Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4633825 người đang duyệt site , trong đó có 4786 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Tư vấn tình yêuTình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTâm sựThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhCuộc sốngDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcÝ tưởng - Sáng tạoGiáo dục Giới tính


   Tư vấn tình yêu
 
  Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1000 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • KittySg ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 22513 lượt đọc và 274 bài trả lời  
         
    ( 5 người bầu )
      
    wildman1979
    Người rừng

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 14:37, 12/09/04


    Đã được 41 người bình chọn (4.73)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của vyhuynh viết lúc 14:32 ngày 24/02/2005:


    Trích từ bài của noithat viết lúc 21:20 ngày 23/02/2005:

    Làm sao bây giờ

     



    Năn nỉ đi

    [size=1]Still believe someday my wildest dreams will all come true
    And I''ll find someone who''ll make me 15 again


     



    Út ơi! Năn nỉ Út đấy! Năn nỉ thật đấy!

                     



    Vẹtmột loài . . . vẹt. Vẹt một loài . . .  loè loẹt - Welcome to: http://www.ttvnol.com/tvty.ttvn

    Gửi lúc 23:19, 26/02/05Về đầu trang

    noithat


    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:44, 17/12/04


    Đã được 3 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    XIn chao các bạn, Tôi va bạn trai cua tôi bằng tuổi nhau, chúng tôi cũng yêu nhau được một thời gian rùi , nhưng vẫn chưa đổi cách xưng hô.. một phần vì tôi hơi trẻ con..Bạn tôi rất khoái làm Anh, còn tôi nhiều lúc cũng thích làm E lắm.. vì trước đây tôi đã yêu 1 lần, và tôi rất thích gọi " anh ơi".. hic.. nhưng ko hiểu sao tôi ngang bướng lắm, cứ mỗi lần He nhắc đến chuyện xưng hô.. là tui lại... gạt đí, hoạc lờ đi.. ko chịu goi A.. bây jờ He đang dùng cách tiểu xảo là thỉnh thoảng bất ngờ gọi "E" một cái ... chắc là cho tôi nghe quen.. Hic. Nhưng tôi vẫnm chả biết mình làm sao í, dù tôi rất thích gọi him = A, để nghe A yêu E, A nhớ E....

    Help me !!!!!!

     

    Gửi lúc 21:56, 27/02/05Về đầu trang

    noithat


    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:44, 17/12/04


    Đã được 3 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của noithat viết lúc 21:56 ngày 27/02/2005:


    XIn chao các bạn, Tôi va bạn trai cua tôi bằng tuổi nhau, chúng tôi cũng yêu nhau được một thời gian rùi , nhưng vẫn chưa đổi cách xưng hô.. một phần vì tôi hơi trẻ con..Bạn tôi rất khoái làm Anh, còn tôi nhiều lúc cũng thích làm E lắm.. vì trước đây tôi đã yêu 1 lần, và tôi rất thích gọi " anh ơi".. hic.. nhưng ko hiểu sao tôi ngang bướng lắm, cứ mỗi lần He nhắc đến chuyện xưng hô.. là tui lại... gạt đí, hoạc lờ đi.. ko chịu goi A.. bây jờ He đang dùng cách tiểu xảo là thỉnh thoảng bất ngờ gọi "E" một cái ... chắc là cho tôi nghe quen.. Hic. Nhưng tôi vẫnm chả biết mình làm sao í, dù tôi rất thích gọi him = A, để nghe A yêu E, A nhớ E....

    Help me !!!!!!

     



    Sao có người giống mình thế. Cả cái cách anh bạn trai cư xử cũng giống bạn trai mình.

     

    Gửi lúc 23:43, 27/02/05Về đầu trang

    noithat


    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:44, 17/12/04


    Đã được 3 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Chào các bạn!
    Mình và anh ấy yêu nhau được 1 năm rồi, tình cảm của chúng mình rất tốt, được cả 2 bên gia đình ủng hộ, thậm chí bọn mình còn có quan hệ với nhau rồi (không nói cụ thể ra nhưng chắc ai cũng hiểu), nói chung là chỉ đợi 2 đứa ổn định là có thể cưới được. Hiện giờ mình đang học ở nước ngoài, bọn mình xa nhau gần 5 tháng nay rồi nhưng vẫn liên lạc thường xuyên. Gần đây mình tự dưng cảm thấy có gì đấy hơi chan chán, một phần vì anh ấy là một người sống quá tình cảm, đôi khi còn hơi mềm yếu. Hôm trước mình có đi thăm quan 2 ngày với lớp, trong số bạn bè đi cùng có 1 bạn người nước ngoài có vẻ rất quan tâm đến mình. Tự dưng mình lại thấy có chút cảm tình với người đó, chú ý đến người đó... Quả thật mình biết như thế là không được, và mình vẫn rất yêu người yêu của mình. Nhưng mình rất thắc mắc, không hiểu khi yêu mà lại có nhưng lúc rung động trước người thứ 3 như thế có bình thường không, hay la tình yêu của mình với anh ý có vấn đề. Mong các bạn giúp mình với. Cảm ơn rất nhiều!

     

    Gửi lúc 23:45, 27/02/05Về đầu trang

    howdeep
    Một đam mê, một dại khờ...một tôi



    ,Vietnam
    Thành viên từ 06:45, 05/10/04


    Đã được 17 người bình chọn (4.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của noithat viết lúc 21:56 ngày 27/02/2005:


    XIn chao các bạn, Tôi va bạn trai cua tôi bằng tuổi nhau, chúng tôi cũng yêu nhau được một thời gian rùi , nhưng vẫn chưa đổi cách xưng hô.. một phần vì tôi hơi trẻ con..Bạn tôi rất khoái làm Anh, còn tôi nhiều lúc cũng thích làm E lắm.. vì trước đây tôi đã yêu 1 lần, và tôi rất thích gọi " anh ơi".. hic.. nhưng ko hiểu sao tôi ngang bướng lắm, cứ mỗi lần He nhắc đến chuyện xưng hô.. là tui lại... gạt đí, hoạc lờ đi.. ko chịu goi A.. bây jờ He đang dùng cách tiểu xảo là thỉnh thoảng bất ngờ gọi "E" một cái ... chắc là cho tôi nghe quen.. Hic. Nhưng tôi vẫnm chả biết mình làm sao í, dù tôi rất thích gọi him = A, để nghe A yêu E, A nhớ E....

    Help me !!!!!!

     



    có vấn đề gì đâu, ban đầu chưa quen nhưng sau rồi sẽ quen thôi, cứ tự nhiên thôi, không có gì phải gượng ép cả ma.


    mama, i'm coming home

    Gửi lúc 09:23, 28/02/05Về đầu trang

    howdeep
    Một đam mê, một dại khờ...một tôi



    ,Vietnam
    Thành viên từ 06:45, 05/10/04


    Đã được 17 người bình chọn (4.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của noithat viết lúc 23:45 ngày 27/02/2005:


    Chào các bạn!
    Mình và anh ấy yêu nhau được 1 năm rồi, tình cảm của chúng mình rất tốt, được cả 2 bên gia đình ủng hộ, thậm chí bọn mình còn có quan hệ với nhau rồi (không nói cụ thể ra nhưng chắc ai cũng hiểu), nói chung là chỉ đợi 2 đứa ổn định là có thể cưới được. Hiện giờ mình đang học ở nước ngoài, bọn mình xa nhau gần 5 tháng nay rồi nhưng vẫn liên lạc thường xuyên. Gần đây mình tự dưng cảm thấy có gì đấy hơi chan chán, một phần vì anh ấy là một người sống quá tình cảm, đôi khi còn hơi mềm yếu. Hôm trước mình có đi thăm quan 2 ngày với lớp, trong số bạn bè đi cùng có 1 bạn người nước ngoài có vẻ rất quan tâm đến mình. Tự dưng mình lại thấy có chút cảm tình với người đó, chú ý đến người đó... Quả thật mình biết như thế là không được, và mình vẫn rất yêu người yêu của mình. Nhưng mình rất thắc mắc, không hiểu khi yêu mà lại có nhưng lúc rung động trước người thứ 3 như thế có bình thường không, hay la tình yêu của mình với anh ý có vấn đề. Mong các bạn giúp mình với. Cảm ơn rất nhiều!

     




    Trong hoàn cảnh ở xa nhau một thời gian dài như vậy, bạn rung động "lệch pha" là chuyện bình thường thôi. Nhiều lúc có thể là tình cảm của bạn và anh ấy có vấn đề, nhưng nhiều lúc không phải. Hãy kiểm tra lại tình cảm và làm nóng lại tình cảm của bạn với anh ấy đi, nếu không thì 2 bạn sẽ chia tay nhau như những người khác vẫn kêu la: du học chia tay ấy.
    Trong trướng hợp này nếu được thì gặp mặt, nếu không thì một cuộc điện thoại với những lời yêu thương là điều nên làm.

    mama, i'm coming home

    Gửi lúc 09:27, 28/02/05Về đầu trang

    noithat


    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:44, 17/12/04


    Đã được 3 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Bạn trai mình nghĩ mình là một cô bé ngây thơ, trong trắng. Bạn trai mình cũng biết ko phải là mối tình đầu của mình. và cũng có quen ex.. của mình.

    Bạn thân hỏi anh ấy, là người đến sau liệu có sao không? anh ấy bảo, chỉ mất nụ hôn đầu thôi. Nhưng thực sự thì không phải như vậy.
    Mình không biết anh ấy sẽ như thế nào khi biết chuyện đó...
    Anh ấy nói với mình, mình là người đầu tiên anh ấy yêu thật lòng..Trước đây cũng đã cưa cẩm tán tỉnh nhiều.. có thể đếm trên đầu ngón tay được..
    đứa bạn thân mình bảo ko đc nói với anh ấy về chuyện đó. cảm thấy .........chán

     

    Gửi lúc 10:58, 28/02/05Về đầu trang

    noithat


    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:44, 17/12/04


    Đã được 3 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của noithat viết lúc 10:58 ngày 28/02/2005:


    Bạn trai mình nghĩ mình là một cô bé ngây thơ, trong trắng. Bạn trai mình cũng biết ko phải là mối tình đầu của mình. và cũng có quen ex.. của mình.

    Bạn thân hỏi anh ấy, là người đến sau liệu có sao không? anh ấy bảo, chỉ mất nụ hôn đầu thôi. Nhưng thực sự thì không phải như vậy.
    Mình không biết anh ấy sẽ như thế nào khi biết chuyện đó...
    Anh ấy nói với mình, mình là người đầu tiên anh ấy yêu thật lòng..Trước đây cũng đã cưa cẩm tán tỉnh nhiều.. có thể đếm trên đầu ngón tay được..
    đứa bạn thân mình bảo ko đc nói với anh ấy về chuyện đó. cảm thấy .........chán

     



    Chắc chắn là phải nói, nhưng nói lúc nào là tuỳ ở bạn. Bạn cũng đừng cố tỏ ra mình ngây thơ trong trắng trước mặt anh bạn trai. Sau này khi biết được sự thật anh ta sẽ nghĩ rằng bạn là người giả dối.
    Khi nào tình cảm của 2 người thật sự sâu đậm thì bạn nên nói ra sự thật.

     

    Gửi lúc 12:43, 28/02/05Về đầu trang

    dec23
    Người dễ bị dụ nhất trên đời nhưng có trí nhớ ngắn hạn



    ,Vietnam
    Thành viên từ 15:30, 13/12/04


    Đã được 24 người bình chọn (4.83)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ehèm, nick noithat chỉ được dùng để xin tư vấn thôi, chứ ko dùng để tư vấn nhen. Mọi người lưu ý dùm chuyện này nhen



    Smile, an everlasting smile, a smile can bring you near to me

    Gửi lúc 13:04, 28/02/05Về đầu trang

    noithat


    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:44, 17/12/04


    Đã được 3 người bình chọn (3.67)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tôi không tin lắm vào tình yêu cũng như vào đàn ông. Bố mẹ tôi sống không hạnh phút lắm vì bố tôi rất đào hoa. Tôi cũng biết nhiều bạn bè của bố tôi, là những người có gia đình. Và theo tôi biết thì họ cũng như bố tôi, có những mối quan hệ ngoài hôn nhân. Những thành viên khác trong gia đình tôi cũng thế, có người bề ngoài nhìn êm ấm lắm nhưng thật ra chồng họ cũng quan hệ lăng nhăng.
    Vì không tin vào đàn ông nên lúc nào tôi cũng rất để ý xem họ có nói dối hay không. Thông thường thì đàn ông thường hay nối dối những chuyện như là chưa có người yêu hay chưa lập gia đình. 10 người thì hết 9 người nói rằng mình chưa có người yêu trong khi họ đã có rồi.
    Rồi tôi gặp một người và bắt đầu có tình cảm với người này. Tôi biết người này có người yêu rồi. Nhưng có lần tôi hỏi thử người này thì anh ta nói là anh ta chưa có người yêu. Vì trước đây cũng có vài người từng nói dối như vậy nên tôi xem chuyện đó là bình thường và vẫn tiếp tục quan hệ với anh ta. Sau đó anh ta tìm nhiều lý do để xem tin nhắn trong điện thoại của tôi, lục túi đồ của tôi, nhắn tin phá tôi khi tôi đi chơi với những người bạn khác giới khác. Anh ta phải tìm lý do như vậy vì tôi chẳng là cái gì của anh ta cả.
    Hiện giờ tôi đang lo sợ bởi vì tôi thật sự có cảm tình với người này. Nhưng qua những gì anh ta làm, tôi thấy anh ta sử dụng quá nhiều tiểu xảo trong mối quan hệ này. Thậm chí khi ghen anh ta cũng cố làm ra vẻ như không ghen rồi làm những chuyện rất trẻ con.
    Tôi muốn hỏi là có phải tất cả đàn ông đều như vậy hay không? Có người đàn ông nào chung thủy với vợ họ suốt đời hay không? Có anh đàn ông nào yêu mà không phải dùng tiểu xảo với người mình yêu hay không?


     

    Gửi lúc 18:15, 28/02/05Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    13.046875