lyra_vega Thành viên CLB thiên văn học Thành viên quen thuộc
,Vietnam Thành viên từ 11:42, 22/09/03
Đã được 4 người bình chọn (4.75)
|
Tiện thể viết một bài tường thuật không chính thức nha! Sáng nay dậy, chẳng thèm…đánh răng, rửa mặt, chải đầu, ngồi vội vào cái máy tính, viết vài dòng tường thuật về ngày hôm qua, sợ để lâu quên béng. … 8h30’ sáng thứ Bảy, một cuộc hẹn được định trước. Người quen ngủ nướng hay kẻ quen dậy sớm đến mức thời gian tỏ ra quá thừa thãi, chẳng biết làm gì rồi cũng ra khỏi nhà trong một tâm trạng phấn khởi. Trời hứa hẹn một ngày đẹp, mưa hơi lất phất nhưng vì tâm trạng quá vui nên ai cũng có một niềm tin…sắt đá rằng đêm nay trời sẽ trong và đầy sao. Lyra và Hero_Zeratul(Tú) hành trình đến đón Rag và một ba lô đầy cứng sách. Tâm trạng càng phấn khời hơn khi Zeratul chu đáo chuẩn bị lương thực cho mọi người. Vậy là yên tâm khỏi bị bỏ đói. Không biết sự chu đáo này xuất phát từ lòng tốt vốn có hay chỉ vì dậy quá sớm, buồn chân tay nên mới vậy. Anh chàng Rag kêu gào ầm ĩ vì cả đêm qua không ngủ được, chắc tại hồi hộp quá. 9h30’, Công Viên Nước…cạn. Hai nhân vật chủ chốt nữa xuất hiện. Vũ Xuân Hà không biết từ đâu ra còn Namte thì kêu trời vì một đống đồ lỉnh kỉnh kính TV khuân từ nhà VTT từ hôm qua. Một lúc rồi cả lũ cũng khuân hết đống đồ đến cổng soát vé. Có lẽ bởi cái bộ mặt ngáo ngơ của Tú hay vì cái chân đế kính TV tự chế của VTT trông kì quái và khả nghi quá mà một bác bảo về đã ra hỏi han và chăm sóc rất kĩ, cả lũ được một trận cười bò. Tú nhìn mặt lúc ấy vẫn chưa thấy hết ngơ ngác. Trại của Box TVH trông giống một chiếc lều tranh, hoang tàn và bụi bặm, bị tách biệt với quần thể trại các Box khác bằng một cây cầu cong cong(leo mệt chết được). Cả lũ hí hửng vì nghĩ rằng nơi đây bị tách biệt với ánh sáng đèn điện và trước mặt là một không gian rộng, mát, rất hợp với việc ngắm sao. Công việc chuẩn bị được xúc tiến nhanh chóng. Đối lập với sự nhởn nhơ của các box khác, các thành viên box TVH như những chú ong chăm chỉ, say mê với công việc của mình đến nỗi 12h trưa đã gần như xong hết mọi thứ trong khi các trại khác vẫn đang hoang tàn và lộn xộn. Một căn nhà lá được hình thành với 3 mặt được phủ bởi một tấm phông xanh nước biển, được trang trí rất công phu các chòm sao. Ở giữa là hình ảnh điển hình bầu trời bắc với chòm Tiểu Hùng và ngôi sao Bắc cực… Bên phải là Tam giác mùa đông với Tráng sĩ Orion, Chó lớn, Chó bé… Bên trái là Tam giác mùa hạ Với Thiên Nga, Thiên Cầm, Xà Phu…Cái này sẽ có ảnh minh họa, không còn lời nào mô tả. Cám ơn sự đóng góp nhiệt tình của Tú. Màn ăn trưa chóng vánh. Kính Thiên Văn vì không có mặt khổ chủ là VTT nên cả lũ đành chịu. Gian hàng TVH với những bức ảnh treo mặt trước, một bàn trưng bày sách, tạp chí, bản đồ sao, ống nhòm và mô hình chiếc kính TVH cũng thu hút khá nhiều người, mặc dù vị trí địa lý không thuận lợi lắm. Chiếc ống nhòm tỏ ra khá hữu hiệu khi chẳng có việc gì làm trong khi các cô gái đẹp thì cứ qua lại, những hàng quà bánh xung quanh bắt đầu thơm phức. Có người đã lo rằng không khéo trại TVH sẽ toàn trứng thối và vỏ chuối nhưng đã kịp được trấn an với lý do rằng trứng bây giờ thuộc hàng hiếm. Vì không biết nhiều về nhân sự box TVH nhưng cũng có thể kể sơ qua thế này. Sáng sớm thì có bác Laze và một người bạn của bác đến tham gia cùng. Đến trưa thì có một cô bé ở tận Hải Phòng lặn lội lên tận đây tham gia cùng mọi người. Các cô bé Hoa, Lê, Thương đến làm cho không khí gian trại vui tươi và màu sắc hơn. Các anh chàng ngồi từ sáng sớm bây giờ mới thấy tươi tỉnh lên đôi chút. Tiếp đó là sự góp mặt của Anh Dũng ( Nohellandheaven), Phú(Planet), Tú(Jacob), và một nhân vật quan trọng đeo kính, hẹn 7h tối sẽ quay lại(quên béng rồi, không nhớ nổi), Nguyentunguyen, rồi VTT, Crazyboy... Vì là người mới nên có lẽ tôi không hiểu hết được nỗi vui mừng của những người đã cùng nhau những năm tháng qua, hay những người đã từng làm gian trại TVH năm trước, nay nhìn thấy lại hình ảnh của mình qua những người bạn mới. Dẫu sao, được nhìn thấy một thứ chỉ là một cái nick trên mạng với một con người bằng xương bằng thịt thì vẫn vui hơn. Gian trại sôi động hẳn lên từ lúc VTT đến lắp kính. Các loại kính to, nhỏ được đem ra trưng dụng, có cả một chiếc kính hiển vi. VTT rất vui vẻ và sẵn sàng giải đáp các thắc mắc cho tất cả mọi người. Tất cả đều rất kiên nhân khi giải thích tại sao ảnh trông thấy qua kính lại là ảnh ngược( may sao, mình quen những người bạn này, kẻo cũng sẽ hỏi một câu tương tự khi ai đó cho xem một chiếc KTV). Hero_Zeratul và Rag tỏ ra rất nhiệt tình và hiếu khách với bất kì khách viếng thăm nào. Sự tích về các chòm sao, phả hệ hệ mặt trời… được tuôn như cháo, người nghe thì…ngơ ngác còn các thành viên trại ngồi cười khúc khích. Ngăn cản mãi mà 2 cái máy nói vẫn hoạt động hết công suất. Cuối cùng, khách vẫn đi ra với bộ mặt còn ngơ ngác hơn nhiều lần lúc mới bước vào. Chỉ khổ thân những cô gái xinh xinh, trông tội nghiệp tệ. Nhưng rồi, theo kết luận sơ bộ, thế nào box TVH cũng có thêm vài cô gái nữa tham gia. Không biết có đúng không, cả nhà chờ xem nhé. Một điều đáng tiếc là trời quá nhiều mây, và với sự kiên trì của một số thành viên, cuối cùng cũng chỉ thấy Sao Kim thấp thoáng sau màn mây, rồi lại biến mất như chưa từng có mặt trên đời. Các thành viên thay vì cùng nhau ngồi ngắm sao, mỗi người chọn cho mình một cách. Nhìn gian trại vào buổi tối, lúc vắng người thật đẹp. Không ồn ào, rộn rã, chẳng tiếng nhạc, không tiếng ghita, chẳng một thanh pháo sáng cũng không một điệu nhảy sạp. Im ắng và lặng lẽ, nhiều lúc cảm thấy nó cứ sâu hun hút vì cái phông mô tả bầu trời sao càng tối càng sinh động. Không phải là người ngấm chất TVH nhưng tôi có thể nói rằng, không gian ấy thấm đậm một cái gì đó rất khác biệt, có lẽ đó mới đúng là cái cách mà những người yêu TVH thể hiện. Có thể ai đó sẽ thấy không vui vì vị trí địa lý gian trại không được thuận lợi lắm, vì một khoảng khắc vắng vẻ và lắng đọng của gian trại nhưng riêng tôi vẫn đặc biệt yêu thích điều đó và tin rằng tất cả mọi người đều hài lòng về ngày hôm ấy. Mọi người cùng nhau tranh thủ chụp chung nhau những bức hình, đặc biệt là có màn chụp ảnh chân dung những chàng trai box TVH. Có lẽ sau đây, nếu được phép, tôi sẽ mở một topic bình chọn chàng trai hấp dẫn nhất box TVH, và sẽ đưa ra điều lệ cụ thể để những kẻ gian lận như Nguyên không làm gì được. Hai chiếc chiếu đã được trải ra trước gian trại, những bát ốc đã nguội nhưng lòng nhiệt tình chẳng nguội tẹo nào. Cùng nhau ăn và dọn trại. Mọi người thống nhất là tất cả sẽ khuân hộ VTT đồ nghề về tận nhà, tiện thể biết nhà luôn. Rồi cùng đưa nhau về, kết thúc một buổi cắm trại vui vẻ. Tôi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện và thích thú của anh Crazyboy khi thấy hình ảnh những người bạn cũ say sưa thuyết minh cho một vài người khách, thấy sự trẻ trung, sôi nổi của các cô gái đến từ Hải Phòng, cái ngây thơ, trong trẻo của em Lê, nỗi vui vẻ và hơi ông già của Rag, sự bận rộn của Namte, khuôn mặt và nụ cười hiền hiền của Vũ Xuân Hà, sự vui vẻ và hòa đồng của Planet, sự say mê và nhiệt tình của VTT với những chiếc KTV và bất kì ai quan tâm đến nó, sự nhiệt tình và chu đáo cực kì của Hero_Zeratul, niềm thích thú trong nụ cười và ánh mắt của Nohellandheaven và cái lạc lõng của bản thân mình trong những điều ấy nhưng vẫn tin rằng đó thật sự là một sự khởi đầu tốt đẹp, và có ý nghĩa. Mong rằng sẽ còn có nhiều dịp hơn nữa để những người có chung một sở thích không chỉ được chia sẽ niềm đam mê ấy và còn được thực sự là một phần của nhau trong cuộc sống này. Còn ai và điều gì chưa được nhắc đến thì mọi người bổ sung hộ nha. Tiện thể chúc cả nhà một chủ nhật vui và một tuần làm việc mới tốt đẹp. Lyra Gửi lúc 11:45, 22/02/04
|