|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ |
|
Thiên văn học, Điện - Điện tử - Viễn thông, Giáo dục quốc phòng, Công nghệ Sinh học, Vật lý học, Toán học, Hoá học, Khoa học công nghệ và môi trường, Cơ khí - Tự động hoá, Xây dựng, Câu lạc bộ kỹ sư, Kỹ thuật quân sự nước ngoài,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
RAGNAROK kẻ đơn độc nguy hiểm Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 00:06, 03/07/02
Đã được 52 người bình chọn (4.46)
|
Trích từ bài của kho_khan viết lúc 15:30 ngày 17/07/2004:
Các chân dung đã ... nốc chè sau bữa họp đây. Chắc không cần phải giới thiệu gì nữa rồi
Khakhà!Chè ngon & ngọt ... dã man [size=3]gãkhôkhan
Người đứng là anh kho_khan , tác giả bức ảnh và là khách quí của chúng ta (nhất là của chị Lyra ) từ trong Nam ra Những người ngồi tính từ trái sang phải: Eglantine Lyra_Vega Namte NoHellandHeaven Hero_Zeratul RAGNAROK BaronJacob PS: Cám ơn các bạn Hải Phòng và Hạ Long đã đón tiếp tôi rất nhiệt tình trong chuyến ... "công du" vừa rồi

I''m a poor lone some Ragnarok , and a long way from home..... Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 28/07/2004 Gửi lúc 09:21, 28/07/04
|
RAGNAROK kẻ đơn độc nguy hiểm Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 00:06, 03/07/02
Đã được 52 người bình chọn (4.46)
|
Kết quả buổi ngắm sao của CLB vào 2 tối 2 và 3 tháng 8 vừa qua: Sáng ngày 2/8/2004, tôi (tức RAGNAROK) đã thực hiện chuyến công du lần 2 cùng 2 thành viên NoHellandHeaven và NguyenTuNguyen. Lẽ ra đây sẽ làm một cuộc.... nam phạt nhưng do vài lí do nhất địn nên trận chiến dừng lại ở miền trung, chính xác là tại mặt trận Nghệ An sau khi đã qua Nam Định. Trong 2 tối 2,3 (thật đáng tiếc là không rủ được nhiều bác tham gia), chúng tôi đã có những buổi ngwms sao tuyệt vời mà nếu ở HN thì có lẽ ngay cả trong trí tưởng tượng tôi cũng không dám nghĩ tới. Nhất là hôm ở Nghệ An, có thể kể một vài chòm sao như sau: - Libra - Scorpius - Sagittarius (3 chòm hoàng đạo) - Centaurus (trời sáng đến mức qua ống kính tôi có thể đếm được đến trên 120 sao của chòm này) - Hercules - Corona Australis - Corvus - Draco - Ursa Major - Ursa Minor - Cassiopeia (tất nhiên là khi Ursa major đã lặn) - Aquila -Cygnus - Lyra (3 chòm này với 3 ngôi sao tương ứng là Altair, Deneb và Vega lập thành cái mà ta gọi là tam giác mùa hạ) Đấy là những sao thấy vào khoảng 8h - 11h tối. Ngloài ra còn thấy được M7 trong Scorpius và rất nhiều sao băng tuyệt đẹp. Đặc biệt vào lúc 3h sáng ngày 3/8, bên cạnh Orion chúng toi có thể thấy Kim tinh Venus rất sáng, không thua bao nhiêu một bóng đèn 60W. Điều đág tiếc nhất là giá mà mời được mọi người đến xem vì những cái chúng tôi đã thấy là không tưởng ở Hn cũng như ở các thành phố lớn khác Chúc mọi người vui vẻ! 
I'm a poor lone some Ragnarok , and a long way from home..... Gửi lúc 14:27, 04/08/04
|
RAGNAROK kẻ đơn độc nguy hiểm Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 00:06, 03/07/02
Đã được 52 người bình chọn (4.46)
|
Thực ra còn vài chòm nữa mà ngay bây giờ không thể nhớ được và vài chòm rất tiếc là tôi không đủ khả năng xác định. Dù sao ngắm sao băg cũng rất tuyệt, người phương Tây bảo mỗi ngôi sao băng mang theo một điều ước, lúc đó quả thật mìh cũng ước gì ..... (chết, không nói được đâu) 
I'm a poor lone some Ragnarok , and a long way from home..... Gửi lúc 14:56, 04/08/04
|
lyra_vega Thành viên CLB thiên văn học Thành viên quen thuộc
,Vietnam Thành viên từ 11:42, 22/09/03
Đã được 4 người bình chọn (4.75)
|
Nhìn cái tít mà giật cả mình, đang định...giận dỗi vì có người đi ngắm sao mà không chịu rủ bạn bè. Phù, may quá. Hai đêm 2,3 vừa rồi trời trong đến độ Hà Nội cũng đầy sao, nhưng đó là do một người bạn ở ngoại thành gọi điện giục lên sân thượng xem chứ nếu cứ ru rú ở nhà thì cũng chẳng biết. Nghe tin, hì hục lục tung cả nhà lên để tìm cái chìa khoá tum đã bị mámì tịch thu từ mùa đông. Mãi tìm thấy một cái, hì hục vác thang ra thử hoá ra chẳng phải. Bực mình. Hôm sau mò lên vẫn thấy đầy sao. Tình hình này mọi người nên tranh thủ mau thôi, kẻo thời gian nghỉ hè sắp hết rồi, cũng đang vào...vụ sao xẹt nên mọi điều kiện đều rất tốt. Và nhớ!!! Gọi hết mọi người cùng đi, nhất là...tui(hu hu). Sơn về Hà Nội rồi thử gọi cho VTT xem sao nhá nhá... Lyra Gửi lúc 15:47, 04/08/04
|
RAGNAROK kẻ đơn độc nguy hiểm Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 00:06, 03/07/02
Đã được 52 người bình chọn (4.46)
|
to namte: ác cái gì? Có nhớ hôm sáng chủ nhật tôi gọi cho ông không hả? Tại ông bảo bận nên lúc sau lên kế hoạch tôi cũng không gọi nữa. Hôm đó cũng muốn rủ nhiều người đi lắm nhưng anh Tú thì bận làm, chị Lyra thì đi chơi mất rồi nên đến tìm không gặp, đành đi 3 người vậy. Hiện anh Thư (VTT) đã đi du lịch nên kế hoạch offline của chúng ta buộc phải hoãn lại. Riêng về kế hoach ngắm sao, nếu mọi người không phản đối thì chúng ta có thể tổ chức một buổi vào cuối tuần này (thứ 7 hay chủ nhật gì đó). Trời mấy hôm nay rất đẹp, địa điểm hiện giờ tôi có thể đưa ra vài phương án như sau: 1- Chỗ tôi (gần ĐH KHTN), có một cái hồ rộng, thoải mái ngắm sao, có điều co một mặt bị che bởi nhà, nhưng có lẽ không quan trọng lắm, vì đó là hướng tây, cái hướng mà chẳng mấy hi vọng thấy được cái gì, còn muốn đến vị trí không bị che thì sẽ hơi rách việc vì nếu muốn nghỉ thì không có chỗ mà ngồi tạm đâu, thậm chí đứng không cẩn thân là... 2- Hiện tôi biết 2 địa điểm ở ngoại thành (cũng gần thôi) có thể dùng tạm nhưng hạn chế ở chỗ phải đứng.... giữa đường nên chắc sẽ khó. BJ đã nói sẽ mang tới một kính 50x, còn anh Dũng thì đã có một chiếc 200x , thế là đủ dùng. Vậy mọi người cho ý kiến ngay để chúng ta thống nhất. 
I'm a poor lone some Ragnarok , and a long way from home..... Gửi lúc 07:29, 05/08/04
|
duatrehayngugat Không làm được nghĩa là chưa đủ thích, đang cố gắng để có một cuộc sống bình yên
 ,Korea, South Thành viên từ 10:56, 28/06/04
Đã được 28 người bình chọn (4.82)
|
Hay đấy, Nhưng không biết là mấy giờ đây nhỉ???, Khổ thật đã ngắm sao thì phải ngắm lúc trời khuya thì mới thích, dưng mờ lại thiệt thòi cho chị em chúng tôi vì đi về muộn quá thì không được, đi về sớm thì chẳng ngắm được mấy . Làm sao đây???? Nếu mà không muộn quá thì tớ sẽ tham gia.
Fly me to the moon, let me play among those stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars Fill my heart with song, let me sing forever more You are all I long for, all I worship and adore... Gửi lúc 08:08, 05/08/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|