redbuttlerkt
 ,Vietnam Thành viên từ 10:43, 09/01/04
Chưa có ai bình chọn
|
Than phiền
Chàn các bác , các cô , các chú . ...........các bạn ! EM đang vừa học , vừa đi làm . Luơng lậu chả bao nhiêu nhưng học việc là chính . Quả khi đi làm mới biết mình .....sưóng vì chưa ....ra trường . Em thấy cái ngành bọn mình bon chen vãi lúa , nhiều khi thằng có năng lực cứ bị đè đầu cưới cổ . NGoài học trên trường ( bổ sung lý thuyết ) , đi công trường ( học thi công ) , em.. đang học tiếng Anh , ít nhất ra trường để ,,,,,,,không làm nhà nuớc (??? có muốn cũng khó ,nếu muốn có việc ngon ) , làm tư nhân thì bấp bênh , thế cho nên em hướng vào ............Liên doanh nước ngoài . Em nghĩ có thể sức ép công việc lớn nhưng ........hehe , làm ổn thì lưong cao nhưng ................ĐỠ BON CHEN , SỐNG ĐÚNG VỚI ĐỒNG LUƠNG ! nhưng em k biết những yêu cầu của bon mắt xanh mũi lõ thế nào cả các bác ạ ! Ngoài ra giáo trình học ở trường thì toàn made in LIÊN XÔ cũ , người ta làm thì taòn theo tiêu chuẩn quy phạm bắc mỹ hay tây âu . hichic . Ah , nghe nói luơng cao nhưng em k biết nó ........đc bao nhiêu ? ( tất nhiên là hơn ở Vn nhiều ! ) , Bác nào , cô nào đi trước ...........giúp em định hướng cái nhẩy ? thanks a lot ! Gửi lúc 18:53, 23/03/05
|