|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Tư vấn tình yêu, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Ý tưởng - Sáng tạo, Giáo dục Giới tính,
|
|
Tư vấn tình yêu |
|
|
Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo) | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
danhthoivay
,Vietnam Thành viên từ 02:22, 15/02/05
Đã được 2 người bình chọn (4.50)
|
Tôi xin lỗi vì không dùng nick noithat trong topic này. Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên nhé, bởi vì tôi đã chẳng thể làm gì, suy nghĩ được gì nữa rồi. Tất cả đang rối tung lên. ........................................................ [size=2]Theo kinh nghiem cua toi thi toi doan ban la mot nguoi co ca tinh nhung ca tinh kieu nghe sy mot ty (chac vay), ngoai mat thi co ve phot doi bat can nhung thuc te lai la nguoi rat tinh cam (dac biet tinh cam trong tinh yeu), co the dat TY len tren tat ca. (to mo ti). Neu dung la nhu vay thi toi co vai loi tu van sau (neu k dung thi thoi khoi can doc cho hoang mang them ): - Co be N nao do rat thich ban, voi thoi gian nhu ban noi thi co ay da yeu ban roi day. - Ban can phai co buoc dot pha de chinh phuc, tao ra su bat ngo (co the de vai tuan k lien lac voi ly do phai lam du an gi do...., co the noi voi co ay la ban dang co y dinh di lam viec xa 1 thoi gian => neu thuc hien duoc thi cang tot). - Sau buoc dot pha do, neu thay co ay co ve hoi hoang mang thi ban phai ep buoc co ay di cung ban bang 1 xe, den mot noi nao do lang man de chia tay trong thoi gian ban di vang (nhan dip do, dung cam noi 3 chu kia di, nhin vao mat nguoi ta, neu thay xuoi xuoi thi lam tiep cai viec ban muon lam) - Dut diem ngay thoi vi de cang lau thi co ay cang gia va nhung net ca tinh hien thoi cua ban (net dang thu hut co ay nhat) se kho ma thuyet phuc duoc co ay nua (dung tu ai nhe, kinh nghiem thoi). - Dieu cuoi cung va quan trong: neu ban that su cam thay minh se thay doi duoc ban than theo dung huong co ay mong muon, bot ham choi, cau tien trong su nghiep thi hang nen tiep tuc, neu k sau nay ca hai ban du rat yeu nhau nhung se co nhieu dieu phai hoi tiec. Vai loi goi la tu van tinh cam chut, mong giup dc ban. (Sorry vi toi type ko dau, hoi kho doc, nhung tai cai may tinh chu khong phai tai toi, chuc vui) Gửi lúc 11:24, 06/04/05
|
noithat
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 17/12/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Buồn! Buồn đến tê người! Mình là một thằng con trai yếu đuối! Ngay cả cái cách dùng nick NOITHAT cũng đủ làm mình thấy mình yếu đuối rồi! Các bạn à! Trong TY, không hiểu sao mình cứ luôn nhún nhường cô ấy, sợ cô ấy phật ý, sợ không vừa ý cô ấy thì cô ấy sẽ bỏ mình ra đi... không hiểu sao mình chỉ thấy yêu được mỗi cô ấy thôi! Đã có lúc cô ấy ra đi, nhưng sau bao khó khăn, chịu đựng, mình đã chứng tỏ được mình yêu cô ấy chân thành và cô ấy quay lại! Nhưng sao mình vẫn luôn cảm thấy mọi thứ rất lung lay, dễ vỡ... Mình không muốn mãi là một thằng nhún nhường, không muốn mãi là một thằng ko biết từ chối những đòi hỏi của cô ấy, không muốn yếu đuối mãi thế này... nhưng... mình chẳng biết làm mọi thứ như thế nào, bắt đầu ra sao nữa... buồn quá! Không biết "ngày mai" mình sẽ cần xử sự thế nào để đúng bản chất của một người đàn ông, một chỗ dựa vững chắc...? Có ai biết thì làm ơn giúp mình nhé...! Cảm ơn!  Gửi lúc 01:39, 09/04/05
|
danhthoivay
,Vietnam Thành viên từ 02:22, 15/02/05
Đã được 2 người bình chọn (4.50)
|
Buồn! Buồn đến tê người!
Mình là một thằng con trai yếu đuối! Ngay cả cái cách dùng nick NOITHAT cũng đủ làm mình thấy mình yếu đuối rồi! ......................... Nếu bạn chỉ là người yếu đuối trong chuyện tình cảm thì tôi cho rằng tôi có thể hiểu bạn. Ex Bf của tôi ngày xưa cũng đã từng như vậy, đến nỗi có lần tôi phải thốt lên: ''anh chiều em thật đấy'' . Chúng tôi có quan điểm sống khác nhau nên rất hay gặp phai những vấn đề không tương đồng (chủ yếu là những quan điểm về cách thể hiện tình cảm) và mỗi lần bọn tôi tranh luận chuyện gì gay gắt quá thì anh lại kết thúc bằng câu nói ''nếu mà em không chịu thì... thôi vậy". Rất k may (hay la may cung k biết nũa), có 1 thời gian cả 2 đứa đều gặp những rắc rối trong công việc (của anh tệ hơn của tôi rất nhiều ) và do được chiều quá, tôi đã k mở rộng tấm lòng mình để thông cảm cho anh... Mọi chuyện của bạn hiện nay vẫn suôn sẻ vì cả hai bạn chưa gặp khó khăn lớn nào (mình đoán vậy) . Nhưng cuộc sống thì k thể biết trước được điều gì. Do vậy, bạn nên cố gắng gồng mình để giảm bớt tính bướng bỉnh trẻ con của cô ấy, thỉng thoảng nên có những cuộc nói chuyện thật nghiêm túc về tương lai, về sự nghiệp của cả hai người (ví dụ thế), ... Còn nhiều thứ để nói nhưng để sau nhé (hai chúng tôi đã gặp lại nhau, tuy mọi chuyện đã muộn nhưng cũng đủ để nghĩ lại tất cả, tỉnh táo phân tích và cùng nói câu ''giá mà''...nếu bạn muốn tôi sẽ tập hợp và chia xẻ chút kinh nghiệm này vói bạn, bạn có thể nhắn tin cho tôi, take care) Gửi lúc 03:10, 09/04/05
|
giocuonhoatroi ....So come and kiss me....
 ,Vietnam Thành viên từ 07:48, 16/01/05
Đã được 10 người bình chọn (3.80)
|
Trích từ bài của noithat viết lúc 01:39 ngày 09/04/2005:
Buồn! Buồn đến tê người!Mình là một thằng con trai yếu đuối! Ngay cả cái cách dùng nick NOITHAT cũng đủ làm mình thấy mình yếu đuối rồi! Các bạn à! Trong TY, không hiểu sao mình cứ luôn nhún nhường cô ấy, sợ cô ấy phật ý, sợ không vừa ý cô ấy thì cô ấy sẽ bỏ mình ra đi... không hiểu sao mình chỉ thấy yêu được mỗi cô ấy....Không biết "ngày mai" mình sẽ cần xử sự thế nào để đúng bản chất của một người đàn ông, một chỗ dựa vững chắc...? Có ai biết thì làm ơn giúp mình nhé...! Cảm ơn! 
Ngày mai nếu gf của bạn làm gì sai, bạn sừng sộ tát luôn cho phát nổ đom đóm (lúc đó đừng suy nghĩ gì cả), đảm bảo choáng ngay , được 1 lần rồi thì lần sau làm cách gì chẳng xong. Trước đó bạn nên chuẩn bị lấy tinh thần bằng cách uống bia, rượu cho máu, hay xem film hành động (không xem phim ma), ....Chúc may mắn. 
Được giocuonhoatroi sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 09/04/2005 Gửi lúc 09:16, 09/04/05
|
ngoainhi ...Đường về ngày mai sỏi đá... Thôi em về quên hết đi ngày xưa Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 17:12, 05/05/04
Đã được 9 người bình chọn (4.11)
|
Trích từ bài của noithat viết lúc 10:41 ngày 09/04/2005:
Tôi là người con gái nề nếp,thành đạt trong con mắt bạn bè,đồng nghiệp,vui vẻ nhưng trong tâm hồn tôi tình cảm lớn hơn lý trí và những ai có cảm tình với tôi đều ra đi,vậy tôi có phải là người vô duyên không? và có bao giờ tôi có được hạnh phúc hông,tôi phải làm sao để tin vào tình yêu bây giờ?
Với một cô gái, tình cảm lớn hơn lý trí thì dễ làm cô ấy khổ nhưng điều đó hoàn toàn không phải là điều vô duyên. Thậm chí, các anh vẫn thích một phụ nữ tình cảm, giàu nữ tính hơn là một người phụ nữ quá lý trí, quá thông minh. Bảo rằng bạn hãy tin đi, rồi sẽ có tình yêu thì khó cho bạn. Nhưng tôi tin là bạn đã yêu ít nhất 2-3 lần. Bất cứ ai chia tay, đau khổ vì tình yêu đều có thể cho rằng mình sẽ chẳng còn yêu ai được nữa. Hoặc khi bị phản bội, họ cũng có thể nghĩ rằng trái tim mình sẽ đóng băng blah blah blah... nhưng rồi họ cũng vượt qua, lại yêu người mới... Đó là điều rất tự nhiên của con người. Một khi bạn còn đủ lý trí và cảm giác yêu ghét, buồn vui, hận, sầu... bạn sẽ lại có tình yêu mới thôi. Thêm vào nữa, suy nghĩ của bạn xuất phát từ sự tự ti về cái "vô duyên" của bản thân mình. Cái này thuộc về niềm tin của bản thân. Bạn phải trân trọng bản thân mình, hiểu rõ mình, rằng mình cũng như những người khác, có điểm mạnh và có điểm yếu, không ai là hoàn hảo. Hãy đừng cứ chăm chăm vào điểm yếu của mình. Bất cứ ai cũng có quyền có hạnh phúc. Vấn đề là như thế nào là hạnh phúc đối với mỗi người mà thôi. Cuối cùng, có một người nào đó đã nói rằng: hạnh phúc sẽ chỉ đến với những ai tin rằng họ sẽ hạnh phúc. 
Gửi lúc 11:15, 09/04/05
|
CamXucSongXanh Đời là một bể khổ...Ai không bơi sẽ chìm...
 ,Vietnam Thành viên từ 14:27, 26/06/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của giocuonhoatroi viết lúc 09:16 ngày 09/04/2005:
Trích từ bài của noithat viết lúc 01:39 ngày 09/04/2005:
Buồn! Buồn đến tê người!Mình là một thằng con trai yếu đuối! Ngay cả cái cách dùng nick NOITHAT cũng đủ làm mình thấy mình yếu đuối rồi! Các bạn à! Trong TY, không hiểu sao mình cứ luôn nhún nhường cô ấy, sợ cô ấy phật ý, sợ không vừa ý cô ấy thì cô ấy sẽ bỏ mình ra đi... không hiểu sao mình chỉ thấy yêu được mỗi cô ấy....Không biết "ngày mai" mình sẽ cần xử sự thế nào để đúng bản chất của một người đàn ông, một chỗ dựa vững chắc...? Có ai biết thì làm ơn giúp mình nhé...! Cảm ơn! 
Ngày mai nếu gf của bạn làm gì sai, bạn sừng sộ tát luôn cho phát nổ đom đóm (lúc đó đừng suy nghĩ gì cả), đảm bảo choáng ngay , được 1 lần rồi thì lần sau làm cách gì chẳng xong. Trước đó bạn nên chuẩn bị lấy tinh thần bằng cách uống bia, rượu cho máu, hay xem film hành động (không xem phim ma), ....Chúc may mắn. 
Được giocuonhoatroi sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 09/04/2005
Cậu này bạo lực quá! potay.com.....Tư vấn người ta như thế để trái đất này chỉ còn toàn những kẻ cô đơn thôi à? Gửi lúc 22:08, 09/04/05
|
noithat
 ,Vietnam Thành viên từ 13:44, 17/12/04
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Tôi không biết mình còn có thể tin em được em nữa không? Tôi và em yêu nhau khá lâu rồi nhỉ, cũng được 4 năm bên nhau. 3 tháng trước đây, em đã lạnh lùng hỏi "hai đứa mình sẽ vẫn là bạn bên nhau anh nhé!" để em có thể quay đi, bước về phía người con trai khác. Tôi bỗng ngập trong đau khổ và thất vọng nhưng tôi vẫn cố gắng giúp em trong công việc. Tôi luôn biết lúc ở bên em, em thường hay nghĩ tới người kia, trao gửi tình cảm tới người kia. Và rồi một ngày, sau một TY mù quáng ngắn ngủi chỉ với 2 tháng, khi em cảm thấy em và người kia không có tương lai (vì người kia không thể đem đến một kết thúc có hậu cho TY đối với em), khi đó, em đã quay lại bên tôi. Lúc ấy, dường như tôi quá ngây thơ và yêu em nên hết sức vui mừng và tôi lại được yêu em bằng tất cả TY của tôi. Nhưng tôi không ngờ chính bản thân mình, đến giờ này, khi tôi chợt vô tình phát hiện ra những việc em đã làm, những khoảng thời gian em coi tôi là bạn để em yêu người kia hết mình... tôi thấy sao hụt hẫng vậy, sao bản thân mình buồn đến vậy. Có thể em nghĩ tôi là người chung thuỷ và không xét nét những sai lầm của em, nhưng sao muốn bỏ qua những việc ấy khó thế?? Tôi không thể nói hết với em những ưu tư, phiền muộn của tôi, tôi không muốn biết những gì em đã làm, tôi muốn quên đi tất cả chỉ để nghĩ em vẫn là em của ngày xưa! Nhưng thực sư là khó quá, tôi không biết có thể tin tưởng ở TY này được nữa không, không biết sau này liệu em có một lần nữa như vậy không? Càng yêu em càng thấy lòng mình nhói đau....! Làm sao để tôi quên mọi thứ và lại có thể tin em đây??  Gửi lúc 22:21, 10/04/05
|
vyhuynh Người Sài Gòn dễ thương. Đại ca đáng iu của gia đình siêu quậy. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,United States Thành viên từ 05:04, 23/09/04
Đã được 102 người bình chọn (4.54)
|
Trích từ bài của noithat viết lúc 22:21 ngày 10/04/2005:
Tôi không biết mình còn có thể tin em được em nữa không?
Đừng bao giờ để em ấy chọn bạn vì ko còn sự lựa chọn nào khác. Nếu ko còn tin được nữa thì thôi đi bạn à.
Gửi lúc 03:34, 12/04/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|