dreamdestroyer But baby, since I've been loving you...
 ,Vietnam Thành viên từ 18:09, 13/07/04
Đã được 27 người bình chọn (4.56)
|
Võ sư Hồ cẩm ngạc có con trai là Hồ hoàng khánh, hay viết mấy sách về Karatedo, Taekwondo,... nói chung là khá thập cẩm. Tổ sư Gichin Funakoshi năm 1922(?) được mời đến Nhật bản biểu diễn cho Nhật hoàng xem, sau đó ở lại Nhật sáng lập ra Shotokan Karatedo (Tùng đào), sau đó nhiều người phát triển, sáng lập ra các phái khác như Goju. Matsu Oyama học trò của Gichin, là người đạt đến đỉnh cao nhất của Karatedo từ xưa đến nay, được phong thập đẳng, ông này từng tay không hạ mấy chục con bò tót. Trước đây có xuất bản một bộ truyện tranh về ông này (được gọi là võ sư Đại sơn) không biết đã có ai đọc chưa Karate ở Hà nội hiện nay có lẽ trung tâm huấn luyện của CAND là nơi tốt nhất, HLV ở HN có Lê Công, Đoàn Đình Long,... nhưng thành tích của Karate VN thì chưa tốt, không hiểu tại sao Ngày trước nghe giảng về Karate_do, thầy tôi nói Kara là trống không, te là thủ, do là đạo. Người tập Karatedo ngoài : không dùng vũ khí ra, thì còn phải giữ cho cái tâm luôn trống rỗng... Chẳng hạn khi trời rét, ta có thể đưa bản thân vào trạng thái ''kata'' =>không cảm nhận thấy gì, Nhưng tôi chỉ thấy khi không mặc đủ ấm thì rất là rét chứ chẳng thấy trạng thái ''kata'' nào
 Hear the gun-fire ev'ryday on the earth
Surfing the web seek the cyber peace lovers
Get together GET OUT OF THE WAR Gửi lúc 13:43, 21/01/05
|