johnph69
 ,United States Thành viên từ 07:41, 07/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Hi anh 69, Vậy thì khi nào có dịp qua San Jose tôi sẽ liên lạc với anh để đánh cho vui. Tôi cũng đã qua San Jose mấy lần, lần nào cũng mang vợt theo để đánh với hội của một anh bạn ở vùng Milpitas cho đỡ ghiền. Tôi còn ấn tượng, về mặt thời tiết, không đâu chơi tennis sướng bằng ở San Jose! Này nhé, vào lúc sáng sớm, không khí thật mát mẻ, trong lành, còn đẫm hơi sương, ta lái xe tạt vào cái stop-and-go nào đó, mua một ly cà phê, nhâm nhi trên đường ra sân, sân thì nằm trong thung lũng bao quanh bởi núi đồi xanh ngát. Tất cả tạo cho ta một cảm giác sảng khoái, thoải mái, thật tuyệt vời, nên chơi tennis không biết mệt cho đến khi mặt trời lên cao và nắng ấm. Người trong nhóm tôi với ranking 4.0-4.5 cũng nhiều, tôi đang chơi trong một tennis ladder với ranking hầu hết từ 4.0 đến 4.5, có vài người 5.0. Tôi thì tôi không biết ranking của mình là bao nhiêu vì chưa bao giờ đi cho USTA certified people chính thức rank mình (còn tự rank mình thì tôi không muốn vì nghĩ độ chính xác không cao), nhưng tôi thắng những đối thủ 4.0-4.5 cũng nhiều mà thua cũng không ít.
Được hititlikefederer sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 08/06/2005 [/quote] Hi Hitlikefederer, San nha cua toi cung o gan Miliptas, goc duong Morrill va Hostettler hinh canh giong nhu ban da ta. Vay khi nao ranh moi ban den choi, chung toi se tiep dai nong nhiet. Johnph69   Gửi lúc 11:32, 14/06/05
|