|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Võ thuật, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Yoga - Khí công - Nhân điện, Tennis,
|
|
Võ thuật |
|
|
Tuyển Thủ Karate Cấp Quốc Gia Đi Cướp | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
trungba009
 ,Vietnam Thành viên từ 01:26, 17/03/05
Đã được 2 người bình chọn (2.50)
|
Than phiền
Thủ phạm giật túi xách đựng nhiều tiền và vàng của luật sư Phạm Thị Kim Anh trên đường Trần Quang Diệu vừa bị cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội phát hiện. Đó là Đoàn Đình Lân, nguyên thành viên đội tuyển karate VN, hiện làm huấn luyện viên Trung tâm thể dục thể thao quận Đống Đa. Ngày 25/5, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đoàn Đình Lân về hành vi cướp giật tài sản công dân. Tối 13/5, trên đường Trần Quang Diệu (quận Đống Đa), Lân đi xe Wave Alpha không đeo biển kiểm soát, giật túi xách của chị Phạm Thị Kim Anh. Tài sản cướp được gồm: 70 triệu đồng, 3 nhẫn vàng gắn đá quý, 1 dây chuyền vàng có mặt đá quý, 4 điện thoại di động Nokia, cùng thẻ luật sư và giấy tờ cá nhân của nạn nhân. Một phần số tiền cướp được, Đoàn Đình Lân sắm xe máy Yamaha Jupiter cho mình. Đoàn Đình Lân, 29 tuổi, là con trai lớn của một nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển karate Việt Nam. Anh ta từng tham gia luyện tập trong đội tuyển karate công an nhân dân và là thành viên đội tuyển karate Việt Nam. Theo VnExpress Gửi lúc 23:44, 27/05/05
|
mrbeam
 ,Vietnam Thành viên từ 07:32, 28/05/05
Chưa có ai bình chọn
|
ko the tin duoc, con thay Long ma the ah? Hoi truoc em co hoc o do, ko ngo anh Lan lai lam the Gửi lúc 07:35, 28/05/05
|
chutancuong
 ,Vietnam Thành viên từ 14:36, 25/03/05
Chưa có ai bình chọn
|
Đọc tin này trên vnexpress tôi buồn quá. Tôi nghĩ rằng cuộc đời của võ sư Đoàn Đình Long bị bao nhiêu lần đau Tim thì cũng không thể bằng lần này. Mong thầy trấn an được bản thân. Thật là làm mất hết những gì thầy Long tạo dựng. Gửi lúc 14:03, 28/05/05
|
Tristian_the_fall
 ,Vietnam Thành viên từ 23:50, 23/04/04
Đã được 9 người bình chọn (4.33)
|
Trích từ bài của chutancuong viết lúc 14:03 ngày 28/05/2005:
Đọc tin này trên vnexpress tôi buồn quá. Tôi nghĩ rằng cuộc đời của võ sư Đoàn Đình Long bị bao nhiêu lần đau Tim thì cũng không thể bằng lần này. Mong thầy trấn an được bản thân. Thật là làm mất hết những gì thầy Long tạo dựng.
Thật là đáng tiếc cho thầy Long. Giới võ thuật trong TP Hồ Chí Minh rất bàng hoàng trước thông tin này. Mọi người đều rất ngưỡng mộ và biết ơn thày Long và quá trình phấn đấu của thày cho sự phát triển của bộ môn Karatedo ở Việt Nam. Thật sự là rất buồn. 
"Never ague with an idiot, they will drag you down to their level then beat you with experience..." (Katjiusha) Gửi lúc 22:10, 29/05/05
|
thayboi_nbk
,Cameroon Thành viên từ 14:48, 12/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
Đau đớn thật ,không ngờ một tuyển thủ quốc gia,con một người thấy danh tiếng lại làm chuyện đó,nhưng từ chuyện này cần xem xét lại vấn đề giáo dục các vận động viên ở nước ta,em thấy hình như là hoàn toàn buông lỏng hay sao ấy,đúng không các đại sư huynh,đại sư thúc,đại sư bá. Mà sao bọn luật sư lắm tiền thế nhỉ,trong túi có gần 100 triệu,4 di đông ... ặc ặc,bọn này cướp tiền ở đâu mà lắm thế không biết. Gửi lúc 09:16, 30/05/05
|
chutancuong
 ,Vietnam Thành viên từ 14:36, 25/03/05
Chưa có ai bình chọn
|
Đúng là số phải đi tù đang yên đang lành........!!!!! Bố huấn luyện viên mẹ bác si gia đình căn bản có vợ con đàng hoàng đùng một cái trên đường đi dạy võ buổi tối về tự nhiên lòng tham nổi lên thế là cướp!!!!!!!!! rồi đi tù!!!!!!!!!!! mất hết tương lai!!!!!!!!!!!! mất hết học trò!!!!!!!!!! mất danh dự gia đình...... Âu cùng là cái số Gửi lúc 15:06, 06/06/05
|
nhungdebebebe thắng bẩn hơn thua đẹp,bất chấp mọi thủ đoạn
 ,Vietnam Thành viên từ 11:08, 17/01/04
Chưa có ai bình chọn
|
số má gì đâu, căn bản con người ko có ý chí, ko có bản lĩnh sống trong sạch thì gặp lúc là hành động thui  em rất lấy làm buồn vì bản thân em rất ngưỡng mộ tài năng võ thuật của người này, có điều..... .các cụ nói đúng thật, cái tài fải đi với cái đức.... em thương Thầy Long lắm, cả một đời dầy công chiến đấu vì bộ môn Karate nói riêng và vì võ thuật nói chung, vậy mà có người không biết suy nghĩ trước sau như vậy thật đáng buồn Thầy ơi, con mong Thầy hãy cố gắng lên, Thày mãi là người thầy tôn kính nhất trong lòng con, con ủng hộ thầy mãi mãi ...Suốt cuộc đời lắm chuyện bao dung,mộng qua đi chỉ còn bụi hồng trần,bao nhiêu khách qua đường vội vã, bao tình cảm làm tim ta rung động,có mấy ai ko thay đổi tình đầu,dẫu trên mình mang nặng những vết đau vẫn xứng đáng là anh hùng bách chiến.... Gửi lúc 19:27, 17/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|