|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Ý tưởng - Sáng tạo, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Giáo dục Giới tính,
|
|
Ý tưởng - Sáng tạo |
|
|
Nói xấu Sếp và Trường thiên bất hủ về Box Sáng tạo do Cao nhân AllHighGod đảm nhiệm | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
loa_ken_den_si Mùa nước nổi Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 10:13, 07/12/02
Đã được 30 người bình chọn (4.67)
|
Than phiền
Vẫn biết nói xấu người khác sau lưng họ là không hay....nhưng bất kì ai từ khi cắp sách đến trường đến khi đi làm ....đều ít khi dám nói lên những cái bực mình , những tật xấu ....nói chung là nhiều thứ về họ cho chính họ , trước mặt họ.Chúng đã đã ít nhiều nói họ sau lưng ...và sẽ là không bao giờ là không nói như thế nữa..... Bây giờ ta bắt đầu nói xấu họ đây.... Nhá ...thuyduongnsx cái hôm trưóc tổ chức offline lần đầu ở '''''''' Ấy mà" vào buổi tối , khi chúng tôi gồm Tu hu , tôi và 1 khách mời từ Sài gòn ngồi đợi bạn ấy để định rà soát lại lần cuối cho ngày mai ....thì bạn ấy nói là bạn ấy bận phải hoàn thành nốt bài viết gì đó ....rồi ra sau , chúng tôi đợi thêm ...và sau đó bạn ấy bảo là muộn rồi bạn ấy không ra được nữa ....Hiểu như thế nào ? Hay lãnh đạo này không còn muốn hợp tác với chúng tôi nữa ? Bạn có nói xấu sếp của bạn không? Nói đi ...họ không biết chỗ này đâu ...Vôtư !
Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 06/09/2004 Gửi lúc 09:54, 06/09/04
|
casinolight
 ,Vietnam Thành viên từ 03:29, 07/09/04
Chưa có ai bình chọn
|
Chúng ta phải dậy nhau cách nói xấu Sếp mà Sếp không làm gì được . Ngược lại, một ngày chúng ta là Sếp chúng ta cũng biết những trò nói xấu để trừng trị cấp dưới.!!! Gửi lúc 04:20, 07/09/04
|
doimatmaunang Thành viên Box Ý tưởng sáng tạo!
 ,Vietnam Thành viên từ 13:12, 17/07/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Nghe các vị dùng từ nói xấu nghe có vẻ "không ổn"
Nói xấu hay là Nhận xét thật lòng nhỉ ? Vậy có cách nào nói "xấu" mà mọi người và ngay cả xếp nghe vẫn thất lọt tai không nhỉ ? Phải chăng nói xấu chỉ để thoả mãn khát vọng cá nhân kiểu "trả thù & xả rác" .... Gửi lúc 13:27, 08/09/04
|
loa_ken_den_si Mùa nước nổi Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 10:13, 07/12/02
Đã được 30 người bình chọn (4.67)
|
Trời đất.....quả thật bạn Thuỳ dương suy nghĩ và đánh giá như vậy là không thời sự chút nào rồi ...... Nói như VTV3 đó ....đã qua rồi thời kì ta đả kích bóng gió ....mà cái chúng ta cần lập tức là cụ thể hoá , chúng ta cần nói rõ cho họ ( nhưng vẫn phải nói kiểu sau lưng )....những cái hư cái xấu cái tồn tại ....mà đó chính là những nguyên nhân gây đến tình trạng bất hợp tác chống đối ngầm , trên bảu dưới không nghe ....Mà nó còn phù hợp với cả chủ trương của nhà nước đấy ....không quá khích đâu...Đề nghị bạn có thể trưng dân ý về vấn đề tôi đưa ra bàn thảo .... Dùng các phương tiện thông tin nhằm làm cho giới chức lãnh đạo hiểu thêm về quần chúng đang được xã hội ủng hộ ... Đề nghị bạn có thể khôi phục lại bài viết của tôi .. Vì xét về nhiều khía cạnh Loa len chưa vi phạm....Kể cả sửa chữa ... Nhân tiện lại nói thêm câu chữ ...lần trước tôi dùng cái từ mà nó chính là cái từ các phương tiện thông tin đại chúng vẫn dùng nhằm thay cái từ không văn minh ....Mong Thuỳ Duong hiểu thêmvề cách dùng từ ngữ của chúng ta.... Sau nữa là bạn nói là " quá kích động " thì mọi người sẽ hiểu nhầm nội dung của Loa ken mất .....!
Gửi lúc 12:02, 09/09/04
|
allhighgod All High và God - Ai dám bảo chính tà chẳng Hợp??? Thành viên tích cực của Box Ý tưởng sáng tạo
 ,Vietnam Thành viên từ 20:42, 22/05/04
Đã được 18 người bình chọn (2.78)
|
Không biết các bạn thích nghe cổ tích không nhẩy? Mà mặc kệ các bạn có thích hay khong thì tui cũng vẫn cứ kể! Ai đó thích thì ngồi nghe! Không thích thì ... dứng nghe cũng được!  Truyện kể rằng, thưở nọ, ở một vương quốc nọ, nơi mà dân cư tuy thua thớt nhưng lại rất đông đúc, nơi mà bạn cảm thấy ....nó chỉ tồn tại trong cổ tích mà thôi!!! Mọi người ở vương quốc đó luôn tràn đầy nhiệt huyết, ở họ luôn muốn cố gắng làm cho mình và cho vưong quốc một cái gì đó và ... ước muốn đó cũng chỉ là ước muốn mà thôi vì có ai biết ... mình phải và nên làm gì đâu!! Thế là, các phe đảng nổi lên, các sắc tộc, tôn giáo hình thành, mỗi sắc tộc lại có những thủ lĩnh, có những cá nhân xuất chúng nhưng đồng thời cũng có những kẻ phá đám và ... những người ... ưa toạ thủ bàng quang và những thế lực chẳng biết từ đâu rơi xuống nữa (vì trời thì không tồn tại rùi!)! Dĩ nhiên, khi đã có những phe đảng thì sẽ có tranh cãi và ... chiến tranh! Nhưng ở trong vương quốc, vũ khí bị cấm tiệt, lại không thể sử dụng quyền cước, thế là, toàn bộ những gì mà như các vị khai sáng Nho giáo đã nói: "Nhân chi sơ ... tính chẳng thiện" bộc lộ ra với những ngôn từ hoa mỹ và thực tế bay ra loạn xạ như để chứng tỏ tác giả của nó không hề thua kém gì ai trong lĩnh vực ngôn ngữ đặc biệt là ngôn ngữ ... bình dân! Thế mới biết, vương quốc không thiếu những nhà thông thái ... giám và những ranh nhân ... văn hóa!!! Tuy nhiên vương quốc không phải là một khối hỗn độn và mịt mờ, có những khía cạnh rất tốt đẹp luôn hiện hữu và đồng thời như ta đã nói ở trên, vương quốc luôn có những con người đầy nhiệt huyết! Và dần dần, những người này tụ tập thành những tập doàn, nhưng tổ chức sát thủ, những tông phái riêng biệt với những đặc thù riêng biệt và mục tiêu ... chỉ có ... thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào! Truơc tình hình phân chi, lập hội, kéo bè kết đảng rầm rộ, và gần như trỏ thành mốt thời thượng như vậy, một vị tiểu thư (thông thường thì phụ nữ rất ít khi bỏ qua mốt) cũng lập hội! Có lẽ nàng nghĩ rằng, chỉ cần phát ra vài lời hiệu triệu quốc dân đồng bào, tung hô vạn tuế vài câu là nàng có thể ... đến bữa hay ăn, nữa đêm an giấc, sức khoẻ dồi dào, ... và cũng có khi nàng nghĩ rằng, hai người cùng cảnh ngộ, cùng hoài bão thì sẽ luôn gắn kết với nhau chăng? Thế là, giấy mời tung bay trong gió nhân tài như nắng mùa xuân nườm nượp kéo về! Không biết người ta đến để xem trò hay là đến để góp vui nữa! ..... Vậy là: - Đông vui náo nhiệt nên phường, hội Tỏ mặt anh em lẽ kém tài? Muốn biết truyện sẽ tiếp diễn như thế nào, xin để hồi sau sẽ rõ!
 -------------------------------------------------------------------------------------- Ngày hôm qua không bao giờ trở lại, ngày mai không bao giờ đến, tất cả chỉ còn có ngày hôm nay!!! Gửi lúc 19:53, 04/10/04
|
allhighgod All High và God - Ai dám bảo chính tà chẳng Hợp??? Thành viên tích cực của Box Ý tưởng sáng tạo
 ,Vietnam Thành viên từ 20:42, 22/05/04
Đã được 18 người bình chọn (2.78)
|
Hồi thứ 2! Thiên thần nhỏ triển khai bang phái Hào kiệt quây sum góp sức bền Trước sự bành chướng nhanh chóng của vương quốc nói chung và sự tập hợp nhanh chóng của các anh hào tứ phưong trong hội, vị tiểu thư nọ tràn đầy hứng khởi và ... cũng đầy xúc cảm! Với danh xưng mỹ miều: thiên thần nhỏ. (không biết có nhỏ hay không nữa mà cũng chẳng biết có xinh đẹp để mà gọi là thiên thần hay không nhưng cứ tạm coi là thế!) Nàng bắt đầu nghĩ ra lắm trò và các điều lệ, quy định, giáo điều (gọi chung là kinh thiên động địa và 10 điều răn của thiên thần lỡ (chứ nhỏ thì làm sao noi mà người ta nghe)) Và dĩ nhiên các trò này được hào kiệt bốn phương ủng hộ nhiệt liệt luôn (chẳng biết là người ta ủng hộ ý tưởng của nàng hay là ngưỡng mộ sắc đẹp của nàng nữa) (hồi đó chưa có tui) Và thế là các hào kiệt bốn phương cứ thế càng ngày càng xôm tụ! Trước sức phát triển như không gì có ngăn cản được của bổn bang, thiên thần nhỏ nhận thấy nếu chỉ có bản thân mình thì rất khó có thể đưa được bang chúng đi lên! Và thế là, các thông cáo tuyển dụng tông đồ được yết thị khắp nơi thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người nhưng mà rất it người chấp nhận (thời buổi văn minh rùi thì ai còn tin vào thần thánh nữa!!!). Tuy nhiên không phải là không có! Sau một thời gian dài (dài lắm!!! Khi đó người ta tưởng chừng như là một ngày kéo dài cả 24 giờ luôn đó) Người ta nhìn thấy có một ngôi sao (không biết ăn uống thế nào hay bệnh tật ra sao mà xanh lè xanh lét luôn vậy đó) và một anh chim (không biết là chim gì nữa) đã có mặt trong hội đồng trị sự của giáo hội! Từ khi có thêm các thầy tu mới, nhà thờ đã thực hiện một loạt các chiến dịch đầy quy mô để thu hút giáo dân cải đạo! Chẳng hạn như chiến dịch tình nguyện mùa hè qua (chim tu hú hết gáy), chiến dịch thi hành mỹ nhân kế, chương trình thi cù léc nhau (dạng như gặp nhau hết đời của Về Tán Vịt vậy đó), trò chơi gián điệp, thi đoán mò, ... nói chung đầy những nhiệm vụ bất khả thi mà không phải ai cũng .... không làm được!!! Thế là bang hội đã đông vui lại càng đông vui náo nhiệt bởi những kẻ ham vui, có thể nói là đã mưa to lại còn thêm lụt lội, đã thiên tai lại còn thêm dịch bệnh,...  Vậy là Một cõi riêng chung, một góc trời Cờ rung, trống gióng, ta cùng rong chơi!!! Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, xin đón xem hồi sau sẽ rõ! -------------------------------------------------------------------------------------- Ngày hôm qua không bao giờ trở lại, ngày mai không bao giờ đến, tất cả chỉ còn có ngày hôm nay!!! Gửi lúc 21:04, 05/10/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|