Quach_Phu_Thanh_new
 ,Vietnam Thành viên từ 01:10, 25/06/04
Chưa có ai bình chọn
|
Nếu các bạn nghĩ tập võ chỉ để khoẻ thôi mà cho rằng mình có thể tập tành cái kiểu đó thì tôi khuyên các bạn nên chọn một môn khác mà tham gia ,thiếu gì môn để tập cho khoẻ . Nhưng nếu các bạn thấy tập võ là để tự vệ và là niềm say mê thì chắc các bạn sẽ hiểu được đâu phải ai cũng có thể tập nổi võ và tập để có thể đánh nổi người khác để tự vệ ại càng khó chứ tôi dám cá trong này có khối vị vỗ ngực là cao thủ nhưng động đến đánh nhau chưa ra tay ra chân mà mắt đã liếc ngang liếc dọc tìm chai lọ hay củ đậu để hạ gục đối thủ rồi .Cái tôi muốn nói là sự tự tin vào nắm đấm va ngọn cước của mình khi có biến cố xảy ra , còn khi chiến đấu thật sự thì phải tuỳ cơ mà ứng biến và cũng phai biết tận dụng mọi yếu tố ngoại cảnh và đồ đạc xung quanh .Nhưng khi con người ta cảm thấy tụ tin vào tay nghề của mình rồi thì khi đánh nhau mà nghĩ đến chuyện cầm gạch hay lấy cái này cái kia để fang nhau thì sẽ cảm thấy hộ thẹn với bao năm tháng học võ của mình , chắc các bạn hiểu ý tôi . Học võ là phải đổ mồ hôi sôi nưóc mắt chứ không thảnh thơi , nhở nhơ như mấy bạn ra chu àtập đâu ( Chưa thành cao nhân mà đã sắp thành tiên hết rồi ) Chỉ thấy toàn vào núi tu luyện rồi ra đánh nhau , võ chẳng dùng được mà lại dùng toàn củ đậu thì chán lắm . Vậy thôi , tôi chỉ có vài ý kiến như vậy . Mong nhậ được sự góp ý của các bạn vào chủ đề của tôi ( Xin góp ý đừng bôi bác ,phá đám và hãy sử xự cho đúng mình là con nhà võ ) . Chúc các bạn tập luyện đạt được hiệu quả và may mắn . Kính . Gửi lúc 11:24, 25/02/05
|