Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12433546 người đang duyệt site , trong đó có 15515 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ
 

Toán họcĐiện - Điện tử - Viễn thôngGiáo dục quốc phòngThiên văn họcCông nghệ Sinh họcVật lý họcHoá họcKhoa học công nghệ và môi trườngCơ khí - Tự động hoáXây dựngCâu lạc bộ kỹ sưKỹ thuật quân sự nước ngoài


   Toán học
 
  Cần quyên góp, mong mọi người ủng hộ.


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    112 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 511 lượt đọc và 1 bài trả lời  
  
maassc


,Vietnam
Thành viên từ 17:47, 15/07/04


Đã được 1 người bình chọn (2.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Chào các bạn.

Thật là khó khăn cho tôi khi phải viết ra những dòng này. Tôi không phải là người đang gặp hoạn nạn, cũng chẳng là Mod hay Admin để có quyền kêu gọi các bạn, và hơn tất cả tôi luôn mong muốn một điều rằng các bạn và tôi sẽ không bao giờ gặp phải những hoàn cảnh éo le đến thế trong cuộc đời mình.

Tôi viết những dòng này vì một người bạn rất thân thiết với chúng ta, người đã có những đóng góp đối với VNKR … đó là rec.

Cách đây vài tháng thôi, rec đã thôi công việc làm mod ở vnkr và phải dừng học tập nghiên cứu sinh (bậc tiến sĩ) vì căn bệnh thoái hoá cột sống vùng xương chậu, ép lồng ngực. Hiện nay rec đã về nước để chuẩn bị chữa bệnh. Hầu hết các bệnh viện ở Việt Nam đều đã từ chối ca bệnh khó khăn này, nay hy vọng nhỏ nhoi của rec chỉ còn có thể đặt vào Bệnh viện quân y 108 với kinh phí chữa bệnh lên tới gần một trăm triệu đồng.

Mặc dù gia đình đã dốc toàn lực, vay mượn thêm các nơi … thậm chí ngôi nhà của rec ở vùng cát cháy Quảng Bình đầy nắng và gió cũng đã được đem thế chấp nhưng vẫn còn một khoảng cách khá xa so với yêu cầu của bệnh viện. Thật là khó khăn khi chính rec lại là trụ cột trong gia đình mình.

Chúng ta hãy tay xiết chặt tay để cùng xây dựng một điểm tựa cho rec vượt qua giai đoạn khó khăn này.

(....)

Nếu ai gắn bó với VNKR khoảng 2 năm gần đây hẳn là sẽ biết Rec. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi tôi đến với VNKR và đọc bài viết "Nhọc nhằn chat quê". Cảm động biết bao nhiêu những câu chuyện của Rec- những câu chuyện toàn là sự thật, xuất phát từ cuộc sống và tình cảm của anh. Tôi và nhiều bạn tìm thấy sự đồng cảm với Rec - sự đồng cảm của những trái tim luôn hướng về quê nghèo, có những hoài niệm về tuổi thơ gian khổ và hoài bão vươn lên bằng chính nỗ lực của mình. Trong tôi Rec luôn là một chàng trai Quảng Binh giàu nghị lực, vượt bao khó khăn gian khổ để phấn đấu thành một nhà khoa học, một con người ưu tú. Hành trình của một cậu bé chăn trâu, vật lộn với cái nghèo của gia đình, cái nắng gió của miền đất Quảng đến một lưu học sinh tại Áo đang học Phd về Computer Science là một hành trình biết bao chông gai. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì trên dải đất hình chữ S của chúng ta có biết bao nhiêu người giống Rec các bạn nhi? Nhất là mảnh đất miền Trung có biết bao nhiêu thanh niên vượt khó, lấy lòng quyết tâm và tài năng của mình ra đấu với cái nắng, cái gió, cái bão của quê mình.

Chúng tôi biết Rec lâu rồi, các bạn cũng đã biết đến một Rec -từng là Tổng biên tập của VNKR. Chúng tôi luôn tưởng đã hiểu bản lĩnh của bạn mình nhưng không ai trong chúng tôi nghĩ được rằng: sự cố gắng của Rec không đơn thuần là sự vươn lên chiến thắng cái nghèo, mà đó còn là một cuộc chiến với bệnh tật, dành lại sức khỏe, sự sống. Rec đã sống và chiến đấu với bệnh tật 25 năm qua (căn bệnh được phát hiện từ năm Rec 4 tuổi). Vì hoàn cảnh gia đình, anh đã không được chữa bệnh từ sớm, sống với đau đớn, nghèo khổ với một lòng quyết tâm học thật giỏi, làm ra tiền để tự chữa bệnh cho mình. Với lòng quyết tâm đó, từ cậu bé nhà nghèo chăn trâu cắt cỏ, anh phấn đấu vừa làm vừa học. Cánh cửa trường đại học rộng mở đón anh, đồng nghĩa với cuộc sống vất vả nhọc nhằn hơn, cơ thể đau đớn hơn vì lo cơm áo học hành. Tốt nghiệp đại học, anh trở thành giảng viên của một trường đại học của miền trung, anh phấn đấu học MS và dành được học bổng học Phd tại Áo. Người thanh niên giàu nghị lực và ý chí đấy còn là một nguời con hiếu thảo. Trước khi chữa bệnh cho mình, anh còn phải lo lắng cho gia đình, bố mẹ già - hơn ai hết, anh là trụ cột trong nhà, là niềm hi vọng của bố mẹ già. Nếu như căn bệnh của anh không biến chứng, gây ép lồng ngực, nếu như nó chưa đặt anh vào tình huống sống còn, thì chắc rằng anh sẽ vẫn phải chịu đau đớn để học xong Phd, làm tròn trọng trách với gia đình.

Đến nay, anh mới đi được nửa hành trình Phd tại Áo, và đành phải tạm gác lại để về VN chữa bệnh. Cuộc sống gia đình vẫn như hồi anh ra đi, vẫn còn đậm cái " nhọc nhằn chat quê", cha mẹ thì già yếu hơn.

Rec phải ra Hà Nội phẫu thuật, và quá trình điều trị tại Hà Nội là hơn một năm trong khi anh không có ai thân quen ở đất Hà Thành. Chi phí phẫu thuật đến gần trăm triệu, chưa kể thuốc men và phát sinh, cộng với tiền thuê nhà ở Hà Nội, tiền sinh hoạt, và người chăm sóc trong thời gian anh điều trị tại Hà Nội. (Cha mẹ anh già yếu không thể theo anh ra Hà Nội, nhà lại không có người thân thích).

Tôi càm thấy như mình bị đau, đau hơn vì mình mình không thể giúp được gì nhiều cho bạn. Chúng tôi - một số thành viên của VNKR biết rõ về Rec, đang rất lo lắng và tìm mọi cách động viên Rec - dù chúng tôi đang ở xa anh. Tôi viết những dòng tâm sự này gửi đến toàn thể thành viên VNKR, mong được chia sẻ với các bạn "chuyện của Rec". Chúng ta hãy cũng đến bên Rec, động viên, giúp đỡ Rec vuợt qua khó khăn này!

http://www.vnkronline.net/viewtopic.php?p=109925#109925

Về QB với tâm trạng và bệnh tật nặng nề như vậy mà bác REC vẫn dành thời gian để lo chuyện chị Mai, chuyện Quỹ Khuyến học QB... Gọi điện cho bác vẫn thấy bác nói chuyện vui vẽ, bảo là sẽ thu xếp để giữa tháng 6 sẽ mổ.... không hề nói đến bệnh tật, không hề nói đến những khó khăn......không hề nói đến chuyện tương lai sẽ ra sao.......vẫn hẹn với mvc có dịp sẽ vào SG off một chuyến nhậu nhẹt với anh em trong ni.....

Đọc bài viết của các thành viên trong VNKR lại nghĩ các thành viên của Box QB yêu quý thân thuộc với bác REC nên làm một cái gì đó.... vì truyền thống lá lành đùm rá rách của box QB CHƯA BAO GIỜ BỊ NGHI NGỜ VÀ CHƯA BAO GIỜ TẮT CẢ ........


Trích bài từ " http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?showtopic=4359 "
Bác nào quan tâm xin vào địa chỉ http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?showtopic=4359 để biết thêm thông tin.
Rất cảm ơn các bác.

Gió hiu hiu hề

Nước sông Dịch lạnh ghê

Tráng sĩ ra đi không trở về...

Gửi lúc 18:26, 26/06/05

Astot


,Vietnam
Thành viên từ 12:52, 24/12/02


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Bài này đã đăng trên box Quảng Bình! Chi tiết hơn nên vào Box Quảng Bình xem.

I Love rose

Gửi lúc 08:20, 28/06/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


2.4395592