Saiyuki
 ,Vietnam Thành viên từ 17:09, 17/10/03
Chưa có ai bình chọn
|
Cảm ơn vì đã giải đáp thắc mắc của mình nhé, còn rất tiếc ko thể đi chơi với u được vì mình ở HN. Dù sao cũng thx bạn. ^____^ Đọc bài này chưa : Bowling & tôi Môn chơi "đặc biệt" hữu ích cho chị em Vào thời gian đầu tập chơi bowling, Uyên cũng hơi lo là tay mình có thể sẽ bị to ra, người có thể sẽ bị phát triển lệch hay bị béo lên quá khổ... Song, sau 4 năm theo... "nghề", giờ đây Uyên cảm thấy hoàn toàn tự tin vào sức khoẻ cũng như vẻ đẹp của bản thân mình. Và theo Uyên, con gái sẽ không hề mất đi nữ tính vì chơi bowling. Trái lại, vẻ đẹp giới tính của người phụ nữ có vẻ như lại được củng cố thêm nhờ việc tập luyện đều đặn môn thể thao này. Cơ hội được học chơi bowling đến với Uyên thật tình cờ. Khi còn đang học đại học, Uyên được một người bạn thân "chia" một suất đăng ký tham dự lớp học đầu tiên giới thiệu về bộ môn bowling ở Hà Nội (phiếu đăng ký không nhiều, được phát về từng trường với một số lượng nhất định và không được phổ biến rộng rãi). Lúc ấy, Uyên bị sức hấp dẫn của một môn thể thao mới nên đi đăng ký chứ hoàn toàn không nghĩ là mình lại có thể gắn bó với nó lâu đến thế. Bây giờ thì lại mê quá, muốn bỏ thấy cũng khó. Những buổi đầu theo "nghề" Những buổi tập bowling đầu tiên của các sinh viên đã đăng ký như Uyên được tổ chức ở trung tâm Star Bowl, phố Chùa Bộc. Do hầu hết đều cùng lứa với nhau nên bọn Uyên thân nhau rất nhanh, nhiều người đã trở thành bạn thân của Uyên cho tới tận bây giờ. Việc học chơi bowling vì thế trở nên cực kỳ thú vị với tất cả. Mục đích của lớp học rất đặc biệt này là để tuyển chọn ra những thành viên có khả năng cho lớp nguồn đào tạo đội tuyển bowling Hà Nội, chuẩn bị cho Seagames 22 (giờ thì Uyên đã trở thành một thành viên chính thức của đội tuyển). Thời gian đầu, do sử dụng suất đăng ký không phải của mình nên Uyên không dám khai tên thật mà phải sử dụng danh của người khác để tập luyện. Mãi về sau, khi đã tập khá thường xuyên được một thời gian tương đối dài, thấy đam mê, trình độ cũng "tàm tạm", lại được bạn bè cùng gia đình ủng hộ, Uyên mới dám khai báo tên thật của mình cho trung tâm biết và quyết định sẽ theo đuổi bộ môn này một cách chuyên nghiệp hơn. Nếu chỉ đơn thuần là vui chơi giải trí thì theo Uyên, việc học chơi bowling thật ra không khó. Song để có thể tập luyện bộ môn này một cách chuyên nghiệp và để nâng cao thành tích cho thi đấu thì lại chẳng đơn giản chút nào. Phải vừa học lý thuyết kỹ càng, vừa tập luyện miệt mài trong suốt một năm trời Uyên mới bắt đầu "lĩnh hội" được phần lớn những vấn đề cơ bản, đặc biệt là mới bắt đầu học được cách cảm nhận đường bóng (đây là một yếu tố đặc biệt quan trọng đối với việc ghi điểm, thể hiện thành tích thi đấu của mỗi tuyển thủ). Uyên thấy, để thực sự hiểu cách chơi bowling đã khó, song để đầu tư vào dụng cụ tập luyện cho môn chơi này lại càng khó hơn. Cho đến giờ, Uyên vẫn còn cảm thấy sợ mỗi lần nhớ lại quãng thời gian chạy đôn chạy đáo kêu gọi hỗ trợ tài chính để mua bóng chơi, găng tay trợ lực cùng những vật dụng tập luyện đầu tiên khác cho môn chơi có thể coi là khá... quý tộc này. Đầu tư để... "chuyên nghiệp hoá" tập luyện Đội của Uyên từ đầu tới giờ vẫn được tập luyện miễn phí tại trung tâm Star Bowl với bóng có sẵn của trung tâm, loại bóng như mọi người vẫn thường chơi hiện nay. Sử dụng bóng loại này, bọn Uyên chỉ có thể tập các đường đánh thẳng để công phá nên rất khó nâng cao trình độ, khó ghi được số điểm cao vượt ngưỡng điểm chơi nghiệp dư. Muốn chơi tốt hơn, ghi điểm cao hơn (trung bình mỗi tuyển thủ phải đạt từ 190 điểm trở lên cho từng ván chơi), Uyên đã phải sắm riêng cho mình những "trái banh thửa". Bởi phải có "banh thửa" vừa tay, mỗi tuyển thủ như Uyên mới có thể học cách đánh "ki" bằng những đường bóng xoáy có độ ổn định cao cùng sức công phá tốt hơn hẳn so với đường bóng thẳng. Hơn thế, đây còn là lối đánh đặc trưng riêng giúp đem lại lợi thế cho từng tuyển thủ những khi thi đấu. Phải tốn khá nhiều công sức nghiên cứu lý thuyết cũng như tập luyện thường xuyên Uyên mới có thể "nhuyễn" được cách đánh này. Để có được trái banh đầu tiên chẳng hề dễ dàng, nhất là khi đó Uyên vẫn còn đang là sinh viên, chưa có nhiều tiền dành dụm. Uyên đã phải năn nỉ hết sức mới được mẹ và chị tài trợ mỗi người một nửa để mua trái banh đầu với giá 4 triệu rưỡi. Chị của Uyên sau đó lại hào phóng tặng cho mình cả chiếc găng trợ lực 800.000đ. Kể ra thì cũng thấy mình liều khi chưa biết tương lai việc tập luyện ra sao mà lại đi đầu tư nhiều như thế. Nhưng nếu có cơ hội lựa chọn lại, Uyên cũng chẳng thể nào làm khác được vì lúc ấy đã lỡ quá say mê bowling. Sau đấy một thời gian, Uyên lại phải mua thêm một trái banh thửa khác, đời mới hơn và có trọng lượng nặng hơn vừa để tập nâng cao, vừa để đa dạng hoá đường bóng khi thi đấu giải. Giá của nó khoảng 200USD, một con số không hề nhỏ. May là Uyên cũng đã tích luỹ được một chút nhờ các giải thưởng có được và nhờ kêu gọi được nhiều "nhà tài trợ" cho vụ đầu tư "nặng đô" này. Còn trái banh thứ ba có được là do người đồng đội của Uyên đã hào phóng treo thưởng cho đội của bọn mình nếu thắng tại giải các CLB toàn quốc lần thứ nhất. Đến nay, nhờ 3 trái banh này mà thành tích tập luyện cũng như thi đấu của Uyên đã có những tiến bộ đáng kể. Khi bowling là niềm đam mê Việc tập luyện bowling chiếm phần lớn thời gian rảnh rỗi của Uyên. Có những lúc, Uyên đã từng bị bạn thân ngoài đội tuyển giận dỗi vì không dành được dù chỉ chút ít thời gian cho họ. Bố mẹ Uyên cũng đã không ít lần mắng Uyên vì tội: "tối ngày chỉ biết có bowling". Rồi khi đi làm, công việc bận rộn lắm lúc còn khiến Uyên mệt phờ và phải nghỉ vài buổi tập... Song, với tất cả sự hăng say, đam mê tập luyện, chưa lúc nào Uyên thấy chán bowling vì những trắc trở mà môn chơi này có thể đem lại. Hơn nữa, Uyên còn học được cách để sống cởi mở, phóng khoáng, mạnh mẽ và tự tin hơn hẳn thuở trước nhờ có bowling... Nhưng cũng không vì thế mà Uyên thấy mình mất đi vẻ nữ tính, dù là trong những bộ đồng phục thi đấu chẳng hề "gợi cảm" như ở môn tennis hay bóng chuyền. Có khi chỉ đơn giản là áo phông, quần jeans song Uyên vẫn thấy chị em trong đội rất xinh đẹp, vẻ đẹp của sự sung sức. Tuy vẫn tập luyện, vẫn nghiên cứu về cách chơi bowling song Uyên không mấy để ý tới công dụng của môn thể thao này đối với sức khoẻ. Chỉ có điều, sau một thời gian luyện tập, Uyên nhận thấy hiện giờ sức khoẻ của mình rất tốt, người có vẻ béo lên nhưng chắc hơn trước rất nhiều. Uyên còn phát hiện ra một điều rất đặc biệt. Đó là việc tập môn bowling có vẻ... rất có lợi cho số đo vòng 3 của chị em phụ nữ. Bởi ở bộ môn này, động tác đi đà, trụ chắc để thả bóng là bài tập quan trọng nhất. Mà thực tế, các động tác đó đều có tác động trực tiếp lên "khu sân sau" của mỗi người (vì thế có thể coi bowling là một môn chơi "đặc biệt" hữu ích đối với chị em). Ngoài ra, khi tập bowling, Uyên đã giúp mình rèn luyện không chỉ về mặt thể lực mà còn cả về mặt ý chí. Chính điều ấy cũng đã hỗ trợ ngược trở lại cho Uyên rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày.
Gửi lúc 22:59, 03/04/05
|