|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
DROOPY Monsieur Galant du Club de Français. CSC Frech Translator.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:51, 07/05/02
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
What does ADIDAS stand for? All Day I Dream About Sex. Gửi lúc 17:27, 22/07/02
|
DROOPY Monsieur Galant du Club de Français. CSC Frech Translator.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:51, 07/05/02
Đã được 5 người bình chọn (5.00)
|
Sau khi nhìn thấy chớp một lúc bạn mới nghe thấy tiếng sấm. Điều đó có nghĩa là âm thanh đi chậm hơn ánh sáng. Nhưng nếu sau khi thấy chớp bạn không nghe thấy tiếng sấm. Điều đó có nghĩa là bạn đã bị sét đánh trúng. -----------
Oxi không thể thiếu để tạo ra lửa Ồ mà oxi còn là thành phần của nước nữa Kết kuận: Anh em đôi khi cũng có thể uýnh nhau ấy chứ Được droopy sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 22/07/2002
Gửi lúc 17:42, 22/07/02
|
CompagPresario Thành viên hâm hâm (???!!!)
 ,Vietnam Thành viên từ 16:13, 25/04/02
Đã được 131 người bình chọn (4.52)
|
Có anh chàng kia đi xin việc lần đầu... Đang điền đơn trôi chảy, tự nhiên anh ta khựng lại suy nghĩ 1 chút rồi tiếp tục.... Người bên cạnh tò mò nhìn sang..... Thì ra, anh ta khựng lại ngay chỗ hỏi Sex (gender) : M or F. Anh ta check cả hai cột và cẩn thận ghi chú thêm:........ "not only Monday and Friday, but I''d like to have it everyday".       
---------- Chuyện kể rằng...
lần đầu tiên tàu tiến vào đất liền Châu Mỹ, Côlômbô và thuỷ thủ đoàn sung sướng chạy ào lên bờ...... ôm chầm lấy những người thổ dân, miệng reo vang: "Ấn Độ! Ấn Độ đây rồi! Chúng ta mang ánh sáng văn minh cho mảnh đất này đây!" ............ Nghe thấy vậy, vị tù trưởng gạt tay Côlômbô ra, lắc đầu....... " Nhầm rồi, nó ở đằng kia cơ........ Tại ......112,5 độ vĩ bắc 219,7 độ kinh đông....... Cách đây 7520 hải lý. "
Gửi lúc 23:52, 22/07/02
|
CompagPresario Thành viên hâm hâm (???!!!)
 ,Vietnam Thành viên từ 16:13, 25/04/02
Đã được 131 người bình chọn (4.52)
|
Nông trại xôn xao vì những lời bàn tán, khen ngợi: chị gà mái vừa đẻ được một quả trứng nặng đến hơn 1kg........ Các phóng viên từ khắp thế giới đến thăm hỏi và lia lịa ghi chép để đăng tin giật gân này.......... Một phóng viên kéo gà trống ra và hỏi: - Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này ? - No comment ! - Ông có dự định lặp lại kỳ tích này không ? - Không ! - Vậy ông có dự định gì cho thời gian sắp tới ? - Đánh cho gã đà điểu một trận !
Gửi lúc 03:01, 23/07/02
|
CompagPresario Thành viên hâm hâm (???!!!)
 ,Vietnam Thành viên từ 16:13, 25/04/02
Đã được 131 người bình chọn (4.52)
|
Một người đàn ông đi làm vào buổi sớm gặp một gã lạ mặt cứ nói vào mặt: - Đồ mọc sừng, mọc sừng! Ngày hôm sau, cũng vào giờ ấy anh ta lại gặp lại gã kia với câu nói cũ: - Đồ mọc sừng, mọc sừng! Trò đùa cứ diễn ra ngày này sang ngày khác, làm cho người đàn ông đâm ra nghi ngờ vợ. Tối đến, anh về hỏi bà xã: - Em có phản bội anh không đấy? - Sao anh lại nghĩ tới chuyện vớ vẩn ấy? Anh ta thành thật kể lại trò của gã lạ mặt cho vợ nghe. Hai ngày sau, vẫn đi theo hành trình cũ, ông chồng gặp lại gã kia. Lần này, gã ta hét tướng lên: - Đồ mọc sừng! Mọc sừng kiêm hớt lẻo!
Gửi lúc 03:17, 23/07/02
|
CompagPresario Thành viên hâm hâm (???!!!)
 ,Vietnam Thành viên từ 16:13, 25/04/02
Đã được 131 người bình chọn (4.52)
|
Ba điều ước Một ông khách chiều nào cũng vào một cửa hàng ăn cùng 2 nhân vật : một con cò và một con mèo...... Một hôm, chủ quán tò mò hỏi: - Anh có vẻ rất nhiều tiền và có bạn đồng hành kỳ lạ nhỉ ? Ông khách buồn rầu nói: - Cách đây mấy năm, tôi nhặt được một cái chai, mở nút ra thì có một vị thần xuất hiện và cho tôi ba điều ước. Điều thứ nhất của tôi là luôn có nhiều tiền - Anh quả là sáng suốt! Thế còn hai điều kia? - Thì đấy, tôi ước có người bạn chân dài và môi ướt........ Gửi lúc 03:26, 23/07/02
|
falling-rain Một chiều đi qua phố cũ, lối về phong kín bụi mưa
 ,Zimbabwe Thành viên từ 02:30, 25/05/02
Đã được 59 người bình chọn (4.53)
|
Một hành khách taxi vỗ vào vai tài xế để hỏi anh ta vài điều. Tài xế bỗng hét lên và mất điều khiển tay lái, chiếc taxi lạng sang bên trái, suýt đâm vào cửa kính của một cửa hàng ở đó. May mà tài xế phanh kịp. Vài giây trôi qua lặng lẽ trong chiếc xe, tài xế nói: "Này, ông đừng bao giờ lặp lại việc đó nữa nhé. Ông làm tôi hoảng hồn đấy!". Người khách xin lỗi và nói ông ta không biết rằng một cái vỗ vai như vậy lại có thể khiến anh ta sợ hãi như vậy. Người tài xế nói: "Xin lỗi ông, thực ra đó không phải là lỗi của ông. Ông biết không, hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe tắc xi. Còn 25 nǎm trước đó thì tôi lái xe tang!". FR Gửi lúc 15:15, 23/07/02
|
falling-rain Một chiều đi qua phố cũ, lối về phong kín bụi mưa
 ,Zimbabwe Thành viên từ 02:30, 25/05/02
Đã được 59 người bình chọn (4.53)
|
Vợ tớ có thói quen kỳ cục lắm - một người đàn ông kể với bạn - đến mức cậu không tưởng tượng nổi đâu. Ơ' nhà hễ có bức tranh nào treo trên tường hơi bị lệch một chút là cô ấy sửa lại ngay. Nhưng hôm vừa rồi thì thật quá thể. Cô ấy lấy hai quyển Niên giám điện thoại dày cộp kê vào một bên ti vi, chỉ vì chương trình "Du lịch vòng quanh thế giới" đang giới thiệu tháp nghiêng Pisa, mà cô ấy thì không chịu được cái gì xiên xẹo FR Gửi lúc 15:18, 23/07/02
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|