bbd8c8a947775/61ecab4f584ce20a436db1c3c5a4380e/mbox/tsu/MondayMorning_PPM.wma nhưng chất lượng hơi kém bài hát kể về câu chuyện của một cô gái-nhân vật nữ sẽ phải cưới chồng vào sáng thứ hai tới cũng là ngày sinh nhật thứ 16 của cô. Còn nhân vật nam là một anh chàng tình cờ gặp cô gái đó cũng trong một sáng thứ hai: hai người gặp nhau và nói chuyện, chàng trai biết được tin cô gái sẽ phải cưới chồng và khuyên cô hãy dừng lại bởi vì cô còn quá trẻ. Tuy vậy đám cưới vẫn xảy ra............ "Early one morning, one morning in spring to hear the bird whistle the nightingales sing i meet a fair maiden who sweetly did sing: I''m going to be marry next monday morning............." Chị ơi. Em muốn em đọc kỹ và làm gì. Chắc em bị 20 năm tù wá chị à.   francy - thiên thần bé nhỏ! Gửi lúc 16:19, 13/06/05
|
smkt Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 09:36, 14/12/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của mactoc viết lúc 11:26 ngày 13/06/2005:
Thanks smkt đã search hộ tớ bài này.Trong bài này tớ thấy thích nhất đoạn 3 và 4 
Hi, không có chi, we are the family mừ. (Nhưng thực ra vẫn thích nghe, hờ hờ ) Gửi lúc 16:25, 13/06/05
|
hbb TIẾT HẠNH KHẢ PHONG , TIẾT CANH kiêm BONSAI SS , Ngây thơ - TTVN Approval
 ,Vietnam Thành viên từ 09:30, 06/04/04
Đã được 14 người bình chọn (4.43)
|
Trước mặt tớ dự trù kế hoạch Cửa Lò như sau :  1. Nếu mọi người chịu đi được ô tô là hay nhất, xuất phát 5h chiều thứ 6... 10h chúng ta tới nơi. Vứt đồ vào khách sạn là có thể có nguyên một buổi tối đẹp ở bãi biển. Trong trường hợp ko đi được ô tô thì sẽ đi tàu E hoặc S. 11h tôí thứ 6 đi. 2h sáng đến nơi, vào khách sạn rồi 3h là có thể ra bãi biển ... Chứ đi tàu V, 6h sáng đến nơi thì coi như mất một buổi sáng  Yên tâm là tớ sẽ cho thuê vai miễn phí .. ai thích ngủ trên tàu xe thì cứ mang theo gối   2. Đến nơi nếu Amore có thể xin ra ở Cửa Lò thì chúng ta có 2 đêm và 2 buổi sáng đạp phá Cửa Lò. . 3h sáng bắt đầu ngắm bình minh. 9h sáng nắng to thì bắt đầu vào ăn sáng. Ngủ hoặc đánh bạc , hoặc xem phim ( tớ sẽ mang 03 bộ bài và con notebook ghẻ của tớ đi phục vụ chiếu phim miễn phí .. ai thích xem cái gì thì mang thêm ). Ai có nhu cầu đổi tiền lẻ để quyết tâm kiếm trác thì liên hệ với tớ  . 12h đi nhậu nhẹt, lại về ngủ và sát phạt .... 4h chiều bắt đầu đi tắm. 8h tối bắt đàu nhậu.... 10h - 12 h tối nhậu tăng 2... ai thích tách riêng đi ngắm biển thì tuỳ ... tớ cứ phải nhậu cái đã. Chắc phải vác theo két bia ở nhà đi cho nó hoành tráng ... bia, rượu, nước dừa.. ai thích nhậu gì thì nhậu ... nhưng kết thúc bằng nồi cháo trai nhé  .... mỗi người 5 bát là đủ ấm bụng ngủ đến 3h sáng hôm sau đấy .... Nghiêm cấm các men tách nhóm đi uống bia khác. Oqr Cửa Lò bây giờ ngoài bia Ha Nội ra thì toàn các bia chân dài thôi ... Không ai dám đảm bảo các đồng chí về được đến HN an toàn đâu đấy ... 12h về ... tiếp tục sát phạt hoặc ngủ  .. Còn vụ câu mực đêm thì tớ lưu ý là phải kiểm tra trình độ chịu sóng của nhưng kẻ ham chơi trước.. Câu mực ở Cửa Lò không hiện đại như Hạ Long... ngồi trên cái thúng bé tí và tròn ung ủng , chỉ cần 1 người không chịu đựng được là coi như buổi câu mực vút đ.... ... cũng cần phải đem theo béc bơ rin  ... vì mực câu lên được là đem nướng trên đèn neon ăn liền.. tớ cũng ko dám đảm bảo nó vệ sinh lắm đâu .... tớ toàn phải dùng Lúa Mới 52 độ để đốt nó chín thêm lần nữa khi vào bụng đấy   3. 8h tối chủ nhật se lên tàu V về HN. 4h30 sáng chúng ta có mặt ở HN để tiếp tục đi làm ( hoặc ngủ tiếp )  Sơ bộ là như vậy ... mọi người xem rồi bổ sung thêm   66 77 028 Gửi lúc 17:05, 13/06/05
|
smkt Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 09:36, 14/12/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Mở cửa với nhịp điệu sôi động của nhạc phim Điệp viên 007 nào, èng eng.... Kiss From A Rose From the album Seal (second) (seal) 1994 Ba da ba da da da ah ya ya Ba da da da ba ba ee ah Ba ya ya ba ba de ba da da da ah ya ya Ba da ba da da da ah ya ya Ba da da da ba ba ee ah Ba ya ya ba ba de ba da da da ah ya ya Ba ya ha ya ah ah ah ah ah ba ba ya ya Ha ah ah ah ah ah ah Ba da ba da da da ah ya ya Ba da da da ba ba ee ah Ba ya ya ba ba de ba da da da ah ya ya Ba da ba da da da ah ya ya Ba da da da ba ba ee ah Ba ya ya ba ba de ba da da da ah ya ya Ba ya ha ya ah ah ah ah ah ba ba ya ya Ha ah ah ah ah ah ah There used to be a greying tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remained a drug that''s the high and not the pill. But did you know, That when it snows, My eyes become large and, The light that you shine can be seen. Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grey. ...kiss from a rose on the grey. Ooh, The more i get of you, Ooh................... Stranger it feels, yeah. (l) And now that your rose is is in bloom. (l) A light hits the gloom on the grey. (l) Ba da ba da da da ah ya ya Ba da da da ba ba ee ah Ba ya ya ba ba de ba da da da ah ya ya Ba da ba da da da ah ya ya Ba da da da ba ba ee ah Ba ya ya ba ba de ba da da da ah ya ya Ba ya ha ya ah ah ah ah ah ba ba ya ya Ha ah ah ah ah ah ah There is so much a man can tell you, ..there....................woa... So much he can say. There''s so much inside. You remain, You....... My power, my pleasure, my pain, baby (l) To me you''re like a growing addiction that i can''t deny.. yeah. (l) Won''t you tell me is that healthy, baby? But did you know, That when it snows, My eyes become large and the light that you shine can be seen. Baby, I''ve... I compare you to a kiss from a rose on the grey. Been.............. kissed from a rose on the grey. Ooh, the more i get of you ...ooh...........the.. Stranger it feels, yeah Stranger it feels, ...yeah. Now that your rose is in bloom. (l) A light hits the gloom on the grey, (l) I''ve been kissed by a rose on the grey, ...i''ve been.......................i''ve... I''ve been kissed by a rose (l) ...been kissed by a rose on the grey. I''ve been kissed by a rose on the grey, ...i''ve been.......................i''ve... ...and if i should fall, at all I''ve been kissed by a rose (l) ...been kissed by a rose on the grey. There is so much a man can tell you, ..there....................woa... So much he can say. There''s so much inside. You remain You....... My power, my pleasure, my pain. (l) To me you''re like a growing addiction that i can''t deny, yeah (l) Won''t you tell me is that healthy, baby. But did you know, That when it snows, My eyes become large and the light that you shine can be seen. Baby, I''ve... I compare you to a kiss from a rose on the grey. Been.............. kissed from a rose on the grey. Ooh, the more i get of you ...ooh...........the.. Stranger it feels, yeah Stranger it feels. Now that your rose is in bloom, (l) A light hits the gloom on the grey. (l) Yes i compare you to a kiss from a rose on the grey I''ve..........been kissed from a rose on the grey. Ooh, the more i get of you ...ooh...........the.. Stranger it feels, yeah Stranger it feels. ...yeah. And now that your rose is in bloom (l) Aah-ee-aah... A light hits the gloom on the grey (l) Aah-ee-aah... Ba da ba da da da ah ya ya Ba da da da ba ba ee ah Ba ya ya ba ba de ba da da da ah ya ya Now that your rose is in bloom, (l) A light hits the gloom on the grey. (l)
Gửi lúc 08:35, 14/06/05
|
smkt Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 09:36, 14/12/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của hbb viết lúc 17:05 ngày 13/06/2005:
Trước mặt tớ dự trù kế hoạch Cửa Lò như sau :  1. Nếu mọi người chịu đi được ô tô là hay nhất, xuất phát 5h chiều thứ 6... 10h chúng ta tới nơi. Vứt đồ vào khách sạn là có thể có nguyên một buổi tối đẹp ở bãi biển. Trong trường hợp ko đi được ô tô thì sẽ đi tàu E hoặc S. 11h tôí thứ 6 đi. 2h sáng đến nơi, vào khách sạn rồi 3h là có thể ra bãi biển ... Chứ đi tàu V, 6h sáng đến nơi thì coi như mất một buổi sáng  Yên tâm là tớ sẽ cho thuê vai miễn phí .. ai thích ngủ trên tàu xe thì cứ mang theo gối   2. Đến nơi nếu Amore có thể xin ra ở Cửa Lò thì chúng ta có 2 đêm và 2 buổi sáng đạp phá Cửa Lò. . 3h sáng bắt đầu ngắm bình minh. 9h sáng nắng to thì bắt đầu vào ăn sáng. Ngủ hoặc đánh bạc , hoặc xem phim ( tớ sẽ mang 03 bộ bài và con notebook ghẻ của tớ đi phục vụ chiếu phim miễn phí .. ai thích xem cái gì thì mang thêm ). Ai có nhu cầu đổi tiền lẻ để quyết tâm kiếm trác thì liên hệ với tớ  . 12h đi nhậu nhẹt, lại về ngủ và sát phạt .... 4h chiều bắt đầu đi tắm. 8h tối bắt đàu nhậu.... 10h - 12 h tối nhậu tăng 2... ai thích tách riêng đi ngắm biển thì tuỳ ... tớ cứ phải nhậu cái đã. Chắc phải vác theo két bia ở nhà đi cho nó hoành tráng ... bia, rượu, nước dừa.. ai thích nhậu gì thì nhậu ... nhưng kết thúc bằng nồi cháo trai nhé  .... mỗi người 5 bát là đủ ấm bụng ngủ đến 3h sáng hôm sau đấy .... Nghiêm cấm các men tách nhóm đi uống bia khác. Oqr Cửa Lò bây giờ ngoài bia Ha Nội ra thì toàn các bia chân dài thôi ... Không ai dám đảm bảo các đồng chí về được đến HN an toàn đâu đấy ... 12h về ... tiếp tục sát phạt hoặc ngủ  .. Còn vụ câu mực đêm thì tớ lưu ý là phải kiểm tra trình độ chịu sóng của nhưng kẻ ham chơi trước.. Câu mực ở Cửa Lò không hiện đại như Hạ Long... ngồi trên cái thúng bé tí và tròn ung ủng , chỉ cần 1 người không chịu đựng được là coi như buổi câu mực vút đ.... ... cũng cần phải đem theo béc bơ rin  ... vì mực câu lên được là đem nướng trên đèn neon ăn liền.. tớ cũng ko dám đảm bảo nó vệ sinh lắm đâu .... tớ toàn phải dùng Lúa Mới 52 độ để đốt nó chín thêm lần nữa khi vào bụng đấy   3. 8h tối chủ nhật se lên tàu V về HN. 4h30 sáng chúng ta có mặt ở HN để tiếp tục đi làm ( hoặc ngủ tiếp )  Sơ bộ là như vậy ... mọi người xem rồi bổ sung thêm   66 77 028
Hơ hơ, túm lại là chúng ta đi thay đổi chỗ......nhậu nhở. Gửi lúc 08:38, 14/06/05
|
kinhte1
 ,Vietnam Thành viên từ 13:09, 02/09/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Này này trung_tedi! Anh giỏi nhể! Kêu bận việc mà lang thang trong này như thế đấy hả? Gửi lúc 09:39, 14/06/05
|
pbtbiennho
 ,Vietnam Thành viên từ 15:15, 13/01/05
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của hoa_mua_ha viết lúc 12:17 ngày 13/06/2005:
Chào cả nhà, tớ vẫn ở đây mà, tớ tuy không trả lời các bạn nhưng vẫn đọc bài của các khỉ thường xuyên mừ. Tớ tự thấy mình già rồi, không còn đủ sức để leo trèo nhảy nhót nữa. Mà Hoa cũng quyết tâm từ giờ trở đi sẽ đi tu ở ẩn, quyết tâm tu luyện thành tinh à quên thành tài để trở thành Giả Hành Tôn sang được Tây Trúc thỉnh kinh cùng với Đường Tăng. Con đường tu hú của tớ nghe có vẻ gian nan lắm, hiện giờ còn đang bị Như Lai giam ở dưới chân núi bà con ạ, chả biết bao giờ sư phụ mới đi qua để giải cứu. Thôi đã chót đành phải chét! Cả làng Vũ Đại vui vẻ nhé!Ai kêu là đồng cảm với Hoa ấy nhỉ? Úp sọt đấy! Hoa_mua_ha
Hoa ơi, sao lại thế, em là Chủ nhân Topic này mà, sao lại rút lui như vậy được, Chị không đồng ý chút nào. Em hãy tham gia cùng các bạn đi, rồi niềm vui nhân đôi, nhân ba sẽ xóa sạch những muộn phiền nào đó (nếu có)... Cùng cười với chị nào 
Gửi lúc 09:43, 14/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|