|
|
|
| Trang: |
|
|
|
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
Giao_Hoang J0k35 7r4nc35I4t0r - Stuff: Jim Brickman, Kevin Kern, Vangelis, James Galway, Dave Koz, George Winston n smt like dat Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 16:09, 01/07/02
Đã được 176 người bình chọn (4.48)
|
Than phiền
THIÊN ĐƯỜNG VUI VẺ 
Một trong những bộ sưu tập truyện cười lớn nhất trên mạng TTVNONLINE. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các bạn đã tham gia đóng góp vào chủ đề này. Các bạn có thể xem tiếp phần II tại đây: Thiên đường vui vẻ (Truyện cười sưu tầm) Phần II (http://www.ttvnol.com/joke/122062.ttvn) Được giao_hoang sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 15/08/2004 Gửi lúc 13:17, 13/07/02
|
shevakingvnn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:34, 23/05/02
Đã được 2 người bình chọn (1.50)
|
Một tạp chí của Mỹ mở một cuộc thi trả lời câu hỏi. Câu hỏi họ đưa ra là : Có 4 người :một kĩ sư, một bác sĩ , một vận động viên và một hoa hậu cùng trên 1 khing khí cầu, nếu như khing khí cầu đó bị hỏng cần bỏ đi 1 người để có thể bay tiếp thì cần bỏ ai? Giải nhất đã được trao cho 1 em bé 6 tuổi với câu trả lời: Cần bỏ người nặng nhất trong số đó. [size=16] Shevakingvnn [/size=16] Gửi lúc 15:01, 09/07/02
|
CompagPresario Thành viên hâm hâm (???!!!)
 ,Vietnam Thành viên từ 16:13, 25/04/02
Đã được 131 người bình chọn (4.52)
|
Giáo hoàng ra đón khách cái nào... Hội thảo nói " chơi " ... Trong một cuộc hội thảo quốc tế về khảo cổ học với sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu thế giới từ Nga, Mỹ và Việt Nam, các nhà khoa học trình bày về những phát kiến mới nhất vê khảo cổ học ở nước mình. Các nhà khoa học Nga bắt đầu trước bằng những phát hiện của mình: họ đã đào sâu dưới 1000 mét đất vùng Xi-bia và tìm thấy một mẩu dây đồng. Họ kết luận rằng 1000 năm về trước, tổ tiên cua họ đã có điện thoại. Một tràng pháo tay hưởng ứng vang lên. Đến lượt các nhà khảo cổ học Mỹ công bố những phát kiến vĩ đại của mình: họ đào sâu trên 5000 mét đất vùng đất miền Tây Texas và thật kỳ lạ họ đã phát hiên những sợi dây thuỷ tinh trong suốt. Và kết luận được đưa ra là 5000 năm trước, tổ tiên của người Mỹ đã sử dụng cáp quang. Lần này những tràng vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt còn to hơn va kéo dài hơn nữa. Cuối cùng là đến lượt các nhà khoa học Việt Nam. Các vị đại biểu các nước nín thở chờ đợi và họ cũng nhịn được đến lúc các nhà khoa học Việt Nam trình bày: họ đã đào sâu 10.000 mét dưới chân tháp Rùa, Hà Nội và họ đã... không tìm thấy gì hết. Và kết luận của các nhà khảo cổ Viêt Nam là 10.000 năm trước, tổ tiên người Việt đã có vệ tinh và điện thoại di động... Cả hội trường vang lên những tràng vỗ tay như sấm dậy. Những tiếng "Việt Nam muôn năm!" vang lên không dứt...
Gửi lúc 22:09, 15/07/02
|
CompagPresario Thành viên hâm hâm (???!!!)
 ,Vietnam Thành viên từ 16:13, 25/04/02
Đã được 131 người bình chọn (4.52)
|
Giáo hoàng oi.....mời tôi vào nhà rồi thì phải mời một cái gì nữa chứ ??? Hotdog Hai chàng vừa sang Pháp du học. Chàng thứ nhất tiết lộ: - Này bọn Pháp cũng ăn thịt chó đấy. - Biết rồi, sáng nay tao thấy quán đề chữ Hot dog ở ngay cạnh trường. Ăn được không? - Tao chưa thử, hôm nay phải làm một phát xem sao. Ðến trưa, hai chàng cùng góp tiền mua hot dog. Chàng thứ nhất nhìn chằm chằm vào gói giấy của mình, ngó sang của chàng bên cạnh rồi hỏi: - Này, bọn nó cắt cho mày phần nào thế?
Gửi lúc 01:21, 16/07/02
|
zonzon26185
 ,Vietnam Thành viên từ 01:48, 10/03/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Cho tui vào nhà với............. Mùa xuân đã về Một ngày mới đang bắt đầu. Ngoài sân ,những chú gà mắt nhắm mắt mở đi tìm thức ăn và sỏi đá để tọng căng diều.Duy chỉ co Trống choai là không màng đến,bởi hắn đang mang trong mình "khát vọng truyền nhân".Vì các em mái tơ đông quá,hắn lại chỉ một mình,nên phải dở bài lừa.Hắn liên tục mổ xuống đất,mỏ ngoác lên: -"Thóc thật ! Thóc thật !" Rồi một em tưởng bở chạy lại,lập tức bị Trống choai nhảy lên "đạp mái".Lũ gà con trông thấy kinh hoàng hét lên : -"Khiếp ...! Khiếp... ! " Cụ Chó ,hàm răng đã rụng quá nửa nhướng đôi tròng mắt lồi to vì bị viễn mà không đeo kính lên hỏi to: -"Đâu...Đâu ? Đâu...âu ?" Bà Ngan già nghe hỏi chạy ra xem,nhìn thấy đứa cháu yêu bị tai nạn,không biết lam sao đành la : -"Kíu...!Kíu...!Kíu...!" Nghe tiếng la hét ồn ào,chị Vịt trốn con đang tắm dưới sông cùng nhân ngãi vội phi thân lên bờ,nhanh đến nỗi không kịp mặc lại áo lông,lạch bạch chạy ra sân trước.Nhìn thấy cảnh hỗn loạn đó,chị bĩu môi tức giận vì bị phá đám,liền quạt thẳng vào mặt bà già lắm điều: -"Mặc..Mặc!Mặc..Mặc..!" Vậy là không ai can thiệp để mặc Trống choai hành sự.Xong việc,hắn ta nhảy lên bờ rào vươn vai,giũ đôi cánh dọn giọng khoan khoái gáy to: -"Trên đời chỉ có thế mà thôi...........!" Sau tai nạn ấy 9 tháng 10 ngày ,em Mái tơ sinh hạ ra hơn chục quả trứng.Bà Ngan già ế chồng sang thăm cháu gái.Tủi hổ vì sinh ra hơn chục đứa con ngoài giá thú,lại thêm cái đau đớn khi vượt cạn,em Mái tơ khóc lóc: -"Cục..cục.. cục..cục...cục...cục ta cục tác...! - "Cục..cục.. cục..cục...cục...Vừa đau vừa rát.............!" Thế rồi xuân qua,hè đến,sự việc kia chìm vào qên lãng.......... Một ngày mới lại bắt đầu!
Gửi lúc 02:43, 16/07/02
|
CompagPresario Thành viên hâm hâm (???!!!)
 ,Vietnam Thành viên từ 16:13, 25/04/02
Đã được 131 người bình chọn (4.52)
|
Trích từ bài của X81RIFA viết lúc 02:31 ngày 16/07/2002: Bác CP này viết chuyện lém thiệt đó, tôi là dân cũng thi thoảng hay ăn thị chó đây mà đọc song chuyện này thấy.....  quá he he
Xin lỗi cậu , trước giờ tớ chỉ nghe nói tới món ...thịt chó chứ chưa nghe đến " thị chó " là cái qué giề ....hẹ hẹ.....    ...........Tặng cậu chuyện này nhá....Đồng nghiêp Tham dự 1 hội nghị y tế,hai bác sĩ tên là X81RIFA và Compag tình cờ gặp nhau. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.... .Sau buổi hội thảo 2 người rủ nhau đi ăn tối và cuối cùng về phòng riêng của X81RIRA . Compag có vẻ như đợi chờ điều gì đấy nhưng X81RIFA thì cứ thao thao bất tuyệt....độc thoại một lát thì X81RIFA chợt nhớ ra điều gì đó nên mỉm cười với Compag :-Anh đoán em là bác sĩ giải phẫu ? -vì sao anh biết ? -Tại vì em rất sạch sẽ ,rửa ráy ,sát trùng rất cẩn thận kĩ càng trước và sau mỗi việc làm . Compag tủm tỉm một lúc rồi hỏi lại : -Còn em đoán anh là chuyên gia về gây Tê ? -Hớ ! sao em biết ? -Vì từ tối đến giờ em chả thấy có .........chút cảm giác nào hết .
Được CompagPresario sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 16/07/2002 Gửi lúc 09:12, 16/07/02
|
CompagPresario Thành viên hâm hâm (???!!!)
 ,Vietnam Thành viên từ 16:13, 25/04/02
Đã được 131 người bình chọn (4.52)
|
Trên máy bay trong một chuyến bay đêm... - Em ơi , anh nghĩ chắc mọi người ngủ hết rồi,chúng ta .......làm phát đi.... Tiếng bước chân... -Phòng này trống này . Không ai nhìn hết, anh vào trước đi ! -Hơi chật , để anh ngồi xuống đã .. -Anh có mang....... áo mưa không ?Trùm vào nhanh đi ! Có tiếng thở đài khoan khoái ..... -Thật tuyệt ....chao ôi......nhịn mãi......sướng quá. Có tiếng xột xoạt trên hệ thống loa và một giọng nói khác vang lên : -Đây là thông báo của phi công trưởng gửi đến hai hành khách trong toa . Chúng tôi biết quý vị đang làm gì và theo luật hàng không, điều đó là tuyệt dối cấm trong chuyến bay này ......Hãy dập tắt hai điếu thuốc và yêu cầu bỏ áo mưa ra khỏi máy dò khói........Please !
Gửi lúc 20:55, 19/07/02
|
DROOPY Monsieur Galant du Club de Français. CSC Frech Translator.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:51, 07/05/02
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Ăn theo bác Giao_hoang 1phát nào. Nhập ngũ Ngày đầu tiên khi Jim nhập ngũ nguời ta phát cho cậu một cái lược. Ngày hôm sau, họ cắt hết cả tóc của cậu. Ngày thứ ba quân đội phát cho Jim cái bàn chải đánh răng. Ngày kế tiếp, bác sỹ nhổ mất của anh mấy cái răng. Ngày thứ năm, Jim được phát một cái quần đùi... chiều hôm đó anh đào ngũ. Gửi lúc 18:58, 20/07/02
|
DROOPY Monsieur Galant du Club de Français. CSC Frech Translator.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:51, 07/05/02
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Bác sỹ !!! Tôi là đội trưởng của đội bóng chày của bệnh viện, vì vậy nên cuối mỗi mùa giải, tôi có nhiệm vụ mang trả các dụng cụ thể thao cho chủ nó. Khi tôi mang cây gậy bóng chày vào khu phẫu thuật vì một thành viên của đội là bác sĩ mổ, tôi đi qua nhiều bệnh nhân và người nhà của họ đang chờ trong hành lang. Tôi nghe thấy ông nọ nói với vợ của mình : "Em nhìn kìa, bác sỹ gây mê của em đã tới kìa" ----------- Thợ máy nói với khách hàng: Tôi e rằng cái ắc quy của ông đang cần một cái xe mới đấy Gửi lúc 19:06, 20/07/02
|
DROOPY Monsieur Galant du Club de Français. CSC Frech Translator.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:51, 07/05/02
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Thật thà - Tớ định photo cuốn sách này ở thư viện nhưng rồi tớ thấy nó được đăng ký bản quyền và việc sao chép là phạm pháp. Thế nên tớ không photo nữa. - Cậu thật thà gớm. Rồi cậu làm sao? - Tớ ăn trộm luôn quyển sách. ---- Bác sỹ tâm thần: Anh gặp phải vấn đề gì? Bệnh nhân: Tôi luôn nghĩ rằng mình là con gà BSTT: Chuyện này xảy ra từ khi nào BN: Từ khi tôi còn là trứng. Gửi lúc 20:25, 20/07/02
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|